Bà-Già-Suzuki chưa có bài viết yêu thích
10 lý do khiến em phải yêu anh !
Thứ sáu, 07/08/2009 - 06:42:am
1. yêu anh vì anh thường chọc em giận ... (ghét ghê ! Nhưng nếu ngày nào anh ko chọc em thì lại cảm thấy nhớ nhớ :D )
2. yêu anh vì anh quá ngốc nghếch ( làm người ta giận òy mà hẻm biết cách năng nỉ có 1 câu xin lỗi cứ nói wa`i nghe chán chít đi dc ..
)
3. yêu anh vì anh quá lúa ( ngày nào gặp người ta cũng cái xa đạp cũ rách + quầy tây với áo sơ mi .. đầu tóc lúc nào cũng bù xù
)
4. yêu anh vì anh thành thật ( hỳ anh ngốc à ko cần cái gì cũng báo cáo với em đâu
)
5. yêu anh vì anh hay đến trễ ( ghrrrr... lần lần cũng bắt em phải đợi cả .. nhưng em lại thix vì khi đó em có thể kiếm cớ giận anh và dc theo năng nỉ
)
6. yêu anh vì anh thẳng thắng ( hỳ hỳ đôi khi cũng bực mình như em rất thix vì anh khác hẳn với bọn trai khác lúc nào cũng miệng lưỡi , đường mật
)
7. yêu anh vì anh hay ghen ( trời ơi mỗi lần thấy em nói chuyện tươi cười với ai là mặt anh như cái bánh bèo ý , còn giận hờn vu vơ nữa chứ .. thấy ghét nhưng em rất thix
)
8. yêu anh vì tốt bụng ( mỗi khi em đòi cái gì anh cũng chiều ý em .. hỳ hỳ ...
)
9. Yêu anh vì anh ngây thơ ( bởi zậy nên mới thường bị em ăn hiếp hỳ hỳ ...
)
10. Yêu anh vì ko ai có thể thay thế vị trí của anh trong tim em . ( ox à iêu anh lắm đó và chỉ có mỗi mình anh thôi
)
p/s: bài này viết cho vui chứ em chưa có đối tượng .. đợi khi ano2 có sẽ tặng cho người đó luôn .. hỳ hỳ