Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Blog "nhảm""

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

???

Thứ hai, 22/09/2008 - 12:41:pm

"Thời gian gần đây N đã thay đổi, khó ưa hơn trước rất nhiều".

Đó là câu nói mà chỉ trong 2 tuần gần đây tôi được nghe nhiều nhất về bản thân mình.

Người thì nói tui ngang ngạnh, nói chuyện không phân biệt trước sau. Người nói tui nhí nhố không đàng hoàng, không nghiêm túc, người nói tôi không hay tâm sự chuyện của mình như trước chỉ biết nghe và đưa vài lời khuyên nên khiến họ cảm thấy không thoải mái để nói hết tâm sự. Người nói tôi không biết tiếp thu góp ý, lạnh lùng, bất cần... Tóm lại tôi hiện tại là một kẻ khó ưa, bằng chứng là họ nói không muốn nói chuyện với tôi nữa, hoặc có thì chỉ là cãi nhau với tôi thôi.

Tôi có nên setup lại bản thân mình?

Thật tình mà nói tôi có công nhận dạo này tôi đã thay đổi, tôi bớt thời gian vui chơi cũng bạn bè, tôi từ chối các cuộc hẹn không có chủ đích (như là hứng lên rủ đi uống cà phê mà không có chuyện gì nói) và không nói rõ lý do. Đơn giản là tôi cần dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Thêm nữa chỉ cần biết tôi bận thôi tại sao cứ phải hỏi tôi đang làm gì với ai tại sao bận hoài. Tôi là đứa chúa ghét sự quan tâm thái quá nên tôi nói họ không cần biết vậy là tôi trở thành người ngang ngạnh, lạnh lùng.

Tôi cũng bớt than vãn về bản thân hay kể lể tôi đang gặp vấn đề gì với họ, tôi dành thời gian để nghe họ nói và chia sẽ cảm xúc về vấn đề của họ thì họ nói tôi không tạo được sự thoải mái. Tôi thấy vấn đề của tôi đâu có gì ghê gớm, tôi giải quyết được vậy kể cho họ nghe để làm gì. tôi than vãn tôi có chuyện buồn với họ tôi đâu có thấy họ an ủi tôi gì đâu, hay khóc chung với tôi cũng đâu có thấy vậy tôi than làm gì?

Dạo này tôi nói chuyện hay thêm vài câu pha trò, để mọi người đỡ căng thẳng thôi. Dạo gần đây ra đường là kẹt xe về nhà là nghe than chuyện tăng giá vậy thì có cơ hội sao không cười cho vui? Tôi lại được tiếng là nhí nhố không đàng hoàng.

Nhưng tôi thì lại thấy thoải mái khi tôi như thế này. Tôi không bình thường hay những gì tôi đang làm khiến tôi bất bình thường.

Nếu nghe lời những gì tụi bạn tôi nói để thay đổi( lại fai đổi) thì tôi có được thoải mái nữa không? Nếu không nghe thì đúng là tôi đang không biết tiếp thu ý kiến? Mà tiếp thu và thay đổi là 2 vấn đề. Bản thân của tôi và tôi trong bạn bè tôi thì có gì khác nhau nhỉ?

Ui mệt quá, đầu tôi bị nóng lên rồi, mà nóng hay bị sốt nhỉ. Hình như là 2 vấn đề khác nhau....?

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới