Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-29
thanh_tnmt chưa cập nhật Blog nổi bật
thanh_tnmt chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 7
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Tại sao người Thái mất ngôi Vua?
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:45:pm

Khỏi phải nói chúng ta đã hoan hỉ đến mức nào khi Đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch Đông Nam Á. Thế nhưng điều gì đã khiến đội tuyển Thái Lan, một đội có thực lực hơn chúng ra thất bại? Tôi nghĩ có mấy nguyên nhân sau:
Thứ nhất: Do tình hình chính trị Thái Lan không ổn định:
Những bất ổn về chính trị trong thời gian gần đây không thể không ảnh hưởng đến tuyển Thái. Người Thái đã có những xáo trộn trong khâu chuẩn bị ở vòng đấu bảng. Cầu thủ chắc chắn sẽ mất tập trung vì biết đâu cổ động viên của họ hoặc ngay cả người nhà của họ còn đang mải mê biểu tình, người ủng hộ đảng này, người ủng hộ đảng kia. Khác hẳn với Việt Nam ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ổn định, cả dân tộc đứng sau đội tuyển. Hãy nhìn hình ảnh Thủ tướng ôm hôn từng cầu thủ, tình thân thắm thiết như cha con!
Thứ hai: Do tuyển Thái kiêu ngạo và thiếu khát vọng chiến thắng
Người Thái đã khá kiêu ngạo và chủ quan trong trận chung kết lượt đi khi tiếp Việt Nam trên sân nhà. Cái giá họ phải trả đã nhãn tiền. Mặt khác, họ bá chủ khu vực cũng khá lâu nên khát vọng chiến thắng là không nhiều. Ngược lại, Việt Nam khát vọng lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có Vàng!
Thứ ba: Do sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam
Chúng ta đã tiến bộ sau từng trận đấu. Chúng ta có huấn luyện viên giỏi, biết thờ chữ Nhẫn, biết đặt ra mục tiêu chiến lược, có chiến thuật tốt và thay người hợp lý... Lối chơi của tuyển Việt Nam đã ăn ý gắn bó hơn. Có thể nói nếu so từng vị trí trên sân thì 2/3 đội tuyển Việt Nam kém Thái Lan, nhưng về tổng thể không còn khoảng cách lớn giữa hai đội như trước kia. Khi các cầu thủ tự tin, chúng ta đủ sức để chơi sòng phẳng với người Thái!
Và cuối cùng là do không may mắn bằng tuyển Việt Nam
Trong một cuộc chơi người chiến thắng bao giờ cũng cần có yếu tố may mắn. Có cảm giác Việt nam đã được thần may mắn mỉm cười từ trận gặp Malayxia. Và sau đó chúng ta đã rất may khi trọng tài từ chối 1 bàn thắng của đội Singapore. Còn Thái Lan đã kém may mắn khi bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng vào lưới Việt Nam!
Sau chức vô địch bóng đá Việt Nam còn nhiều chuyện để bàn, để làm. Nhưng bây giờ hãy cứ hưởng và chia sẻ niềm vui chiến thắng!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-29
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:57:pm

Mùa EURO này do lịch thi đấu hơi muộn nên không xem trực tiếp được tất cả các trận đấu. Nhưng quả thật bóng đá đã mang lại quá nhiều cảm xúc. Bóng đá giống như cuộc đời, có cả yếu tố bất ngờ và cả những quy luật bất biến. Càng ngẫm càng thấy hay...
1. Ai cũng có giới hạn của mình. Có những cái ngưỡng mà ta không thể vượt qua. HLV Guus Hiddink là 1 ví dụ. Cả đời ông, trận chung kết chỉ có trong mơ!
2. Giành danh hiệu trong bóng đá cũng giống như dành mỹ nhân, giành được đã khó, giữ được còn khó hơn! Hy Lạp đến với tư cách bảo vệ ngôi vô địch nhưng họ đã ra về 1 cách hết sức buồn tủi.
3. "Sự bất quá tam". Quy luật này đến bây giờ vẫn đúng. Không thể có chuyện trong 1 giải đấu cả 4 đội đầu bảng liên tiếp thua đội nhì bảng. Tây Ban Nha, đội đầu bảng cuối cùng đã thắng, sau những thất bại cay đắng của Hà Lan, Bồ Đào Nha và Croatia. Hoặc giả Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể 4 lần liên tiếp lội dòng nước ngược.
4. Không có ai là không thể thay thể, anh đừng tưởng chỉ mình anh tài. Fernando Torres là 1 ví dụ. Anh đã phản ứng với HLV khi bị thay ra, nhưng hẳn anh đã được bài học khi người thay thế anh - Guiza đã làm tốt nhiệm vụ của mình như thế nào. Guiza cũng đã thể hiện sự khôn ngoan, già dặn của mình khi trước đó đã hết lời ca ngợi Torres. Tương tự: Không có ai không thể vượt qua, giỏi như Phillipp Lahm cũng bị 1 cầu thủ không mấy tên tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ lừa bóng qua như lừa trẻ con!
5. Một cầu thủ Giỏi cần: Khoẻ + Khôn + Khéo. Cầu thủ Ngôi sao = cầu thủ Giỏi + Quái + Đột biến. Cầu thủ lớn = Cầu thủ Ngôi sao + Cá tính hay tính cách lớn. Tôi thích M. Ballack hơn là anh chàng C.Ronaldo màu mè!
6. Người chiến thắng sẽ được tất cả. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ bằng 1 sợi tóc. Nhiều ngôi sao sáng nhất trận đấu đã đá hỏng những quả penalty định mệnh như Modrich của Croatia! Ở đời chuyện lên voi, xuống chó cũng không có gì là bất thường.
...
Chắc mỗi người xem bóng đá đều rút ra những triết lý cho riêng mình...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-27
H.TH-SLNA: Cà chua và trứng thối cho trọng tài!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:30:am

(Ảnh: Một CĐV quá khích của TH đốt áo nhưng trên Diễn đàn CĐV SLNA "nâng quan điểm" lên thành đốt cờ Tổ quốc).
Sau trận
đấu với SLNA ở vòng 20 V-League các báo đài đều lên án rất mạnh mẽ việc "bạo loạn" của cổ động viên của H.TH. Tuy nhiên không có báo nào tường thuật chi tiết xem nguyên nhân vì đâu có tình trạng trên.Vẫn biết hành
động của CĐV làm ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá tỉnh nhà nhưng không phải ngẫu nhiên mà họ lại nổi giận đến mức như vậy. Ba nhân vật chính sau đây là nguyên nhân trực tiếp làm cho CĐV H.TH nổi giận:1. Tiền
đạo Công Vinh của SLNA:Công Vinh là cầu thủ giỏi như
ng trận này có nhiều pha đá "láo", nhất là tình huống đạp gãy chân thủ môn Mạnh Hà của Thanh Hoá nhưng không những cầu thủ này không bị thẻ phạt, SLNA lại được trọng tài biếu 1 quả penalty. Còn Mạnh Hà sau đó được đưa thẳng vào BV bằng xe cứu thương.2. Thủ môn
Đức Anh của SLNA:Đ
ây là cầu thủ gây khó chịu nhất cho CĐV với những màn ăn vạ, câu giờ trêu tức khán giả. Hàng chục lần cầu thủ này nằm sân mà gần như không hề có va chạm với cầu thủ H.TH.3. Trọng tài Dương V
ăn Hiền:Không hiểu thế nào VFF xếp 1 trọng tài quá kém về chuyên môn và bản lĩnh nh
ư ông Hiền bắt trận đấu mà nhiều người dự báo là sẽ nóng này. Tiếng còi của ông Hiền đã "méo" trong rất nhiều tình huống. Ông ta luôn dằn mặt các cầu thủ H.TH mỗi khi phạm lỗi, trong khi rất nương nhẹ cầu thủ SLNA, thậm chí là thiên vị, đỉnh điểm nhất là pha cho SLNA hưởng phạt đền khi Công Vinh đạp gãy chân Mạnh Hà. Ngoài ra ông này đã bỏ qua ít nhất 2 tình huống mà đáng lý ra H.TH được hưởng phạt đền.Không biết lãnh
đạo tỉnh, lãnh đạo ngành TDTT Thanh Hoá "ăn ở" với VFF và báo chí Trung ương thế nào mà các báo không được lấy một dòng bênh vực cho CĐV H.TH, trong các vụ việc trước đây với Đà Nẵng và Cảng SG cũng chỉ có mình H.TH hứng chịu thiệt thòi. Chắc chắn lần này sẽ lại lại là một án kỷ luật nặng tay nữa.Tôi hiểu và thông cảm cho s
ự bức xúc thái quá của người TH. Có chăng là CĐV TH dùng cà chua và trứng thối thay vì dùng gậy và đá thì hợp lý hơn! Nếu tôi có có 5 quả trứng thối và ném được tôi sẽ tặng cho Công Vinh và Đức Anh mỗi người 1 quả, riêng ông trọng tài Hiền 3 quả!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-13
Tuyển VN lại có thêm một lần cọ xát!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:17:am

Chúng ta đã rất vui vì Đội tuyển bóng đá VN đã ghi tên mình vào lịch sử khi vào đến vòng tứ kết ASEAN CUP. Chúng ta đã rất vui vì sự tiến bộ vượt bậc của đội nhà. Nhưng thực ra cái cách chúng ta vào tứ kết hết sức..rùa! Thắng UEA một cách bất ngờ, hòa Qata một cách may mắn và thua Nhật Bản một cách toàn diện. Chúng ta vào tứ kết là nhờ có UEA cũng như trước đây chúng ta đã nhờ có Lào để lọt vào vòng sau của SEAGAME!
Đúng là người Việt mình dễ vui thật! Mặc dù thua nhưng vẫn đổ ra đường ăn mừng và hô VN vô địch! Bên cạnh đó không quên việc kéo đến khách sạn Sofitel để chia vui với UEA cũng như trước đây từng kéo đến Sứ quán Lào vậy! (Trong khi có lẽ họ không lấy gì làm vui vẻ vì một giải đấu kém thành công).
Niềm vui của chúng ta đôi lúc cũng thật giản đơn. Nhưng thôi, có hoa mừng hoa, có nhụy mừng nhụy! Gặp Iraq là cơ hội tốt để tuyển cọ xát thêm. Và chúng ta hơn người Thái ở chỗ được quyền nuôi hy vọng! Vẫn biết không thể chiến thắng chỉ bằng niềm tin nhưng nếu VN mà thắng Iraq tôi sẽ tham dự đua xe! ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-17
Sân Thanh Hoá đã được yểm bùa!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:03:am
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-10
Lời kêu gọi toàn quốc ủng hộ H.Thanh Hóa
Thứ sáu, 13/03/2009 - 10:54:am

Hỡi đồng bào cả nước!
Trong mấy tháng gần đây Halida Thanh Hóa luôn là tâm điểm chú ý của Bóng đá Việt Nam. Là mảnh đất màu mỡ để báo chí khai thác và bán báo kiếm lời. Bằng lối đá máu lửa của những người đàn ông, tinh thần đoàn kết một lòng của dàn cầu thủ trẻ, H. Thanh Hóa đã khiến người hâm mộ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chưa hề biết đến mùi thất bại trên sân cỏ. Những chàng trai trẻ Thanh Hóa lớn dần qua từng trận đấu. Còn người hâm mộ xứ Thanh thì hết lòng vì đội bóng con cưng, làm cho cầu thủ thi đấu trên sân nào cũng như sân nhà!
Nhưng có lẽ một đội bóng mà đầu mùa bị đánh giá là ứng cử viên cho chức xuống hạng, một đội bóng bị xem là "con nhà nghèo" nhưng lại chễm chệ trên vị trí đầu bảng xếp hạng đã làm cho không ít kẻ ganh ghét, chống lại. Ngay từ trận gặp Nam Định tôi đã thấy tiếng còi của trọng tài đã rất méo khi thiên vị cho đội bóng Thành Nam khá lộ liễu. Và cũng thật khốn nạn khi có 1 tay nhà báo trên báo Bóng đá buông một câu bình luận không thể ngu hơn rằng "chỉ có H. Thanh Hóa là chưa chịu trở về vị trí của mình"!
Nhiều kẻ có lẽ đã rất muốn H. Thanh Hóa phải thua. Tất nhiên không bao giờ có đội bóng nào mãi chiến thắng mà không hề chiến bại, nhưng 1 đội bóng làm cho V-Leage đỡ nhạt nhẽo hơn bao giờ hết như thế nào không thể bị đối xử theo cái cách như vậy!
Đã có đội bóng nào như H. Thanh Hóa phải chịu mức kỷ luật nặng nề theo quy định của Điều lệ Bóng đá Việt Nam vì sự cố khán giả trên sân nhà? Và có lẽ không có đội bóng nào lại phải hứng chịu thiệt thòi khi bị "sự cố khán giả trên sân khách" như đội bóng xứ Thanh. Thật là một sự chèn ép quá đáng. Phải chăng có điều gì không minh bạch, công tâm ở những người cầm cân nảy mực?
Hội đồng kỷ luật không thể xử lý mà không có căn cứ. TMN Cảng SG phải chịu mức phạt như H. Thanh Hóa trong trận gặp Đà Nẵng. Đó mới là Luật. Thanh Hóa không phải chịu mức phạt chưa bao giờ có trong quy định của Liên đoàn bóng đá, đó mới là công bằng! Việc liên đoàn phải làm là rút kinh nghiệm và sửa đổi bổ sung các quy định về kỷ luật trong bóng đá chứ không phải đổ tội cho 1 đội bóng nhà nghèo. Thói quen của các quan làm bóng đá không thể cứ giống như việc móc túi ngân sách hàng tỷ đồng để trả giá cho sự dốt nát khi ký hợp đồng với 1 huấn luyện viên người Pháp năm nào.
Hơn lúc nào hết, những chàng trai TH hãy bình tĩnh, cố gắng hơn. Mọi cái chưa phải là thảm họa, nhưng chúng ta phải nhận được đúng cái gì mà chúng ta xứng đáng được hưởng.
Hỡi đồng bào cả nước, hãy công tâm, hãy lên tiếng để bảo vệ lẽ phải, sự công bằng. Vâng! Sự công bằng, tôi tin là cái mà chúng ta luôn hướng tới!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-22
Thứ sáu, 13/03/2009 - 10:20:am

Biết trước là sân TH sẽ đông khán giả vì TH mới thắng Gạch ĐTLA, khí thế đang hừng hực, 4 anh em vào sân từ lúc 1h30, 4 người nhưng bảo vệ chỉ kịp xé có 1 vé! Đúng là lượng người vào sân đông kỷ lục. Nhiều bác từ trong Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Nga Sơn đội nguyên cả mũ bảo hiểm xe máy vào sân.
Lấy lý do an ninh không đảm bảo, ĐN sau khi khởi động đã mặc lại áo khoác. Điều này cũng có thể thông cảm được, vì nếu ai là cầu thủ ĐN chắc cũng không dại gì đá ngay. Nhưng cái kiểu lãn công quá lâu như thế là coi thường hơn 2 vạn người ngồi đợi xem trận đấu.
Tôi nghĩ, đối với đời cầu thủ, được đá trên sân vận động đầy ắp khán giả thì còn gì sướng bằng. Thế nhưng ĐN rất .."chảnh", cố tình không đá lâu quá, sau đó họ còn phản ứng rất nghiệp dư khi TH ghi bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, không đá cũng không được, nếu Đà Nẵng không đá, chẳng những khán giả không về mà cầu thủ ĐN chỉ có một đường về là bằng máy bay trực thăng! Hãy thử tưởng tượng mức độ kinh khủng của một đám đông hơn hai vạn người lúc tức giận!
Ngồi mỏi cả người, nhuệ khí trong người anh em đi xem đã kém đi ít nhiều. Ca sỹ hát bài "Chào sông Mã anh hùng" thấy không còn hào hùng nữa! Cuối cùng thì đến 4h20 trận đấu cũng bắt đầu. Khán giả TH rất lịch sự. Cả trận đấu không có lộn xộn nào đáng kể, ngoại trừ vài ba người định ùa vào sân ăn mừng bàn thắng gỡ hoà nhưng đã bị bảo vệ can thiệp kịp thời. Ngay cả khi trọng tài thổi penalty cho ĐN cũng rất ít có tiếng...chửi hoặc phản ứng thái quá.Mấy hôm nay báo chí bơm liên tục việc TH có thể bị trừ điểm. Nhưng tôi nghĩ chỉ nên phạt 20 triệu đồng là hợp lý. Thực tế an ninh được đảm bảo, trận đấu không phải dừng phút nào vì khán giả.
Xét về lối chơi và chất lượng chuyên môn trận đấu chả có gì đáng bình luận nhiều. Thanh Hoá vẫn thiếu 1 tiền vệ trung tâm như Hồng Minh và tiền vệ cánh có khả năng chạy cánh. Tuy vậy, đây là một kỷ niệm khó quên với tôi và nhiều người. Thanh Hoá vẫn là "Đông Phương bất bại"!Mấy anh em đang lên kế hoạch tuần sau bắt xe vào Vinh cổ vũ cho đội nhà.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-04-10
