Thứ ba, 07/10/2008 - 02:43:am
hồn thơ theo gió ghé thăm em
say giấc mộng nụ hồng hé vui
càng nhỉn càng yêu tình muốn tỏ
hương thơm toả nhẹ hôn nụ hồng
hơi thở hoà nhau theo nhịp đập
thì thầm âu yiếm tiếng yêu nhau
ôm em ghỉ chặt vòng tay xiết
mân mê bầu sửa anh đi tìm?
........
nằm gọn trong tay tìm hơi ấm
hôn nhẹ giao nhau âm vang nhẹ
hơi thở em nóng hoà cùng anh
em nói yêu âu iếm vùi đầu
vuốt lưng dài xoa nhẹ bờ vai
vòng bụng thon nhỏ mông căng cứng
tình anh dần bước theo bụng tìm
nhè nhẹ hôn rốn nhỏ phập phù
cửa tình hé nơ như mời đón
sóng dâng tràn ngập em hé vui
vủ trụ giao tình hoà thành một
cỏ rậm đồi non đang vun sới
trong đêm tối tình thêm huyền bí
suối em cùng thác lủ chẩy về
trong em anh vào nhè nhẹ nhịp
em ôm siết chặt ?trong vòng tay
vở tan tan vở tình từ đấy
sông chẩy nước tuôn thành nốt nhạc
theo suối hang nhỏ cứ vào mải
đê mê cánh cửa ái tình mở
mở tình trên đỉnh bỏ sự đời
trời đất giao thoa khác gì ta