Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Kinh doanh khác"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

NHỆN Part 1

Thứ năm, 02/04/2009 - 08:05:am

Chắc hẳn ai cũng bik về café chồn và hương vị tuyệt vời của nó. Khi con chồn ăn quả café, rồi ị ra phân, người ta đem hạt trong phân đó đi chế biến thành 1 loại café hảo hạng có hương vị tuyệt vời. Hôm nay, FAM xin giới thiệu một thứ cafe còn đặc biệt hơn - Cafe NHỆN.

Tất nhiên, con nhện không ăn các hạt cafe rồi... ị ra để đem đi chế biến như loài chồn được, cũng như không thể se tơ quanh hạt cafe rồi xay ra. Vậy cafe Nhện là gì?


resized_IMG_9639

Đó là tên của một quán cafe đặc biệt, nó được thiết kế như một cái "động" nhền nhện, với các chi tiết trang trí thú vị. Bạn sẽ bất ngờ với 1 con nhện khổng lồ được đặt trước cổng ra vào như muốn kích thích sự tò mò của các vị khách lần đầu tiên đặt chân đến quán. Lối dẫn vào còn huyền bí với những thác nước và các dây leo những tưởng bạn đang bước vào một "hang động" thật sự.

Tôi nghĩ, bạn sẽ hơi bị choáng nếu không chuẩn bị tinh thần - bởi những cặp mắt trân trân nhìn từ phía dưới chân bạn với những cảm xúc khác nhau. Đó là các mặt nạ người được đặt trong một chiếc hòm mà muốn vào bên trong bạn phải dẫm lên chiếc hòm đó.


resized_IMG_9631

Những ai có cá tính mạnh ắt hẳn sẽ thích sự phá cách của các bánh răng, dây xích được sắp đặt có chủ đích. Không những thế, điểm nhấn của gian phòng còn là chiếc xe được cách tân hoàn toàn, tạo nên một không gian mạnh mẽ và đầy tính "rock".

Cầu thang lối đi có vẻ được ông chủ ở đây đầu tư khá nhiều. Những mảnh vải dài được rủ từ trên cao xuống chen lẫn những dải nilon được đèn tạo hiệu ứng ánh sáng rất bắt mắt. Như thể bạn đang đi lên từng nấc thang của tòa lâu đài thời phục hưng. Thấp thoảng lại có những bàn tay nhô ra từ bức tường để cầm đèn soi đường cho bạn.

Tầng trên được chia thành 3 gian phòng. Nếu bạn thích sự yên tĩnh sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, hay có một khoảng riêng tư thì quán sẽ đáp ứng ngay khi có hẳn 1 gian phòng ấm cúng với tiếng nhạc du dương sẽ khiến bạn cảm thấy được thanh thản hơn.


resized_IMG_9604

Ông chủ ở đây vốn là một ca sĩ, một người yêu âm nhạc, đó là anh chàng ca sĩ đạt giải nhì VN IDOL và giải 4 NSTHTH. Bởi thế anh đã ưu ái khi thiết kế 1 sân khấu mini. Với chiếc đàn piano, guitar, violin,... hòa quyện cùng giọng hát trữ tình của anh - sẽ khiến bạn quên đi bao mệt mỏi trong cuộc sống, hay đơn giản để thỏa mãn nhu cầu âm nhạc của chính bạn. Điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn của quán Nhện.

Nếu như thế thì chưa đủ để tạo nên phong cách NHỆN của quá. Ở đây bạn không những bạn được thưởng thức những thức uống mà các quán cafe có mà bạn sẽ được nhâm nhi những món mà chỉ có quán NHỆN mới có. Đó là cafe Nhện, cafe Góc tối, kem Trứng Nhện, sinh tố Nhền Nhện, nước ép Tơ Nhện.

Nếu bạn có cơ hội, hãy dành thời gian để thưởng thức "1 chút Nhện" giữa Sài Gòn.

Địa chỉ của quán: 288/5 Huỳnh Văn Bánh - P.11 - Phú Nhuận.


Vô tình Google thấy entry này đã chứa đựng khá đầy đủ thông tin nên copy về luôn, mình chỉ post hình và chú thích thui. Hẹn gặp ở phần 2 sẽ nhận xét nhiều hơn. ^^


resized_IMG_9521

Vào một sáng ngày xuân đẹp trời, mình ghé quán Nhện của anh Ánh như đã hẹn, cùng 2 đàn em Kevin & Tú Anh. thumbs up


resized_IMG_9520

Trà sữa dựa trên chòm sao của bạn, mine is Cancer. rock on!


resized_IMG_9528

Ánh sáng đẹp lung linh, như cầu vồng í! love struck


resized_IMG_9529

resized_IMG_9530

Chủ quán vô cùng thân thiện nhá.


resized_IMG_9531

Capture được khoảnh khắc ngố ngố ngộ ngộ của 2 người. ^^


resized_IMG_9532

Gửi ảnh cho ông Ánh, ông í bảo dạo này... tàn quá, mình thấy cũng zị mà jk.


resized_IMG_9533 resized_IMG_9535

resized_IMG_9534

resized_IMG_9536

Nhìn mô cũng thấy Nhện!


resized_IMG_9539

resized_IMG_9540

Khách hàng đẹp trai rứa! drooling


resized_IMG_9543

Ánh sáng thích thật í, chụp xong không cần chỉnh sửa gì luôn. party


resized_IMG_9559

2 sắc màu đối lập.


resized_IMG_9587

Cùng ông chủ.


resized_IMG_9598

Bé Tú Anh tới trễ, coi mặt ngta baby chưa kìa kekek. hee hee


resized_IMG_9599

The piano room - Chỗ này vào buổi tối, các bạn sẽ được nghe chủ quán hát mộc.


resized_IMG_9606 resized_IMG_9605

resized_IMG_9617 resized_IMG_9620

resized_IMG_9622

resized_IMG_9623

resized_IMG_9625

resized_IMG_9635

resized_IMG_9636

Phòng ốc - từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài.


resized_IMG_9654

Hí hớn!


resized_IMG_9656

Cha con tụi bây xứng đôi ghê. kiss


resized_IMG_9660

resized_IMG_9663

Ta vẫn thick khoe chân giò hehe. devil


resized_IMG_9664

I love my shirt in this picture. love struck


resized_IMG_9667

resized_IMG_9666

Blè tongue


resized_IMG_9671

Hứng tí cầu vồng nào. ^^

Lý do đến ngày hôm nay mới post ảnh, vì nhiều quá, gần cả nghìn tấm! bee Phê luôn í. Còn nhiều nữa, cả nhà chờ nhé. Không ghé NHỆN hơi bị phí đấy. Buổi sáng đi chụp hình và 888 với the boss, buổi tối nghe hắn hát. cool

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-31

New City

Thứ hai, 23/03/2009 - 09:21:am

Cứ lâu lâu Yahoo! lại tung tin 360 sắp đóng cửa, chả biết để làm gì? Mà bây giờ users chai rồi, có đóng hay không cũng vậy, bao nhiêu người còn nôn nao hồi hộp? Một sản phẩm lớn mà làm phật ý người sử dụng như thế, chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, mất khách như chơi nhé!

Không sao, dù thế nào thì mình đã sẵn sàng, nhà cửa đã được xây dựng khang trang tại Yobanbe, Facebook, Yume & Plus. Khi nào còn vài ngày đóng cửa thì sẽ export hàng loạt sang Tamtay, Wordpress và Blogspot luôn. Miễn sao thương hiệu Robbey được mở rộng, sử dụng mạng xã hội nào không quan trọng.

9h sáng nay, Yeah1 City vừa khai trương, và mình cũng đã kịp tậu một căn nhà nhỏ xinh xinh màu xanh dương (that's so me hehe). Nếu bạn nào đã dùng qua Myminicity, hẳn sẽ không quá lạ lẫm với hình thức social network này. Yeah1 City mô phỏng như thật thế giới bên ngoài, với tất cả những chức năng của nó: làm quen, kết bạn, chuyện trò, tặng quà, shopping, trao đổi hàng hóa... Điểm độc đáo là cư dân Yeah1 City có thể tự tay xây dựng những ngôi nhà xinh xắn, các building, trung tâm thương mại sầm uất cho riêng mình.

Nói cách khác, đây sẽ là một cuộc sống thứ hai (second life) đầy màu sắc của bạn. Tại Yeah1 City, không có khái niệm rào cản, các mối quan hệ của bạn luôn được mở rộng đến không giới hạn... Không dừng lai, Yeah1City còn cho phép bạn quy đổi những vật dụng ảo ra thành những đồ vật có giá trị thật, một điều mà chưa hề có mạng xã hội hay trò chơi trực tuyến nào thực hiện được.


Yeah1-City-Open-Beta-1

Toàn cảnh khu trung tâm

Yeah1-City-Open-Beta-2

Những căn hộ xinh xắn


Hiện tại đang có chiến dịch "CHƠI ẢO - TRÚNG THẬT" để chào đón sự kiện đặc biệt này: 10 ngày mua quà tặng dành cho cư dân Yeah1 City, với hàng loạt giải thưởng cực kỳ giá trị và hấp dẫn như iPhone, iPod, quần jeans Levi's, nước hoa CK, đồng hồ Swatch...


Yeah1-City-Open-Beta-Prizes

Yeah1-City-Giai-Thuong


Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia nhỉ? Nickname của tui là Robbeymle, nick Robbey quên pass rùi hehe. Có gì ghé thăm nhà, nhớ... tặng quà nha haha.




197419

Tracklist:
01. Như Cánh Chim Trời
02. Mộng Phiêu Du
03. Đêm Mưa Nhớ Anh
04. Nhan Sắc
05. Góc Tối
06. Ngôi Sao
07. Làm Sao Em Biết (Anh Yêu Em)? (Feat. Nathan Lee)
08. I Love Music
09. Vui Đời Nghệ Sĩ

* Mua dĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Tặng cả nhà album này để nghe trong lúc dạo chơi. Chị Mỹ Lệ chưa từng nằm trong nhóm ca sĩ mình yêu thích, tại chị ấy lưng lưng quá, giống Thu Minh. Ờ, mà giống thật đấy chứ. Cùng tự xưng diva, cùng nhận giải ăn mặc phản cảm. Mới nghe track đầu tiên cứ tưởng như Chuông Gió 2, Nhan Sắc hơi hướm World Music từa tựa Thiên Đàng 2. Rồi cũng kết hợp với Nathan Lee trong một bài ballad nè... Trong bài Ngôi Sao thì gằn y hệt cô Minh luôn.

Nói chung album khá là tả pí lù, Pop - Alternative - Dance - Electro - World trộn lẫn vào nhau. Trình Mỹ Lệ không đến nỗi nào, nhưng khâu biên tập bài vở lung tung quá. Bởi mới nói, đẳng cấp của một người nghệ sĩ không chỉ nằm ở giọng hát. Khi nào thẩm thấu được điều đó, hãy tiếp tục nghĩ đến chữ diva.

The CD's ok, but weak for a comeback.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-22

Mì Mì Mì!!!

Chủ nhật, 22/02/2009 - 01:36:pm

Dạo này được mời đi ăn uống nhiều quá, đang sợ bụng sẽ ngày càng to ra nè, không khéo lại trở về thời kỳ 84 cân thì chít!!! Nguyên văn, ở nhà mẹ nấu còn ngon hơn nhà hàng, nên ra ngoài dùng bữa thông thường do công việc. Mình coi khó tính vậy chứ cũng tương đối dễ trong khoản ẩm thực, cái gì ăn được cứ ăn thôi. Chỉ sợ nhất là khoản bỏ bột ngọt ở các hàng quán. Có lần xơi cháo vịt Thanh Đa với Mèo Ác và ông mập, đi đường về bị... say. Ra Hà Nội chơi cũng vậy, thông thường dặn bạn bè dẫn đến quán nào không cho mì chính, hoặc nếu có thì in ít thôi!


resized_IMG_0375

Lẩu Thái mẹ nấu nè!

Haizz... Thời buổi bây giờ khó nói lắm, bao nhiêu là chất hóa học bỏ vô thực phẩm mà. Ăn ở ngoài về cũng hay bị bà cằn nhằn, rằng quán xá nó toàn cho tầm bậy tầm bạ vào thôi. Muốn lành nhất chỉ có cách vô mấy nhà hàng Tây shang trọng để đảm bảo vệ shinh. Mà ta nói, một phần thường to uỳnh, lại béo ngậy - nhìn thôi là đủ... no hết cả tuần. Mấy lần tạt ngang khu vực Hide Away, thay vì dùng đồ Tây cả trăm nghìn, thường order The Box rồi café đợi bạn. (Nhắc lại lần nữa là thức ăn The Box không được bán và phục vụ tại Hide Away, bạn nào muốn biết thêm về thông tin đặt hàng thì kiên nhẫn đọc đến cuối entry )

Trưa qua ku Hiển Vinh vừa thi xong thì gọi điện rủ đi chơi, sẵn chưa ăn nên ghé qua mua vài hộp luôn.


resized_IMG_0377

Không gian nhiều cây cối... mát mẻ giữa buổi trưa nắng chang chang.


IMG_0383

Chụp chuẩn chưa? Đã bảo rồi, vào tay mình là chỉ có đẹp hơn thôi kakak.


IMG_0385

Đây nữa này. Thằng nhóc này cần tăng cân, gầy quá.


IMG_0411

Nhìn dĩa đồ ăn rồi so sánh với người ăn nhé, hoành tráng chưa?


IMG_0415

Tóc tai chưa đủ... ngựa nên chỉ chụp một tấm minh wạ thoy.


resized_IMG_0399

resized_IMG_0401

Mì hải sản - Tôm và mực quá trời, hương nấm quyện vào rất thơm.


resized_IMG_0403

Món này là The Box 1.


resized_IMG_0394

Còn đây The Box 2 - Mì xanh thập cẩm - Với tim, gan, xá xíu và rau củ.


resized_IMG_0396

Sắc xanh được tạo nên từ bột cải xay, tự nhiên chứ không phải dùng đến phẩm màu gì hết.


resized_IMG_0416

Xực phàn xong ngồi 888 chuyện xô-bít đến chiều, rùi tiếp tục ghé chè Thanh Tâm, ack.


resized_IMG_0418

The Box Special - mang về nhà mời bố mẹ ăn, cả 2 đều khen ngon. Đây là mì xanh đặc biệt với tôm, gà và sốt đậu phộng.


resized_IMG_0404

29k/fần - giá như vậy là quá hợp lý cho một phần ăn ngon và đảm bảo dinh dưỡng. Mấy người bạn bên Unilever cũng đang là khách hàng của The Box nè. Hồi trước đi làm VNG có phiếu ăn trị giá 20K/chiếc, mà mấy quán bán cơm trưa văn phòng chán như gì! Cơm nấu khô rang, nuốt còn không trôi í.

Mai mốt sẽ đặt theo tháng để deliver đến tận trường cho thằng Nhật em mình dùng. Khổ thân, hiện tại toàn phải mua mấy thứ linh tinh trong canteen, vừa mắc vừa nóng nữa, chỉ tổ nổi mụn tùm lum hix.


Số điện thoại để order THE BOX nè: 62768268. Mình đang sở hữu một số coupons, bạn nào muốn dùng thử thì comment đăng ký nhé. Ah, ghé vào trang web này để tham khảo thêm thực đơn, còn nhiều sự lựa chọn khác nữa.

Thebox.vn


invitation Robbey

Ngày mai sẽ làm khách mời đi thử món mới của Bud's - Lẩu Kem.

Btw, Phương Vy @ Không Tên tối qua đẹp điên đảo, tóc mới, váy mới.
Mình sẽ update ảnh sau. Bedtime!


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-21

Câu Chuyện Nhà Tài Trợ

Thứ bảy, 31/01/2009 - 04:00:am

Hôm nay là ngày shopping. Đi về túi ơi là túi, xách đến nặng cả tay. Haizz, vậy là đi gần hết lì xì của tui rồi. Mẹ mắng cứ mua đồ để chật nhà, rằng con trai gì mà... ngựa quá, papa lại bênh: "Tiền nó muốn làm gì làm chứ, tiền để xài chứ để làm gì?" Hê hê. Nhà này được cái vậy đó, ba la là chạy sang mẹ và ngược lại, còn 2 người mà... hợp lực thì lấy bà nội chống lưng. Nếu bị công kích toàn diện, chỉ cần đóng cửa phòng và mở nhạc thật to. Mình là bé ngoan mà.

Chả là gặp Year-End Sale nhiều quá, không mua phí. Một số người cứ quan điểm đồ kém chất lượng sẽ bị cho down giá, nhưng điều này không đúng lắm. Ví như cô chủ tiệm giày giải thích, "Do mẫu mả này đã bán gần hết, chỉ còn có 1 - 2 size thì trưng lên cũng không được, người ta vào hỏi không có thì kỳ. Thế nên giảm giá mạnh để tiêu thụ hết luôn, đầu năm nhập hàng mới." Nghe hợp lý đấy chứ. Mình cũng không quá quan trọng sale hay không sale, hàng hiệu gì, chỉ cần đầy đủ những yếu tố này là rước về: hợp với cơ thể, giá cả reasonable, chất lượng ổn. Đương nhiên, cái gì bền vẫn tốt hơn, nhưng cũng có những thứ chỉ để dùng vài lần rồi bỏ (cấm xuyên tạc, mình nghĩ ai cũng hiểu mình đang nói gì haha).

Nhắc đến chuyện thương hiệu, mới thấy sự quan trọng hóa vấn đề của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Cá nhân mình prefer áo quần không có logo gì cả - cho dù là chính hiệu đi nữa. Bởi, mấy bạn giả sành điệu vận đồ giả hiệu, ngày càng làm down giá trị branding trong mắt mình. Điển hình là áo cá sấu Lacoste hay giày All Star, hàng xịn đâu có rẻ (so với thu nhập bình quân của dân mình), vậy mà có dạo thấy đầy đường. Tại sao lại nghĩ gắn cái mác gì đấy vào người là đẳng cấp, trong khi chính bản thân bạn đang PR free cho nó đấy thôi!

Trong khi đó, Marketing công khai và hợp pháp đôi lúc lại không được tin tưởng. Chả biết tự bao giờ lại có câu xuyên tạc, "Quảng cáo... nói láo ăn tiền". Mình lại nghĩ, không có PR và Advertising thì làm sao sản phẩm đến được với người tiêu dùng, một cách thuận lợi và dễ dàng nhất? Chẳng nhẽ khách hàng phải tự đi thử hết tất cả các mặt hàng à? Một phần có lẽ do văn hóa. Việt Nam ngày càng phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế, nhưng xem ra mindset của nhiều người vẫn còn... cổ hủ lắm, truyền lại cho nhiều thế hệ sau nữa. Không tin? Hễ trong lớp đứa nào giơ tay phát biểu nhiều, nó sẽ rất dễ bị... ghét. Bạn đã chấp nhận nổi trội, khẳng định cá tính của mình thì phải... chịu thôi. There's nothing wrong with putting yourself in the spotlight, if your performance is good enough, or even excellent.

Nói xa chi bằng gần lại - cá nhân mình cũng chỉ nhận lời quảng bá cho những gì mình cho là:

1. Mình có hứng thú với sản phẩm ấy.
2. Hữu ích với cộng đồng, cụ thể là bạn đọc blog mình.
3. Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Tiền bạc cũng chỉ một phần thôi, phải clean! Ví như một chương trình nhảm nhí, có cho vé cũng không đi xem; một nhà hàng khi nấu ăn cho quá nhiều bột ngọt, có delivery tận mồm mỗi ngày cũng chả thèm. Khi mình đã chọn nghe một bài hát, ủng hộ một thí sinh, dùng bữa tại một quán ăn, hoặc vận một bộ trang phục nào đó - cơ bản là phải thích trước đã! Tính mình thẳng, đã không ưa thì khó gượng ép lắm. Cô hát oét mà đưa tiền đòi hỏi tôi lăng xê thì tôi chỉ có mà ném ngược vào mặt cô í. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là TỰ DO, vì vài đồng tiền mà tự trói buộc mình vào những sản phẩm tồi thì không vui chút nào!

Có một kỷ niệm khá thú vị. Lần nọ, mình vô tình nhắc đến tên một product trong entry của mình, cũng chả nghĩ gì cả. Anh giám đốc (hãy còn trẻ) của cty này mới đi chém gió với bạn gã là đã chi cho mình ABC $$$ để mình viết. Nghe kể xong thấy... mắc cười ghê, từ đó cạch luôn. Quê khó huề lắm hen, tự nhiên có "tiếng" hông có miếng là sao trời?

Thôi, cũng may là hậu thuẫn của mình khá tốt, lại có sẵn một số nhà tài trợ nên mình không bao giờ quá yếu về kinh tế để nhận linh tinh. Bởi, mình hoàn toàn hiểu cho trường hợp của cậu Nam Lê, dù chả biết tí gì về đời tư của hắn cả. Viết blog đâu như chưa được 2 tháng, làm gì đã có những mối quan hệ rộng rãi như các bloggers khác??? Nếu Close-Up có giúp cậu ấy làm một cái website, tổ chức một buổi họp báo để câu chuyện của Nam được bay đi khắp nơi, đông đảo đối tượng đọc biết đến - điều đó cũng không có gì là sai cả!

Đôi lúc, không nên quá nghi ngờ, nếu điều đó chả đem lại được lợi lộc gì cho ta. Còn không thích, cứ ignore cho nhẹ người, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn đâu? Mình nhớ tới những lúc đăng bài hoa hậu đi làm từ thiện, vài bạn vào comment nói cô này... giả tạo, nghe thấy buồn cười lắm. Nếu ai cũng giả tạo được như vậy, vào thăm các em, hát và tặng quà cho bọn trẻ - đó là cái giả tạo đáng khen. Làm thì không làm, giúp thì không giúp, sao phán xét người khác được?

Còn Close-Up, dù có tài trợ cho blogger Nam Lê hay không, vẫn là một nhãn hàng uy tín và quen thuộc của ông bự U. Nếu cảm thấy không hài lòng về chất lượng sản phẩm, bạn hoàn toàn có quyền liên hệ Customer Service để góp ý thoải mái. Câu chuyện "Tìm em nơi đâu", thật hay giả chưa cần biết, vẫn là một câu chuyện đẹp, nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng trong thời gian qua. Net users bây giờ cũng thông minh lắm, nếu nhảm nhí, đã không quan tâm đến như vậy. Với những ai đang nghi kỵ, tại sao không thư thả đầu óc, chờ xem mọi thứ sẽ tiếp diễn ra sao? Nên suy nghĩ theo hướng tích cực, đừng thực dụng quá mà cho rằng ai cũng đang "âm mưu" gì đấy. Lắm khi, chuyện cổ tích vẫn tồn tại xung quanh bạn, ngay trong xã hội hiện đại này.


DSC_0424

Góc Tối (Nguyễn Hải Phong)


DSC_0424


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-29

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới