Blog

Chủ trương

Thứ tư, 04/06/2008 - 11:12:am

 

Đã chủ trương sẽ không bao giờ phụ người, nhưng cuộc sống phức tạp lắm chứ không đơn giản ...

 
Đôi khi phụ người hay bị người phụ chỉ là do cách nghĩ của người trong cuộc chứ không phải là do sự việc đem lại. Đôi khi mình nghĩ rằng người ta phụ mình, còn người ta  thì lại nghĩ rằng mình phụ người ta...
  

Đôi khi sau nhiều năm nhìn lại, mình thấy giống như mình "gài" cho người ta phụ mình. Cái này còn ác hơn là phụ người ta nữa....

 

Đúng rồi, đã đành là không bao giờ phụ người, nhưng nếu để cho người phụ mình thì còn tàn nhẫn(*) hơn...

 

 

 

 Thôi thì... tôi về, tôi phụ chính tôi...

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------

(*) với chính mình và với người ta

 

Các Bài Blog Khác Của [T]Ế [Đ]IÊN
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (12)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!