Blog

GỌI EM

Thứ bảy, 28/06/2008 - 08:41:am

 

 



 

 GỌI EM

~~*~~

 

Này em về

               trong giấc miên man
chân nhè nhẹ giữa tim ta mộng mị 
đặt cụm hoa lên những ngày mất trí

cho hoang vu nở dưới một trăng rằm
 
 

Này em về

                       trên những tháng năm
trong đôi mắt nghiêng 

                          nghiêng chiều vời vợi 
phía chân mây tím nỗi niềm mong đợi

phía hanh hao con nắng cũng không đành...

 

Này em về

                   như sương khói mong manh
cay đắng tình mình đang đơm hoa kết trái

Anh ngu ngơ vịn cành đau muốn hái
Ngỡ ngàng

                sương rơi ướt

              

                                         trăng tan

                                  ...

 

---TĐ---

 
 

 
  

 

Các Bài Blog Khác Của [T]Ế [Đ]IÊN
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (10)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!