Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-24
thanh_tnmt chưa cập nhật Blog nổi bật
thanh_tnmt chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Có những người như thầy Đỗ Việt Khoa
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:37:pm

Mấy hôm nay hình ảnh và những câu chuyện về Đỗ Việt Khoa - Thầy giáo trường THPT Vân Tảo, Hà Tây (cũ), người nổi tiếng mấy năm nay vì đấu tranh với tiêu cực trong ngành giáo dục làm bao người cảm thấy xót xa. Không xót xa sao được khi nhìn một thầy giáo với chiếc xe đạp đến trường, phải khóc khi bị cô lập, bị xa lánh... chỉ vì dám đứng ra đấu tranh, chống tiêu cực.
"Đấu tranh - Tránh đâu", ai cũng biết điều đó và hầu hết chúng ta đều muốn "dĩ hoà vi quý", chả dại gì ngứa mồm kẻo "ếch chết tại miệng", "thần khẩu hại xác phàm" rước hoạ vào thân. Thầy Khoa được Bộ Giáo dục Đào tạo khen vì đã dám nói không với tiêu cực. Nhưng nhiều người sẽ bảo thầy là gàn dở, là hâm.
Có người bảo sao không chuyển thầy về Bộ GDĐT cho yên ổn. Nhưng có lẽ đưa thầy về làm bảo vệ cũng khó, ai người ta muốn nhận cái anh chống tiêu cực như thầy. Không khéo những chuyện tiêu cực ở Bộ còn tày trời gấp vạn lần ở cái trường thầy đang dạy học. Không khéo chuyện người ta tặng thầy giấy khen cũng là việc hình thức phải làm chứ Tâm họ chắc đã muốn thế!
Khi những chuyện giả dối, thói đạo đức giả đang tràn lan trong xã hội ta. Khi người ta kết bè, kết đảng đồng loã với nhau, "ngậm miệng ăn tiền" thì một người như thầy Khoa đương nhiên là một con virut lạ, tất yếu sẽ bị cho "bật bãi".
Có người bảo chưa đến thời cho những đấu tranh của thầy Khoa. Thầy lên tiếng chưa đúng lúc, chưa chống được tiêu cực ngay đâu và cũng không thể làm trong ngày một, ngày hai. Nhưng đợi đến bao giờ mới lên tiếng đây? Xã hội cần có những người tiên phong, dám "nhảy vào lửa" như thầy Khoa. Lịch sử đã ghi nhận có hi sinh của Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... và bao chiến sỹ trung kiên khác thì cách mạng mới có ngày thắng lợi. Phải có những người bị kỷ luật vì "khoán chui" như đồng chí Kim Ngọc - Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc thì nông dân mới được cởi trói bằng chính sách khoán 10...
Khi người như thầy Khoa tiếp tục bị những "tội phạm mặc áo nhà giáo" đe doạ, không được sống yên ổn thì cái xấu, cái giải dối, cái ác đang thắng thế, lương tri còn đang bị mắc chứng câm điếc.
Trong lúc này, nếu thầy không cẩn thận, không tỉnh táo, bức xúc lên mà có những phản ứng bột phát, sơ sểnh thì rất dễ rơi vào cái bẫy hiểm ác đang giương sẵn, thầy sẽ trở thành người vi phạm pháp luật, đang là người tốt thành xấu như một số người đi khiếu nại, tố cáo kéo dài khác...
Mong là xã hội ta không để Đỗ Việt Khoa bị chết cháy...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-24
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:50:am

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-09-20
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:27:am

Lưu lại một số link học Tiếng Anh để thỉnh thoảng vào nâng cao trình độ ngoại ngữ!
http://www.globaledu.com.vn/vietnam/index.php
http://diendan.dethi.com/vi/index.php
http://www.learn-english-online.org/
http://www.cleverlearn.edu.vn/
http://www.tiengnuocngoai.com/vietSens.asp
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.1-language.com/audiocourse/index.htm
http://www.englishrainbow.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
The TOEFL® Test
http://luyenthianhvan.blogspot.com/2007/06/trnh-bi-2.html
Học tiếng Anh online (petalia.org)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-04
Tự hào trường Ba Đình, Nga Sơn
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:09:am

Có lẽ mình cũng như bao thế hệ học sinh trường Ba Đình, Nga Sơn khi bước chân ra khỏi cổng trường, đi học tập và lập nghiệp ở khắp mọi miền Tổ quốc luôn mang trong tim niềm tự hào là cựu học sinh của mái trường THPT quê hương yêu dấu, nơi diễn ra khởi nghĩa Ba Đình lịch sử. Ngày mới bước chân vào cổng trường ĐH, thấy nhớ nhiều thứ, trong đó có nỗi nhớ về Trường cũ với bao nhiêu kỷ niệm. Thỉnh thoảng kêu lên với bạn bè: Tao thấy nhớ trường quá! Bạn bè các tỉnh thì bảo: "Thanh Hóa các ông nghèo thật nhưng là đất học".
Năm mình học, lớp cắm trại nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, thế mà năm ngoái đã kỷ niệm 40 năm và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Xét về thành tích học tập thì trường mình chỉ kém duy nhất có chuyên Lam Sơn. Thi tốt nghiệp vừa rồi nếu xét các trường ở nông thôn thì xếp thứ 2 cả nước. Trường cũng nổi tiếng vì 9 năm liền có học sinh giỏi quốc gia; học sinh thi "Đường lên đỉnh Ôlimpia" vào đến vòng thi quý, thi năm. Cơ ngơi thì ngày càng khang trang, bề thế. Học sinh trường mình thống kê chưa đầy đủ đã có tới hơn 50 tiến sỹ. Ngay như lớp mình có 42 đứa mà đến bây giờ đến 30 đứa có bằng Đại học, làm việc rải khắp từ Chiêm Hóa Tuyên Quang cho đến Phú Quốc, Kiên Giang.
Hôm qua cùng mấy anh em về uống bia với thầy giáo chủ nhiệm cũ, giờ đã là Phó Hiệu trưởng, thật nhiều chuyện vui. Cậu bạn học cùng lớp bây giờ cũng về trường làm thầy giáo. Cậu Bí thư đoàn trường được tuyên dương gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh. Mình nói vui: "Bí thư Đoàn trường mình được tuyên dương là đúng quá rồi nhưng trong thành tích của ông hôm nay, có phần tôi trong đó!". Thực ra mình rất vui và tự hào khi về trường biết rằng tên mình vẫn được các thầy nhắc đến như là 1 học sinh "có tiếng" khi lên bục giảng với các thế hệ đàn em.
Mình nghĩ THPT Ba Đình, Nga Sơn đã là một "thương hiệu"! Các thầy, cô và các thế hệ học sinh sẽ bồi đắp giá trị của "thương hiệu" đó! Và mong thầy chủ nhiệm cũ sẽ làm hiệu trưởng, không ai xứng đáng hơn Thầy! (Thầy Hiệu trưởng đương nhiệm được rút làm đại biểu QH chuyên trách).
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-25
