Blog

Làm lại từ đầu nhé!?

Thứ tư, 23/09/2009 - 11:19:pm

    Khổ quá... Tự dưng ngồi thẩn thơ chiều lang thang len blog. Đọc_ Rồi nhớ...

 

    Nhìn mạng Yume buồn tẻ hơn từng ngày. Người người thích lên đọc bài hơn viết bài, thậm chí như em đây chỉ thích nhìn cho đỡ nhớ chứ câu từ mất cảm hứng gieo vần luôn rồi...

 

    Thủa ngây ngô mà thích hơn bây giờ, có lẽ bởi những bỡ ngỡ ấy là nguồn thúc đẩy nhịp yêu thương. Để bây giờ đây khi cảm xúc đan rối tơ vò, mọi thứ đều mờ nhạt. Nghĩ _ Lơ đãng, không biết có khi nào cảm xúc lại tràn về?

 

 

    Cảm xúc hình thành như đứa trẻ, hân hoan với bao điều mới lạ, hay cười và thích thú với mọi thứ trên đời.

 

     Khi trưởng thành, cảm xúc chính chắn và hay buồn, hay lo nghĩ chuyện đời rồi chuyện người với nhau. Vấp ngã, nhưng vẫn cố không khuất phục. Khi đó, có nghị lực song hành qua tất cả...

 

     Già cõi. Cảm xúc mệt nhoài luôn tư tưởng, không còn thiết mong mỏi những điều mới mẽ, chỉ mong cho bình yên qua tháng ngày...

 

  

     Tự hài lòng với tất cả, dẫu đó chưa phải hoàn hảo đối với những gì mong đợi. Dầu gì em đã có một "gia đình". Một niềm hạnh phúc khó tìm...

 

     Nhưng...

     Có khi nào... Giá mà ngày đó không ồn ào chuyện người, chuyện nhóm.Giá người với người nhường nhau một chút. Giá mà TRasuanguyenkem đến nhẹ nhàng với điều chân thật. Giá mà Tuyetu không quá thẳng để nói thật. Giá mà... Giá mà Yume không thay đổi...

 

   Ai cho em điều ước duy nhất thôi em sẽ ước mọi người: Tất cả những người em quen sẽ làm lại từ đầu! Bắt đầu cho một tình cảm và cảm xúc mới! Em sẽ để giành và giữ rất kỹ, đủ để... không mất nhau!

 

 

Các Bài Blog Khác Của stefani_2nd
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (5)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!