teddy_la_anh2308
Thư mục riêng của teddy_la_anh2308

teddy_la_anh2308 chưa cập nhật Blog nổi bật

teddy_la_anh2308 chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    một lần khìn khìn...>"

    Thứ sáu, 21/11/2008 - 06:11:pm

    chẳng phải là iu hay ghét,muh chỉ là cảm giác không thể đặt tên...
    giờ nó mới tự hỏi mình đang làm j khi bước chân vào nơi đây nữa???
    chỉ bik ngoài trời se lạnh,lại còn mưa lất phất nữa chứ >"< và con người ta chỉ muốn tìm đến 1 nơi ấm áp chút,có thể là 1 quán cà phê chăng?...,1 tách ca cao nóng ...thiệt là tuyệt!!(đối với mình là thế,cảm thấy sung sướng vì những điều nhỏ nhặt nhất...)Nó ngồi cạnh cửa sổ,một mình,gọi li ca cao nóng,và nhìn xung quanh.vào Uyên phương giờ này chắc chỉ có mỗi mình nó là đi một mình...=.= chẳng phải cúp học đâu nhé,chỉ là cô bị ốm nên được nghỉ và chưa muốn về nhà sớm thôi^^!...sao tự dưng thằng cha ngồi bàn đối diện cứ nhìn mình thế nhỉ...thiệt là tức quá đi,người ta vào cà phê 1 mình thì kệ người ta,bộ kì cục lắm ah"< KỆ!!Nó mở mobile,vẫn chẳng có tin nhắn nào từ anh...,nó đã nhắn 2 tin rồi cơ đấy.trước đó nó có gọi,anh bảo anh đang đi cà phê với bạn.nó tò mò muốn hỏi người bạn ấy lắm nhưng hok dám...''uh...vậy  thôi..."Nó nói,thầm mong anh sẽ hỏi nó đang ở đâu,đang làm j thế,rồi nó sẽ rũ anh đến đây và chắc chắn giờ này nó hok phải ngồi đây,như thế này rồi...=.= Nhưng anh ...chăng nói gì.và nó cũng chẳng ngạc nhiên...dù có chút hụt hẫng.Anh đang đi với bạn mà...nhưng nó nghĩ về người bạn của anh,nó thấy sợ....,nó thấy anh nói chuyejn dt khác lắm.
    ngồi đây và nghĩ về anh,nó thấy nhớ anh kinh khủng,dù anh đang làm nó bùn đấy,anh có bik hok?nhưng nó chẳng trách anh,vì có thể chỉ là do nó,do những suy nghĩ của nó mà thôi...chẳng hỉu sao nó luôn thấy bất an,kể cả khi bên cạnh anh,mà vẫn thấy anh như thật xa.... anh vẫn chưa quên được người cũ,nó bik thế,nhưng bik cũng chỉ là bik thôi,vì nó chẳng bik phải làm sao cả...-.- người ta nói nó ngốc,nó luôn thấy đúng và giờ càng thấy đúng hơn...Nó không muốn anh là cả thế giới của nó,(nhưng hình như đang là như thế.),bởi nó sợ mất cái thế giới đó,rất sợ...hiện giờ .nó muốn mình mạnh mẽ hơn,để hok phải luôn bùn vì những suy nghĩ ngốc nghếch của nó nữa!...
                    ngay lúc này nó đang iu anh lắm đó...,anh iu của em à!!!

    cảm xúc chỉ là nhất thời,con người ta vẫn thế,...

    Các Bài Blog Khác Của teddy_la_anh2308
    Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
    Bình luận (0)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!