Blog
Blog nổi bật

Tổng số bài viết: 38

Sắp xếp theo: Hiển thị:

-=»sinh nhật ư có gì vui đâu«=-

Chủ nhật, 10/08/2008 - 09:25:am

tôi đã mong đợi ngày sinh nhật này từ khá lâu,tôi luôn mơ tưởng rằng sinh nhật chắc sẽ rất là vui , nhưng mọi chuyện đến với tôi thật buồn chán và thất vọng, liên tiếp những chuyện buồn cứ đến với tôi,1 phần là trời mưa nên bạn bè đến không được đông cho lắm 1 phần khác càng làm tôi buồn hơn đó chính là người mà tôi yêu đã làm tôi thật thất vọng,sáng hôm đó tôi đã nói với cô ấy là "tối nay anh sẽ xuống chở em đi" nhưng đến tối tôi xuống thì chỉ thấy nhà đống cữa và không 1 ai ở nhà, tôi cứ nghĩ chắc là cô ấy chỉ đi đâu thôi.Nhưng 7h tôi quay lại thì thấy nhà đã mở cửa trong lòng tôi mừng lắm,tôi cứ nghĩ là em sẽ đi với tôi,nhưng đến khi tôi gọi cửa thì chỉ thấy bạn cô ấy trong nhà,tôi hỏi thì bạn cô ấy nói là cô ấy đi rồi.Tôi thật thất vọng quá đi mất,biết rỏ hôm nay là sinh nhật tôi thế mà cô ấy lại đi ư?tôi thật không hiểu được.Ngày hôm đó là sinh nhật tôi mà sao lại buồn thế cơ chứ.Tôi buồn và tức quá đi mất chẳng lẻ con gái là vậy sao?Tôi thật không hiểu được.chắc từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. giờ tôi mới thấm rỏ câu"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhìn đâu cũng thấy buồn chán , ngày ngày đắm trong men rượu ôi sao buồn thế không biết

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới