Blog

Chuyện 10 năm trước

Chủ nhật, 01/11/2009 - 10:55:am

Thời gian trôi qua thật nhanh.Mới như ngày hôm qua thôi vậy mà đã 10 năm trôi qua rôi.

Ngày 1.11.1999.

Nước từ phá dâng lên cao. Ba mạ với chị vô nhà cậu chuyển đồ lên nhà mệ ngoại. Bon con nít trong xóm rủ nhau đi vớt bánh kẹo trôi lênh láng trong đường quốc lộ. Và mình cũng có tham gia.

Từ buổi sáng đến trưa, đường quốc lộ chỉ còn lại nóc nhà. Nước lên nhanh không ngờ. Ba mạ chạy đổ đi tìm mấy anh em mình (khi ấy đang đi lặn tìm đồ).

Khi ấy, nhà mình chưa có giọt nước mô vô trong nhà cả. Mấy nhà từ vùng trũng chuyển lên. Ghe với thuyền được điều động làm việc không ngừng nghỉ.

Chiều cùng ngày, nước chỗ mô từ dưới đất ùn ùn trồi lên. Xóm mình bắt đầu ngập trong nước. Mấy nhà trong xóm bàu chuyển lên nhà mình. Cảnh hỗn loạn xảy ra, tiếng khóc của mấy đứa nhỏ, tiếng hét la của mấy mạ. Lo sợ thật sự. Khi ấy, mấy anh em nhà mình phải đi phụ mấy nhà khác chuyển đồ đi.

Tối thì nước ngập vào nhà mình. Lại một cuộc chuyển đồ đi. Nhà mình cao nhất trong xóm nhưng cũng chìm nghỉm trong nước.

Tiếp theo là những ngày nhai mì gói sống. Đói, lạnh. Có tiếng máy bay vù vù trên trời là mấy chú bơi thuyền ra trông coi họ có thả thứ gì xuống không.

 

(mì tôm muôn năm)

 

 

Xóm mình bị chìm nghỉm trong nước cả tháng trời. Vì nước ngầm ko biết thoát chỗ mô. Sau này phải cho nước ra biển, xóm mới thoát khỏi cảnh ăn cùng nước, ngủ cùng nước.

Eo Hoà Duân bị vỡ.  Tất cả bị cuốn ra biển. Trong đó có những người thân yêu của mình.

Năm đó, anh mình đi học trên Huế,may mà mất mạng nếu không có mấy anh công an cứu.

Cuộc sống này đôi khi chỉ là một vòng tròn định mệnh. Năm sau anh cứu người khác thì anh lại gởi thân xác ở chốn người.

Giờ chỉ còn là kí ức. Huế thương yêu năm mô cũng chịu những cơn bão lũ đi qua. Yêu biết bao con người đã ngã xuống để cứu đồng bào ruột thịt.

 

 

Các Bài Blog Khác Của Ngố
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (19)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!