Blog

Hôm qua - Hôm nay - Mai đây

Thứ sáu, 19/06/2009 - 02:28:pm

Ngày hôm qua, bước chân ra khỏi nhà, nhìn bầu trời cao, sao đầy mây đến thế. Tại mình chưa từng để ý hay chưa từng nhìn thấy nhỉ? Đúng là mây đầy trời, không nhìn thấy được một mảng trời xanh nào cả.  ----- À, nhưng rồi cũng có những mảng trời xanh ló dạng, chỉ 1 ít thôi. Đã có bầu trời xanh, có thêm những cụm mây trắng mới nên thơ chứ! Nếu chỉ một màu xanh bầu trời, hay chỉ riêng một bầu trời đầy mây trắng thì cũng chẳng nên thơ nên mộng được. . Ngày hôm nay, bầu trời đã có sự phối hợp giữa màu trắng tinh nguyên của mây và màu xanh hi vọng của trời. Tự dưng thấy lòng thư thái, cảm giác lâng lâng nhẹ. Đường phố Sài Gòn vẫn kẹt xe hàng loạt, nhưng trong lòng không còn những thái độ bực dọc khó chịu như trước. Đây là do mình đã học được cách chấp nhận hay do mình đã cải thiện được tí chút cái tính khó chịu của mình. Ngày mai đây, trời vẫn sẽ có lúc gió, lúc mưa, lúc nắng. Vẫn sẽ có những ngày đầy mây, những ngày đầy nắng. Đó là sự tự nhiên như cuộc sống vẫn tiếp diễn theo lẽ tự nhiên. Chấp nhận thì sẽ dễ dàng cùng vượt qua, cùng tiến bước. Không chấp nhận thì cũng phải vượt qua. Nhưng chấp nhận rồi thì sự vượt qua sẽ dễ dàng bình thản hơn. Không chấp nhận thì phải vượt qua với sự khó khăn hơn trong tư tưởng và suy nghĩ.

Ngày hôm qua, đến trưa là mưa rỉ rả. Tối cũng râm ran mưa. Nhìn mưa rơi con người ta có buồn không nhỉ! Tôi cũng không rõ lắm!  Ngày hôm nay, biết đâu chừng rồi cũng mưa đấy chứ, đơn giản là vì đang mùa mưa mà. Nếu cứ thấy mưa là buồn thì phải buồn lây lất hết mùa mưa sao? Ngày mai đây, vẫn sẽ còn trong mùa mưa, vẫn sẽ còn mưa. Giờ đang trong cơn bão số 2 nữa. Thời tiết sẽ vẫn còn bị ảnh hưởng dài dài. Năm nào cũng vậy, bao nhiêu là cơn bão. Nhìn cảnh những người dân đi tránh bão, thử so lại với cuộc sống của mình. Mình sung sướng hơn biết bao nhiêu người. Nếu cứ mỗi lần thấy mưa mà buồn, thì những người sống chung với bão phải như thế nào đây!  

Ngày hôm qua, cũng "xà quầng" trong công việc, rồi cũng hết một ngày làm việc. Bây giờ việc không nhiều như trước, hay do năng lực làm việc của mình đã giảm đi rồi?  Ngày hôm nay, giải quyết tương đối một số việc cần kíp. Năng lực làm việc đâu có suy giảm bao nhiêu, chỉ là con người không biết tận dụng khả năng của mình thôi. . Ngày mai đây, tình hình kinh tế sẽ khá hơn, thì khả năng công việc sẽ nhiều hơn. Còn việc người ta có biết tận dụng khả năng của mình hay không thì khó mà biết được. Đôi lúc cái khả năng con người nó tiềm tàng bên trong mà bản thân họ không biết tự khai thác. Nhưng một khi được khơi gợi, họ sẽ phát huy rất tốt mà thậm chí chính bản thân họ cũng khó mà ngờ được. Còn trường hợp những việc họ làm ra không được trân trọng thì năng suất làm việc có giảm đi cũng bình thường. Cố gắng nhé!

 

Các Bài Blog Khác Của siulyly
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!