Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 26/08/2008 - 10:39:am

Có 1 người đàn ông cứ mỗi sáng lại đem con mèo của mình ra cửa ngồi và lấy thức ăn bỏ vào dĩa cho con mèo ăn.
Ngày nọ có 2 thanh niên chuyên buôn đồ cổ đi ngang qua nhìn thấy cái dĩa đựng thức ăn cho mèo là cái dĩa cổ có giá trị cao nên liền đến gặp người đàn ông và gạ ông ta bán con mèo với giá 500 quan tiền.
Người đàn ông từ chối, 2 anh thanh niên cứ nói mãi và tăng giá lên 700 quan. Cuối cùng người đàn ông cũng chịu bán.
2 thanh niên nhận con mèo và xin người đàn ông cái dĩa để đựng đồ ăn cho con mèo. Người đàn ông nói "tôi bán mèo chứ không bán dĩa".
"Nhưng bác phải cho chúng cháu cái dĩa, nếu không lấy gì cho mèo ăn".
" Nhờ cái dĩa này mà tôi đã bán được 5 con mèo đấy, cho làm sao được".
