sauthienthu2187 chưa có bài viết yêu thích
Thứ tư, 04/11/2009 - 08:28:am
Rồi mai này anh cũng sẽ lãng quên
Vần thơ cũ nát nhàu đêm trăng hẹn
Câu ca dao mang nỗi niềm của bến
Cũng chôn vùi theo dấu vết thời gian.
Rồi mai này giữa bao nỗi ngổn ngang
Em nhận thấy ta mất nhau mãi mãi
Ngọn đèn đường lại cô đơn tê tái
Đứng lặng nhìn man mác cuối trời xa!
Rồi mai này trong mỗi bước ta qua
Hoài niệm cũ ướt nhòe khung trời lạ
Con đường về cuối thu nghe lạnh giá
Se sắt lòng trong nỗi nhớ bơ vơ.
Rồi mai này không còn nữa vần thơ
Nắng không vàng nhẹ nghiêng bên khung cửa
Cũng chẳng còn chốn hẹn hò đôi lứa
Để mùa thu mang nỗi nhớ dài thêm…
Rồi mai này còn đâu nữa những đêm
Góc quán quen chợt lạnh lùng yên lặng
Ghế đá xưa hàng công viên xa vắng
Cũng nhạt nhòa thổn thức những cơn mê.
Rồi mai này bước trên đường lê thê
Gặp lại nhau trong mưa chiều vụn vỡ
Đừng lạnh lùng lướt qua như cơn gió
Khiến mùa thu cũng run rẩy heo may…
Rồi mai này dẫu cuộc sống đổi thay
Ta hoang mang bên dòng đời hư – thực
Kỉ niệm yêu chôn vùi trong kí ức
Giọt lệ tình đừng nhỏ xuống đời nhau.
Rồi mai này sẽ có người đến sau
Đừng hỏi em sao vội vàng quên lãng
Tình yêu đầu em giấu cùng năm tháng
Để thu về lại se sắt niềm đau…!!!