Blog

Sao Em Lại Ngốc Vậy Hả!

Thứ sáu, 21/03/2008 - 07:50:pm

Đã gần 1 tháng rồi ngày mà tôi phải chia tay mối tình mà tôi luôn nghĩ là sẽ đẹp nhất, nhưng gần đây tôi luôn nhớ về người ấy mặc dù tôi đã thầm nhủ là tôi nên quên đi người mà đã làm mình buồn và đôi lúc lại làm mình rất vui và hạnh phúc ấy đi,nhưng hình ảnh của người ấy và tiếng nói nụ cười của người đó cứ hiện lên trong đầu tôi,tôi biết là tôi sẹ không thể quên được người ấy ( mối tình đầu)  .Nhưng đến 1 ngày chợt có 1 cô bé mà tôi đã quen từ lâu nhắn tin và hỏi tôi là tôi có thể làm bồ của cô ấy không , tôi thật bất ngờ và cũng không nghĩ là sẽ có 1 ngày cô bé ấy lại nói với tôi câu ấy,hjhjh,tôi đã nói với cô bé ấy là "xin lỗi em hiện giờ anh không thể quên đi người mà anh đã yêu,em và anh là bạn thì tốt hơn" nhưng cô bé ấy lại nói là"không sao đâu anh em sẽ giúp anh quên được chị ấy" sau khi đọc xong tin nhắn tôi không biết mình đã làm gì nữa.Tôi chấp nhận 1 cách thật ngu ngốc.Em àh tại sao em biết anh chỉ xem em như 1 người thế thân cho người mà anh đã yêu không?.Anh biết là em cũng biết nhưng tại sao chứ tại sao em lại chấp nhận làm người thế thân như vậy hả? anh đâu có gì tốt để em phỉ làm như vậy chứ.Bé ngốc quá đi thôi.Em có thấy là anh đểu lắm không mong là lúc em đọc được những dòng chữ này em sẽ hiểu hơn về anh hơn.em hãy tìm 1 người thích hợp cho em hơn nha.anh nghĩ là em sẽ hạnh phúc hơn.anh không xứng để em phải làm như vậy đâu.

Các Bài Blog Khác Của Tanglap
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (26)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!