Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-18
taikhoancuatrung chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 91
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2009)
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:31:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-18
Teen luyện thi trong... nhà nghỉ
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm





Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-15
Hai chị em bán trinh lấy tiền mua điện thoại
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm
Tường trình đi bán “cái ngàn vàng”
Chị Hà Thị Thu H, TP Thái Nguyên trình bày việc con và cháu gái chị bị đưa đi bán trinh, gia đình đã phát hiện và trình báo cơ quan công an nhưng gần 1 tháng qua, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gây bức xúc trong gia đình và dư luận xã hội ở đây.
Tường trình lại hành vi dại dột này, em Ngô Thị Hồng N ở phường Phú Xá, TP Thái Nguyên cho biết: Trước đó, N được một số bạn xấu gợi ý đi bán trinh lấy tiền tiêu, nhưng cháu không đi. Nhưng ngày 11/4, N lại được bạn học cùng lớp tên là Nguyễn Bảo L (còn gọi là L “dần” và Việt A) rủ đi. N tiếp tục từ chối thì bị đe: “Dây với bọn L “tuấn”, H “đôn” là không xong đâu”. Vì sợ và cũng vì muốn có tiền để trả nợ nên N đồng ý.
Tối đó, N nói dối chú dì (N quê Hà Nội, bố mất nên lên Thái Nguyên ở với chú dì - PV) là đi sinh nhật bạn. Sau đó, N được các đối tượng tên là H “đôn”, L “tuấn” và L “dần”, Việt A chở đến một quán Internet. Đến đó, Việt A và L “dần” đi vào quán net ngồi đợi. Hai đối tượng khác là H “đôn” và L “tuấn” chở thẳng cô bé vào một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên chờ khách mua trinh đến. N nhớ rõ số phòng nhà nghỉ ấy là 305.
“Khoảng 15 phút sau cháu thấy một thanh niên to béo khoảng 27- 28 tuổi bước vào. Anh ta sập cửa và khoá chốt. Cháu đã làm “chuyện ấy” với anh ta. Trong suốt thời gian ấy, cháu không bị đánh đập hay đe doạ”- N kể. N chỉ biết tên anh ta là H “béo”. Bán trinh xong, N được H “béo” đưa cho 3 triệu đồng. Sau đó, N được nhóm H “đôn”, L “Tuấn” đến đón về và cô bé phải đưa lại cho những đối tượng này 1 triệu đồng. N cho biết: “Còn 2 triệu đồng cháu mua một chiếc điện thoại di động hết 1,4 triệu đồng, 600.000 đồng còn lại cháu để tiêu”.

Hai em gái này đã bán “cái ngàn vàng” để mua điện thoại
Sau đó, N kể chuyện mình đi bán trinh cho em là Nguyễn Thị Thanh Ng, học sinh lớp 6 nghe. Ngày 14/4, cháu Ng cũng được các đối tượng trên đưa đến phòng 304 của một nhà nghỉ ở khu vực Gang Thép bán trinh cho H “béo”. “Quan hệ với H “béo” xong cháu rất sợ, đau và bị chảy máu. Anh ta cho cháu 2 triệu đồng. Cháu đưa lại cho bọn H “đôn”, L “tuấn” 1 triệu đồng. Số tiền còn lại cháu mang về nhà định để mua điện thoại di động thì bị mẹ phát hiện và báo công an. Cháu rất ân hận”- Ng sụt sịt kể.
Dành thời gian cho tội phạm tẩu thoát?
Chị Hà Thị Thu H, mẹ của cháu Ng đau đớn: “17h20 phút ngày 14/4, hết giờ học gia đình không thấy con về mới bổ đi tìm. Cháu N nói với em chồng tôi là Ng bị nhóm H “đôn” đưa đi bán trinh. Chú của cháu đi tìm nhưng không được. Mãi đến 22h cùng ngày, con tôi mới hốt hoảng chạy về nhà. Mặt cháu xám đi vì sợ. Tôi đã động viên cháu kể lại sự việc và ngay sau đó đem tiền nộp lại cơ quan công an. Đối tượng hại đời con gái và cháu tôi là H “béo” đã nhiều lần liên hệ với tôi xin được bồi thường với số tiền là 100 triệu đồng nhưng tôi không nhận. H “béo” tiếp tục đề nghị bồi thường cao hơn, nhưng tôi không tha thứ cho kẻ đã hại đời các cháu nên vẫn đưa ra pháp luật. Gia đình tôi rất bức xúc vì đến nay cơ quan bảo vệ pháp luật TP Thái Nguyên không hiểu sao vẫn để yên cho kẻ thủ ác được sống ngoài vòng pháp luật”.
Kẻ hại đời hai cô bé này ra giá thương thuyết với gia đình chị H qua số điện thoại: 09891887xx và số 016571009xx. Phóng viên được biết, H “béo” có tên thật là Dương Mạnh H, SN 1981, đăng ký thường trú tại thị xã Sông Kông, Thái Nguyên. Đối tượng này có một đăng ký tạm trú tại TP HCM. Trước đó, Công an TP Thái Nguyên đã có lệnh bắt đối tượng này để điều tra ngay sau khi vụ việc xảy ra ít ngày. Nhưng lệnh bắt đã bị VKSND TP Thái Nguyên “ngâm” cho đến tận thời điểm này vẫn không phê chuẩn. Vụ án giậm chân tại chỗ. Dương Mạnh H hiện không có mặt tại địa bàn. Gia đình H “béo” được coi là giàu có và có máu mặt ở Thái Nguyên.
Để làm rõ vấn đề, sáng 7/5 chúng tôi đề nghị được làm việc với ông Nguyễn Minh Tiến - Viện trưởng; nhưng ông Tiến không hợp tác với lý do: “Vụ việc này công an làm nên sang bên đó họ cung cấp”. Chúng tôi đề nghị làm việc với Công an TP Thái Nguyên nhưng cũng bị đóng cửa thông tin. ông Lê Cường, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho rằng: “Vụ án đang điều tra, chưa thể cung cấp”.
Dư luận tại Thái Nguyên đang rất bức xúc và đặt câu hỏi nghi ngờ: “Cơ quan bảo vệ pháp luật Thái Nguyên đang kéo dài thời gian tạo điều kiện cho tội phạm lẩn trốn?”. Liên quan đến vụ án này, các đối tượng tham gia môi giới vụ bán trinh này còn nhỏ tuổi và đang ngồi trên ghế nhà trường.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-15
9X vào tù vì 'qua đêm' với người yêu nhí
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm
Mặc dù được bạn gái tự nguyện trao cái “ngàn vàng”. Thế nhưng khi vụ việc được phát hiện, người bạn trai vẫn bị ra tòa và lãnh án vì người yêu chưa đến…13 tuổi.
Sáng (ngày 12/5), TAND TP HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Sang (17 tuổi), ngụ tại huyện Bình Chánh, TP HCM mức án 3 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Nguyễn Tuấn Sang và em Lê Thị Hải (SN 1995, học lớp 8), cùng ngụ tại Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Đến tháng 2/2007, hai người phát sinh tình cảm yêu đương và nhiều lần đi chơi với nhau.

Bị cáo tại tòa
Đến khoảng 17h30 ngày 1/2/2008, Sang điện thoại rủ em Hải rồi dùng xe gắn máy chạy đến nhà rước đi chơi. Tiếp đó, Sang, Hải cùng thêm 2 người bạn trai của Sang đi hát karaoke. Đến 22 giờ cùng ngày, cả nhóm nghỉ hát và ra về, còn Sang và người yêu tiếp tục đi “đánh lẻ”. Chạy lòng vòng một lúc thì Hải “tâm sự” với Sang là không dám về nhà sợ mẹ la mắng, đánh đập nên hai người quyết định đi thuê nhà trọ để ở lại qua đêm.
Do khi vào nhà nghỉ, em Hải đang nhỏ tuổi, không có giấy tờ chứng minh nên buộc Sang phải viết giấy bảo lãnh. Tại phòng trọ, hai người nằm xem ti vi một lúc rồi Sang nảy sinh ý định giao cấu nên quay qua “âu yếm” người yêu; sau đó hai người bắt đầu thực hiện hành vi giao cấu, lúc này Hải không hề phản ứng. Thực hiện xong hành vi trên, hai người tiếp tục ngủ đến trưa hôm sau thì ra về.
Do sợ bị mẹ đánh, Hải nói chở em đến nhà bạn ở, còn Sang ra về. Tuy nhiên, gia đình Hải phát hiện nên đã qua đưa về đồng thời gặng hỏi thì em khai nhận vụ việc như trên. Sau đó gia đình em Hải tố cáo hành vi của Sang đến cơ quan chức năng.
Theo HĐXX, mặc dù Hải tình nguyện “hiến dâng” cho bị cáo Sang, nhưng do em này chưa đủ 13 tuổi. Vì vậy, theo quy định của pháp luật trong độ tuổi này, trẻ em đồng ý hay không đồng ý đều vi phạm pháp luật. Theo đó, Sang đã phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, xét thời điểm phạm tội bị cáo là người chưa thành niên, nhân thân tốt và có một phần lỗi từ phía nạn nhân nên tòa đã tuyên mức án trên.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-15
Teen được ba mẹ thuê đi học ...!
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm


Hậu quả khôn lường


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-12
Cái Nắm Tay ngày xưa bằng Lên Giường bây giờ
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm
Đây là 1 câu chuyện tình có thật của chính tôi
Thuở ấy, ban đầu, em và tôi không ưa nhau, ừ thì nhiều lý do lắm, các bạn có muốn tôi kể ra không? Không hả, vậy tôi sẽ vào phần chính nhé. Chính là chuỗi ngày tươi đẹp của một câu chuyện tình đẹp và trong sáng. Và mỗi khi nhớ lại, tôi khắc khoải với nỗi day dứt, vì sao yêu nhau như thế, lại chia tay?

Em hiền ngoan và nết na. Chúng tôi xưng hô là “Đại ca” và “Nhị muội”. Dưới nhị muội còn “tam muội” và “tứ muội”. Tôi cầm đầu một băng kể cả tôi là 1 nam 3 nữ, và được ưu ái đặt lên chức đại ca do là sinh vật quý hiếm, có thể nói chức vị này là do Nhị muội ban cho, thế nên là “Đại ca” mà phải sợ Nhị Muội là vì vậy.
Chúng tôi đến với nhau từ cuối năm lớp 11, tình cảm đơn hoa và kết trái, tôi thương Nhị Muội bởi tiếng nói, giọng cười êm đềm và đôi mắt luôn mở to, bởi Nhị muội đó không phải chính ai khác. Nhị Muội thương tôi vì, vì cái gì nhỉ ngày xưa tôi quên hỏi mất rồi. Chắc là thằng tôi cũng có nhiều ưu điểm.
Thầy chủ nhiệm khắt khe, lớp chúng tôi đứng đắn, tình cảm chúng tôi phải trong sáng nếu không muốn bị chê cười, vào thư viện phải ngồi đối diện, ngồi kế bên em sợ người ta dị nghị chết. Ủa? ngồi kế bên trong thư viện sao lại bị dị nghị nhỉ? À, bạn bè thì được, nhưng là tình nhân thì không nhé.
Chắc mọi người ai cũng hiểu rồi, tôi tôn thờ Nhị Muội như thần Vệ Nữ. 1 cái nắm tay cũng ko dám nghĩ, nó vụt đến trong tơ tưởng thì tôi cho là tội lỗi. Ôi xấu xa quá đi.
Rồi một lần em bị vật nhọn đâm vào ngón tay, em đau đớn co ro ôm lấy bàn tay bị thương, tôi ngồi gần đó hốt hoảng cầm bàn tay em, xoa bóp cho ngón tay đau, lòng tôi cũng đau, còn lòng em thì sao.
Tối hôm đó gọi điện thọai cho tôi, em nói, em đã để tôi cầm tay em, em là người con gái không tốt, em sẽ bị tôi và mọi người cho là dễ dãi. Trời ơi, đó là cầm tay ư, tôi không nghĩ tới, chỉ biết lúc ấy lòng xót như lửa vụt qua tim.
Tôi an ủi em, đừng khóc em ơi, hãy coi đại ca là cô y tá, vô tình cầm tay không tính phải không nào.
Lòng tôi vụt lên suy nghĩ, muốn cầm lắm rồi đây, muốn nắm lấy bàn tay người thương lắm rồi đây. Xấu xa, tội lỗi ư, kệ nó, yêu là phải ham muốn xác thịt, và cụ thể hóa bằng việc thèm khát bàn tay người yêu.
1 thời gian ngắn trôi qua, giữa năm lớp 12, lớp cuối cùng của đời học sinh, tôi yêu Nhị Muội, tôi chơi với bạn bè và tôi hạnh phúc.
Nhị muội tròn xoe đôi mắt hỏi tôi, tôi đã chết vì đôi mắt ấy:
_Tại sao đại ca lại thương Nhi Muội – Ngày ấy chúng tôi yêu nhau mà ko dám nói chữ yêu, nói ra cảm thấy tội lỗi, rất ngượng, ừ thì cứ nói là “thương” và nghe là “yêu” đi. Tôi nghe như thế, có đúng không hả, nhị muội của tôi?
_Vì đại ca thương bàn tay nhị Muội
Nhị muội cười khúc khích: Thật sao?
_ừ
_Đại ca thương ngón nào nhất?
_Thương đều nhau.
_Không, phải có ngón “năm sao”, ngon nhất, ngón nhì…
_Tôi không hiểu: “Năm sao là sao”
_Năm sao là nhất của nhất, khách sạn tốt nhất gọi là năm sao.
À ra là thế, tôi cười với lập luận của em.
_Thương ngón út nhất í.
_Tại sao?
_Vì nó nhỏ xíu.
_Nhỏ xíu nên đại ca thương?
_Ừ, nhìn nhỏ xíu, thương thương là…
Câm lặng 1 lúc sau, tôi bạo dạn xin:
_Nhị muội, hôm nào nhị muội cho đại ca nắm tay nha.
_Không được.
_Chúng ta thương nhau lâu lắm rồi mà, nắm 1 chút thôi, 1 ngón thôi cũng được.
Nhị muội suy nghĩ:
_Đại ca phải đậu đại học cơ.
_Đậu đại học là được nắm tay phải ko?
_ừ.
_Nắm cả bàn nhé
_ừ
_Nắm 2 bàn tay lun nhé.
_ừ.
Ôi sung sướng quá, có biết lúc ấy ai mong đến kỳ thi đại học như tôi……
Chúng tôi chia tay trước ngày thi đại học, tôi đã đậu và trường tôi mong ước, và nhị muội cũng thế. Tôi dõi mắt trông theo Nhị Muội, vẫn yêu, vẫn thương, và chờ đợi hát bài hát mà Đàm Vĩnh Hưng hay hát…”10 năm trôi qua, trôi qua..” Cũng sắp hát được rồi.
Bây giờ………………….
Giới trẻ bây giờ.
Sống gấp quá, yêu nhanh quá, đòi hỏi và trao thân vội vàng vội quá. Một người em gái kết nghĩa khác của tôi, hồn nhiên kể: Hôm nay em vào khách sạn với cha kia”
_Trời ơi sao em vào khách sạn với con trai. –Lúc này em đang học lớp 11.
_Trời mưa mà anh, hắn nói vào đó trú.
_Rồi vào đó tụi em làm gì…
_Em đâu cho hắn làm gì, em đã nói với anh rồi, em không muốn có chồng, em thích có con thôi, sống không chồng cho khỏe.
Ôi em còn vụng dại thế mà đã suy nghĩ cách tân vậy sao. Không chồng mà có con là nguyện vọng em muốn đạt được ư. Em ơi con trai như hổ như sói, em tránh được lần này có tránh được lần sau không?
Đưa nhau lên giừơng có vẻ là chuyện hiển nhiên sau khi cả 2 chính thức yêu nhau. Người con trai ham muốn là dĩ nhiên rồi, chắc mạnh mẽ bằng cái ham muốn nắm tay ngày xưa của tôi. Còn người con gái, không thể nói được câu từ chối. Vì sao ư, thời nay nó thế, bạn mình nó cho rồi, mình giữ làm gì. Sau này không có người yêu biết cho ai?
Màu áo trắng không còn trinh nguyên, nét mặt hiện lên vẻ tàn phai….Tuổi trẻ sướng bây giờ, sau này có sướng, hay sẽ khổ một đời, đau một đời.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-12
Gái xinh diện áo lưới tung tăng dưới phố
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-10
Siêu mẫu Hà Anh lột áo tại bể bơi
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm
Mùa hè nóng nực đã tới và khi chiêm ngưỡng những bức ảnh bikini gợi cảm của siêu mẫu Hà Anh, cánh mày râu càng thêm "ngột ngạt" bởi sức nóng của những đường cong "chết người".
Chùm ảnh siêu mẫu Hà Anh khoe sắc vóc gợi cảm bên bể bơi giữa ngày hè














Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-10
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:30:pm










Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-08
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Chị Bình, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM, cho biết, con gái chị là Vân, 16 tuổi, bị một người đàn ông tên Phong, 30 tuổi, ngụ tại phường 11, quận 10 dụ dỗ bỏ nhà đi.

Chị nói: “Từ tháng 11/2008, con gái tôi dẫn Phong về nhà giới thiệu với gia đình rồi một thời gian sau cháu bỏ nhà đi theo anh ta. Sau ba ngày chúng tôi mới tìm được con gái tại nhà Phong nhưng cả hai mẹ con anh ta hăm dọa, nếu chia rẽ tình yêu của chúng thì hậu quả khôn lường. Chúng tôi phải nhờ công an can thiệp”.
Cuối tháng 1, công an quận 10 đã bắt Phong làm cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, vì nhớ Phong, Vân suốt ngày thơ thẩn ngoài đường không chịu về nhà. Mới đây, chị Bình lại cung cấp một...tin vui: “Gia đình chúng tôi đã tìm cho cháu một cậu rất dễ thương. Khi quen cậu này, Vân đã hoàn toàn quên được Phong. Hai đứa chúng nó suốt ngày quấn quýt nhau”.
Còn anh Sơn, 44 tuổi, ngụ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang tố cáo Tú, 26 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận12, TP HCM có hành vi giao cấu với con gái anh là Thanh , 14 tuổi, học sinh lớp 8.

Theo anh Sơn, Tú và Thang, quen với nhau trong một dịp đi chơi Tết. Sau phút gặp gỡ giao lưu vui vẻ, Thanh đã nghỉ học, theo Tú về TP HCM trốn trong nhà một người quen của Tú để cha mẹ khó tìm thấy.
Thanh kể lại: “Khi lên thành phố, ngày nào anh ấy cũng chở cháu đi chơi khắp nơi và nói với cháu những lời dịu dàng. Cháu đã nảy sinh tình cảm với anh ấy. Tình cảm của cháu và Tú ngày càng sâu đậm sau 4 ngày, nên cháu không giữ gìn nổi".
Một người bạn đã gọi điện báo cho gia đình Thanh biết chỗ cô con gái của họ và “người yêu” đang ở. Sau một tuần gia đình mới tìm được Thanh. Không lâu sau đó, ba của Thanhđã chở con gái lên thành phố giám định sức khỏe và làm đơn tố cáo.
Còn câu chuyện của Nhung, 15 tuổi, ngụ ấp Phước Trung, Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh cũng tương tự chuyện của Thanh. Chỉ vì Nhật, 20 tuổi, đã có vợ, thường hay đến nhà chơi, Nhung đã nảy sinh tình cảm. Dù bị gia đình và chính quyền địa phương ngăn cấm, nhưng Nhung quyết bỏ đi cùng Nhật và đồng ý trao đời con gái của mình cho anh ta.

Cô bé ngây ngô tâm sự: “Anh ấy hứa nếu đi khoảng hai tháng, trở về gia đình êm xuôi thì anh sẽ giải quyết chuyện ly hôn với vợ anh để cưới cháu và sẽ lo cho cháu”. Và cũng chỉ vì niềm tin mù mờ ấy, cô bé 15 tuổi chấp nhận khai man lý lịch làm CMND giả với một cái tên khác để tên Nhật dễ dàng đưa Nhung vào nhà nghỉ.
Những tháng đầu năm 2009, TAND TP HCM tiếp nhận và đưa ra xét xử trên 12 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên. Hầu hết các vụ đều do nạn nhân chủ động “yêu”, còn “người yêu” của nạn nhân thì bị gia đình nạn nhân tố cáo.
Những bị cáo đều bị men tình lấn lướt trí khôn, quên mất rằng mình đang phạm pháp, hoặc thiếu hiểu biết nghiêm trọng về pháp luật.

Luật sư Lê Hà Thúy Lan, Đoàn Luật sư TP HCM, từng bào chữa cho một số bị cáo trong các vụ hiếp dâm mà nạn nhân đang ở độ tuổi vị thành niên, cho biết điều bà thấy nhiều nhất hiện nay là chính các bị hại “nối giáo cho giặc”. Sự dễ dãi của các em đã gây nên sự bất hạnh cho chính các em, kế đến là gây nỗi đau lớn cho gia đình. Bên cạnh đó, nếu là tình yêu thật sự thì chính sự dễ dãi đó cũng góp phần đưa người yêu mình vào vòng lao lý. “Tuy nhiên, không phải cứ thấy các cô gái dễ dãi, buông thả là nam giới lợi dụng. Pháp luật nên nặng tay hơn với những đối tượng này”, bàThúy Lan nói.
Thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thủy, TAND TP HCM, cho biết: “Tôi thấy các cô gái trong những trường hợp trên quá non nớt còn những cậu con trai kia, vừa hành động phạm pháp, vừa không biết trân trọng tình yêu. Đó cũng là sự báo động về việc đạo đức, lối sống trong gia đình, là hậu quả của việc thả lỏng giáo dục con".

Nhìn nhận ở góc độ khác, bà Thủy cho rằng, xu hướng chạy theo trào lưu của một bộ phận tuổi vị thành niên hiện rất đáng lo ngại. Các em dễ dàng bị thu hút bởi những lối sống, lối chơi phóng túng qua phim ảnh, qua các trò chơi.
"Nếu đã xảy ra những trường hợp trên, cha mẹ và những người xung quanh phải giúp các em đứng dậy sau nỗi đau. “Tôi biết có nhiều em bị hãm hại, gia đình đã không động viên dạy dỗ các em đúng cách mà chỉ trích các em nên có em tự tử, có em trượt dài vào con đường tệ nạn. Theo tôi, một mặt vẫn nghiêm khắc trong việc kiểm soát các mối quan hệ của con cái lứa tuổi vị thành niên, nhưng mặt khác phải dành cho các em tình cảm ấm áp, giúp các em tự tin bước tiếp những chặng đời dài phía trước”- bà Thủy chia sẻ.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04
Bỏng mắt với những kiểu ăn mặc "shock" của teen girls
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Áo dài, quần short hay đến cả chiếc áo chip – quần chip nhạy cảm bây giờ đều có thể được một số teen girl trưng dụng để “gây shock” hay tạo sự “độc đáo”.
Áo “trong suốt”
Chiếc áo dài tưởng chừng như kín đáo nhất và khó để bày trò nhất cũng không được những teengirls lắm chiêu buông tha. Những trò như cột vạt áo hay bung một vài cúc chỉ là trò “nhất quỷ nhì ma” xa xưa lắm rồi.

Ban đầu chỉ là cố may áo thật bó sát để lộ đường cong đẹp, cho dù những ngày nóng nực, chiếc áo đó làm Ly khá khó chịu. Càng ngày càng chơi hơn, Ly chuyển sang chọn những loại vải mỏng tang đến trong suốt cho chiếc áo dài của mình. Cứ gọi là nhìn rõ mồn một cả áo chip lẫn quần chip. Hôm nào mặc chip trơn, hôm nào mặc có ren hoa thậm chí cũng có thể nhìn thấy ngay.

Đứng nói chuyện với cô nàng (đặc biệt là những cậu con trai), thật khó để rời mắt ra khỏi vùng ngực của cô bạn cứ phập phồng sau lần áo siêu mỏng.
Loại vải trong suốt này còn được áp dụng với cả những chiếc áo đồng phục. Những cô nàng thích “phá cách” này chuyển hết từ loại vải thong thường sang vải voan, chỉ miễn là có màu trắng. Thế rồi hồn nhiên đi tới trường.

Trường nào mà khó tính hơn một chút thì các nàng "lòe" thầy cô bằng một chiếc áo lá mỏng mảnh mặc lót bên trong (nhưng gọi là kín hơn một chút). Còn hết giờ học hay tới giờ học thêm, thì bái bai áo lá nhé, gầy béo xấu đẹp thế nào thì cứ tha hồ mà tung tăng.
Áo chip – quần chip sặc sỡ “nổi phần phật”
Chọn những chiếc áo có chất vải mỏng thật là mỏng rồi thì tới một màn cao tay hơn và cũng “tinh tế” hơn – khoe nội y. Ngày trước mọi người hay kêu ca về những chiếc nội y màu đen lấp ló trong lần áo trắng. Bây giờ thì màu sắc áo chip đã đa dạng hơn nhiều.


Dĩ nhiên, khi trình diễn thời trang áo chip có 1-0-2 này thì những cô nàng cũng phải chịu khó “né” thầy cô một chút. Còn bình thường thoát rồi thì cứ nhởn nhơ như không. Bạn bè xung quanh có khó chịu họ cũng làm lơ. Góp ý chả ăn thua, đã “trơ” đến độ như thế rồi thì đôi ba lời góp ý ăn nhằm gì. Mà chẳng lẽ, lớn đùng thế rồi còn mách thầy cô giáo.

Short cũn cỡn lộ cả túi trong

Rất dễ hiểu thôi, khi mặc quần short quá ngắn mà túi trong lại may dài, thì cái túi quần rất dễ bị lộ ra, gây phản cảm. Có cô nàng thì để kệ, chẳng quan tâm. Trông cái quần lôi thôi lếch thếch chẳng giống ai. Nhưng có cô nàng thì cứ thấy túi quần lộ ra là thản nhiên thò tay vào nhét nhét lại cái túi vào trong ống quần. Khó coi không thể tả.
Chưa kể, với những chiếc quần short siêu ngắn thì chỉ cần ngồi xuống là như lộ cả một phần mông ra ngoài. Đứng lên, lại thản nhiên cầm hai ống quần phía sau kéo phịch xuống một cái. Ôi chao là đau mắt.

Nhưng chẳng hiểu vì đẹp, vì độc hay vì hồn nhiên quá đỗi mà những kiểu trang phục thế này vẫn được các nàng diện rất nhởn nhơ.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04
Khi "sexy toy" len lỏi vào học đường
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm



Một nhóm con trai lớp 11, trường T. có một trò chơi rất quái dị là sưu tầm và “đọ” BCS với nhau. Cứ sau 1 tháng, boy nào có được nhiều BCS đẹp và “xịn” nhất sẽ thắng cuộc, được chọn 1 cái BCS pro nhất của những bạn thua cuộc. "Chẳng để làm gì đâu, nhưng cảm giác có một bộ sưu tập cực độc thì ai cũng khoái!” – Một bạn chia sẻ. Không những thế, các bạn ý còn tìm mua cả những loại BCS có màu sắc, mùi thơm rồi đổ nước vào đầy căng, mang ra trêu các bạn nữ. Có bạn chưa biết thấy lạ thì bị cười “nhà quê”, bạn nào biết rồi thì chỉ ngượng đỏ mặt, không ngờ nơi trường học mà tụi nó cũng mang mấy trò này đến được.

Cậu bạn lớp 11, trường T. trong nhóm sưu tầm BCS trên đã bị mẹ phát hiện ra bộ sưu tập “hàng độc” trong một lần dọn phòng. Mẹ T. đã thực sự shock, không ngờ con mình mới lớp 11 đã có cả hàng chục cái BCS, T. phải thanh minh mãi mẹ mới chịu tin đây là đồ chơi. Nhưng từ đó, mẹ T. mất niềm tin vào T., phải siết chặt kỉ luật, tiền bạc hàng tháng với bạn đó hơn.
Rồi V.H cuối cùng cũng bị lớp trưởng báo chuyện này với thầy chủ nhiệm và gia đình, vì cậu ta cùng chiếc áo đã gây xôn xao lớp trong một thời gian dài, suýt bị thầy giám thị bắt được, những tấm ảnh H. mặc áo “xxx” cũng được lan truyền khắp các blog bạn bè…Thầy cô, bố mẹ thất vọng, chỉ vì một chiếc áo xấu xí, có đáng phải như thế không?
Chi phí cho những món đồ “sexy toy” này không phải là ít, nó có thể ngốn tới tất cả tiền tiêu cả tháng của teen, không chỉ vậy đó cũng chỉ là những vật vô tác dụng, chẳng làm gì được ngoài tác oai tác quái, tạo dựng hình tượng xấu về bạn trong mắt mọi người, chứ chẳng phải kính nể gì. Chắc chắn bạn sẽ không muốn đi đâu cũng có tiếng nói ở đằng sau: “Đứa này sưu tầm cả 1 đống BCS (hay là sexy toy) “khủng” cực, chẳng biết học hành có ra gì không, lấy tiền đâu ra mà tiêu ngu ngốc thế?”, đúng không? Và cũng chẳng có girl nào lại thích ox của mình có sở thích sưu tầm sexy toy một cách đồi trụy cả, chắc chắn đấy!
Kết

Teen là lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng, vô tư nhất, và còn được vòng tay yêu thương của bố mẹ chở che. Thế nên hãy sống sao cho thật lành mạnh, trong sáng, đừng khiến bố mẹ, thầy cô, bạn bè xung quanh có những định kiến, phản cảm về mình, teen nhé!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04
Những ''chân dài'' vùi tuổi xuân sau song sắt
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Sở hữu vẻ đẹp trời phú, lại có khiếu ăn nói, Quỳnh Ngọc nổi danh nhanh chóng trong làng "catwalk" những năm đầu thập niên 90. Cô luôn được chọn đi lưu diễn tại Hàn Quốc, Nhật Bản với khoản thu nhập hàng chục nghìn USD cho mỗi chuyến.
Biết tận dụng sắc đẹp, Ngọc kiếm được bộn tiền. Không giống những người mẫu bình thường, Ngọc biết đầu tư tiền kiếm được vào việc học. Làm người mẫu từ năm 16 tuổi, khi tuổi nghề đạt đến độ chín cũng là lúc cô lấy được bằng cử nhân của Học viện quan hệ Quốc tế. Không dừng ở đây, cô người mẫu đầy tham vọng đầu tư tiếp vào chuyện học hành và lấy được bằng thạc sĩ. Ngọc lại được sống trong gia đình khá nề nếp nên nhiều chàng trai thời đó mơ lấy được cô.
Người mẫu xuân sắc một thời phải chịu mức án chung thân.
Khi đang ở đỉnh cao của nghề, cô người mẫu này quyết định từ giã sàn catwalk để kết hôn và yên phận tại một công ty dịch vụ truyền thanh ở Hà Nội. Số phận trớ trêu khi người chồng sa đà vào cơ bạc, nợ tới ba tỷ đồng. Số nợ ấy, Ngọc nghĩ với mức lương công chức, mình làm cả đời cũng không thể trả hết. Túng quẫn, người đẹp bàn với chồng đi lừa. Tự nhận là nhân viên của Đài truyền hình Hà Nội đang làm phim quảng cáo, cần vay nhiều tiền, trả lãi cao, phi vụ đầu, vợ chồng Ngọc lừa của một phụ nữ 1,2 tỷ đồng.
Hết chiêu lừa vay tiền trả lãi suất cao, Ngọc lại khoe có khả năng vay tiền ở ngân hàng, ai cần vay vốn chỉ cần mang sổ đỏ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để thế chấp. Nhiều người tin lời đưa sổ đỏ, "chân dài" này thế chấp lấy được hơn một tỷ đồng. Cứ thế, khi số tiền lừa đảo lên tới 5 tỷ đồng, biết không thể tránh được pháp luật, chồng cô tìm đến cái chết để giải thoát.
Cái chết đột ngột của chồng vào tháng 2/2006 càng đẩy Ngọc vào cảnh túng bấn khi nhiều chủ nợ tìm đến đòi tiền. Người đẹp một thời trên sàn diễn thời trang vẫn không nhận ra mình đã lún sâu vào vũng lầy. Vậy nên vào tháng 3/2006, dù nợ nần chồng chất, Ngọc quyết định mở công ty TNHH Lâm Sơn, chuyên sản xuất phim quảng cáo, và lừa đảo thêm được hơn 2 tỷ đồng nữa. Ngày 11/8/2006, Ngọc sa lưới pháp luật.
Dù đối mặt với mức án chung thân nhưng Ngọc luôn tỏ thái độ bất cần. Chỉ khi nhắc đến cậu con trai 6 tuổi mất bố và thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, Ngọc mới gục đầu khóc. Có lẽ lúc này, tình thương của một người mẹ trong Ngọc mới được thức tỉnh nhưng đã muộn, quãng đời còn lại sẽ rất khó khăn để cô vợi đi nỗi nhớ con.
Còn với Khánh Trình lại khác, dù cô học thức ít ỏi nhưng vẻ đẹp dân dã của con gái miền sơm cước Thái Nguyên đã hút hồn không ít đàn ông trung tuổi có địa vị ở Hà Nội. Nhà nghèo, 15 tuổi, Trình rời gia đình xuống Hà Nội phục vụ ở một nhà hàng, kiếm tiền gửi mẹ nuôi em. Quán ăn có tiếng, thu hút được khá nhiều doanh nhân, trong số này có ông Hòa, mê Trình như điếu đổ. Được "đại gia" chi tiền hào phóng, Trình ngã lòng. Cuộc tình đầy cạm bẫy đến với cô từ tuổi 15 đó. Rồi cô có tiền gửi về nhà nhiều hơn, các em không bị lỡ chuyện học hành.
Biết bồ là người hào phóng, là phó giám đốc một công ty làm ăn phát đạt tại Hà Nội, Trình cũng muốn tận dụng để "đào mỏ". Còn vị bồ già, khi thấy mình được dâng hiến sự trong trắng thì cũng tỏ ra cưng chiều cô bồ nhí chỉ bằng tuổi con gái mình. Ngoài việc chu cấp tiền sinh hoạt, ông còn mua cho Trình một ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống "già nhân ngãi, non vợ chồng" ấy kéo dài suốt 7 năm, cho đến một ngày Khánh Trình phát hiện anh bồ già "léng phéng" với một em trẻ hơn cả mình. Sợ người tình có mới nới cũ, Trình nghĩ kế bẫy sex hòng giữ trái tim ông Hòa.
Có được clip sex tự quay, Trình vòi 15 triệu đồng. Nhận đủ tiền, một thời gian sau, cô lại đòi ông lo thủ tục đi xuất khẩu lao động. Nhưng chỉ ba tháng sau, Trình lại về, đòi 40.000 USD hoặc ông Hoà phải mua lại căn nhà mà trước đó ông đã mua cho Trình. Thấy người tình cư xử quá đáng, ông Hòa không chịu và bị cô gái trẻ mò đến tận cơ quan, trình diễn "cảnh nóng" cho sếp ông thưởng thức để bồ già thân bại danh liệt. Hết đường chịu đựng, ông Hoà báo công an và Trình bị bắt khi nhận tiền từ tay người tình.

Nhiều lần Huơng (trái) đưa tay quệt nước mắt, nói lời ân hận trong muộn màng
Nhìn vào bản "thành tích" của bị cáo xinh đẹp này, đến chủ tọa cũng "choáng". Khi mới 15 tuổi, Hương đã có hai tiền sự vì ăn chơi: một lần cắn thuốc lắc ở vũ trường bị công an tạm giữ, một lần theo bạn bè đi trấn lột xe đạp của học sinh. Năm 2000, tuy mới chỉ học lớp 6 nhưng Hương đã bị đưa vào diện quản lý của phường. Chưa tròn 16 tuổi, Hương đi bán dâm cho rất nhiều người ở các khách sạn lớn nhỏ, tây ta đủ hết, một tuần ít nhất một hoặc hai lần.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04
Ảnh "nóng" của hot girl – không chụp lấy ai tung?
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Ảnh “nóng” – không chụp lấy ai tung?

Có thể nói chưa bao giờ cộng đồng teen lại đón nhận nhiều hotgirl như lúc này. Sự xuất hiện các hotgirl một cách ồ ạt cũng dấy lên phong trào tự tạo những scandal không giống ai để tự lăng xê tên tuổi mình. Một trong những điều dễ dàng thấy nhất đó chính là các tấm ảnh nóng. Rất nhiều teen đua đòi, bắt chước nhau chụp ảnh “nóng” cho sành điệu.
Anh chàng K (trường MD - TP.HCM) tiết lộ: "Thật ra thì chẳng ai ở không đến mức tung ảnh “nóng” để nhằm gây rắc rối cho các hotgirl này bao giờ. Mình từng chơi chung với một hotgirl tên Q, chính nhỏ đã giao những tấm ảnh nóng chụp kiểu nửa vời cho mình nhờ tung lên mạng sau đó bắt đầu cái màn ca cẩm sao mà số tui khổ thế, ăn ở hiền lành nhưng cứ bị ganh ghét!”.

Điều có thể thấy rõ nhất là ngày càng nhiều hotgirl cố tình tung lên những tấm ảnh “nóng” nhằm tạo sự chú ý sau đó bắt đầu cái màn ca thán, đọc mãi cũng thấy chán. Cô bạn L(trường BP) bức xúc:”Giờ hễ thấy nhắc đến hai chứ ảnh nóng kèm hotgirl là mình chẳng muốn đọc, nội dung cứ xoay quanh mấy vụ lùm xùm của các hotgirl, khỏi đọc cũng biết tỏng sẽ nói gì rồi".
Nói xấu – người sao ra vậy!

Thật chẳng thể nào trách teen nhà mình sao cứ hay thích nói xấu, chửi sau lưng thậm chí xuyên tạc các hotgirl nhưng nếu thành nhật nhìn vào vấn đề sẽ thấy được những biểu hiện của teen chẳng có gì là quá lố cả. Nếu như những hotgirl này hòa đồng, vui vẻ cùng mọi người, không có tình giả tạo rồi sau đó quay phắt 180 độ thì sẽ chẳng ai rảnh đến mức ngồi viết entry nói xấu hay chửi bới.

Điển hình như một hotgirl tên N (17 tuổi). Bên ngoài N là một hotgirl chảnh, sốc, thậm chí bạn bè trong giới người mẫu teen còn chẳng chịu được tính cách của cô nàng này huống gì là bạn bè xung quanh. Thế nhưng khi xuất hiện trước cộng đồng teen thì N luôn cố tạo cái vẻ hòa đồng giả tạo của mình mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được. Thậm chí anh chàng D từng là người mẫu diễn chung với N còn nhận xét: "Chẳng ai ưa cái tính lemon-ques quá đáng của nhỏ ấy đâu. Luôn luôn khinh người và nhìn người khác bằng nửa con mắt”.
Chính vì thế nên khi N bị mọi người vạch mặt trên blog thì cho dù cô nàng này có ca thán, than thân trách phận thì cũng đều nhận được một câu: "Không có lửa sao có khói?”.
Hotgirl “dỏm” nên nhìn lại
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
“Công thức” của một hot girl

Để làm cho mình trở thành hot girl tất nhiên vẻ bên ngoài cũng phải “hot” chứ! Và đó là cái đầu tiên mà họ nghĩ tới. Phong trào tóc nối, mắt lens, pose những tấm ảnh cực kute, có một nick name Tây hoặc một tính từ kiểu baby, kute…đã trở thành một “công thức” dành cho những bạn nào muốn trở thành hot girl!
Và hậu quả của nó là gì? Trăm cô như một, nếu lướt qua hầu hết blog của các hot girl thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp đến lung linh của các nàng! Ai cũng đẹp như những con búp bê, thử hỏi sự khác biệt nằm ở đâu?

Miss teen Huyền Trang
Nhưng cũng có những hot girl không bị cuốn theo phong trào đó! Một ví dụ như bạn Miss teen Huyền Trang, bạn ấy có vẻ đẹp tự nhiên, mái tóc dài và nụ cười duyên dáng của mình. Việc bạn ấy chiến thắng tưởng như là khó tin nhưng nếu nhìn qua một lượt các thí sinh thì bạn ấy lại là người nhìn dễ mến nhất! họ không theo một trào lưu nào nhưng lại khẳng định được cá tính riêng của mình, không phải đó chính là sự khác biệt sao?



Hot girl đã để lại sau lưng họ những gì?

Hoàng Thuỳ Linh
Hoàng Thuỳ Linh hát hay, nhảy giỏi, xinh đẹp, biết đứng lên sau sự cố và được mọi người ủng hộ! Nghị lực ấy của Linh đáng khen. Nhưng sau video clip XXX của Linh, các bạn trẻ Việt Nam đã bị ảnh hưởng như thế nào? Các video clip sex “teen diễn Vàng Anh” tràn ngập các forum, pose ảnh sex, quan hệ tình dục khi chưa đến tuổi vị thành niên chỉ là để “thử cho biết”! Một hình tượng Vành Anh hiền lành, trong sáng đã bị vẩn đục và hơn thế nữa là trong tâm trí và cả cách sống của 9x!

Và còn một điều không thể phủ nhận, hậu clip đó, không ít bạn teen công khai hơn khi nói về chuyện sex, thoải mái hơn khi đưa những hình ảnh sex của chính bản thân mình hay “kiếm” được từ đâu đó… Như là đã được tạo một tiền lệ…
Hot girl chính là mẫu hình lý tưởng của những bạn 9x. Trước tiên là về ngoại hình, cách ăn mặc. Không ít bạn chỉ lo tóc tai thật mốt, son phấn thật kute, mặc đồng phục nhưng cũng không quên những phụ kiện linh tinh hoặc là phải biến tấu đi sao cho đồng phục cũng phải khoe được dáng, móng tay sơn cầu kì… hơn là quan tâm đến bài vở, đến hòa đồng với bạn bè… Chỉ bởi vì bây giờ mà không xuất hiện với bề ngoài bắt mắt thì làm sao có ai để ý…
Các bạn nữ thi nhau chụp hình khoả thân, tự sướng sexy…dưới những bức hình là “đối thủ của Thuỷ Top”, “hàng ngon”…sau đó hối hận vì đã hành động nông nổi!

Thuỷ Top
Nhiều hot girls cứ mạnh miệng tuyên bố họ làm những cái mà họ thích, họ muốn, không quan tâm tới người khác nghĩ gì… Và không ít teen girls đã học theo như thế để tha hồ làm những cái mình thích và muốn, cho dù nhiều khi đó là những cái người ta thấy rõ sự phản cảm…
Nói tất cả những điều này để khẳng định rằng, một phần không nhỏ trong cộng đồng teen đang nhìn vào các bạn để học tập, để ngưỡng mộ. Vì thế, hot girls – hãy biết sống cho xã hội! Đừng chỉ biết lo đến hình tượng của mình!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04
Báo động tình trạng 9x lập room “tám” sex
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Hoạt động từ sau hơn 10h đêm, những room sex tự lập đang trở thành thú vui bệnh hoạn của nhiều 9x hiện nay.
Nào mình cùng “tám” chuyện sex

Đang chat với cô nàng người yêu say sưa bỗng dưng Tuấn (trường TP - TP.HCM) bị thằng bạn lôi tọt vào phòng chat. Chưa kịp hoàn hồn thì trên màn hình room chat hiện lên vô vàn các địa chỉ web lạ kèm theo những chú thích hết sức gợi dục: "... to vào xem đi bà con!” hay: ”Em này “hàng” hot nè! Hình mới cập nhật luôn, quá VIP!”. Tuấn chưa kịp thoát ra thì một loạt icon cười hô hố bật ra, mọi người bảo Tuấn là thành viên mới nên phải cung cấp ngay địa chỉ chứa hàng “nóng”.
Đang bực mình vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên anh bạn định thoát ra khỏi room thì đứa bạn thân buzz: “Mày mà ra thì mày chẳng phải là con trai!”. Tiến thoái lưỡng nan, Tuấn nán lại chat với nhóm bạn nhưng thực chất toàn bàn về mấy chuyện sex, tình dục và lâu lâu lại đưa lên những địa chỉ "đen" hết sức lố lăng.
Ban đầu còn e ngại nhưng sau vài ngày nhập tiệc sex thì chính Tuấn cũng bắt đầu lang thang tìm các trang web “đen” để chia sẻ với bạn bè. Những room sex do 9x lập ra hoạt động hết sức bành trướng. Lâm (17 tuổi) cho biết: ”Cứ đêm đến tầm 11h là mình lại online “tám” chuyện sex và xem các web “đen” được cung cấp miễn phí từ bạn bè, giờ nghiện luôn rồi, muốn dứt ra e rằng cũng khó!”.

Không dừng ở "vài ba câu qua loa" về sex...
Đi đâu cũng kè kè cái laptop và chỉ vào những quán café, trà sữa có wi-fi, ai cũng ngỡ cô nàng Phương (trường DH - TP.HCM) chăm chỉ học tập nhưng nào biết Phương sẵn sàng online mọi lúc mọi nơi như thể chỉ để “tám” chuyện sex cùng nhóm bạn ăn chơi chẳng biết dừng của mình. Khi nghe chính cô nàng này bình luận về sex thì ai cũng phải giật mình và không thể ngờ, con gái mà lại dám ăn nói bạo đến thế. Phương còn lôi kéo bạn bè mình tham gia, ai từ chối thì bị Phương mắng ngay một câu: ”Cái đồ “lúa” phải biết!”.
Với cô nàng Mi (18 tuổi), chỉ vì một lần mải mê “tám” chuyện sex mà không phát hiện ba mình đang đứng phía sau, Mi ăn ngay cái tát như trời giáng, bị tịch thu cả laptop và "cấm vận" luôn xe máy vì cái tội “hư thân” như lời ba cô nhận xét.

Từ “tám” chuyện sex dẫn đến thực hiện "chuyện ấy” cũng chẳng có gì là xa vời. Với thói quen lên mạng “tám” chuyện sex và làm quen được nhiều cô nàng “buôn phấn bán hương” qua mạng, anh chàng Khương (quận 11) đã quan hệ với 7 người mà chẳng biết có an toàn hay không khi chính bản thân Khương cũng còn khá mù mờ về kiến thức HIV.
Khương cho biết: ”Cũng giống như khi xem phim “đen” trên mạng, khi bạn “tám” chuyện sex bản thân bạn cũng sẽ bị kích thích rất nhiều, và trong lúc thiếu suy nghĩ mình đã hẹn những cô bạn quen qua mạng đến phòng riêng để làm "chuyện ấy”.

Đừng nghĩ chỉ lên mạng nói vài ba câu qua loa về sex là không bị ảnh hưởng gì nhé. Thật ra các 9x nhà mình đang lầm tưởng về những mối hiểm họa ẩn chứa sau những room sex mi-ni này. Anh bạn Trung (trường MD - TP.HCM) chia sẻ: ”Mình cũng từng bị lôi kéo bởi những đứa bạn vào room chat sex nhưng rồi chính những cảnh báo mà mình biết được về hệ lụy của nó nên mình đã cẩn thận dứt ra ngay từ lần đầu".
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-03
Hội chứng vênh và chảnh của teen
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Quyền” được vênh váo!

Thời buổi này, vênh và chảnh phải đi kèm với nhau, bổ trợ và “giúp đỡ” nhau để “thân chủ” cùng tiến bộ. Cứ thử ra đường, loanh quanh vài phố lớn như Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Bông... những xì tin mắt ngồi trên xe máy mà mặt thì chếch thẳng lên trời chả hề hiếm gặp. Không biết có phải ngồi trên xe cao quá mà mặt bị lệch không, nhưng vào đến quán cafe, lên Megastar xem phim, những gương mặt ấy vẫn chưa thể hạ xuống một tí. Từ một học sinh cấp 3 chẳng có gì nổi bật, cho tới những hot girl, hot boy đẹp đẽ đều mang trong mình “dòng máu” chảnh và vênh. Hình như, phải nhìn đường như thế đường ở trên trời, thì mới chứng tỏ được đẳng cấp và vị trí của họ.

Một tiểu thư lớp 10, giàu có, luôn khoe chuyện tiêu tiền bằng Euro, bằng USD ở mọi lúc mọi nơi. Kể chuyện mua cái gì, cô cũng cao giọng: “Mới mua cái túi 200$” hoặc “Bộ vòng này 300 Euro đấy, kể cũng đẹp nhỉ!”. Ít khi trong túi cô có tiền Việt, chỉ dự trữ tầm 50 nghìn đổ xuống đề phòng gửi xe, hết xăng. Trả bằng tiền Việt với cô cứ quê quê kiểu gì ấy, mỗi lần mua đồ mà trả ngoại tệ, cô cảm thấy đẳng cấp mình khác hẳn. “Phải có tiền, thì mới vênh được!”!!
Các teen girl, từ khi bắt đầu biết làm điệu, đã tập luôn cho mình phải kiêu, phải nhìn người khác một cách vênh váo để không bị lẫn với hàng trăm nữ sinh khác. Đứng trước cổng trường cấp 3 buổi chiều giờ tan học xem, rất dễ dàng bắt gặp vài hội nữ sinh tay cầm điện thoại xịn, tóc ép dài hoặc xoăn xù đang bước như trên sàn catwalk, mặt lạnh tanh và vênh ngược. Ngày xưa, người có tài nhưng tự cao mới vênh váo, còn ngày nay, chẳng cần đến tài cán, chẳng cần xinh xắn hay giỏi giang thì cái mặt cũng phải chảnh để thể hiện phong độ.
Một số xì tin ở Hà Nội, đã coi vênh và chảnh choẹ là cái “quyền” khi họ có thứ gì đó trên người. Đồ hiệu đẹp, phải vênh để thiên hạ lác mắt. Mặt xinh, phải vênh để thể hiện độ sang chảnh. Nhiều tiền, càng phải vênh để chứng minh đẳng cấp. Mới chụp được bộ ảnh trên báo xì tin, ngay lập tức ra đường đã có thể vênh ác liệt vì từ nay đã thành “xì ta” nổi tiếng..
“Vỡ mặt” vì vênh

Không phải bỗng dưng mà rất nhiều cuộc “chiến tranh” giữa học sinh các trường nổ ra chỉ vì “Trông con kia vênh, ghét thế!”, “Nó nghĩ nó là ai?!”... Các “đàn chị” vô tình về uống nước trước cổng trường, nhìn thấy “em út” mặt vênh ngược bước ra, thế là ngứa mắt, thế là “xử” cẩn thận mặc dù chẳng thù oán gì. Tất nhiên kẻ gây sự trước là kẻ sai, nhưng những gương mặt vênh váo kia còn thiệt hơn vì bỗng dưng bị chuốc hoạ vào thân.
N.L (sn1993) trường TN... trở thành nữ sinh đình đám nhất trường vì có anh bồ giàu có, sắm đủ điện thoại xịn và mua cho 1 đống đồ hiệu. Một bước lên tiên, L cũng chuyển luôn sang “chế độ” vênh để xứng tầm. Chưa đầy 1 tháng, vừa “ngẩng cao mặt” bước ra khỏi trường thì vài ba chị xông đến “tặng” hẳn chục phát guốc vào người. L ngỡ ngàng, đau đớn la hét ầm ỹ nhưng xung quanh đấy, có cả bạn cùng lớp mà chẳng ai thèm chạy vào can. Khi bảo vệ chạy ra thì mặt mũi L đã bê bết máu, còn “các chị” lên xe phóng vù đi mất.
Bị trận đòn đau đớn mà không hề gây thù chuốc oán với ai, nhưng điều khiến L đau nhất, đó là thái độ dửng dưng của bạn cùng lớp, thậm chí lúc ấy họ còn bấm nhau cười vui vẻ. Tính vênh váo đã biến L thành kẻ đáng ghét, thế nên không mấy ngạc nhiên khi cô bị đánh “oan ức” mà chẳng ai thương.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-03
Chùm ảnh Bikini của Hot Girl Mie
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-03
Gần đến mùa thi, Teen đi….xem bói
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-03
Teen tự hại mình vì lơ mơ về giới tính
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:29:pm
Có chữ “x” thứ 3 khi còn rất trẻ, nhưng lại quá mù mờ về những kiến thức giới tính nên nhiều teen đã chọn những cách “né” có em bé chẳng giống ai, cuối cùng phải nhận những hậu quả nghiêm trọng về mình.
Từ “cầu cứu”… thầy bói
Thấy bạn bè ca ngợi mãi về một thầy bói tên V, chuyện gì cũng đoán trúng, cô nàng H (18 tuổi, HN) không ngần ngại tìm đến. Vừa mới nhìn thấy H, thầy “phán” ngay: “Đang có điều buồn bã, lo lắng, có gì kể ra, thầy sẽ giúp giải quyết êm xuôi”. Thấy thầy nói “trúng tim đen”, H lại càng tin tưởng hơn. Sau một hồi nữa được thầy thuyết phục, H cũng kể ra “tâm sự” của mình.

Chuyện là, H và bạn trai đã trót “đi quá giới hạn”, và do không biết cách phòng tránh, H đã lỡ “dính”, phải đi “giải quyết”. Vừa đau đớn, vừa cảm thấy tội lỗi, thế nhưng có lần đầu, không thể không có lần sau, H và bạn trai vẫn tiếp tục quan hệ. Do đó, H vô cùng lo lắng. Nghe xong câu chuyện, thầy “à” lên một tiếng rồi hồ hởi: “Tưởng có chuyện gì chứ, đơn giản thế mà cũng phải lo”.

Bằng giọng ngọt ngào nhất có thể, thầy thủ thỉ với H ra chiều vô cùng thông cảm: “Thầy thấy con hiền lành, nên thầy thương lắm. Con có muốn thầy chỉ cách cho không bao giờ “dính” không? Nghe vậy, H hớn hở hơn vớ được vàng, gật đầu lia lịa. “Cách hay” mà thầy nói, đó là một chiếc vòng đeo tay. Thầy bảo: “Đây là loại vòng đặc biệt, đã được “yểm bùa”, có tác dụng… tránh thai. Con chỉ cần đeo là sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa”. Thầy còn nhấn mạnh thêm: “Nhiều người dùng lắm, đều hiệu quả, con yên tâm đi”.

Như để khẳng định “chất lượng cao”, thầy cũng hét giá cực sốc: 500 ngàn. Thấy H băn khoăn, thầy còn kiêu: “Vòng hiếm, không phải ai cũng được bán đâu, tiếc tiền thì thôi” khiến H tin tưởng và cắn răng mà mua vậy.
Đến hàng ngàn những “độc chiêu” khác
Chẳng biết nghe được “tin vịt” ở đâu mà C.Q (19t, HP) cứ đinh ninh rằng khi làm “chuyện ấy” nhiều lần, “tinh binh” sẽ bị…loãng, và do đó không thể có em bé được, Q và bạn gái thực hiện đúng “chiêu” ấy, không hề dùng thêm bất cứ một biện pháp “bảo vệ” nào khác!

Ngoài ra, những “chiêu” như nhảy lên vài cái sau “chuyện đó”, hay chỉ cần rửa sạch bằng nước ấm… là đã “an toàn” cũng được nhiều teen khác áp dụng, thậm chí “truyền bí kíp” cho nhau.
Và hậu quả
Với những cách “né thai” không giống ai như trên, tất nhiên hiệu quả luôn là con số 0. H trong câu chuyện trên nước mắt ngắn dài khi phải đi “giải quyết hậu quả” lần 2, đúng là “tiền mất, tật mang”. Mãi đến lúc “dính” rồi các cô nàng mới ân hận khi mình quá thiếu hiểu biết, nghe “chiêu dởm” mà chẳng hay.
Với những kiến thức giới tính quá lơ mơ khiến nhiều teen tự hại mình bằng những cách “ngây thơ” như thế!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-26