Tổng số bài viết: 3
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 03/08/2009 - 02:47:am
1 thời kỳ khủng khiếp nhất
2 :Đăng nhập:
3: mình nhìn nó, nó cứ trơ trơ ra - cái đăng ký lớp tín chỉ.
3: thời điểm khùng nhất, a Cường nt động viên.hehe.
.....e đk được chưa? Khi nào đk xong thì báo cho a nhé.
...từ tn này đã đk đc rồi. Đúng là làm kham khổ, đau người, nhức mắt.
4. vui sướng. hahaha. Lúc lưu kết quả mình vẫn còn sợ, cứ time out liên tục.
5 .okiiiiii.kakaka.
7. Giang peooOOOo!!! Dậy đăng ký nàoOOô
Chủ nhật, 02/08/2009 - 11:50:pm
Tại sao lại thế chứ
Ngồi lì suốt cả sáng tới chiều không đc 1 cái gì hết. Cổng đăng ký của trường bị điên à.Một sự điên khùng khi đưa ra cái hệ thống đăng ký này.Tức nổ mắt. Nhìn mãi chỉ toàn time out rồ dại.
Sao lại xúi quẩy thế này không biết. Điên mất. Ngồi làm mà tức anh ách. Đã thế lại còn thích quấy rầy ngt nữa. Đúng là mệt.
Còn 10ngày 0h 48ph nữa mà chẳg làm ăn mốc gì hết. Năm đầu đk kiễn nhẫn lắm rồi. Năm nay còn muốn ngt ngồi thâu đêm suốt sáng ngày này qua ngày khác à. Muốn nói , chửi thẳng vào mặt cái hệ thống khùng điên ấy.Cái tên dở hơi ăn cám lập cái web rồi đường truyển chậm chạp. Ai cũng muốn đk, klhi mình đk , ngồi lỳ mông mà chẳng đc cái gì hết. Muốn nằm lắm rồi. Chẳng lẽ lại bị như mấy bà nắm ngoái? Học 2 6 7 rồi tự dưng nghỉ giữa tuần. Lúc ngkhác đi chơi thì cuối tuần lại lao vào học.Đây phải gọi là nhục nhã. Trong khi đk cực khổ còn tuởng tuợng ra mình đk thành công, sau đó sẽ gọi dt lung tung khoe cho biết tay. Thế mà giờ phải ngồi viết thế này. Chết luôn.
Chủ nhật, 02/08/2009 - 03:40:pm

quá tức giận quá mệt mỏi rồi
Đăng ký họclà những ngày muốn chết nhất
Đường truyền thì chậm chạp
Tên Nam kia, nhớ đaasy
Vào mãi mà cứ nói time out
Bị dở hơi chắc
Mấy ngày rồi
Ngày nào mình cũng tức giận
Tuổi thọ của tôi
ông trời ơi
chết mất
không ai cả
đơn độc quá
hix
đien
