Blog

Biển nhớ vào ... 1h sáng

Thứ năm, 02/07/2009 - 01:22:am

Hôm nay mưa rả rích cả ngày, chiều còn phải ráng lết xác vô lớp 2 tiết cuối vì một mục đích thật "cao cả" đó là điểm danh. Mắc mưa ướt lạnh thấy pà nội mà còn mất cha nó giấc ngủ trưa. Tới 1h sáng rồi mà trời còn lạnh (xin thưa là đang trùm mền ngồi vít blog đấy ạ ) buồn buồn ko biết làm gì nên ngồi lướt net đọc blog và ... nghe nhạc xưa (hay còn gọi là nhạc vàng í ). Mà chính xác là đang nghe Biển Nhớ version của Hà Hồ. Dạo này nghe nhạc Us-Uk, Korea với Teen nhìu wá nên hum nay đổi khẩu vị. Không bàn đến vấn đề Biển Nhớ - Hà Hồ ver hay, hay dở hơn những ver của những ca sĩ hát hay ko. Chỉ bàn trên "nền tảng lớn lao" là mình thik ^^, okie.

Hà Hồ từng hát bài trên Thay Lời Muốn Nói, dù là version hát live nhưng đối với mình là ấn tượng vô đối. Đến khi vol.5 Hà Hồ ra mắt, thấy list có bài này mừng húm mở ra nghe thì té xấp cái đùng vì ... bản studio ko chất bằng bản live mặc dù vẫn y xì như bản live. Có lẽ do cảm xúc hát trong studio khác cảm xúc khi HH hát live chăng ? Không cần quan tâm, giờ lạnh lạnh bật wạt máy hết wát, trùm mền vừa viết blog vừa nghe Biển Nhớ của Hà Hồ tự dưng thí "thoả mãn" zô đối. sáng mai đi học sớm chắc chắn sẽ thấy cảnh

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của RUA1410
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!