Nghệ Thuật-----Xin Lỗi Gái------
Thứ ba, 13/05/2008 - 03:15:pm
Trong lúc nàng giận dỗi, nếu
nàng có bực tức mà hơi quá lời một tẹo, đừng nên “ý kiến ý cò” gì cả. Nàng
muốn cái này, cái kia, thì cũng cố chiều nàng một chút đi. Thêm vài câu… nịnh
nọt nữa thì càng tốt: “Em muốn anh làm thế nào để em tha lỗi cho anh nào? Bất
cứ việc gì em bảo, anh cũng sẽ làm hết”. Khi hiểu rằng bạn thực sự biết lỗi,
nàng sẽ “mềm lòng” ngay thôi mà!
“Dụ” nàng
shopping xem sao
“Shopping là món “nghiện” của con gái ai cũng
hiểu rồi, nhưng con gái thường đi shopping để… xả stress thì không phải anh
chàng nào cũng biết đâu nhé. Nếu nàng của bạn giận dỗi, hãy đưa cô ấy đi mua
sắm một vòng, hay vào siêu thị chẳng hạn. Những món đồ ngay lập tức sẽ “thôi
miên” cô ấy, và cô ấy có niềm hứng thú mới, thay vì… giận dỗi bạn. Mở ngoặc
một tẹo là “chiêu” này không được đưa vào "danh sách ưu tiên" vì sẽ hơi… tốn
kém nhé”. (Ngọc Châu, 19t)

Thử “lảng
chuyện”
Kể cho cô ấy nghe một câu
chuyện “động trời”, hỏi thăm về kế hoạch cuối tuần, hay thu hút sự chú ý của
nàng vào một chủ đề… “hot” kiểu như: “Hôm qua mẹ và anh đã nói chuyện về em
đấy!”. Trí tò mò của con gái không bao giờ ngừng nghỉ lấy một giây, một phút
nào. Và khi bị “cuốn” vào câu chuyện mới, nàng sẽ… quên béng “tội lỗi” của bạn
cho mà xem!
Lãng mạn,
chưa bao giờ thừa!

Và nhớ là:
Kiên trì, thật kiên trì!
Với bản tính… đỏng đảnh của
mình, khi bạn “phạm lỗi”, nàng sẽ “làm mặt lạnh” ngay lập tức. Và dù cho bạn
xịn lỗi đù đường, nàng vẫn cứ… kiêu, nhất định không chịu tặng bạn một nụ cười
hòa giải. Và đôi khi vì vậy mà bạn… bực theo (người đâu mà dỗi “dai” thế).
Thôi, thế là xong, tình hình chiến sự căng thẳng “thôi rồi”!
“Con gái nhiều khi… kì lạ lắm,
hì. Trong bụng thì rõ ràng là hết tức từ “lâu lẩu lầu lâu” rùi, nhưng cứ cố
tỉnh tỏ ra giận dỗi lâu la như thế, thích được con trai dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi í mà.
Kiên nhẫn một chút, dịu dàng một chút, là con gái lại “xí xóa” cho con trai
ngay thôi!” (Ngọc Anh,18t)
Khi đã áp
dụng những “bí kíp” này rồi, sẽ thấy việc làm lành với con gái cũng không quá
“khó nhằn”, con trai nhỉ?![]()