Thứ sáu, 01/08/2008 - 09:58:am
Hôm qua có người hỏi mình:" Thu Hà Nội chắc đẹp lắm nhỉ! " Ở trong HCM có mùa thu không nhỉ.
Xin một lần làm bạn với mùa thu
Để xốn xang cùng trăng về đúng hẹn
Gió heo may theo từng hơi thở nhẹ
Của thu vàng và hoa cúc ngẩn ngơ.

Mùa thu này ta góp chút hương thơ
Để gửi tặng những người ta yêu quý
Sau tiếng cười có điều gì nuối tiếc
Cố kiếm tìm mùa hạ cũ lãng quên.

Chân trời hồng vẫy gọi phía xa xôi
Đợi ta đến_ thu vô tình gợi nhắc
Tuổi thơ ơi đã ao ngày xa cách
Muốn trở về như những kẻ xa quê.....
Gửi tặng xacchet và các bạn timnhanh.com!