Blog

Mất chồng vì không sinh được con

Thứ ba, 07/10/2008 - 11:33:am

Cưới nhau đã gần 3 năm nhưng tôi vẫn chưa sinh một thằng cu để nối dõi tông đường như ước nguyện của bên họ nội.

>ảnh minh họa
ảnh minh họa>

 

 

Hai lần trước tôi sinh được hai cô công chúa rất xinh nhưng vẫn không thỏa cơn khát có một thằng cu của cả nhà. Mặc dù rất yêu thương hai đứa cháu gái, nhưng hai cụ vẫn còn nuôi giấc mộng có thằng cu. Các cụ là người chân quê có quan niệm như vậy tôi không trách, đằng này chồng tôi là một người trí thức, thành đạt trong sự nghiệp mà cũng có chung quan điểm đó. Thậm chí nhiều lần vì nghe lời khích bác của mấy người bạn, anh về gây gổ với vợ con và đổ thừa lỗi này hoàn toàn do vợ. Tôi biết đó chỉ là sự cãi chầy cãi cối, nhưng tôi phải làm sao đây, chỉ đành nhẫn nhịn anh.

Bố mẹ anh trong thời gian này bắt đầu thúc giục việc tìm người thay thế để… đẻ con trai. Ông bà nói với anh: “nó không chịu đẻ thì kiếm con khác sinh cho mày thằng cu rồi chỉ việc mang về nuôi, gái bây giờ thiếu gì. Còn nó không biết đẻ thì chớ có cằn nhằn chồng lăng nhăng này nọ”. Tôi chỉ còn biết nuốt cục nghẹn vào lòng. Biết than van với ai bây giờ? Bố mẹ chồng không hiểu đã đành, đằng này chồng mình còn dương dương tự đắc khi đựơc bố mẹ khuyến khích: “ Không chỉ có tôi nói đâu đấy, ai cũng thấy điều này cả. Lỗi này hoàn toàn do cô không biết cách đẻ …”.

Tôi rất đau lòng. Nhiều đếm tôi chỉ biết khóc thầm và cố an ủi: “hay là mình cứ cho anh tìm người sinh hộ vây. Như vậy không bị họ đay nghiến và nhiếc móc là không biết đẻ nữa”. Nhưng càng nghĩ càng thấy sao mà anh bạc bẽo với tôi quá! Đã không hiểu, không cảm thông gánh nặng của vợ mà còn nỡ cùng bố mẹ làm tổn thựơng vợ mình.

Tôi không biết những gia đình truyền thống người Bắc ra sao, vì tôi vốn là người Nam. Nhưng chẳng lẽ gia đình nào cũng thế sao? Chỉ vì mong muốn có cháu bế bồng mà họ nỡ xúi con trai đi cưới vợ lẽ, coi thường con dâu, khuyến khích bạn họ đi trăng hoa. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Tôi phải làm sao đây: Cam chịu hay chia tay, tôi như đang ở trong một vòng lẩn quẩn vì tôi vẫn còn yêu chồng, thương con, không muốn gia đình mình tan vỡ?

 

Các Bài Blog Khác Của tamdaotien
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!