RUA1410 chưa có bài viết yêu thích
Thứ hai, 24/08/2009 - 09:40:pm
Nghĩ về những cái gì cũ kĩ người ta thường cho là sến nhưng đôi khi cũng cần nhìn lại những cái cũ để thấy được hôm nay chúng ta hơn hôm qua những gì. Không chỉ radio, máy cát-sét hay đầu video mà ngay chính ranh giới xã hội cũng đổi nốt. Ngày trước tốt nghiệp 12 đôi khi cả lớp 9 là giỏi lắm rồi. Còn bây giờ tốt nghiệp ĐH còn khối người thất nghiệp. Xã hội - lối sống - suy nghĩ thay đổi xoành xoạch từng ngày.
Hồi trước thỉnh thoảng mới có một vài vụ lộn xộn của mấy đứa choai choai tuổi teen. Bây giờ loạn cả, tụi nó yêu đương chạy theo mốt này mốt nọ, đua đòi đủ kiểu. Mình là dân cuối 8x hơn tụi nó nhiều khi 2-3 tuổi mà còn ngán cách sống như vậy. Hình như tụi nó suy nghĩ cái gì cũng trước mắt thôi chứ không tính sau này ra sao hết. Mình không quơ đũa cả nắm nhưng đa số teen bây giờ quậy quá. Chỉ cần lên google tìm chữ "teen" thôi là sẽ thấy rất nhiều "thành tích" đáng nói. Nhưng cũng có nhiều teen bây giờ tuy nhỏ tuổi mà vẫn ý thức được suy nghĩ cũng như hành động mình làm. Ít ra cũng còn những người như thế để bớt nản về xã hội ...
Tự dưng nhớ lắm cái không khí của ngày hôm qua, những ngày mà chỉ cần có 1 cái radio mini thôi cũng là thích lắm rồi ^.^