Blog

Phủ nhận...!

Thứ hai, 18/08/2008 - 06:10:pm

 - Hãy phủ nhận đi...điều :

-----em nhớ anh, đợi anh, chờ anh, trách anh và ghét anh.

Không sao được khi đêm về ước gối!

không sao được khi khắc tên anh lên đó.

Trong giất mơ không bao giờ không gọi!

Bước chân thân quen trên con đường  quên lãng.

Thu qua rồi đông chờ câu nói dối.

Trái tim buồn biết ngõ cùng ai!

Hãy phủ nhận và hãy phủ nhận đi.

Rằng  trái tim chỉ  yêu mình Anh đó thôi!

Nhưng Anh ơi! đâu phải là như thế!!!

Rằng yêu Anh!...Em không  quên điều phủ nhận này.

 

Các Bài Blog Khác Của tat-kinhcan
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (24)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!