Tổng số bài viết: 31
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 18/11/2009 - 10:26:am

Sáng nay mình gặp chị ấy. Người mà anh thích, theo mình biết thì lâu lắm rồi. Chị xinh xắn trong bộ váy ngắn màu đen, trên tay túi xách bạc. Sang trọng và sành điệu là thế. Chị cười thật tươi, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai người.
Ai bảo đàn ông không hảo ngọt, không thích đẹp chứ. Chị ấy lộng lẫy, dịu dàng đến thế kia, anh không say mê sao được?
Thử nhìn lại mình xem, lúc nào cũng quần jean, áo pull. Chẳng biết miếng phấn son, chẳng váy áo lượt là, tính tình thì nhí nhố như con nít.
Thế, giải thích cho bao nhiu cái tại sao của mình rồi. Anh đơn giản là một người đàn ông bình thường, hảo ngọt và thích cái đẹp.
