Thứ bảy, 08/03/2008 - 12:37:pm
hôm nay là 1 ngày thật kinh khủng sao mà mình ghét ngày 8-3 thế không biết. Thật là sợ thật đi đâu cũng gặp gái hết,đứa thì đòi quà đứa thì đòi ăn kem ặc ặc tệ hơn là nó đánh nữa mới ghê chứ
. bao vây khắp mọi hướng không cho con trai đường thoát.oh no, trốn đâu cũng không thoát đúng là ngày phụ nữ vùng lên huhu
. Nhưng dù nói gì thì nói bọn con trai mình ăn hiếp mấy bã miết để mấy bã lên đời 1 ngày đi rồi mai trả thù
, chúc mấy chị mấy em,mấy thiếm và mấy mợ 1 ngày 8-3 thật vui vẽ