Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-22
thanh_tnmt chưa cập nhật Blog nổi bật
thanh_tnmt chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 47
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 13/03/2009 - 02:02:pm

Con gái được 5 tháng tuổi nhưng ai cũng bảo nhìn cháu "đểu" lắm thôi! Đúng là Cốm của bố mẹ ngộ nghĩnh, đáng yêu và xí xớn như... thị Tớn!
Cốm có biểu hiện rất là con gái, làm gì cũng điệu đà, nào là hóng chuyện cười toe toét, liếc mắt đắm đuối, đến khóc cũng nhè nhẹ: e e he he... Bố mẹ Cốm đang lo không khéo sau này con gái "giết giai" thì khổ!
Cốm chơi với bà ngoại
Cốm bập bập môi
Cốm mút tay
Cốm ăn bột
Cốm nằm nôi
Cốm tập lẫy
Cốm xem truyện tranh
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-22
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:59:pm

Một điều rất nhân văn và rất đáng mừng là xã hội ta bây giờ rất nhiều người treo (chơi, thờ) chữ. Có người treo trong nhà 2 chữ: Nhẫn, Tâm! Người lại treo 2 chữ Đức, Tâm (đâm tức)!
Năm nay nhà mình treo chữ Đức. Mình thích chữ Đức bởi chữ Đức có rất nhiều nghĩa hay:
ĐỨC - LƯU - QUANG (Đức độ toả sáng).
ĐỨC TẠI TÂM, DƯỠNG TÂM LAI TẠO ĐỨC (trong chữ ĐỨC có chữ TÂM).
“Quân tử tiến đức tu nghiệp” (Người quân tử rèn luyện về phẩm hạnh, đạo đức để vun bồi, xây dựng sự nghiệp).
“Tướng bất cập Số, Số bất cập Đức” (Tướng và Số tốt thôi cũng chưa đủ, còn tuỳ thuộc vào phúc đức của giòng họ và cái đức tự nơi mình). Hay “Đức năng thắng Số”
“Đức là hiểu Đạo”: Đức là mức độ tập trung của Đạo ở một con người. Đức là trình độ năng lực nắm vững và vận dụng quy luật. Trình độ cao bao nhiêu thì Đức dày bấy nhiêu.
Bác Hồ dạy: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”, và “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”.
Thông thường những người trẻ tuổi hay thờ chữ Nhẫn, vì tuổi trẻ phải gắn liền với hai chữ nhẫn nại, chịu đựng kiên trì bền bỉ. Có người quan niệm: Chữ Phúc có bộ Điền, bởi vậy những ai có điền sản trong tay rồi mới chơi chữ đó; còn thường những người có tuổi, đã hiểu biết nhiều lễ nghĩa ở đời mới chơi được chữ ĐỨC.
Theo quan niệm trên thì mình chưa đủ “tiêu chuẩn” để chơi chữ Đức vì tuổi thì chưa nhiều, còn phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức (tu nhân, tích đức)! Nhưng mình vẫn treo chữ ĐỨC trong nhà như là mục tiêu hướng tới, với mong muốn nôm na, mộc mạc: “Cha mẹ hiền lành để Đức cho con”; “Có Đức mặc sức mà ăn”!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-06
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:56:pm

Một sự trùng hợp thú vị khi ngày kỷ niệm 79 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2009) trùng vào ngày Lập Xuân (mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Sửu), theo quan niệm dân gian cũng là ngày mở cổng Trời.
Thật may mắn khi mình được tham gia đoàn công tác do đồng chí Lãnh đạo hành chính cao nhất của Tỉnh làm Trưởng đoàn đi về hướng Tây Nam lên thăm và làm việc đầu năm với UBND huyện Triệu Sơn. Sau khi kết thúc buổi làm việc đoàn lên Phủ Nưa xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, một vùng đất địa linh nhân kiệt của xứ Thanh.
Tương truyền, vùng đất xây dựng Phủ Nưa trước đây bà Triệu và nghĩa quân chọn làm nơi cất giấu vũ khí, lương thảo vì trên đỉnh núi cao có một bãi bằng rộng khoảng 1,5ha khung cảnh vừa hữu tình, thơ mộng vừa hùng vĩ, điệp trùng.
Sau khi hành lễ trong am miếu, tại bãi đá thuộc điểm cao nhất của dãy núi Nưa, đoàn thực hiện nghi lễ tế Trời, Đất, cầu cho mưa thuận gió hoà, dân chúng an vui… Nhân dịp Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo trồng 1 cây đa và 1 cây đề trước cổng Phủ.
Suốt hành trình về chốn linh thiêng, mình để ý có mấy điều đặc biệt, đó là cụ Trưởng đoàn đã dừng xe mời 1 bà cụ lên xe, cho đi nhờ ô tô lên núi và số lượng nhang mỗi lần thắp là 108 nén.
Đầu Xuân, được lên Am Tiên, được rửa mặt bằng nước giếng Tiên linh thiêng... Hy vọng một năm sáng láng...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-03
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:54:pm

Gần Tết, bố mẹ cho Cốm về ông bà nội, ông bà ngoại chơi và đón Tết ở quê luôn. Dự định mùng 3 Tết cả nhà mới lên thành phố. Trộm vía con gái đi đâu cũng ngoan, không khóc vì lạ nhà.
Ông bà ngoại thì dọn dẹp nhà cửa trước cả tuần để đón Cốm. Ông bà cưng cháu ngoại lắm (con đầu cháu sớm, Cốm là cháu đầu tiên của ông bà). Mấy hôm trời lạnh 10 giờ tối ông quạt cho 1 chậu than, 5 giờ sáng ông lại dậy quạt tiếp. Có hôm ông chơi với cháu quên cả ăn sáng để đi làm.
Show 1 số hình của con gái 4 tháng tuổi để khoe với mọi người...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-18
(¯`°•.¸-:¦:-... HAPPY NEW YEAR ...-:¦:-¸.•°´¯)
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:48:pm

GOODBYE 2008! WELCOME 2009!!!
WISH ALL A NEW YEAR FULL OF HAPPINESS AND SUCCESS!
╔╗╔╗╔══╗╔══╗╔══╗╔╗╔╗ ║╚╝║║══║║══║║══║║╚╝║ ║╔╗║║╔╗║║╔═╝║╔═╝╚═╗║ ╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ • N E W Y E A R 2 0 0 9 ¤ø„¸¨°º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨ ¨°º¤ø„¸ HaPpY ¸„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨ NeW yEaR``°º¤ø„¸ ¸„ø¤º ``
| Happy New Year |
Happy New Year
No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Chúc mừng năm mới
Không còn Champagne nữa
Những cây pháo hoa cũng đã đốt hết rồi
Giờ chỉ còn anh và em
Với mất mát và nỗi buồn ám ảnh
Bữa tiệc kết thúc rồi
Và buổi sáng sao mà u ám thế
Chẳng giống chút gì với khung cảnh hôm qua
Đây chính là lúc để chúng ta cùng cất tiếng:
Chorus:
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới
Chúc cho mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau
Về một thế giới nơi mọi người đều là bạn
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới
Chúc cho mọi người sẽ đều có những niềm tin, những lý tưởng để nỗ lực hết mình
Bởi nếu không có, anh và em có lẽ
Sẽ nằm xuống và chìm trong giấc ngủ ngàn thu
V2:
Đôi khi em thấy rằng
Thế giới này thật biết bao cam đảm
Khi vẫn vươn mình ngày một phồn vinh
Tại chính những đám tro tàn của cuộc đời ta đó
Ôi loài người sao dại khờ đến vậy
Cứ nghĩ rằng rồi cũng sẽ ổn thôi
Và mãi lê những bước chân mệt mỏi
Chẳng hề biết rằng mình lạc lối mất rồi
Để cứ vẫn luôn lầm lũi bước
Chorus.
V3:
Đối với em dường như tất cả
Giấc mơ mà chúng mình đã có trước đây
Đều đã chết, chẳng còn gì hơn nữa
Ngoài những bông hoa giấy rơi vãi trên sàn
Vậy là kết thúc rồi 1 thập kỷ
Đã thêm mười năm trời lặng lẽ trôi qua
Nhưng liệu ai nói được những gì ta tìm thấy
Những gì vẫn ẩn mình dưới dòng chảy của thời gian
Vào điểm cuối của năm 89.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-31
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:43:pm

Như một món quà dịp Giáng sinh khi mình được Giám đốc Sở ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Sở (Quyết định số 591/QĐ-STNMT, ngày 18/12/2008).
32 tuổi được bổ nhiệm Phó phòng, có người bảo như vậy là trẻ. Nhưng trẻ trung gì nữa, đồng chí Trần Phú 26 tuổi đã làm Tổng Bí thư! Tuy vậy, so với quy định tuổi để đề bạt lần đầu đối với nam không được quá 50 thì mình không phải hậm hực như ai đó "khi Đảng cần trẻ thì ta đã già"!
Luôn tâm niệm "có phấn đấu mới có trưởng thành", mặt khác tự biết bản thân không phải là người xuất chúng nên mình luôn là người cần mẫn trong công việc, cứ "đần người đi mà phấn đấu"!! Trên tất cả mình được hưởng cái vui lớn trong công tác là được các bậc tiền bối quan tâm dìu dắt, chỉ bảo, ghi nhận... hay nói cách khác là được "quý nhân phù trợ"; được anh em đồng nghiệp ủng hộ.
Có người nói vui: Trong lý lịch và sau này là trong điếu văn, phải phấn đấu để có ít nhất 2 dòng! Mình nghĩ đây là dấu mốc để viết thêm 1 dòng trong lý lịch!
Chia vui với mọi người và cả con gái bé nhỏ của bố nữa, vì duy tâm một chút, có thầy nói rằng hai bố con rất hợp nhau, con gái lớn đến đâu bố tốt đến đấy!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-22
Sẽ buồn nếu phải vĩnh biệt Yahoo! 360
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:35:pm

Một quan chức Yahoo! Việt Nam tiết lộ Yahoo dự kiến sẽ đóng cửa hoàn toàn blog Yahoo! 360 vào tháng 4/2009, chuyển sang Yahoo! 360 Plus.
Ngày 19/11, trao đổi bên lề buổi họp báo công bố chiến lược mở của Yahoo tại Đại học FPT, ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Yahoo tại Việt Nam cho biết: Yahoo! sẽ duy trì dịch vụ blog Yahoo! 360 đến tháng 4/2009. Sau thời điểm đó, Yahoo sẽ đóng cửa dịch vụ này, các blogger tại Việt Nam có tài khoản trên Yahoo! 360 có thể chuyển sang Yahoo! 360 Plus. Các tài khoản chuyển đổi vẫn giữ nguyên toàn bộ bài viết, bình luận, số lượt xem từ Yahoo! 360.
Yahoo! 360 Plus chính thức ra mắt người dùng Việt Nam vào cuối tháng 4/2008 với mục đích thay thế cho Yahoo 360. Đây là dịch vụ Yahoo! phát triển cho người dùng Việt Nam, được Việt hóa toàn bộ giao diện và được bổ sung thêm một số tính năng trội hơn Yahoo! 360 như danh sách bạn bè tăng gấp 3 lần, có thể xuất tin RSS cho blog.
Theo ông Trí, Yahoo! 360 Plus thời gian đầu ra mắt còn nhiều lỗi nhưng gần đây đã trở nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất nhiều người dùng Yahoo! 360 vẫn chưa chuyển sang dịch vụ mới Yahoo! 360 Plus, có thể do thói quen dùng giao diện tiếng Anh hoặc thích sự đơn giản của Yahoo 360.
Ông Trí cho cho biết Yahoo! hiện đang phát triển nền tảng mới là Yahoo! Profile. Đây là nền tảng tích hợp các dịch vụ mạng xã hội. Khi nền tảng này hoàn tất, Yahoo sẽ chuyển tất cả các dịch vụ mạng xã hội, trong đó có cả Yahoo! 360 Plus lên nền tảng mới này. Hiện tại, Yahoo! đang thử nghiệm việc kết hợp Yahoo! 360 Plus lên nền tảng Yahoo! Profile
(Theo VTV News)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-19
45 năm trường THPT Ba Đình - Nga Sơn
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:32:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-12
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:30:pm

Vẫn biết ai lên Tổng thống thì cũng vì quyền lợi của nước Mỹ, trước hết là của các tập đoàn tư bản Mỹ. Ông Obama chưa thể đưa nước Mỹ tiến lên chủ nghĩa xã hội giống Việt Nam!! Thế nhưng hình ảnh trẻ trung, tự tin và mạnh mẽ của Obama thật lôi cuốn và hấp dẫn. Hình ảnh ông xuất hiện trước công chúng như một thần tượng, một ngôi sao.
Cảm tưởng ông là người có tư tưởng tiến bộ, khát vọng cống hiến, có tầm nhìn, dám thay đổi, muốn phục hồi những giấc mơ Mỹ…
Có những phát biểu về cuộc sống tự do của ông nghe rất hứng khởi:
"...Chúng ta được may mắn sống và lớn lên trong một quốc gia, mà chúng ta có thể nói lên những gì chúng ta suy nghĩ mà không phải lo sợ bị truy bức, không phải lo sợ ai đến gõ cửa nhà mình; nếu có được ý tưởng mới lạ về kinh doanh, chúng ta có thể tiến hành cơ sở doanh nghiệp của chúng ta mà khỏi phải hối lộ cho cửa quyền, chúng ta có thể tham dự các tổ chức đảng phái chính trị mà khỏi phải sợ bị phản bác, bị kiểm điểm; và lá phiếu bầu cử của chúng ta luôn luôn được tôn trọng và kiểm nhận...”
Khi theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (rất hấp dẫn, khác hẳn kiểu bầu cử ở Việt Nam), có đôi lúc hồi hộp khi thấy ít người Việt Nam tin vào chiến thắng của ông Obama. Thăm dò trên VNN cho thấy có trên 64% ủng hộ ông McCain. Nhưng cuối cùng thì nhận định của tôi đã đúng, ông Obama đã có chiến thắng vang dội. Tôi thấy phục tôi quá!
Tôi nghĩ Obama đã đánh thức những giấc mơ của không chỉ người dân Mỹ mà còn của nhiều người trên Thế giới.
Chiến lược "Change-We can believe in" của Obama đã được người dân Mỹ đáp lại: Yes, we can.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-05
Phát biểu của Ngô Quang Kiệt, Phạm Quang Nghị và truyền thông cắt xén
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:29:pm

“Đen” cho cả hai ông là đều bị người ta cắt xén các câu nói rồi phân tích, không đặt vào văn cảnh cụ thể! Sau vụ này tôi nghĩ ông Quang Nghị rất dễ rơi vào hoàn cảnh như ông Quang Kiệt, tức rất dễ được "thuyên chuyển công tác" mới!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-04
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:27:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-30
Cốm... phải đến Harvard học kinh tế!!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:26:pm

Cách đây vài tuần blog "Ông Đồ_Sơn" có 1 comment vào blog Aryan: "Anh đọc cuốn "Em phải đến Havard để học kinh tế" chưa? Nó có nhiều điều cần cho anh lúc này đó ạ. Anh cho em địa chỉ nhà em gửi về tặng Cốm nhà anh nhá.Chân thành!". Đến hôm nay thì gia đình Cốm nhận được sách do chú Sơn gửi từ Hà Nội về. Chú còn viết "Vui vì đã đem niềm vui đến cho những người bạn của mình anh ạ". Thật cảm động!
Chưa có thời gian để đọc cuốn sách nhưng lật qua thấy có nhiều lời hay, ý đẹp. Đó là tư tưởng cần "gieo những hạt giống đam mê cho trẻ", "giáo dục trẻ bắt đầu từ 0 tuổi". Phải bắt đầu từ mốc "số 0" vì "Người ta đã chứng minh được rằng, nếu trong thời kỳ nhất định, ta cho ong thợ ăn một loại thức ăn nhất định, thì con ong đó sẽ biến thành ong chúa. Nhưng nếu bỏ qua giai đoạn cần thiết đó thì cho dù có nuôi con ong kia bao nhiêu lâu cũng bằng đúng loại thức ăn ấy chăng nữa nó cũng không sao trở thành ong chúa được. Với đứa trẻ, sự việc xảy ra cũng hệt như vậy. Có những giai đoạn hết sức quan trọng và đặc biệt nhạy cảm với mỗi hình thức nuôi dạy, như thế bị bỏ qua sẽ không bao giờ bù đắp lại được".
Không dám kỳ vọng Cốm nhà tớ được sang Harvard học như cô Lưu Diệc Đình (nhân vật chính trong cuốn sách) nhưng bố mẹ sẽ thử áp dụng một số phương pháp giáo dục tiếp thu được từ sách và cố gắng dạy Cốm sớm biết cái chữ để đọc sách chú Sơn tặng. Biết đâu Cốm sẽ có ước mơ làm một việc "khó hơn lên Trời" là được đi du học tại Harvard!
Thanks chú Sơn nhiều nhiều. Thanks Yahoo!360 vì nhờ Blog mà tôi được quen biết, giao lưu và nhiều lần được "hưởng lợi", được nhận niềm vui đến từ những blogfriends yêu quý!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-28
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:25:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-21
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:23:pm

Cốm là tên gọi ở nhà cháu gái đầu tiên của mình. Sở dĩ có cái tên ngộ nghĩnh thế là vì bé được sinh vào mùa thu. Thật nhiều ý nghĩa.
Trước Cốm còn có 4 "ông cháu", thuộc hàng nghịch như quỷ sứ. Cốm sinh ra sau cùng nhưng lại là chị cả. Vì là con của anh cả trong một gia đình gồm 5 anh em.
Cốm có nhiều nét giống bố. Hôm trước về đầy cữ cho cháu, thấy ngộ ghê. Đôi mày cũng cứ nhíu lại, môi thỉnh thoảng bĩu ra. Cái này đích thực là con bố Thanh, cháu ông Sự, cháu chú Quyết, kakaka.
Mới một tháng tuổi, nói chuyện đời với Cốm... giờ là thừa! Vì thế, chỉ mong Cốm luôn mạnh khỏe, ăn nhiều không quấy bố mẹ.
15 năm nữa thôi, Cốm sẽ trở thành cô gái xinh đẹp. Và quan trọng hơn, cháu phải là một cô gái có Tâm hồn. Mình vẫn nói với bạn bè, con gái bây giờ 10 người chỉ có khoảng 3 người có tâm hồn thôi. Còn lại, toàn giẻ rách. Mong Cốm sẽ cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ, dẫu hoàn cảnh không thật đầy đủ; sẽ học được đìều hay lẽ phải và miễn nhiễm với những thứ nhất thời mà giới trẻ bây giờ đang lao đầu vào.
Có thể Cốm không có sức mạnh của các vận động viên thể thao. Nhưng phải vững vàng trước mọi sóng gió cuộc sống.
Có thể Cốm không có nhiều tiền như các bạn cùng trang lứa. Nhưng đừng vì thế mà làm nghèo đời sống tinh thần của mình.
Có thể khi lớn lên, Cốm sẽ yếu đuối trong tình yêu. Nhưng đừng bị chết chìm trong tình yêu.
Mình vẫn luôn muốn sau này sẽ sinh một cháu gái xinh xắn (tất nhiên nếu giống bố, keke). Mình sẽ thành lập một CLB hâm mộ con gái. Sẽ tập đàn những bài thiếu nhi, sẽ đọc truyện cổ tích và thơ cho con gái nghe mỗi tối đi làm về. Lúc ấy chị Cốm sẽ "chuyển nhượng" lại không biết bao nhiêu là áo. Hai chị em tha hồ tình cảm!
Giờ này chắc Cốm đang ngủ khò khò. Luôn bình yên trong giấc ngủ, Cốm nhé!
(Đây là entry rất xúc động của chú Oh My God viết cho Cốm nhà tớ - Cám ơn chú nhiều nhiều)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-13
Em vẫn thường đọc thơ cho tôi nghe
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:23:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-02
Daughter: Update Profile Information
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:21:pm

Họ và tên: Nguyễn Tuệ Anh
Tên gọi ở nhà: Cốm
Sinh ngày: 13/9/2008 (vào lúc 3 giờ 50 phút)
Cân nặng khi sinh: 2,9 kg
Nơi sinh: Giống hầu hết mọi người (trừ những người sinh mổ)
Rụng rốn: Ngày 25/9/2008
Ngày 07/10/2008 Cốm nổi những mẩn đỏ ở cổ, ở đùi... làm bố mẹ rất lo lắng. Mua thuốc mỡ về nhưng không dám bôi. Nghe mấy bà ở cơ quan mách bố rang hạt kê rồi nấu nước tắm, thấy cũng đỡ...
13/10/2008: Cốm đầy tháng. Đúng là nuôi con tháng đầu bao giờ cũng là lâu nhất. Các bà, các bác, các chú đến uống rượu thật là vui, dù bố chỉ mời có mươi người...
(Pic: Chơi mệt rồi, ngủ thôi... 01/11/2008)
26/10/2008: Bố cắt móng tay cho Cốm, chả may làm 1 ngón tay bị chảy máu làm con khóc thét lên. Thấy đau xót ruột gan. Khổ thân con quá. Đã mua cái cắt móng tay an toàn rồi mà chả hiểu thế nào.
30/10/2008: Lần đầu tiên con tự lật được trước sự ngạc nhiên của bố mẹ và bác Giang hàng xóm. Mới hơn 1 tháng mà Cốm đã biết tự xoay nằm nghiêng. Cốm nằm ngủ toàn tụt xuống. Bà cố nội bảo như vậy thì sau này Cốm sẽ hiền...
Updating...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-25
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:17:pm

Thế là sau bao nhiêu chờ đợi, thắc thỏm cuối cùng cũng đến ngày con gái bố cất tiếng khóc chào đời. Con sinh vào 3 giờ 50 phút ngày 13/9/2008 (ngày 14/8 Âm lịch), nhằm giờ Dần, ngày Thìn, tháng Dậu. Con cân nặng 2,9kg.
Con gái tuổi Mậu Tý, mệnh Hoả, lại sinh giờ Dần, 1 vòng tràng hoa quấn cổ... chẳng hiểu sau này có đáo để như nhiều người nói không đây?! Chậm thêm ít giờ nữa lại bị thêm cái tiếng "gái ngày rằm" thì còn chưa biết thế nào!
Bố là người đầu tiên đón con từ tay cô Mai hộ lý, vui sướng vì con hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường, có đầy đủ 10 ngón tay, mười ngón chân... Nhiều người khen con xinh gái. Chỉ có 1 điểm không được đẹp lắm nhưng lại là xấu giống bố do di truyền nên không thành vấn đề, có câu hát "Ba thương con vì con giống Ba" mà!
Mấy cháu nhà hàng xóm biết nhà mình có em bé chạy theo hỏi: Chú ơi, em bé nhà chú tên là gì? - Tên là Cốm - Bố mẹ đặt tên gọi ở nhà cho con là "Cốm" với mong muốn con là nhóc con đáng yêu như hương cốm mùa thu vậy...
Hai đêm thức trắng đêm với những cảm giác lần đầu nếm trải, khá mệt nhưng tâm trạng lại rất vui. Trong hình ảnh một ông bố lôi thôi lếch thếch chạy đi chạy lại từ nhà đến Bệnh viện phụ sản, xúc động khi nghĩ đến con gái, lòng ngân nga câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý "Tương lai con đẹp lắm..."
Mong là như thế...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-14
Vĩnh biệt thầy Nguyễn Đình Phùng
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:14:pm

Trường PTTH Ba Đình Nga Sơn - ngôi trường cũ yêu dấu của chúng tôi là 1 trường huyện nhưng lại nằm trong top 100 trường THPT có tỷ lệ thi đỗ đại học cao nhất cả nước, đây cũng là trường có bề dày thành tích và hiện đang giữ Danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới".
Thỉnh thoảng bọn học trò cũ của trường Ba Đình chúng tôi gặp nhau ngồi hàn huyên tâm sự có câu chuyện về trường xưa lại vô phép lạm bàn về các thầy giáo cũ của mình; có câu chuyện về 3 thầy giáo giỏi với 3 "cách đi" khác nhau nhưng cuối cùng đều đến "đích". Thầy Q học trò chưa nộp đủ tiền học thêm dứt khoát không dạy; Thầy K không đòi tiền học nhưng bảo các em cứ nộp cho... cô nhà Thầy; còn Thầy Nguyễn Đình Phùng có "cách đi" khác, Thầy không bao giờ đòi tiền học thêm của học trò, mà còn phát hiện thêm học trò nghèo có khả năng gọi đến nhà cho "thọ giáo" miễn phí! Cái "đích" các thầy đều đã đạt được đó là kinh tế các thầy đều khá giả, con cái thành đạt. Còn đối với Thầy Nguyễn Đình Phùng có lẽ thầy còn được điều gì đó hơn cả một đích đến, học trò của Thầy nhiều người thành đạt, yêu kính thầy như một người anh, người cha; khi thầy lâm trọng bệnh có rất nhiều học trò ở bên chăm lo, chạy chữa...
Thật đáng tiếc khi thầy ra đi quá sớm (23/4/1959 - 31/8/2008) khi tài năng đang vào độ chín (thầy nguyên là Hiệu trưởng Trường PTTH Ba Đình và mới được bầu làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách).
Vĩnh biệt Thầy...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-31
Entry for August 14, 2008 - Hội thảo sửa Luật Đất đai
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:09:pm

Dự Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tại 35 Ngô Quyền, Hà Nội.
Cuối cùng thì Luật Đất đai năm 2003 - Tác phẩm tâm huyết của bác Mai Ái Trực và bác Đặng Hùng Võ sau 5 năm thi hành cũng phải sửa đổi, bổ sung. Việc pháp luật lạc hậu so với thực tiễn cuộc sống và phải điều chỉnh cho phù hợp là chuyện thường nhưng chính sách, pháp luật VN bị thay đổi nhanh quá!
Tư tưởng của Luật năm 2003 rất rõ. Đó là: đất đai là hàng hoá đặc biệt, nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai, tách bạch các mối quan hệ đất đai giữa Nhà nước với người sử dụng đất, chủ đầu tư với người có đất bị thu hồi, nguyên tắc xác định giá đất sát với giá thị trường...
Sửa Luật lần này chủ yếu là một số vấn đề thực tiễn vướng mắc như về quy hoạch, giá đất, giải phóng mặt bằng, chú trọng bảo vệ đất lúa... chứ chưa thể hiện được những tư tưởng chủ đạo như khi làm Luật Đất đai 2003. Tư tưởng "mới" của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên là "kinh tế hoá, tài chính hoá ngành TN&MT" không thấy thể hiện 1 cách rõ ràng trong dự thảo Luật sửa đổi. Có 1 điều thường thấy ở nước ta là cứ sau mỗi lần sửa Luật lại đẻ thêm 1 số cơ quan, tổ chức mới cho dù chúng ta đang hô hào cải cách hành chính. Dự thảo lần này cũng đề xuất hình thành thêm 2 cơ quan nữa!
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói: đất nước đang trong thời kỳ chuyển đổi, mọi thứ còn nhiều nhân tố giả, trong đó có đất đai. Do vậy xây dựng cơ chế chính sách đất đai là việc rất khó, ví như việc định giá đất sát giá thị trường!
Thực khó cho ai đó nếu muốn làm một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đất đai!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-14
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:08:pm

| Beijing welcomes you (Bắc Kinh chào đón bạn) |
| Lời: Lam Jik Chúng tôi có những mảnh vườn xanh mát. Điệp khúc: |
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-09