Blog

Tổng số bài viết: 101

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Gửi chôk`_ ng em yêu.

Thứ bảy, 05/09/2009 - 12:22:am

" Anh yêu em". Khi anh nói thế em đã khóc, khóc rất nhiều, em thật sự xúc động. Anh bik không, em luôn nhớ những giây phút mình bên nhau, thật ngọt ngào, thật ấm áp. Em ước thời gian hãy quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày anh nói yêu em, ngày em nhận ra em yêu anh. Ước sao thời khắc ấy là mãi mãi, là vô tận. Nếu anh ở cạnh bên em lúc này em nghĩ là em sẽ ôm anh thật chặt để giữ mãi anh bên em. Nhưng có lẽ đời không anh tránh khỏi chữ ngờ. Yêu anh là một bất ngờ. Và giờ đây em phải sống những ngày không anh cũng thế. Nếu em bik sau khi em đi em sẽ nhớ anh đến thế thì em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ hôn thật nhiều trên đôi môi anh. Em........... thật sự rất sợ...........mặc dù anh đã hữa là mãi yêu em.................nhưng điều em sợ là ở mọi người....................khi mọi người bik được mối quan hệ của chúng ta..................khi đấy em sẽ mất anh mãi mãi.................................em sợ khi người yêu cũ của anh bảo nhớ anh thì anh sẽ trở lại bên chị ấy.......................................em sợ mình................mình không đủ bản lĩnh đễ giữ anh ở bên.................em sợ chính em. En hay khóc, thix nhõng nhẽo, em quá nhạy cảm, em không xinh, dáng em không chuẩn, em trẻ con và em nghĩ anh sẽ chán, sẽ thấy mệt mỏi vì em. Gần như đêm nào em cũng khóc. Em thấy nhớ anh, rất nhớ. Em không bik em sẽ ra sao nếu mất anh. Có lẽ em quá lo lắng chăng. Dù sao thì em cũng xin nói với anh 1 điều "E yêu anh". Dù là hôm nay..................... ngày mai............ năm sau.........................hay là sau này đi nữa em vẫn sẽ nói " E yêu anh, Zjn".

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới