Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-21
Tổng số bài viết: 5
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 04/03/2009 - 10:25:am
Cuộc đời sẽ như thế nào nếu tất cả mọi vật đều chuyển động liên tục mà không có gì ngăn cản. Thử tưởng tượng rằng có thể trừ bỏ được ma sát hoàn toàn thì sẽ không có một vật thể nào, dù là to như một tảng đá hay nhỏ như một hạt cát có thể tựa vững lên nhau được. Không có ma sát thì các đinh ốc sẽ rơi tuột ra khỏi tường, chẳng đồ vật nào giữ chặt được ở trong tay, chẳng cơn lốc nào dứt nổi, chẳng âm thanh nào tắt mà sẽ vang mãi thành một tiếng vọng bất tận . . .
Đời người cũng vậy, luôn có một thế lực siêu nhiên tạo ra cho ta những lực ma sát - những khó khăn để giữ cho chúng ta thăng bằng và vững vàng hơn. Nếu không có khó khăn chả ai muốn cố gắng.
High Risk, High Profit - Khó khăn càng nhiều (càng cố gắng lớn), càng thành công cao. Có khó khăn để giúp cuộc sống cân bằng hơn. Càng nhiều khó khăn mình lại càng có cơ hội nhận ra chính mình nhiều hơn. Nếu cuộc đời cứ "tuồn tuột" như thế thì con người ta sẽ không còn biết cảm giác, cảm giác về sống, cảm giác về sướng, cảm giác về hạnh phúc. Cuộc sống là sự tương tác.
Cảm ơn cuộc đời cho ta khó khăn!
http://www.tamviet.edu.vn
Thứ sáu, 13/02/2009 - 04:18:pm
Con người thường hay vướng vào tấm lưới tự mãn. Họ phàn nàn về cuộc sống hiện tại, nhưng lại không làm gì cho nó. Trong số chúng ta có rất nhiều người thành tâm tin rằng không thể làm gì để cải thiện hoàn cảnh của mình. Những người này hay nói câu cửa miệng như: “Muộn quá rồi, lực bất tòng tâm!”, “Cái số nó vậy, đành chịu thôi!” hay “Chẳng thể đi ngược thời gian để làm lại từ đầu”,…Có lẽ không cố ý nhận thức sự việc như vậy, nhưng họ đã vô tình tự đào cho mình cái hào tiêu cực bao quanh là những chướng ngại vật dựng nên bởi sự quen thuộc và tiện nghi.
Bạn rất rõ khi nào lòng mình có cảm giác bị gặm nhấm. Bạn biết rõ khi nào mình chẳng qua đang chờ cơ hội mà thôi, biết khi nào thiếu vắng gì đó trong đời mình. Khi nhận thức cảm giác này, bạn sẽ theo một trong hai lựa chọn sau: cố gắng phớt lờ hoặc nỗ lực để cải thiện tình hình.
Lối thoát đầu tiên giúp bạn ra khỏi tấm lưới bất mãn là can đảm thú nhận sự thật với bản thân. Nếu tiếp tục sống trong sự phủ nhận, tự nhủ rằng “trung bình “ là đủ với mình rồi, bạn sẽ chỉ nhận đúng như vậy. Nếu che giấu sự thật, không bao giờ bạn có thể thay đổi được điều gì cả. Nói lên sự thật giúp bạn tháo gỡ vướng mắc.
Một khi thừa nhận sự thật lòng mình, bạn có thể thực hiện bốn bước còn lại nhằm thay đổi, nếu bạn chọn như vậy. Đó là: lựa chọn (chủ động giải thoát khỏi khuôn mẫu mình đã quen thuộc), chiến lược( tạo kế hoạch thực tế), cam kết (thực hiện hành động ), và tôn vinh (tưởng thưởng cho thành công bản thân).
Yếu tố quan trọng và cần thiết để thoát khỏi lối mòn là sự sẵn sàng. Không sẵn lòng thay đổi tình cảnh, bạn không thể huy động năng lượng và tính sáng tạo cần cho việc thay đổi cuộc sống của mình.
Bạn có sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn không? Hay bạn thích đứng yên chỗ cũ? Hãy nhớ, tương lai của bạn chỉ phụ thuộc vào mỗi cá nhân bạn mà thôi.
Thứ bảy, 07/02/2009 - 08:54:am
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:33:pm

Bân rộn, Vui vẻ, Ý nghĩa, Bất ngờ, Đặc biệt là những gì mình cảm nhận trong ngày 20/10 năm nay. Thật hạnh phúc vì 20/10 năm nào cũng có một điều đặc biệt đến với mình.
Buổi sang thứ 7, bận rộn với cái fomat cho chương trình game show. Thật là mệt, cả đội nghĩ mãi mà mọi thứ cứ rối tung lên
. Bỏ game show sang một bên, buổi chiều đến tham gia lớp Viettel của Thầy, cho thay đổi không khí. Mới 2 ngày không được gặp Thầy mà nhớ Thầy quá, nhìn thấy Thầy là kiểu gì cũng bị gõ đầu nhưng sao vẫn mong gặp. Cười ngả nghiêng một trận trong lớp, rồi mấy Thầy trò được mời dự liên hoan cùng lớp tại nhà hàng Vạn Tuế Thăng Long. Không gian thoáng mát, khung cảnh thơ mộng, mấy anh chị em được một bữa quậy thoải mái tại khuôn viên của nhà hàng. . .
Những tin nhắn, những lời chúc của bạn bè, người thân và từ cả những người chưa từng gặp mặt khiến mình thật sự hạnh phúc. Nhận được món quà bất ngờ từ một người bạn và biết được những điều lâu nay họ nghĩ về mình thật sự thú vị và hãnh diện biết bao.
Cảm ơn những người bạn tuyệt vời của tôi!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-21
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:33:pm

Ngày đầu tuần, tranh thủ lãnh đạo đi vắng thăm lại "trốn xưa".
Từ khi nhận nhiệm vụ mới, thấy cuộc sống của mình bớt căng thẳng hơn. Bận rộn hơn nhưng lại có thời gian để nhìn lại mình và có cả thời gian để chăm sóc, thăm hỏi những người mình yêu quý. . . Bỗng nhiên thấy mình lớn lên, có trách nhiệm hơn, yêu thương hơn, mạnh mẽ hơn. Em cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-09-24
