Blog

Tổng số bài viết: 34

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Mèo kêu khi đói... meo meo

Thứ tư, 18/11/2009 - 07:41:pm

Tháng 11

Đợt rét đậm đầu tiên

Nhiệt độ từ 11 đến 18

 

 

Lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu ngủ, và chiều xuống thì cái bụng lại kêu meo meo, đói ấy mà. Mỗi ngày nó lại nghĩ về một món ngon lành cho thời tiết giá buốt này.

Hôm qua nhớ món canh củ nấu với cá quả, có người nấu bằng khoai, hoặc thay cá quả bằng tôm, sao mà ngon bằng được nhỉ?!

Hôm kia mơ lại mùi hương và vị của củ cải trắng xào trứng, rắc thêm chút hạt tiêu, ăn nóng với cơm thì phải biết.

Hôm kia nữa bỗng dưng thèm một bát cơm bốc hơi nghi ngút với lạc vừng cùng vài quả sung muối...

Đáng lẽ hôm nay được ăn canh riêu cá, nó thích cá lắm lắm ấy. Hình như chẳng có gì nó không thích, có cho cả tuần ăn cơm muối vừng cũng ổn.

Cuối tuần này còn hai bữa cơm khách, là bạn bè tụ tập chứ chẳng phải món này món nọ cầu kỳ. Nó thích như vậy, chứ hôm trước ăn cái gì nhỉ, à bò nướng, chẳng ngon, lại còn rét nữa chứ, lại còn dầu mỡ nữa chứ, lại còn ... nói chung là không thích.

Gần đây nhớ món cháo sườn tuyệt hảo hồi học tiểu học, thầm nghĩ chắc sẽ không bao giờ gặp lại được mùi vị ấy...

 

Chết thôi chỉ toàn ăn với uống...

 

Còn nữa, gần nhà có cô bán sữa đậu nành, tàu pha và xôi bắp (xôi bắp ấy chứ ko phải bắp bung đâu nhá, đắt hơn nhưng chất hơn) tất cả đều nóng hổi, vừa miệng, khỏi chê... Dạo trước là khách ruột đấy nhưng giờ đi làm rồi, thế nên cứ nhớ da diết cồn cào ruột gan.

 

Ừ chết thật, trong đầu hình như chẳng còn gì khác nữa...

 

Cuối tuần này nấu món gì đây ta...

 

 

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới