Blog

Giấc mơ tôi

Chủ nhật, 03/02/2008 - 05:58:pm

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, ai cũng có một mái nhà để ở, ai cũng có cái để ăn, ai cũng có manh áo để mặc.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, con người không ai tranh giành hay cướp giật gì của ai. Trái lại, ai cũng biết san sẻ cho nhau. Dù rằng vẫn còn cảnh giàu nghèo, nhưng người giàu không bao giờ nghĩ muốn giàu hơn, mà mong muốn cho người nghèo sẽ được như mình.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, những tình nhân nhất nhất thủy chung với nhau, từ lúc yêu đến khi thành vợ thành chồng, đến khi nhắm mắt. Âm nhạc, thi ca vẫn còn nhưng chỉ dùng để ngợi ca, biểu đạt niềm hạnh phúc.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, ai cũng cư xử, đối đãi với nhau thật thà, thân ái. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Không có những cái nhìn ghẻ lạnh, không có ai ganh ghét hay khinh rẻ ai.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, mọi người là bạn bè, là anh em của nhau. Không quốc gia nào muốn chiến tranh, không ai muốn sử dụng vũ khí, không ai chém giết ai, không có cảnh thân người chi chít lỗ đạn và ướt đẫm máu.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, con người ai cũng biết yêu thương nhau, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ quốc gia này đến quốc gia khác. Mỗi động thái cư xử đều xuất phát từ lòng yêu thương vô bờ bến.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, dù con người vẫn tự ý thức rằng mình là loài động vật bậc cao, thông minh tột đỉnh nhưng không bao giờ tự cho phép mình giết hại loài vật. Không có cảnh người ta đâm dao sâu vào cổ họng trâu, bò,heo… không có máu tuôn với những tiếng rên la đau đớn thấu trời.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, môn Đạo Đức được đưa vào giảng dạy thật kỹ ngay từ lớp một, và là môn thi bắt buộc để lên lớp, để tuyển sinh Đại học. Trường học sẽ là nơi đào tạo ra những nhân tài với kiến thức và đạo đức song toàn.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, con người ai cũng đủ lý trí để suy xét đúng / sai. Người ta chỉ làm những việc có ích lợi cho cả người và mình. Ai cũng tin sâu Nhân Quả,Nghiệp Báo và lấy đó làm thước đo cho mọi hành động của mình.

Tôi có một giấc mơ... buồn sao đó chỉ là giấc mơ và cũng chỉ là giấc mơ của tôi...


Các Bài Blog Khác Của [T]Ế [Đ]IÊN
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!