Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nhật ký mưa!

Thứ tư, 22/10/2008 - 01:17:pm

Mưa!
Mới hôm qua khi trời mưa ta còn bối rối nghĩ  xem hôm nay đi học có nên mặc áo dài không, ướt về giặt sẽ mệt lắm.
Mới hôm qua trời mưa ta còn ngại ngùng từ chối lời mời đi ăn chè của cậu bạn.
Mới hôm qua trời mưa ta còn ngồi mơ mộng đến một tương lai tươi sáng khi ta đã là một người thành đạt, hạnh phúc.
Mới hôm qua trời mưa ta còn ngồi rấm rức khóc nhớ nhà, nhớ mẹ khi đi học xa nhà hơn 1000km.
Mới hôm qua trời mưa ta 1 mình dạo bước trên con đường xa lạ bỏ mặc những ánh mắt tò mò, để đeo đuổi suy nghĩ "tại sao ta lại đi xa đến thế?"
Mới hôm qua trời mưa ta lóng ngóng làm rơi chiếc bánh sinh nhật của nhóm bạn mới quen tặng và ngỡ ngàng khi được người ấy tặng hoa mà ta thích. Ta mới 21.
Mới hôm qua trời mưa khi ta biết mình không thể cứ tiếp tục đeo đuổi ước  mơ không phải là của mình, gạt bỏ mọi thứ đang có để làm lại từ đầu thôi.
Mới hôm qua trời mưa ta thẫn thờ vác balô 1 mình rời khỏi nhà, ta cảm giác mưa nặng nề quá.
Mới hôm qua trời mưa ta nhẹ nhàng bước trên phố với tâm trạng não nề, tìm được việc làm sao khó thế, lại sắp phải đóng tiền nhà rồi..
Mới hôm qua trời mưa ta lóng ngóng chạy xe máy hết 3 tiếng mới tới được chỗ làm mới, sếp nhìn ta tỏ vẻ khó chịu..
Mới hôm qua trời mưa giọng ta khàn đặc vì bị cảm nặng, nhưng miệng vẫn cười toe, hôm nay ta tròn 23 tuổi..
Mới hôm qua trời mưa ta lạnh lùng chia tay khi đã cố gắng níu kéo 3 năm, mối tình để lại cho ta sự chua xót và những vết thuơng lòng.
Mới hôm qua trời mưa ta cùng nhỏ bạn chạy đôn đáo để kịp ngày khai trương cửa hàng nhỏ, nơi ta đã học hỏi được vô vàng kinh nghiệm.
Mới hôm qua trời mưa ta nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của ngừoi bạn, vết thương về mối tình cũ chưa kịp lành.
Mới hôm qua trời mưa ....
..................
Hôm nay trời lại mưa!
Sáng nay tỉnh dậy ta mong sớm đến chiều để lại bay về thành phố.
Mảnh đất này, nơi ta bắt đầu với nhiều nỗi buồn và kết thúc với sự thất vọng.Ta chỉ có thể ghé qua để làm việc và thăm bà con, bạn bè. Ta không thể ở lại đây lâu.
..........
Rồi ngày mai mưa Sài Gòn sẽ bất chợt đến, rồi đi nhưng lòng ta vẫn cảm thấy bình yên lắm, dù đôi lúc bên cạnh ta chẳng có ai.
..................
Mưa!

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới