RUA1410 chưa có bài viết yêu thích
Chủ nhật, 09/08/2009 - 04:44:am
Mơ và thực tế có khoảng cách bằng cả một vòng trái đất. Không phải ai có ước mơ, có nghị lực đều thành công như mong muốn. Thực tế cuộc sống luôn tạo ra những điều mà con người không bao giờ đoán được ...

Giữa một cô bé có giọng hát thiên thần nhưng xấu xí, có gia cảnh nghèo khó và một cô bé nhà giàu, ngoại hình xinh, giọng ca bình thường thì ai sẽ là người có cơ hội phát triển nhiều hơn ? Thực tế là cô bé nhà giàu bao giờ cũng thuận lợi hơn cả. Có khi bạn không đồng ý với mình về điều này nhưng mình đã nhìn thấy nhiều thực tế tréo ngoe như vậy ...
![]()
Nói thế không có nghĩa là cô bé nhà nghèo kia không có hy vọng. Đôi khi cuộc sống nó tạo nên những phép màu mà chúng ta không ngờ tới. Nếu phép màu xuất hiện thì cô bé nhà nghèo kia sẽ như vịt con xấu xí hóa thành thiên nga. Còn cô bé nhà giàu tuy nhiều thuận lợi nhưng nếu cứ ỷ vào đó thì bất cứ lúc nào ánh hào quang bên ngoài cũng có thể dập tắt. Bởi vậy mới có câu "ai biết ngày mai chúng ta sẽ thế nào"

Đã nói là sống thì ai cũng mong mình nhiều may mắn, thuận lợi. Và khi đã leo lên được 1 đỉnh cao, người ta lại muốn leo lên 1 đỉnh khác cao hơn. Cứ như thế hết dốc này đến dốc khác, nhiều người mải mê đổ xô vào "leo" và "cày" để cuộc sống mình tốt hơn nữa. Có nhiều người vô tâm sẵn sàng vì tiền mà đạp lên đầu người khác. Như thế cứ ngồi đợi "ông trời có mắt" thì những người bị đè đầu kia chắc cũng đổ gục cả rồi. Những người này cũng cần 1 phép màu để giải phóng mình chứ nhỉ ?

Ngay chính mình còn mong có một phép màu nữa là khác. Nhiều người coi tay nói số lận đận, mà đúng là lận đận thiệt. Cái gì cũng ì ạch bước trong khi nhìn những người quanh mình lần lượt vượt. Riết cảm xúc chai sạn, xem như đó là cái vận của mình phải chịu. Dù đã cố gắng gấp trăm lần rồi thì ... vẫn thiếu đâu đó một sự may mắn. Đã hơn 1 lần mình tự nói bản thân mình là mình không phải là người có tinh thần cầu tiến. Ấy thế mà mấy đứa bạn mình vẫn thường nói "mày mà không có tinh thần cầu tiến mới lạ". Cuối cùng mình cũng chả hiểu bạn mình căn cứ vào đâu mà nói mình có chí cầu tiến nữa ?!?!? Tóm lại mình vẫn mong có một phép màu đến và giúp cho những nổ lực cũng như việc mình làm thuận lợi. Vì mình cảm nhận luôn thiếu những điều đó.

Dù nói là thế nhưng trước khi chờ phép màu xảy ra có lẽ mình cũng cần phải tiếp tục làm những việc cần làm chứ
Không lẽ cứ bỏ mọi việc đổ đốn ra để "chờ thời" à. Cố lên, vì bản thân mình và vì những cái mình chưa chạm tay tới. Life can't wait ...
* Hum trước có sent vài bạn trên yume bài "Điều Kì Diệu Của Tình Yêu" ^^ hum nay post lên đây để cả nhà nghe cho nó công bằng ^^ . Bài này là bài ưng ý nhất trong số những bài mình viết từ trước tới giờ luôn
. Bản này là bản full và final hoàn toàn. Mới được master xong