Sippi

Sippi chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

11.

Thứ tư, 04/11/2009 - 10:27:am

Em sẽ sống như những ngày đầu thơ dại
Nhắm mắt rồi nỗi nhớ sẽ đi qua

----

Đôi khi quá dễ dãi với bản thân là điều tối kỵ :) , tôi sợ nhìn mình lắng đọng trong nhung nhớ và rồi cứ mặc thời gian trôi . Cuộc sống của tôi không hẳn là xô bồ , chỉ là công việc nối tiếp nhau ..để rồi ngày ngày trôi đi , tôi tìm thấy mình cô đơn một cõi....đành phó thác tất cả cho bóng đêm dăng về buồn quạnh hiu . Tôi thích nghe nhạc một mình , 4 năm trước tôi chỉ nghe nhạc do thần tượng hát . Còn bây giờ tôi nghe vô số thể loại nhạc ...êm ả những lúc muốn đc thư thả, nghỉ ngơi ....tươi vui cho những lúc vui lẫn khi buồn ...tăng volume lên một tí cho những lúc muốn quên đi cả thế giới đang diễn biến không ngừng nghỉ trước mắt mình ...

Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu tôi là mấy . Thích vu vơ suy nghĩ về chuyện của mình , về những câu biện luận của người khác . Có lẽ càng cởi mở với thế giới của riêng mình , thì tôi lại càng khép kín hơn khi gặp gỡ một ai đó xa lạ . Nếu người ko biết tôi từ trước , thì bây giờ đâu cần biết để làm gì ? Nhưng nếu thế giới này cứ tiếp tục như vậy ...thì sẽ còn ai biết đến ai ? ...Thành ra đó ...tôi đã nói mà ...bản thân mình thật là khó hiểu biết bao :)

Tôi không thật chán ghét cuộc sống của mình hiện tại . Đến trường , tôi cũng ríu rít bên bạn bè như bản năng đã định sẵn , ở nhà , tôi vẫn phụ giúp gia đình làm những việc lặt vặt quanh quanh . Mẹ hay nói ...người rất tự hào về tôi :) ...Tôi ko quá nhút nhát , ko quá ham vui , ko quá trẻ con như cái tuổi mười bảy vốn có . Tôi chỉ là tôi , như một dấu chấm nhỏ không nề hà những người ở cạnh bên .Nếu cuộc đời này là đại dương bao la ...thì tôi sẽ chỉ là bọt sóng nhỏ vô hình ngàn đời không thay đổi ...Nhưng nếu cứ mãi như thế ...thì sống ở đại dương này liệu có còn ý nghĩa j ko ?

Tôi vốn là một người rất dễ tin người khác.  . Tôi thích đọc truyện cổ tích . Xem phim hoạt hình . Ngồi mộng mơ về những điều tốt đẹp trong tương lai . Bản chất đã là người như vậy , dù biết mỏng manh thì rất dễ vỡ ...nhưng đi trái với lòng mình để trở thành một ai khác ...tôi thật sự ko muốn thử , ko thích và cũng ko nghĩ mình sẽ làm đc :) . Tôi thích Tôi là Tôi mãi thôi :) .Nếu yêu anh là chấp nhận tin , chấp nhận để trái tim mình tan vỡ , tôi nghĩ tôi sẽ làm ...vì tôi tin người tôi yêu . Nhưng anh là một bản chữ cái , mà có lẽ ko bao giờ tôi học cho hiểu được .Anh có biết không ? tôi vẫn biết mình nhạt nhòa trong lòng anh như một dấu chấm nhỏ , tôi hiểu tình anh đong đếm đâu được nhiều như lời anh vẫn hứa ...Nhưng tôi cố chấp ,vẫn muốn yêu anh . Và bây giờ ...thì tôi muốn quên anh . Vừa nhớ , vừa quên . Tôi muốn giữ trong lòng mình một người bạn đã từng có ..để thỉnh thoảng ..có lỡ bước nhìn thấy nhau ở góc phố cũ quen thuộc ..Vẫn sẽ là tôi , mỉm cười và chào đón anh như ngày trước . Anh có biết không ? Để thật sự quên đi một người thân quen cũng khó như muốn hiểu nỗi lòng của những kẻ xa lạ chưa hề biết tên tuổi....

Tại sao tôi thích sống một cuộc đời đơn giản ...nhưng trong lòng thì lại có quá nhiều điều để nghĩ suy . Tôi khó hiểu . và thật ra .Có nhiều người ở cạnh bên chưa chắc là không hiu quạnh ...và đôi khi ở một mình cũng chẳng phải là quá cô đơn :) .

 

 

Các Bài Blog Khác Của Sippi
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!