Blog

Vườn thơ con cóc

Thứ sáu, 21/08/2009 - 12:25:am

Cái này giỡn thui nha bạn black cat .. đừng giận thiệt nha .

Ôi cái thằng bờ lét cét
nó làm thơ dỡ ẹt
chỉ dc cái copy
chứ chẳng hay ho gì

Tưởng mình thật sắc xi
cét đi dạo từng nhà
chọc cho người ta la
rồi lặng lẽ đi ra

rồi đó để coi coi bạn đối đáp ra sao ? kakkaa

 

 

Các Bài Blog Khác Của Bà-Già-Suzuki
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (44)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!