Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 3

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hey Ma, I WAS There.

Thứ sáu, 06/11/2009 - 11:11:pm

DSC_0048a

Giấc mơ khá kỳ lạ.

Setup cảnh đầu tiên là trong một văn phòng, bạn nhân viên tiếp mình có việc khẩn đột xuất, bảo mình chờ ở đấy. Cũng khá lâu... Chả biết vì sao mình lại phải chờ? Grrrr, Robbey không thích chờ! Tò mò... Lướt mắt qua danh sách trên bàn, dừng lại ở tên LTDM.

Hmm... Nhìn ra ngoài, thấy thấp thoáng dáng vẻ như... mẹ mình, đang ngồi đợi đến lượt. Chắc không phải. Tầm 20 năm trước thì đúng nàng.

Hơ.

"Family Choice List" là như nào nhỉ? Bấy giờ mới đọc dòng chữ in ngược ở cửa ra vào: HELL OFFICE. Oh hell nawww. Giờ mới nhớ, văn hóa Á Đông không có vụ thiên đàng hay địa ngục. Muốn đầu thai trước hết phải xuống âm phủ, sau đó uống chén nước Mệnh Bà (đúng tên không ha?) để quên ký ức tiền kiếp, cuối cùng là... lên đường.

Í dà. Giờ cũng hiện đại ghê, đủ thể loại service, tiếng Tây tiếng U hoành tráng. Mắc gì tui ở đây? Thế là tui làm liều, xóa cả 2 cái tên trong danh sách. Sau đó, cứ đường hoàng bước ra ngoài, dắt luôn cô gái kia lên lại... mặt đất. Bạn í tỉnh ngủ, không nhận ra tui là ai, nhưng tui cứ bi bi bô bô nên... rứa là quen!

Đi chơi cùng nhau vài hôm, biết một tay đang theo đuổi cô í, trông khá ổn nhưng đơn giản là... tui chả ưa. Kệ, thấy nàng cũng không mặn mà gì. Nhưng... con gái mà, mưa dầm thấm đất. Đến một ngày, tui nhận ra vẻ bề ngoài của mình dần thay đổi, ngày càng giống thằng kia. "Eh, giỡn hả?" Thế đúng mẹ mình roài!

Đọc tiếp →


 

Where I Belong

Thứ sáu, 07/08/2009 - 10:59:pm

I have often dreamed of a far off place...



2 tuần nay luyện lại bộ Disney's.  Nhận ra được nhiều "bài học" mà lúc bé không kịp phát hiện.  Suy nghĩ, định viết vài dòng sau mỗi bộ phim nhưng lại cười khì, thấy mình không trẻ con như mình nghĩ.  Luôn phân tích quá đà - chính là dấu hiệu của những người... có tuổi hahaha.

Nếu chú ý, bạn sẽ thấy motip trong các câu chuyện thần thoại mà Disney khắc họa không mới.  Vậy thì lý do gì khiến chúng vẫn lôi cuốn hết thế hệ này đến thế hệ khác?


Hercules, khi chưa nhận ra bản thân tiềm ẩn năng lực của một vị thánh, luôn bị lánh xa bởi sức mạnh khủng khiếp của chàng.  Mỗi lần muốn giúp ai, rốt cục Herc luôn... phá hỏng một thứ lớn hơn.  Chàng tự trui rèn bản thân, lập biết bao kỳ tích, chỉ để đến được nơi mà mình "thuộc về" - "Just to find a place where I belong."  Thế rồi, khi trở thành một người hùng thật sự, Hercules lại quyết định không sống ở đỉnh Olympus - xứ sở của những vị thánh.  Bởi, chàng nhận ra rằng mình thuộc về mặt đất, nơi bố mẹ nuôi đã dưỡng dục, nơi chàng có thể sống hạnh phúc cùng Meg, một cô gái bình thường.

Meg, dâng hiến linh hồn cho Heidi để cứu gã tình nhân, nhưng hắn lại bỏ đi cùng một cô ả khác.  Tuyệt vọng, Meg cay đắng và không muốn kết giao với ai nữa, bởi "khi cô độc thì không ai có thể phản ta".  Nàng trở thành tay sai của Heidi, lạnh lùng và nham hiểm, cho đến ngày Meg gặp được Hercules.  Không phải sức mạnh, hay danh vọng, mà chính tình cảm trong sáng của Herc đã làm tan chảy tảng băng nơi trái tim Meg.


Belle, giai nhân trong Beauty & The Beast, nhan sắc không ai sánh bằng nhưng luôn bị những người xung quanh cho là... lập dị.  Vì sao?  Vì cô là phụ nữ mà lại thích đọc sách, và không mê mệt gã cơ bắp Gaston thô lỗ như các tiểu thư khác trong làng.  Belle cũng là người duy nhất thấy được cái thiện ẩn sâu trong The Beast, và biến con quái vật ấy trở lại nguyên hình hoàng tử.

scampmeetsangel


Scamp, con trai của "Tiểu Thư và Kẻ Lang Thang", sinh trưởng trong một gia đình quý tộc nhưng luôn muốn trở thành "wild dog".  Trong lúc Scamp cố gắng vượt qua mọi thử thách của một con chó đường phố, kiều kún Angel lại tiết lộ rằng nàng luôn mong được nhận về nuôi.  Scamp cho rằng như thế là yếu đuối, để rồi tỉnh ngộ khi trưởng bầy bỏ mặc cậu khi gặp tai nạn.  Người quan tâm đến Scamp nhất, và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm, rốt cục vẫn là ông bố Tramp.

Lilo-Stitch-Hug


Lilo, sống cùng chị gái sau khi bố mẹ mất đột ngột, luôn bị bạn bè trêu chọc và trở nên rất... xấu tính.  Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi "tội phạm ngoài hành tinh" Stitch xuất hiện, một kẻ còn... xấu tính hơn cả Lilo.  Cô bé sống có trách nhiệm hơn, và không bỏ mặc Stitch ngay cả lúc nó bị hỏng, tấn công Lilo.  "Ohana means Family, and Family means nobody gets left behind."

tarzan-ii_2.jpg



Tarzan, bố mẹ bị giết chết bởi con báo, được mẹ tinh tinh Kala nhận về nuôi.  Bị trêu chọc bởi quá chậm chạp, lại hói... lông - chú bé luôn mặc cảm bởi mình không giống ai.  Suýt làm Kala mất mạng trong một lần cứu mình, Tarzan đã chạy khỏi bầy khi vô tình nghe được những lời xầm xì rằng, nhóc sẽ mang đến hiểm họa cho cả đàn.  Trên con đường tìm hiểu "Tôi là ai", Tarzan học những bài học mới từ ông vượn già Zugor, và nhận được đáp án: You're a Tarzan - Tarzan không cần phải giống với một loài nào cả.  Kala đi tìm Tarzan và rơi khỏi vách đá, nhưng nhóc đã kịp dùng kỹ năng đu dây mới để cứu mẹ.  Cậu bé nhận ra rằng, dù vẻ ngoài khác nhau cách mấy, điều đó không quan trọng.  Thành viên trong gia đình là những người sẵn sàng hy sinh cho nhau.

Quả thực, bản thân đã chịu ảnh hưởng nhiều từ những bài học giản dị của Disney's.  Bạn thấy đấy, họ không bao giờ "dạy đời" trực tiếp rằng ta phải thế này, thế kia.  Thông điệp luôn được truyền tải rất ý nhị và thuyết phục, tôn lên được giá trị thực của Gia Đình, Bạn Bè, Tình Yêu, Kiến Thức và Sự Khác Biệt.

We are different but we're all the same.  Con người ta luôn tìm về một nơi để thuộc về, nhưng họ không nhận ra rằng nó đã ở trước mắt họ bấy lâu nay.  Tạo hóa là một chuỗi tuần hoàn: Bạn sẽ kết thúc nơi mà bạn bắt đầu.

And hey, I'm a Robbey!

Randy Newman - You've Got a Friend in Me (Toy Story OST)

resized_IMG_5356


Tặng bạn Đan Lê ảnh em Bush mới chụp sáng nay - Papa rủ hôm nào sang chơi nhé!

resized_IMG_5327

Họp cấp 2 nhân dịp 2 Anh's về nước. ^^

Đọc tiếp »

 

Shortie

Thứ hai, 03/08/2009 - 06:59:pm

KEL_0381



Trước nay mình vẫn bị cuốn hút bởi những bạn thấp thấp, bé xinh như cái kẹo.  Chiều cao trung bình của ex nằm trong range 1m60 -> 1m72 (mình 1m73, ít nhất cũng phải nhỉnh hơn tẹo hihi).

Mình thích ngắm chân dài, nhưng chỉ dừng lại ở việc... ngắm.  Ông giời cũng công bằng, thông thường những bạn chân ngắn hơn chút sẽ thông minh hơn chút, hoặc vài bộ phận khác sẽ phát triển hơn chút (ai đầu óc đen tối, không phải lỗi của mình).  Trường hợp Hồ Ngọc Hà cao ráo nhưng vẫn có đầu óc là hiếm hoi, nên cô ấy mới nổi, chứ nếu không thì model nào cũng thành công đa phương diện như cổ roài.

KEL_0376


Thế, nếu mới gặp thì làm sao biết người ta thông minh đến đâu?  Đùa chút thôi.  Cái này gọi là gout, dù sao cảm tình cũng phải bắt đầu từ những ánh nhìn đầu tiên chứ nhỉ?

2 lý do để mình thích cặp với các bé lùn lùn là:

1. Mình là Bully - ý là ưa... bắt nạt người khác.  Này nhé,

- Ngoan ngoan, mình xoa đầu.
- Láo láo, mình cốc đầu.
- Yêu yêu, thơm lên tóc.
- Ngứa tay, ta... bứt tóc.
- Ai muốn hôn, bạn đó phải nhón!!!

Sợ chưa?

2. Có cảm giác che chở, bảo vệ.

Bởi người yêu chỉ để bản thân bắt nạt thôi, đứa nào đụng zô là chặt nhanh, chém gọn.

Hồ Ngọc Hà - Người Yêu Bé Nhỏ (bài ni nghe hoài vẫn chưa chán)

Thế đã.  Nhân entry này, post nốt 3 tấm cuối cùng trong bộ "áo xanh" chụp trong hôm sinh nhật.

KEL_0356


Tiếp nối - demo cho loạt ảnh minh họa tiếp theo.  Vào xem Ciêu Nhân Mèo biến hình nhé.
» 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới