Blog

Khó !

Thứ hai, 04/08/2008 - 06:46:pm

Không ai trong chúng ta dám tự nhận mình thật sự hiểu được người khác. Nếu con người hiểu được nhau thì thế gian đã không có sự Cô Đơn…


Chúng ta hằng ngày gặp gỡ nhau, giao tiếp và đối thoại với nhau…từ đó,xây dựng những ảo tưởng về nhau và xem đó như những gì chúng ta hiểu về người kia. Chỉ là những ảo tưởng, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta tin… biết có là sự thật !?...

 
Bản Chất chỉ một, nhưng Hiện Tượng thì muôn ngàn. Bản Chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua Hiện Tượng, nhưng Hiện Tượng thì lại biểu hiện Bản Chất theo những cách khác nhau, dưới nhiều hình thức cải biến, và đôi khi lại xuyên tạc Bản Chất… như vậy, nếu đánh giá một người mà ta chỉ dùng đến những "tri thức về Hiện Tượng" thì không sớm thì muộn, cũng dẫn đến những sai lầm …

 
Có một sự thật là tuy tôi không đeo Mặt Nạ, nhưng với mỗi người tôi có một “khuôn mặt” khác nhau. Mỗi người hiểu một cách về tôi, một trăm người thì một trăm cách hiểu. Đó cũng chính là sự phong phú của một TÔI này vậy…

 
Và hình như tôi cũng đang nhìn bạn theo cách đấy…chúng ta thật sự hiểu quá ít về nhau… …


Mỗi người có một Tâm Hồn, nhưng bị Hình Hài ngăn cách … nên chúng ta  khó mà nhận ra được nhau…

 

Các Bài Blog Khác Của [T]Ế [Đ]IÊN
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (15)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!