Blog

Người đi tìm hạnh phúc

Thứ sáu, 30/10/2009 - 03:14:am

 

  

Có một cậu bé sống tại một ngôi làng nhỏ bình yên. Cậu luôn cho rằng mình không có hạnh phúc dù cậu có cha, có mẹ, có bạn bè và hơn thế nữa. Đến một ngày, nghe dân làng kháo nhau rằng Thần Hạnh Phúc đã đánh rơi chiếc lọ của mình ở ngọn núi làng bên và ai tìm được chiếc lọ ấy sẽ có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Cậu bé nghe tin đó liền chạy về nhà gom một ít đồ và nhanh chóng lên đường  tìm đến làng bên.

 

 

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/ea09313326044f93ab9b9e7c4c6b6c1d-Happiness-1.jpg/Happiness-1.jpg
 

 

Rồi thì trãi qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc lọ của thần hạnh phúc. Nhưng có một điều khó khăn rằng trong lọ chỉ có 5 viên đá ngũ sắc và mỗi viên chỉ mang lại một điều hạnh phúc cho đúng 1 người.

 

http://camnanggiadinh.com.vn/imagesupload/savefiles/24996havtm20071026091759636064ee071025009.jpg

 

 
 

Cậu bé tìm được lọ Hạnh Phúc liền nhanh chóng lên đường về nhà. Trên đường đi cậu gặp 1 con chó bị thương đến tóe máu nằm thoi thóp trên đường. Không ngần ngại cậu dùng viên đá đầu tiên cứu sống con chó. Con chó khỏe mạnh và quyết đi theo cậu bé về nhà không cách nào cản được.

 

 

http://www.thongtinonline.net/root/upload/images/news/2009/02/3/happiness-is-post-keelyb.jpg

 

 

Đi thêm một đoạn đường cậu gặp 1 bà lão gầy xọp xanh xao vì đói. Cậu dùng viên đá thứ hai cho bà lão một căn nhà nhỏ xinh xinh và một bữa ăn nghi ngút khói. Bà lão vui mừng khôn siết cám ơn cậu không ngừng.

 

 

http://quakeragitator.files.wordpress.com/2008/11/happiness_by_wint3r88.jpg

 

 

Đi tiếp đoạn đường cậu gặp một cậu bé trạc tuổi cậu đang ngồi khóc. Cậu đến gần hỏi lí do thì cậu bé kia nói ai cũng cho rằng cậu ấy là người bất tài không làm nên trò trống gì. Cậu ấy ngồi đây muốn viết 1 bài hát để cho mọi người thấy được mình không vô dụng nhưng viết mãi không được. Cậu bé liền mang viên đá thứ 3 ra dùng và cậu bé kia đã hoàn thành được bài hát của mình trong nỗi vui sướng tột cùng.

 

 

http://arthritisfoundationwpa.files.wordpress.com/2009/09/happiness.jpg

 

 

Về gần tới làng cậu gặp thêm một cô bé cũng đang ngồi khóc. Thì ra cô bé luôn bị mọi người xa lánh, không bạn bè vì cho rằng cô là thứ xui xẻo. Cậu bé mang viên đá thứ tư ra và cô bé kia đã không còn đơn độc nữa. Trái lại bây giờ cô đang vui vẻ quấn quít với những người bạn khác trong làng.

 

 

http://www.lovehkfilm.com/panasia/aj6293/happiness_of_katakuris.jpg

 

 

 Về đến làng mình, cậu bé hốt hoảng nhận ra rằng làng của cậu bây giờ chỉ còn là bãi hoang sau một trận lũ quét. Cậu sững sờ và ngồi khóc ... Bất chợt cậu nhớ mình còn 1 viên đá chưa dùng. Thế là nhờ viên đá, cha mẹ, bạn bè, dân làng, nhà cửa đã trở lại như chưa từng xảy ra điều gì. Đến lúc này cậu đã nhận ra hạnh phúc thật sự của mình chính là điều gì. Và cậu mỉm cười vì điều đó ...

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của RUA1410
Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
Bình luận (8)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!