Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Sức khỏe"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Mùi Đàn Ông

Chủ nhật, 20/09/2009 - 04:55:pm

resized_IMG_7603

"Tôi thích nhất là mùi trên người của đàn ông. Mùi phải riêng chứ không phải nước hoa. Tôi không thiếu được mùi của người yêu và tôi có nói cho anh ấy biết."

Chắc nhiều bạn cũng nhận ra trích dẫn trên thuộc về nhân vật nào rồi nhỉ? Còn ai khác hơn Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân V-Pop. Mình thấy tính của chị này rất hay, trả lời phỏng vấn luôn đậm đà gia vị, khiến độc giả muốn theo dõi đến hết bài. Đương nhiên, ở một xã hội hãy còn nhiều định kiến, lắm người sẽ không ưa sự thẳng thắn này. Phụ nữ Việt Nam phải dịu dàng thùy mị, dẫu giả tạo hay nhạt nhẽo, vẫn tốt hơn khi họ bật dậy với cá tính nổi trội.

Ông bà ta có câu: Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Hồi xưa hay ép gả nên mới cần phải "quen dần" như thế, nhỡ số phận run rủi cho thằng chồng có mùi... khó đỡ thì cũng chả làm chi được - cá đã rơi vào chậu rồi mà.

Do vậy, người phụ nữ thích được mùi người đàn ông của mình - chính là người phụ nữ hạnh phúc.

Và nếu bày tỏ hạnh phúc của mình là... buồn cười, là phông văn hóa thấp, thiết nghĩ... Cũng nên thông cảm với phóng viên Mai Chi, có làm phận... nô tì cho chồng cũng phải ngậm bồ hòn (hoặc cái khác) mà cười chúm chím. Chết, không khéo mai mốt mình lại được điểm tên trong bài "Buồn khi hot blogger cất lời" hihi.


resized_IMG_7578

Nói đến đây, chắc nhiều anh đàn ông cũng ức: "Tôi nặng mùi thì sao, chẳng nhẽ không làm vợ mình hạnh phúc được?" Ậy, cũng như ngoại hình hay chất giọng, khó có cái gọi là... mùi chuẩn mực. Gout của mỗi người mỗi khác chứ - vả chăng, đâu phải cá nhân nào cũng chỉ thích mùi tự nhiên? Nếu không tự tin với làn hương tạo hóa ban tặng cho mình, bạn luôn có thể dùng đến sáp ngăn mùi cơ mà.

Bình thường thôi.

Chả hiểu sao dân ta hay... mắc cỡ mỗi khi bàn về những sản phẩm tối cần thiết như bao cao su, băng vệ sinh, cây khử mùi, etc. Không có mới ghê á! Văn Hóa là những gì giúp ta lịch lãm hơn, đẹp đẽ hơn, thơm tho hơn. Thà người người nhà nhà dùng Rexona, còn hơn là phải chết ngộp với chứng "hách từ trong nôi" mỗi lúc kẹt xe giờ cao điểm. GOSH! Vợ bạn có thể thích mùi của bạn, chứ thiên hạ đâu có nhiệm vụ... hít thở cùng, đúng hem?

Chậc. Nhẽ ra chỉ muốn thông báo cuộc thi mới của Rexona, tự dưng buồn nách nên muốn chia sẻ vài ý kiến như trên. Ôi... tản mạn Rexona.


resized_IMG_7611

Xem tiếp Bình Minh Photoshoot do đích thân tớ chụp, cũng như thông tin chi tiết về cuộc thi “Rexona – Tay Đua Cự Phách”

 

Mụn

Thứ sáu, 18/09/2009 - 12:40:am

Ai là fan của Doraemon, hẳn vẫn còn nhớ như in phân cảnh Xeko ngồi trước gương than ngắn thở dài, "Hôm nay mình nổi 2 cái mụn, nhưng vẫn... đẹp trai chán."

Thưở còn đeo khăn quàng, cứ nghĩ chuyện này rất... lố bịch, việc chi phải chú ý đến những tiểu tiết như vậy? Nhưng giờ thử tự vấn lại xem, bạn nào chưa từng há hốc mồm khi một tên mụn to tướng xuất hiện trên khuôn mặt của mình? Bởi, con người càng lớn càng tự làm khổ bản thân, không còn vô tư như ngày bé.

Thời gian gần đây, chả biết duyên cớ chi mà nhiều bạn PM hỏi, sao mình giữ da được láng mịn như này?

E hèm. Nhẽ ra cũng không định trả lời, nhưng tự nhiên bị mang tiếng... giấu nghề. Ai lại thế? Chia sẻ một chút vậy.

Thẳng thắn mà nói, cũng như các bạn thôi, da của mình không hoàn hảo. Vẫn còn ở tuổi dậy thì (ha ha), nên thường trên mặt mình hay xuất hiện một bé mụn - và chỉ có đúng mình nó "độc quyền" sân chơi! Khi nào... hết hợp đồng, nó sẽ nhường lại sân cho thằng khác. Thế mới ác!

 

IMG_6056

Ảnh chỉ mang tính chất... hăm dọa, nhầm, minh họa.

Hình post blog của mình không cần... dao kéo gì đâu, vì mình luôn canh góc chụp để che khuyết điểm. Bạn cứ để ý đi, đa phần mình chỉ pose 3/4 mặt, khu vực "bị quân mụn chiếm đóng" sẽ được che đậy bằng cách này hay cách khác. Hị hị. Khoản này Kelvin rành nhất, vì nó chụp mấy bộ ảnh cho mình rồi.

Thực tế, mình không phản đối việc Photoshop hay trang điểm để... lấp núi lửa, bình thường thôi. Nghĩ đi, các Sao lung linh thế là nhờ gì? Dẫu sao, Mụn cũng không phải "vĩnh cửu", không phải điểm nhấn trên khuôn mặt của bạn. Chúng chỉ xuất hiện "tạm thời", vậy thì có remove cũng chả phải là... lừa đảo hay gì gì cả. Trừ khi bạn đi gọt mặt gọt mũi, đó mới là nhúng tay vào công việc của tạo hóa.

Tuy nhiên, khi phải che đậy như thế, đồng nghĩa với việc bạn chưa đủ tự tin với quả Mụn kè kè bên tai. Thì đúng, ai mà biết đối phương nghĩ gì? Nhỡ tưởng ta ở dơ mới... nảy mầm thì khốn! Makeup và shop chỉ là giải pháp tạm thời, cần phải có biện pháp dưỡng về lâu về dài.

Kinh nghiệm bản thân đơn giản lắm:

Đọc tiếp →


 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới