sirocam

sirocam chưa cập nhật Blog nổi bật

sirocam chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    heo con may mắn

    Chủ nhật, 12/10/2008 - 02:25:pm

    Một lần, chú heo con thích phiêu lưu được mẹ cho đi chơi Xuân...
    Heo con vẫn nhớ lời mẹ là qua đường đúng luật...
    KHổ nỗi chú ko giữ gìn đôi mắt nên đèn đỏ... mà cứ nhìn thành đèn xanh và vô tư qua đường
    May nhờ siêu nhân cứu mới qua được tai nạn.
    Sirocam gửi gắm cho các bạn thông điệp: Giữ gìn cửa sổ tâm hồn của mình bạn nhé!

    Các Bài Blog Khác Của sirocam
    Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
    Bình luận (1)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!