|
|
|
Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...?
Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu em cả khi cạn máu hồng
Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung
Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!
|
|
BỞI YÊU EM NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
|
|
Chê em còn nhỏ!
|
Chê em còn nhỏ, anh chả thương
Em ghét anh ghê kẻ tầm thường
Em thèm ai nhớ, mong ai đến
Hờn dỗi một thời chuyện vấn vương
Em chẳng như anh, một ông già
Vô duyên thích bám riết người ta
Ừ, em giận đó , làm sao ha?
Cầm ve, cầm vuốt, tránh em xa!
Nếu em còn nhỏ, lỗi em sao?
Vì chú dại khờ mới thôn thao
Đi theo cô nhóc rồi ảo não
"Bố thí cho anh chút ngọt ngào"
|
|
|
|
Để làm được như trên bạn chỉ cần làm theo những bước sau:
Bạn mở view source, sau đó copy đoạn code sau vào blog:
<p><marquee style="width:500px; height: 50px" truespeed="truespeed" scrollamount="1" scrolldelay="50" direction="up" height="50">
<table id="PortalTren1_TinNhan1_dtlMessage" style="border-collapse: collapse" cellspacing="0" border="1">
<tbody>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>
<font color="#ff0000" size="4">ghi cái gì đó vào đây</font></marquee></p>
ghi chú một tí:
"width:500px; height: 50px": kích thướt của khung theo thứ tự rộng, cao, cái này bạn không cần điều chỉnh ở đây mà điều chỉnh bằng cách, tắt view source sau đó bạn nhấp vào khung văn bản và kéo kích thướt theo ý bạn nhưng bạn phải tính toán sao cho không bị tràn ra ngoài(chủ yếu là về phía hai bên),bạn có thể canh cho khung nằm chính giữa hay phải, trái tùy thích bằng các tab canh ở trên
derection="up" , làm cho dòng chữ chạy lên.
Bạn có thể thay "up" bằng"down" để được:
hay thay "up"bằng "left " đễ được:
và thay "up" bằng " right " để được:
scrolldelay="50" :điều chỉnh tốc độ chạy của dòng văn bản bên trong khung,bạn có thể thay thế "50"bởi những số khác,số càng nhỏ tốc độ chạy càng nhanh và ngược lại
scrollamount="1" : chỉ định khoảng cách tính bằng pixels giữa các đoạn text cuộn:
cách tạo văn bản: bạn phải tắt view source sau đó bạn nhấp vào khung văn bản, nhấp phải trái, hay trỏ chuột vào dòng chữ không cần thiết này "ghi cái gì đó vào đây" xóa nó và đánh máy vào(hay copy ở đâu đó vào cũng được)(tùy thuộc vào bạn muốn trình bày cái gì mà hãy điều chỉnh khung lớn hay nhỏ cho thích hợp).
Một số thủ thuật nhỏ: bạn tắt view source, sau khi bạn vào chỉnh sửa dòng chữ ở trên, nếu bạn muốn làm một cái gì đó. Chẳn hạn bạn muốn chèn một bức tranh vào thì bạn có thể làm như sau:
tùy thuộc vào bạn muốn chèn bức ảnh ở đâu, thay vì chèn bức ảnh(hay ảnh gif...miễn là ảnh có địa chỉ ) tui chèn một cái mặt dễ thương này
:
sau đó bạn mở view source ra tìm đến địa chỉ của cái mặt dễ thương này
: đó là dòng màu đỏ trong đoạn code sau:
----------------------------------------------------------------------------
</marquee></p>
<p align="center"><marquee style="width: 386px; height: 53px" truespeed="truespeed" scrollamount="1" scrolldelay="10" direction="right" height="53">
<div align="left">
<table id="PortalTren1_TinNhan1_dtlMessage" style="border-collapse: collapse" cellspacing="0" border="1">
<tbody>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div align="center"><font color="#ff0000" size="4">ghi cái gì đó vào đây</font></div>
<div align="center"><img alt="" src="/modules/blog/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif" /></div>
<div align="left"><span> </span></div>
</marquee></p>
------------------------------------------------------------------------------
thay nó bẳng địa chỉ của bức ảnh đẹp nào đó mà bạn tìm thấy ở đâu đó trên mạng chẳn hạn : http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20080413/sunrisetomorrow/source/45327sany0286.jpg (cách lấy địa chỉ của bức ảnh: bạn nhấp chuột phải vào bức ảnh chọn properties sau đó copy đường link).Bạn cũng có thể copy tấm ảnh rồi dán vào blog cũng được.
chúc bạn thành công!
Bạn là người đang sử dụng trình download: Internet Download Manager(IDM)
Để nghe được nhạc tốt nhất tôi nên khuyên bạn tắt cái này đi:
Bạn vào mục Downloads->Option->trong tab General-> trong khung Integreat IDM into browsers:
Tắt trình duyệt nào mà bạn đang sử dụng để lướt web, hay nghe nhac,...
Cái này có tác dụng bắt link downloads nếu bạn không downloads, bạn hãy tắt nó cho đường truyền thông thoáng hơn, nghe nhạc nhanh hơn...
|

|
các bạn xem tui làm blog này có hay hok
|
Chiếc hộp tình yêu

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.
Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".
Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

|


|
|
Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”
Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
|
|

Cô con gái ngồi tâm sự với mẹ:
Mẹ ơi, mẹ có cách nào mà giữ được tình yêu thương của bố từ bấy lâu nay...
Người mẹ ngồi lặng im không nói gì..., rồi cúi xuống hốt một nắm cát.
Người mẹ cầm nắm cát trên tay và nói với cô con gái:
Con hãy xem những hạt cát trong tay mẹ nó như tình yêu của bố dành cho mẹ, nhưng con xem đây:
Người mẹ nắm chặt tạy lại,... từng hạt cát theo kẽ tay, tràn ra ngoài và rơi xuống, không giữ lại được...khi mở tay ra chỉ còn vài hạt cát còn đọng lại...
Người mẹ mới giải thích cho cô con gái:
Cuộc đời của mẹ cũng vậy, nếu chúng ta không biết nâng niu, quý trong nó, mà cố dồn nén nó, lúc nào cũng gò bó, ...thì có ngày nó sẽ bay vụt khỏi tầm tay của ta con ạ ,...
Cô con gái liền cám ơn mẹ và nói :con sẽ không bao giờ quên "triết lý hạt cát" này của mẹ..


Lấy anh nào đây? Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn…… nhưng người đâu... toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp……. nhưng anh ấy……… hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ …..nhưng anh ấy ………hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn…….. nhưng sợ anh ………hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc …….nhưng ngán bị …….đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu ……..nhưng sợ anh hay……….. săm soi thiệt giả…. ==> Vậy em lấy anh IT đê, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ….và cắm USB.

Chân thành và giản dị là cách cư xử khôn khéo nhất (La Bruyere).
Giản dị không phải là sự ngu dốt mà nó là mảnh đất của trí khôn và tài năng (Bonald).
Tích cực giản dị là điều rất phong vị và rất hiếm có(E. Bersct).
Ngay trong khoa học cũng cần đòi hỏi đến sự giản dị (KD).
Quân tử chi đạo, đạm nhi bất yếm, giản nhi văn(Đạo người quân tử tuy đạm bạc nhưng không chán giản dị mà có văn hóa)(Trung Dung).
Tính giản dị giúp người ta được thanh thản, nhẹ nhàng, xóa bỏ được những ưu tư, phiền muộn.
Giản dị là một cách trang điểm cho tâm hồn cao đẹp.
Người thiếu giản dị đa phần khó tính.
Tính giản dị rất hợp với mọi hoàn cảnh.


1. Phải có lý tưởng nhưng không được quên hiện thực.
2. Phải học tập để có dự kiến và hành động kịp thời.
3. Phải nhẫn nại và kiên trì, không lung lay dao động.
4. Phải khiêm tốn công bằng, gặp việc gì phải suy sét chu đáo, phải đứng ở vị trí của đối tượng để suy nghĩ.
5. Phải có hoài bão rộng lớn, giữ được cân bằng.
6. Phải có cá tính, chân thành mà thẳng thắng.
7. Không được lãng phí.
8. Phải chuyên cần học tập, đã tốt phải tốt hơn.
9. Phải nhạy bén suy sét, nổ lực làm việc.
10. Phải nhận thức được chính mình, so với sở trường của mình.