RUA1410 chưa có bài viết yêu thích
Thứ tư, 19/08/2009 - 02:05:pm
Cuộc sống của mỗi người theo cách nhìn của mình là một cái hộp rỗng. Và quyền lựa chọn cho những gì vào hộp tùy thuộc vào chủ nhân của cái hộp đó. Có người cho thật nhiều tình yêu vào, cũng có người cho vào đó nào danh lợi, tiền bạc, tình bạn ... và từ đó mỗi người có 1 tính cách và 1 dòng suy nghĩ tương ứng với những gì mình lựa chọn.
Tiền : dĩ nhiên không có tiền thì làm sao sống và tồn tại. Nhưng có những người coi tiền quan trọng quá làm mình phát ... khinh. Họ giàu đâu có nghĩa là họ có quyền xem thường những người khác và xem những gì họ giúp đỡ là những cái ân huệ. Uh thì giàu đó nhưng chết có mang được theo không ? Mà nghèo hay ko khá giả thì đã sao, người ta vẫn sống tốt với những gì người ta đang có.

Tình yêu : không thể thiếu tình yêu gia đình và đôi lứa trong cuộc sống. Nhưng mình nghĩ tại sao có những người coi tình yêu giữa họ với một người khác giới là quan trọng nhất mặc dù họ chưa thật sự yêu. Cứ mãi đi tìm rồi lại rơi, rơi rồi lại tìm. Đó theo mình không phải là tình yêu mà là "kiếm bồ" cho bằng chị bằng em mà thôi. Vì nếu đã yêu nhau thật sự thì không cần làm màu mè hóa qua hệ hai bên như vậy. Tình yêu khác giới không có tội vậy tại sao tình yêu đồng giới có tội. Ai cũng là con người, có quyền sống cũng như lựa chọn con đường của mình. Hà cớ gì họ phải cản trở những người có t/y không đến được với nhau. Đơn giản họ không nằm trong hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Thẳng ra là suy bụng ta ra bụng người, họ bình thường thì họ nghĩ những người khác họ là đáng kinh tởm. Suy nghĩ nông cạn.

Bạn : riêng ai mình không biết nhưng đối với mình nó rất quan trọng. Khi đã quí một ai rồi thì mình rất tin người đó. Có những khi mình tức 1 người bạn đến mức không bao giờ muốn gặp lại họ thì ... ngủ một giấc dậy đã quên béng đi mất tại sao mình giận đến như vậy. Đối với mình tình bạn là sự chân thành, san sẻ yêu thương, nỗi buồn và là tình cảm vô cùng đáng quí. Vậy mà ko hiểu sao có những người chỉ vì một cái lợi gì đó mà đá phăng bạn bè họ đi nhở ? Đúng là rác rưởi của đạo đức xã hội.

Gia đình : là điều mình yêu quí nhất. Sống cùng một nhà đôi khi có những bất đồng là chuyện bình thường. Nhưng mình luôn muốn những điều như thế này sẽ mãi tồn tại. Dù không bao giờ nói ra nhưng mình vẫn yêu gia đình nhiều lắm ...

Và dĩ nhiên những cái đáng bỏ vào hộp không chỉ dừng lại ở đó mà còn rất nhiều cái khác nữa. Nhưng thôi, mình không cần phải ghi cụ thể ra hết làm gì vì mỗi người trong chúng ta sẽ tự có 1 lựa chọn cho riêng mình. Công thức có thể giống nhau nhưng liều lượng thì khác nhau. Nên hãy biết cân bằng mọi thứ bạn nhé. Rồi một ngày nào đó cái hộp của bạn sẽ đầy ắp tình yêu thương và hạnh phúc . Đó là món quà vô giá từ cái hộp rỗng trước đó mang đến cho những trái tim chân thành...