Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Cuộc sống khác"

Tổng số bài viết: 24

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Little Dogs

Thứ bảy, 13/06/2009 - 05:04:am

Dạo này mình nghe một tin đồn rất buồn cười, mà cười một mình thì không nên hihi. Nghe đám con hoang bảo nhau rằng mình làm... trai bao. Bạn mình liệt kê ra vài đặc điểm dẫn đến nghi vấn: ăn ngon mặc đẹp, chuyên đi dự những event lớn, quen biết nhiều người có máu mặt - và đặc biệt là "chả thấy làm gì" cũng có tiền.

Mà "thấy" là dư lào? À, hóa ra ghét thì ghét chứ tối ngày vẫn đu vào cái blog này, và "thấy" mình toàn đi chơi chứ chả... làm việc. Hehe, bây giờ chẳng nhẽ post mấy cái hợp đồng lên đây thì lại mang tiếng "khoe mẽ, phách lối", mà đối tác cũng chả coi ra gì. Ai ngu thế? Cơ mà, hóa ra mình cũng chả đi tiêu đi tiểu, chả vệ sinh cá nhân, etc. vì mình... không đăng những hoạt động ấy lên blog. Tội mình quá.

Sống ở đời khó nhỉ? Cứ đẹp trai thì không được phép thông minh, mà vừa xinh vừa tài thì không được phép có tiền, mà có tiền thì phải do người khác... cho?! Há há há. Mình cũng không kém môn tâm lý học, nhưng có những cái đầu thui chột - muôn đời chẳng thể chui vào để hiểu. Ngu dốt như thế, nếu được chút nhan sắc, chắc đi làm đĩ xừ nó rồi. Tội, toàn suy bụng ta ra bụng người, xấu từ trong ra ngoài có khác.

resized_IMG_2593


Trưa nay qua Hide Away dùng bữa cùng bạn Hiền, món mì Ý tôm hùm, rất ngon nhưng vẫn ngậy trong cổ đến tận giờ. Ngồi bàn công việc một chút, sau đó ghé qua Little Dogs để thăm mấy bé cún.

resized_IMG_2595


Tranh giành spotlight với bé đen nhé hehe. Chú Cao Thái Sơn đang tính rinh em này về nhà nè.

resized_IMG_2596

resized_IMG_2598


2 bé này ngoan ghê, hiền lành và rất hiếu khách, lông mượt ơi là mượt.

resized_IMG_2600

 

Cục than và cục bông gòn hehe.


resized_IMG_2601

Cục cưng của em Dương nè, đẹp trai chưa?


resized_IMG_2602

resized_IMG_2603

"I'm the king of the world."


resized_IMG_2605


Đây là Dương, bà con của Phương Vy đấy, FC nhớ ghé ủng hộ nhé. Em í quản lý tiệm chung với... Sói, tên dữ vậy chứ cũng con gái đó nha - đi học ở Sing 5 năm nhưng không làm ở đó, về Việt Nam mở pet shop. Mình thích những người trẻ dám nghĩ dám làm, theo đuổi đam mê của họ. Đối với mình, đó mới là thành công, chứ kiếm ra mớ tiền cùng một công việc nhàm chán hoặc phi đạo đức thì chẳng ham.

resized_IMG_2604

Giường ngủ và các loại sữa tắm, nước hoa cho cún cưng.


resized_IMG_2608

Mi nhau nào.


resized_IMG_2609


Dogfood "mô phỏng" rất phong phú nhé: khoai tây chiên, kẹo, gà quay, chạo tôm, sushi etc. Tất cả đều được nhập từ Thái Lan về, đảm bảo dinh dưỡng cho cún nhà bạn.

resized_IMG_2610

Dây đeo và chăn nệm.


resized_IMG_2612

Áo váy đủ kích cỡ.


resized_IMG_2613


Giỏ xách này, đang tìm một cái man man chút để xách mí em chihuahua theo kekek.

resized_IMG_2614

Đồ chơi & khay đựng thức ăn.


resized_IMG_2615

Khách mời đặc biệt đây!


resized_IMG_2616

resized_IMG_2617


Bạn của Dương ghé chơi, mang em mèo vào nơi lắm cẩu, ẻm sợ quá rên suốt!


resized_IMG_2618

Snack linh tinh, có cả công cụ nhai chống... hôi miệng.


resized_IMG_2620

Biết diễn máy ảnh ghê chưa!


resized_IMG_2622

Cún đeo nơ.


resized_IMG_2624

Ô, ta có 2 em pé.


resized_IMG_2625

resized_IMG_2630

Em mều.


resized_IMG_2631

Mặt phê phê...


resized_IMG_2633

Đoán thử đang xem ảnh ai trên máy tính đấy kekek.


resized_IMG_2637

Chọn thức ăn cho kún. Mình dạo này hay cho áo vào quần, nó cứ phồng phồng ra trông như béo lắm vậy.


resized_IMG_2638

Dog in the bag. Vài người cứ nghĩ thật xa xỉ khi tiêu tiền cho chó mèo, nhưng mình không đồng ý. Trên thực tế, chó mèo đôi khi còn đáng quý hơn một số so-called "con người". Chúng có thể chia sẻ vui buồn cùng bạn, và dĩ nhiên xứng đáng được nhận lấy những thứ tốt đẹp nhất. Còn "người", có nhiều con thấy bạn... hạnh phúc là chạy lại... cắn bạn à, ngộ vậy á.

resized_IMG_2639

resized_IMG_2640

Ta thật nà đáng iuuuuuuuuuuuu.


resized_IMG_2643

Ku Bin có quà này, vòng cổ Burberry nhá!


resized_IMG_2648

Mina đang "thăm dò" thức ăn mới.


resized_IMG_2651

Bin rất hay giành ăn của Mina. ><


PS: Hôm nay đi 3 show, 3 người đều bảo mình nhìn ở ngoài trẻ hơn trên blog. Quyết tâm cạo râu đều đặn mới được.

Êu, suýt quên địa chỉ mới sợ chứ, thông tin quan trọng nhất.

LITTLE DOGS
441/2 Nguyen Dinh Chieu St., District 3
08 - 38 333 448

Có cả dịch vụ spa "chăm sóc và làm đẹp", bao gồm massage, tắm táp và tạo kiểu cho cún cưng của bạn!

 

 

The Geek in The Pink

Thứ tư, 01/04/2009 - 12:39:am

I don't care what you might think about me
You can vibe without me if you want.

Đây là 2 câu được trích trong Geek in the Pink - anthem một dạo của tớ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lấy ra để quote. Chữ "geek" vốn là tiếng lóng dùng để chỉ những người lập dị, hoặc ít nhất là khác biệt, có sự đam mê mãnh liệt với một hay một vài lĩnh vực - liên quan đến tư duy hoặc máy móc. Người ta hay sử dụng nó như một cách bêu xấu, xem thường, bởi geeks chỉ rành về những gì nằm trong khuôn khổ "đam mê" của họ (ie. physics geeks, mathematics geeks, engineering geeks, sci-fi geeks, computer geeks, movie geeks, comic book geeks, theatre geeks, history geeks, music geeks, art geeks, philosophy geeks, literature geeks, historical reenactment geeks and roleplay geeks - Wikipedia).

Well, theo cái định nghĩa đó thì ít nhất là mình đã bị dính vào mảng music, computer, và cụ thể hơn là... blog geek.

Vô tình theo dõi show "Beauty & The Geek", thấy thật sự ngạc nhiên khi một cậu có thể giải khối rubic trong 5 phút, lại không biết chồng cũ của Britney Spears tên gì. Seriously? Làm sao mà bạn không thể không biết em gái Jessica Simpson là ai, hoặc "bí" tên 3 thành viên của Destiny's Child? Uh oh, I'm such a music geek. Không chứ. Kể cả khi kém quan tâm đến showbiz, thì bạn vẫn đọc báo, hoặc nghe bạn bè xung quanh trò chuyện chứ nhỉ? Như mình chả thiết tha gì đến thể thao, nhưng nhắc đến Michael Jordan, Tiger Woods, Serena & Venus Williams, Andy Roddick, Christiano Ronaldo etc. - cũng phải biết họ excel trong lĩnh vực nào chứ. Đó gọi là kiến thức thông dụng (common knowledge) dành cho một cá thể sống trong cộng đồng.

Thật ra, mình cũng có ông bạn giống vậy, giỏi rất giỏi, giàu rất giàu, nhưng chả thiết gì khác ngoài việc tập trung vào... những con số. "Tại sao tao phải biết nó là ai?" Haizz, mình gọi đó là sự nhàm chán. Không cần bạn nhúng mũi vào chuyện của thiên hạ, nhưng cũng chả hại gì ai nếu bạn biết đến các tài năng của những lĩnh vực khác - biết đâu có lúc bạn lại cần họ?

Bởi thế, mình rất ghét phải gò bản thân vào một định nghĩa bất kỳ. I hate labels. Bố mẹ sinh bạn ra không có dán mác gì cả, thì tại sao lại mang một cái về làm xiềng xích? Mình biết cách chấp nhận những cái hay và dở của bản thân, đồng thời của những người xung quanh. Thế là đủ.

Hồi nhỏ, có thể xem mình là nerd, bởi mình luôn ở trong đội tuyển gì đấy và luôn đạt thành tích rất cao. Thế nên, chuyện mình từng tham gia đội kịch, choir và đội bóng đá - chắc không nhiều người biết? Nerd, geek, jock? Có khi mình lại hợp với... class clown hơn, vì tổ nào có mình là thường xuyên bị kỷ luật mà, mình cứ hay chọc cho bọn nó cười rần rần lên. Hehe, thích thế, làm trò bao nhiêu mà vẫn được quý. Vậy thì gần định nghĩa boy-next-door chứ nhỉ?

Mình quen với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, nhưng lại thích sự yên tĩnh chốn đồng quê. Ừ, mình còn có vài bộ trang phục rất chi là quê nữa cơ, hình ảnh cũ cũng còn nhiều nhưng chả việc gì phải xóa bỏ. Trông lành lành, ngố ngố, đáng yêu.

Về gốc gác? Quê của mình là... Quận I - Hồ Chí Minh Xi Ti. Cái chất Sài Gòn đã chảy cuồn cuộn trong máu thịt của mình từ bé tới giờ rồi, có muốn đổi cũng chả được. Mình thích ai chê mình quê lắm, xong nhìn lại xem họ sinh ra và lớn lên ở đâu, mình chỉ "Ồ". Vậy thôi.

Đừng nhầm lẫn, mình không xem thường ai vì gốc gác của họ cả, chỉ là sự ấu trĩ và thiển cận thái quá khiến mình phải bật cười. Mình cũng muốn Sài Gòn có thêm nhiều di tích cổ cổ, để tự hào, để... chụp hình. Tại sao không trân trọng nơi mình sinh sống, mà cứ phủ nhận nó bằng một từ... quê? Đó là sự thụt lùi trong nhận thức. Dẫu cho có tiếp thu được bao nhiêu kiến thức và tinh hoa từ các nền văn hóa khác, mình cũng chả bao giờ nhìn lại người dân Việt Nam một cách khinh khỉnh: "Đồ nhà quê!" - bởi chỉ có thể loại mất gốc mới làm thế.

Có những giai đoạn rất xấu xí, có những giai đoạn đẹp từng centimet.
Có lúc béo, có lúc gầy. Có lúc đen như từ châu Phi về, có khi ngạc nhiên khi được bảo... trắng.
Tùy thôi, tùy cách đánh giá và gout thẩm mỹ của từng người; riêng mình không có nhiệm vụ đặt bản thân vào khuôn phép của ai cả.

Cho dù có như nào, mỗi cá thể vẫn phải trân trọng bản thân mình nhất chứ nhỉ? Mình cảm thấy đáng thương cho một số thể loại, tồn tại trên đời mà chả ai thăm hỏi, cứ phải bay vào nhà người khác gây rối để tìm kiếm sự quan tâm. Với tư cách quá kém như vậy, cho dù là geek, nerd, jock, musician, clown, nhà quê nhà ngói hay cái khỉ khô gì đi nữa - cũng chỉ tổng kết lại được bằng một từ: Pathetic.

Còn mình, mình vẫn ngố và vẫn thích mặc áo hồng, đơn giản vì mình thích như thế. ^_^

Jason Mraz - Geek In The Pink

Và mình vẫn sẽ cứ vô tư post ảnh, để bạn bè mình vô tư xem, hatards vô tư ganh ghét.


DSC_0361

DSC_0373

DSC_0359

DSC_0371


DSC_0365

DSC_0368

DSC_0376

Bấy nhiêu chỉ là ảnh đầu năm thôi. Đi Huế về sẽ còn nhiều trận bom hình nữa đấy hehe.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-30

Nước Đôi

Thứ hai, 30/03/2009 - 02:50:am

Ừ, không phải lúc nào mọi thứ cũng như dự kiến. Entry này chẳng hạn, ra đời hoàn toàn ngoài ý muốn. I'm a control freak. Chắc một số bạn sẽ ngạc nhiên khi biết - ngay cả lúc mình đi chơi, cũng lên sẵn kế hoạch ngày nào post nội dung gì. I am that control freak. I can't be Out.Of.Control.

Bạn. Ừ, bạn.

Bạn biết mình bao lâu để cho rằng bạn hiểu rõ mình? Để mình tự thừa nhận luôn nhé. Bạn nên biết:

1. Trực giác mình rất mạnh.
2. Mình có mối quan hệ rộng không thua gì bạn.
3. Mình đóng kịch cũng khá tốt đấy.

Sự thật là sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Sự thật bị over cũng không phải là sự thật. Bạn nói mình đủ lớn để hiểu những gì mình làm. Vậy bạn có đủ lớn để có trách nhiệm với những gì bạn làm chưa? Ồ, hình như bạn lớn hơn mình một ít tuổi đấy.

Phân tích tiếp. Vì sao bạn nổi cáu? Vì bạn sợ. Vì sao bạn lại sợ? Vì bạn biết những điều bạn làm là không đúng. Bạn có thể chơi nước đôi để biện hộ cho tất cả lời nói của bản thân, nhưng sâu thẳm bên trong, bạn hiểu.

Mình dễ tính. Bạn muốn ở thế thượng phong với mình, mình sẵn sàng nhún nhường cho bạn ra oai. Xem lại (3). Bạn thấy mình có mất gì không? You? Maybe.

Những điều bạn nghe về mình là đúng? Có thể. Nhưng bạn nghe từ ai nhỉ? Chúa? Phật? Hay gia đình và bạn bè mình? Bạn có biết sức mạnh của mình đến từ đâu không? Bạn bè. Nếu mình xấu tính thật, mình đã không có một nền tảng vững chắc như vậy.

Và - những điều mình nghe về bạn lại... quá đúng, thế mới đau. Mình tin tưởng vào chuyện "mỗi người đều xứng đáng một cơ hội", và bạn đã có cơ hội để tự chứng tỏ.

Bạn là một người giỏi, thông minh, đa tài là đằng khác. Đó là lý do duy nhất khiến mình thấy bạn hay hay, nên mình không bao giờ phủ nhận điều đó, bởi như thế là ngu ngốc. Mình không xem trọng những ai phủ nhận sự thật và phủ nhận người khác.

Bạn làm việc uy tín, với tư cách cộng sự rất tốt, I'd give you that too.

Tuy nhiên, trong các mối quan hệ, bạn thiếu sự chân thành. Bạn hiểu mình đang nói gì mà. Bạn quá thông minh, nên đâm ra tính toán. Bạn muốn được tất cả, nhưng chờ xem, bạn sẽ được bao nhiêu. Chân thành không phải là cho, cho, và cho - không phải là "nuôi dưỡng" các mối quan hệ bằng các cách trao đổi thông thường. Xem lại (2). Mình tệ thật, mình ít khi cho không ai cái gì về vật chất lắm. Thế thì vì sao mình có bạn? Tinh thần, chia sẻ, "being a friend". Mình không nói là bạn... giả tạo với tất cả, bởi hẳn bạn cũng có vài người bạn xem là true friends, nhỉ?

There's a foot for every shoe though. Cũng may mình chưa kịp mang chiếc giày lâu quá để không thể bỏ nó. Bạn thấy chị ấy không? Chị ấy có thể nói dối với bạn, với mình, thì cũng có thể với một vài người khác nữa. "Sự thật là sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật." Ừ, đúng. Chỉ nên qua lại trên tinh thần xã giao, công việc.

Bạn có nhớ những lần bạn kể về các ca ghen tuông vô lý không? Hì, mình thì không như bạn. Xem lại (1). Mình hiểu chuyện gì đang diễn ra, như thể luôn có tiếng nói văng vẳng bên tai mình. Chỉ chờ bạn confirm thôi, mình luôn muốn nghe mọi thứ trực tiếp từ bạn - và mình có cách của mình để khiến bạn phải nói. Và bạn đã.

Đừng ấu trĩ. Bạn nghĩ mình lại hại bạn bằng cách bảo cho bạn thân của bạn biết, "Tui đang muốn hại nó". You know, even a 5-year-old knows that's stupid. Mình biết bạn không rành tiếng Anh, nhưng đơn giản thế này thì chắc bạn hiểu.

Ngày hôm nay, có người nhắn cho mình số điện thoại của A. Mình nhắn lại, "Cảm ơn, em có rồi."

Bạn nên kết hợp (1), (2), (3) và biết mình có thể làm bạn khốn đốn như thế nào. Mình hoàn toàn có thể, à, không theo cách bạn nghĩ đâu.

Nhưng, buồn lắm, bản chất của mình không phải thích hại người. Uhm, thì từng hại người rồi mới biết chớ. Cảm giác sau khi thỏa mãn một chút xíu, đọng lại chỉ là tồi tệ, tồi tệ và tồi tệ. Đến cuối ngày, chỉ còn ta với ta, thì đừng làm việc gì để phải chịu sự dằn vặt ấy.

Mình có buồn vì bạn không? Có. Nói không là nói dối.

Có thể bạn trông chờ xem mình chửi bạn trên blog thậm tệ, hoặc ghê gớm hơn là bắt đầu những trò ma mảnh để bạn chuẩn bị tinh thần chống đỡ. Hì.

Lỗi lầm bắt đầu từ mình chăng?

Tính mình ruột để ngoài da. Viết, chắc là bạn sẽ đọc. Đọc đi, đây là tất cả những gì mình nghĩ về bạn đấy. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Nhưng mình tin, một niềm tin ngớ ngẩn, bạn cũng là người tốt ở một khía cạnh nào đó. Uhm, vẫn sẽ mỉm cười với bạn thôi, nhưng hy vọng sẽ không là số (3).

Đồ ngốc!


earthhour

(Không liên quan, support earth hour, everyone)

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-28

Miền Trung, Mình Đến Đêyyyy!

Thứ bảy, 28/03/2009 - 01:42:am

Đôi lúc tính toán quá nhiều cũng không được gì. Sau bao nhiêu chuyện trải qua, mình học được một điều: Hạnh phúc nhất là sống cho hiện tại. Không đồng nghĩa với việc phóng túng và không lo nghĩ gì đến tương lai - chỉ đơn giản là đặt ưu tiên số một cho từng khoảnh khắc lúc này thôi. Well, you just live each day to the fullest, and hopefully it'll turn out to be great.


resized_IMG_1615

#6 Meal @ KFC. Trước khi đi chơi, mình đã kịp cắt tóc, ký một cái hợp đồng, mua một vài thứ cần thiết hehe. Mới chuyển nhượng bài hát cho Đông Nhi luôn rồi nè, tên là Chờ. Ờ thì... chờ đến khi debut album của nhỏ này ra rùi nghe nha!


resized_IMG_1616

Sáng tác chung với ku Tôn. We can actually form a team, like... The Matrix.


resized_IMG_1620

Bánh Phú Sĩ for dessert - thật ra là bánh bông lan bọc da lợn, sau đó rắc dừa lên.


resized_IMG_1621

Va li nè


resized_IMG_1625

Vài cái sơ mi iu thick đã xếp gọn gàng, còn áo phông, shorts và undies thì cứ ném vô thui.


resized_IMG_1629

Mah jeans, lên màu nhìn ngộ ghia.


resized_IMG_1335

Shopping vài đồ dùng cá nhân luôn kekek. Đầu tiên là khăn mặt.


resized_IMG_1337

Khăn lớn. Blue blue blue!


resized_IMG_1332

Dao cạo râu (trên mặt, cấm nghĩ tới chỗ khác!)


resized_IMG_1333

Miễn chú thích


resized_IMG_1330

Và không thể quên được hộp này. Ai mở miệng ra kiu "kinh tởm" là tui dzả gãy răng nha, không có mới là kinh á haha. Cẩn thận chứ, who khows, nhỡ đi chơi về được bonus thêm đứa con thì mệt à! Alrighty let's go.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-24

"Tân Gia"

Thứ hai, 16/03/2009 - 07:01:pm

Mình mà không la liếm là mình buồn lắm đấy. Thế nên hôm nay đăng vài chỗ mình đã la liếm trong tuần qua nhé! Không phải đi đâu cũng chụp hình, mà chụp xong nhiều khi cũng lười post, nên nhiêu đây chỉ là tham khảo thoai kakakak.

Đầu tuần ghé lão Khiêm ú ăn "tân gia". Tui tưởng là nhà mới thiệt, hóa ra chỉ sơn sửa lại tí chút. Từ nhà mình qua đấy 45 phút, mà tính thời gian mình... đi lạc, phải gấp đôi! Sang đấy là mọi người ăn hết trơn vịt quay huhuhuhuhu. Khiêm đáng ghét, vụ này chưa xong đâu!

Post vài tấm chụp lén, mình thích flick flick khi đối tượng ko chú ý kìa, có căn làm paparazzi lắm đóa kakak.


resized_IMG_1189

Ku Rin cu-te


resized_IMG_1191

resized_IMG_1192

Bé Thư cu-te


resized_IMG_1194

Bông hoa linh tinh của Khiêm Khiêm


resized_IMG_1195

Yêu chưa? Cô này cứ kêu mình ghé Joli & Poli hoài, mà lu bu lu bu chả nhớ gì cả hixhix.


resized_IMG_1196

Cô cậu chủ xì tin của shop đây.


resized_IMG_1202

Phi Trường rất mi nhon nhá, ai bảo béo?


resized_IMG_1204

Người đẹp không pose cũng đẹp lah.


resized_IMG_1207

Thấy chủ nghĩa tự sướng của a Khiêm kinh khủng chưa? Treo 800 tấm hình khắp nhà vậy á! Thiếu điều in một quả trên nắp bồn cầu nữa thoai.


resized_IMG_1210

Máy mình chỉ nghe lời mình nhất ah. Vô tay ng khác thường là nó run rẩy như vậy nà.


resized_IMG_1214

2 anh em lung linh chưa này? Cảm ơn tui điiiiiiiiiiiiii.


resized_IMG_1216

Xong đi ăn trưa với a Trường, vì ổng cũng hem bik ăn thịt dzịt. Ta nói, mặc cái áo đỏ chót nên thu hút... đèn đỏ ghê , đi 800 năm mới tới chỗ ăn.


IMG_9255

À, sẵn post ảnh Soa Soa hồi sau Tết luôn, tại chưa có dịp nào đăng lên cả.


IMG_9256

Khiêm ú, Kùi Búm và ku Daniel.


resized_IMG_1217

Phòng của cô Phương mới sơn lại này, nghe bảo sẽ đãi "tân gia" như a Khiêm đấy, phải học hỏi cách làm quá chứ nhỉ? Lâu lâu buồn buồn bay sang nhà Idols ngủ, đông zui, cách có 5 phút haha. Nhưng mà Idol đang đi tỉnh rồi, chỉ có mấy Idols tương lai ở nhà thui.


resized_IMG_1218

Cả hội đi ăn hủ tíu Nam Vang ở gần chợ, ngon ngon.


resized_IMG_1220

Buổi tối đói đói thì chạy ra Kinh Đô Phú Mỹ Hưng mua bánh ăn. Mình là fan của bánh sừng trâu.


resized_IMG_1221

Còn bánh thịt này tên j quên xừ nó rùi, nhân tôm ăn cũng ngon.


resized_IMG_1222

Hôm nào mẹ làm sẵn cánh gà thì chỉ cần xuống hâm lại bằng microwave. Miam miam!


resized_IMG_1223

Chiều thứ 6 ngày 13 được mời ih casting chương trình gì đấy, nguyên văn đến nơi cũng không biết mình sẽ làm gì hahaha. Đây không phải là phi vụ MC tớ nói lúc trước đâu nhé, cái đấy vẫn chưa đâu vào đâu cả! T___T Lấy kinh nghiệm cũng zui, thấy mình vẫn còn bị đơ trước máy quay quá, miệng mồm liến thoắng nhưng vẫn còn bị vấp tè le. Mà có tâm huyết j đâu trời, mặc đồ rất bình thường, tóc tai còn hok làm gì kakakak. Chắc phải đi học thôi, vì mình không phải là born-MC như 1 vài bạn.


resized_IMG_1226

Anh Én Vàng chẳng hạn, thấy mặt là biết khỏi cast chi cho mệt kakak. Ông này nói chuyện ngoài đời là đã lanh rùi.


resized_IMG_1227

Nhóm casting


resized_IMG_1231

2 con én - én xanh bi chừ không làm MC mà bay lên producer luôn roài.


resized_IMG_1234

Dạo này tròn ra nhé, mình nghĩ 1 phút mới ra, "À Tuấn Anh".


resized_IMG_1235

Quả này TA chụp nè. Bao nhiêu ảnh chụp cả nhóm, ổng ko ưng là ổng xóa hết ack.


resized_IMG_1239

Cast xong đi sinh tố và ăn hàng một tí. Há cảo này.


resized_IMG_1240

Đồng chí này chịu ăn lắm haha.

Tạm thời như vậy đã, sẽ cố gắng đăng hết ảnh thanh lý hết trong tuần sau.

Bonus mp3 Top 13 American Idol hôm nọ, studio version from Itunes. Most of them sound better.

01. Adam Lambert - Black or White
02. Kris Allen - Remember The Time
03. Scott MacIntyre - Keep The Faith
04. Alexis Grace - Dirty Diana
05. Lil Rounds - The Way You Make Me Feel
06. Megan Joy Corkrey - Rockin Robin
07. Allison Iraheta - Give In To Me
08. Michael Sarver - You Are Not Alone
09. Matt Giraud - Human Nature
10. Danny Gokey - P.Y.T. (Pretty Young Thing)
11. Anoop Desai - Beat It
12. Jasmine Murray - I'll Be There
13. Jorge Nunez - Never Can Say Goodbye


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-14

Phóng Tin?

Thứ bảy, 14/03/2009 - 05:39:pm

Hôm nay, em ngồi chat với một bạn mới quen. Cuộc hội thoại cũng khá thú vị, nhưng có một chi tiết khiến em phải dừng lại 5 giây để suy nghĩ, rồi mới tạm gác qua để tiếp tục trò chuyện. Là thế này, em không lèm bèm một chút chắc sẽ ngủ không ngon.

- Hôm nọ ngồi với mấy lão nhà báo, thấy có nhắc đến em.
- Rồi, hiểu luôn, chắc không có gì hay ho.
- Thì vẫn chuyện "la liếm" nhai đi nhai lại.

Cá nhân em cũng quen kha khá phóng viên văn nghệ, nên không phải là em mù tịt về những gì người khác nói về mình. Nhưng cơ bản là thế này, em không biết các anh chị là ai hết, mỗi lần gặp mặt là em lại phải hỏi tên người đi cùng. Thiết nghĩ, con nít đã không để bụng, thì người lớn cũng đừng bận tâm làm gì ha.

Phần này đọc nhột thì nhột, trúng ai trúng, làm ơn đừng ai hươ đũa cả nắm!

Em thừa nhận là trước đây, đã không ít lần em chặt chém một số bài báo viết mà không dùng đến... cái đầu, thậm chí em còn chả buồn nhớ tên tác giả. Những cái ngu ấy là post lên ai cũng thấy, đăng nguyên văn luôn chứ chả cần vu cáo cho ai, tự thiên hạ vào đánh giá thôi. Nếu chẳng may các anh chị là chủ nhân của những bài ấy, thiết nghĩ, nên tự chất vấn lại chuyên môn của bản thân hơn là... có vấn đề với em.

Cá nhân em, và nhiều người khác bỏ tiền ra mua báo, không phải để đọc vào một bài và thốt lên: Rubbish. Bằng cách này hay cách khác, dù sao chúng em cũng là những người gián tiếp trả lương cho các anh chị, nên làm ơn đừng giữ thái độ ban phát kiến thức cho người khác. It's NOT FREE. Không hài lòng thì phải phản ứng chứ, không lẽ để các anh chị truyền tải những thông tin thiếu xác thực như thế đến đại chúng mãi được?


Tuy nhiên, em cũng nghe theo lời khuyên của một vài anh chị khác trong nghề - bớt sân si, một điều nhịn chín điều lành, thấy cái gì tầm thường thì chỉ cần cười khẩy và bỏ đi là được rồi. Kệ, cho qua.

Ô, hôm nay em nghe từ "la liếm" đến từ mồm các anh chị. Em tưởng nó chỉ "hot" đối với teen thôi, không ngờ các anh chị già rồi mà cũng... đú phết. Để em chém gió cho các anh chị nghe.

1. La liếm là nhận quen biết với những người không liên quan. Anh chị nào có can đảm đứng trước mặt em nói thử xem em thấy ai sang bắt quàng làm họ? Em alo cho người đó nói chuyện với các anh chị ngay tại chỗ luôn.

2. Xin lỗi, các anh chị mà không viết báo, sao này sao kia có thiết tha gì các anh chị hay không? Thôi thì, tự có câu trả lời.

3. Mối quan hệ của các anh chị đa phần chỉ là giả tạo, chả ai dại gì mà rút ruột rút gan ra với các anh chị, để một ngày đẹp trời nào đó giật một cái tít khiến họ lao đao choáng váng à? Em thì khác. Có thể nhiều người nghĩ là em 8, ừ, em chả chối. Nhưng ít nhất là em chả bao giờ tiết lộ điều gì bất lợi với những người mình QUÝ, thế nên em có những chia sẻ thật sự, chứ không có hời hợt như các anh chị.

4. Các anh chị nói xấu ca sĩ vô tư, đương nhiên không phải với tư cách bạn bè.

5. Thiếu em, ca sĩ A không chết. Thiếu ca sĩ A, em cũng không chết được. Mối quan hệ bởi thế thoải mái và ít ràng buộc hơn nhiều. Không như các anh chị. Bây giờ sếp muốn có bài về con đó đang hot đó, ghét lắm, mà bỏ viết được không? Cũng xởi lởi, giả lả, hài phết.

Đừng quay ngược lại bảo là nếu em không có cái blog, họ sẽ chả thèm tiếp xúc với em. Vì sao?

A. Như thế càng khẳng định sức mạnh thông tin của em trong kênh blog.

B. Em chả phải tự nhiên sinh ra đã là hot blogger, em xây dựng được thương hiệu của em, còn các anh chị cũng chỉ dựa vào tên tuổi của tờ báo mà đi lên. Chưa kể, không biết được nhận vào làm do năng lực thực sự hay có quen biết nữa ha!

C. Ở thời điểm mà Việt Nam có hơn 2 triệu cái blog, nếu cá nhân em đủ sức hút để nghệ sĩ biết mình là ai và đi ăn đi uống với mình, đó đã là sự khác biệt rõ rệt.

Em mạn phép trình bày suy nghĩ như sau:

I. Cứ đặt giả thuyết em chỉ là một đứa la liếm không hơn không kém, thì tại sao không... ignore đi nhỉ? Chẳng nhẽ em nhỏ nhắn vô hại thế này lại phải làm cho các anh chị sốt sắng lên sao? Ruồi nhặng bay ngang qua thôi mà.

II. Cứ cho rằng em đam mê ánh hào quang từ người khác (như thể em chưa có), và kể cả những phóng viên em quan hệ cũng chỉ là những người "ầm ĩ" (vô tình hay cố ý), hóa ra lại khẳng định các anh chị quá nhạt để em phải dây dưa đến. Bởi, em chỉ qua lại với những người có tài.

III. Ừ thì cứ cho là điều các anh chị nói không sai, thế sao chưa có đại nhà báo nào đứng trước mặt em mà nói: "Cái thứ đồ la liếm" (nguyên văn kakak). Tại sao lại quá tiểu nhân để lép bép sau lưng như vậy? Ôi, tuổi đời bao nhiêu, tuổi nghề bao nhiêu, hóa ra chỉ để đi đâm chọt một đứa con nít. Đời lắm chuyện tiếu lâm.

Không biết vế nào đúng nữa: Em ganh tị vì không phải là phóng viên chính thức như các anh chị, hay các anh chị ganh tị vì muốn có cái blog nổi như em cũng không được? Hên xui à. Em cũng viết báo chơi chơi nên có biết tương đối về nhuận bút tờ này tờ kia, hihi, nếu làm ăn chân chính thì chưa chắc bằng thu nhập em... viết blog đâu. À, cũng có thể em ganh tị vì không ĐẸP bằng các anh chị chẳng hạn. Oh, please.

Đừng nghĩ em chảnh nha, nóng mặt thì cứ lấy những sự thật này mà chườm vào, đủ lạnh nhỉ?



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-13

Pimp My Mom

Thứ năm, 12/03/2009 - 06:34:pm

8/3 - Ngủ dậy sớm, nằm xem Doraemon một tí thì ra đường. Ban đầu, định chở mẹ đi Parkson nhưng mẹ lại... ngại nắng, thế là kế hoạch thay đổi.

Sang bên Tân Thế Giới nhuộm màu hạt dẻ, tối tối thôi, ai hỏi sẽ bảo là đi đường cháy nắng (ghê vậy đó, mũ bảo hiểm trong suốt kakakak).


IMG_1094

Như này ai biết nhuộm? Hình như da sáng ra thì phải?


IMG_1076

Ghé Hồ Thị Kỷ mua hoa tặng mẹ nè, chỗ trống là lẵng mình lấy đóa!


IMG_1078

Đẹp hok? Mua đúng ngày mà giá rất hời = 150K.


IMG_1083

Em tớ mở cửa lúc đang tập bóng rổ. He's the sportsman of the 3. The middle one is the calculator and me iz the writer. Bạn bik đấy, nhà có nếp có tẻ.


IMG_1084

Vác thêm trái tim màu cam về tặng mẹ nữa nè. Orange is in style y'all! Mấy người bán hàng toàn tưởng mua hoa với quà tặng bồ hoho. Well, mama's the best girl of all time.


IMG_1074

Cơm tấm vào buổi trưa. Mama was sleeping...

Trên đường về check out sạp báo thì thấy các tình yêu...

IMG_1096

Phương Vy on Sức Sống Mới


IMG_1098

Đông Nhi on Mực Tím Đặc Biệt...


IMG_1099

...và Tiếp Thị Gia Đình. 2 con bé này lúc đó ko ở trong thành phố, chứ nếu có chắc sang nhà tặng bông rồi. Haha, thuận đường mà.


IMG_1104

This is Mom sitting by my flowers. She looks ready for that Đàm Vĩnh Hưng concert.


IMG_1102

Nhờ ba má dzị nên con mới đẹp trai kakak. Papa đi đá banh riết đen thui.


IMG_1106

Bông nì mẹ tự mua, trưng cho đẹp nhà. Dad's never the romantic type.


IMG_1112

IMG_1108

Time really flies...


rob97

That was 12 years ago!


IMG_1111

2 anh chị xì tin dâu hoho

Hình Mr. Đàm show @ Không Tên xử sau. Focus của entry này phải là mama, cũng lâu rồi còn gì?


Tui: Áo con đẹp hok?
Grandma: Người đẹp mặc áo gì chả đẹp.

Papa: Đẹp zồi.
Mama: Kiểu này dám ĐVH cua luôn!

Đờ ơ đơ.


For a shield from the storm
For a friend, for a love
to keep me safe and warm
I turn to you
For the strength to be strong
For the will to carry on
For everything you do
For everything that's true
I turn to you

All-4-One - I Turn To You


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-09

Bệt

Thứ ba, 10/03/2009 - 12:00:pm

Thứ 4 vừa rồi đi chụp hình với hot gơ Hà Nội ở Bệt mà quên làm tóc, cứ nghĩ sẽ là thảm họa hux. It turned out not to be so bad after all. Ngược lại, ngày càng thích nerdy look của mình.


DSC_0391

Love the shades, don't I look just so Blade? (Có vần ghê! )


Blade_movie

Trong trường hợp bạn còn đang thắc mắc Blade là thằng khựa nào, hắn đây.


DSC_0409

The hot gơ aka. bé Pink - đi với mình mà bạn trai gọi suốt!


DSC_0410

Người đẹp làm background cho mình đi nhé hehe


DSC_0417

Đang bàn luận về kịch bản nè.


DSC_0432

Dĩa bay kìa!


DSC_0437

- Vậy cũng tin!
- Giả vờ bị lừa cho ấy zui thôi.


DSC_0461

Ui nóng nóng!

Đang ngồi 8 mà nhỡ đói bụng cũng lười chạy đi. Gọi điện order bên The Box mang thức ăn tới, sẵn tiện nhân viên làm camera(wo)man luôn.


DSC_0462

Đây là cá nước tương.


DSC_0473

Còn đây là cá ớt, cho vào túi làm vũ khí cũng được kakak.


DSC_0485

That looks sexy.


DSC_0507

And this is called cute!

Chia sẻ kinh nghiệm này: Nhiều bạn cứ cố quá sức để tỏ ra sexy hay cute, nhưng thực ra những tính chất ấy đều xuất phát từ bên trong mỗi người. Có phồng mang trợn má cũng vậy ah, phải tự nhiên thì nó mới ra! Tất cả phải hình thành bởi... niềm tin. Bạn phải làm sao để chính bạn tin rằng, I know I'm sexy, I know I'm cute. Chỉ thế thôi, bạn không cần phải pose như Vogue, thần sắc của bạn cũng thể hiện được hết.

Như tớ biết thế mạnh của mình là the nerdy look , nên dù vài bạn bảo tớ bỏ kính ra trông đẹp hơn, tớ vẫn luôn đeo vào vì nó tôn sự unique trên khuôn mặt tớ. Told ya, got to know your strength.


DSC_0519

Nói hok đúng sao mà lườm hẻ?


DSC_0526

Làm theo chỉ đạo của Master of Posing này!


DSC_0548

Muốn cool phải nhìn ra hướng xa xăm...


DSC_0551

Và tuyệt nhiên không được cười nhé!


DSC_0554

- Giờ tui chỉ lại nè, dù cool cỡ nào cũng phải xem dưới đất, cẩn thận kẻo đạp sh...
- Eeeeeeeeek, đâuuuu???



DSC_0595

Series nào cũng phải có đất cho mình khoe chân.


DSC_0599

Kiss kiss


DSC_0602

Nặng ghê mợiiiiii!

To be continued...


Dạo này đang ngủ trưa hay có bạn gọi đến hỏi về The Box hix hix. Thứ nhất Box là dạng semi-fastfood, chỉ nhận delivery và take-away thôi. Thứ 2 là Box chỉ open from Monday to Saturday. Thứ 3 là số điện thoại để order nè, lưu vào máy đi nha: 62768268.

Bạn nào muốn tham khảo thực đơn thì click vào đây: Thebox.vn. Nice weekend lah!



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-07

Hate-tards

Thứ năm, 05/03/2009 - 11:21:am

Viết blog cũng có nhiều cái vui, có khi vui vì nhận được sự đồng cảm, có khi vui vì lời nói của mình được quan tâm, cũng có khi vui vì thấy mình chưa bao giờ là người kém may mắn nhất, bởi vẫn còn những thể loại hate-tards (retards who love to hate) với những phát ngôn thiếu suy nghĩ.

1. Chuyện xu hướng tình dục:

a. Đồ bóng lộ!

- Với các chị bóng kín: Em hiểu các chị ức chế đến mức nào.
- Với các chị cho là mình straight: Theo như em biết thì các chị thường bảo chị em gái chửi nhau là "Đồ đàn bà". Em nghĩ nếu các chị đủ "đàn ông" thì đã không rảnh hậu môn mà đi qua blog người khác nói năng lung tung như vậy.

Bóng lộ là bôi son đánh phấn, mặc váy đầm, trang phục của con gái đi ra ngoài đường. Hơ, em ăn mặc vô cùng bình thường và thậm chí không đụng đến sữa rửa mặt. Các chị mặc khác em thì có khi nên tự nhìn xuống xem có đang quấn nhầm áo ngực hay không.

Bóng hay không chưa cần biết, kiến thức về ngôn ngữ không vững, cái đầu thua người ta thì phải cảm thấy thẹn trước chớ.

b. Một số từ ngữ tục tĩu không tiện nêu ra, liên quan đến dương vật, âm đạo và hậu môn.

Dạ, nếu các chị nghiện những thứ đó quá, cứ mở phim cấp 3 rồi tự giải quyết. Khổ ghê, thủ dâm cũng phải đúng chỗ chứ, văng bừa bãi ra coi sao được?

c. Chỉ có gay mới vào blog của mày.

Theo survey poll thì nữ ghé blog em chiếm hơn 70%. Các chị cũng có thể tham khảo comment, thấy ngay mà.

Mà các chị có đang tự vả vào mặt không vậy? Tỉnh chưa? Chỉ có gay mới vào blog của em?

d. Pede và một số từ khiếm nhã khác.

Các chị không còn gì để chê em nữa à? Hoàn hảo nhỉ?

e. Đồ gay!

Em thấy gay là một từ trung tính, không nên dùng để... sỉ nhục nhau, nghe cứ ngu ngu thế nào í.

Vả lại, gay hay không, cũng chỉ là chuyện làm tình với ai thôi. Sao các chị quan tâm đến chuyện tình dục của em làm gì? Hay các chị muốn em ấy cho mấy phát mới chịu im cho?


2. Chuyện tình dục:

a. Em ngủ với ai là lăng xê người đó.

Em xem đây là một lời khen.

b. Em lăng loàn thay bồ mỗi tuần.

Lại là một lời khen khác nữa.

c. Em làm đĩ.

Thứ nhất, em chưa ngủ với ai lấy catse.
Thứ hai, sao các chị biết em làm đĩ? Các chị bỏ bạc tỉ ra offer mà bị em từ chối chăng?


3. Chuyện la liếm:

a. Em la liếm người nổi tiếng để tự lăng xê bản thân.

Theo như em nhận thấy - đa phần những bạn mà em "lăng-xê" xuất hiện trên blog em trước khi họ được biết trước đông đảo công chúng.

Những người đã có tiếng, em chỉ review với tư cách người nghe dĩa, người xem show. Oh, có thể do một số chị không có khả năng cảm thụ nghệ thuật, càng không có khả năng viết, cho rằng như thế là la liếm chăng?

b. Em la liếm những người... không ai biết.

Như thế càng vô lý, các chị không biết nhưng lại có thể kể vanh vách em hay viết về những nhân vật nào mà, đúng không? Hay các chị không phải "ai"? Các chị tự nhận là "con gì" đó nha, em hok có nói à.

c. Em nổi tiếng nhờ la liếm.

Thế chị nào thử la liếm như em xem có nổi tiếng được không?


4. Chuyện tiền bạc:

a. Em ngửa tay xin tiền ba mẹ.

Đầu tiên, thay mặt ba mẹ em, cảm ơn các chị vì đã quan tâm đến 2 anh chị í. Rồi, bây giờ thì mời các chị lại trực tiếp phỏng vấn ba mẹ em ha.

b. Em làm gì ra tiền?

Chỉ vì em không lết bàn tọa vào some fucking boring office như các chị, không có nghĩa là em không làm việc. Cả đời các chị nghĩ không thoát ra khỏi cái hộp, nên các chị mới chịu khó bị giam lỏng như thế. Không phải là vấn đề của em.

c. Đồ PR dạo.

Cảm ơn, em tự nhận luôn mà. Dạo ở đây như "đi dạo" haha.


5. Chuyện lăng xê:

a. Mày nhận của nó bao nhiêu tiền để tâng bốc nó?

Các chị cứ đi hỏi "chúng nó", em không giỏi chuyện tiền bạc cho lắm.

b. Nó cho mày ăn gì?

Cả đời các chị chỉ nghĩ đến chuyện ăn nên chả bao giờ khá lên nổi.

c. Mày chỉ lăng xê mấy đứa gay giống mày.

Chính xác là em lăng xê những người có tài, có đức, có văn hóa. Thế nên, em mới không lăng xê các chị.


6. Chuyện ngôn ngữ:

a. #%$&^*

Chó nhà em sủa em cũng ra hiệu cho nó im, chứ không lẽ sủa thi với nó?

b. Em chỉ giỏi xóa comment.

Đọc thấy hông giống tiếng người thì xóa thui.

Sẵn đây em xin đặt một tình huống nho nhỏ. Trước nhà em có đống phân chó, em không thèm dọn. Khách khứa đến chơi bảo đống phân thối quá, chẳng nhẽ em trả lời, "Con chó nào ị chứ không phải em ị, phân thối thì kệ phân"? Thế thì em thông minh quá đấy!

c. Em cũng nói bậy với bạn em, vậy em cũng là người kém văn hóa như các chị.

Mọi thứ chỉ là tương đối, và em phán xét đúng sai dựa trên tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh. Chúng em có nói bậy cũng chỉ trên tinh thần đùa vui, chứ không có hằn học như các chị.

d. Em đạo đức giả.

Tại sao em lại phải thật với các chị, khi các chị còn không có đạo đức để mà nói chuyện giả thật.


7. Chuyện rảnh:

a. Em không có gì làm.

Em có nhiều việc để làm lắm. Nếu có nhã hứng giúp đỡ không công, em sẽ chia việc ra để các chị phụ.

b. Em rảnh.

Em có quyền rảnh chớ, lúc nào cũng bận thì chết đi cho rồi.

(Các chị bận rộn quá nên cứ vô blog em xàm xí hoài đấy thôi)


c. Em ở nhà/đi chơi suốt ngày.

Chứ hông lẽ muốn em qua nhà các chị làm tình?


8. Chuyện quần áo:

a. Em có cái áo mặc hoài.

Mặc đẹp thì cứ mặc, đâu phải mặc không giặt? Hay suy bụng ta ra bụng người?

b. (Trước) Em mặc đồ nhà quê.

Em mặc đồ nhà quê vẫn đẹp hơn các chị mặc đồ nhà quê.

c. (Giờ) Em bày đặt đua đòi khoe mẽ.

Các chị cũng cắc cớ ghê hen. Em mặc đồ đẹp chỉ để em đẹp, chị cho rằng em khoe chẳng qua vì chị soi em quá kỹ thôi.


9. Chuyện mồm mép:

a. Cãi nhau với em chỉ có thua.

Em chỉ bình thản phân tích thôi, chứ các chị là ai mà em phải cãi?

b. Cái gì em nói cũng được.

Ai mượn các chị nghe?


Đang quỡn chim một chút đó mà.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-02

Tui Giống Ai Giống Tui?

Thứ năm, 05/03/2009 - 11:20:am

Ngày mình càng quen với chuyện được/bị so sánh với người khác, bởi cứ cách vài hôm lại có một bạn vào blog mình comment, "Anh này nhìn giống abc." Vậy chứ hồi đó ghét lắm nha, không có thích giống ai hết trơn á, kể cả... papa. Nhỏ lớn toàn nghe khen là cha con như 2 giọt nước, mình dùng dằng thì ba bảo, "Hông giống tao chẳng lẽ giống ông đạp xích lô?" Ờ, thôi, thà giống ông bán cà rem kakakak.

Sau khi ở Mỹ về, tự nhiên đẹp trai ra (nghe đồn là có đi hút mỡ, nâng mũi gì gì đó, há há há) - từ đó cứ toàn bị kêu na ná ngôi sao xyz. Cái tên mình nghe nhiều nhất, trước cả khi biết anh ấy - không ai ngoài Hoàng Hải. Buồn cười là đến papa xem TV còn thốt lên, "Thằng này giống mày thế!" 2 anh em ở ngoài khác hẳn, nhưng lên hình lại có nhiều nét tương đồng, điểm khác biệt rõ nhất là môi Hải siêu dầy và môi mình siêu mỏng. Nhưng nếu chọn góc mặt như này thì cũng khó!


Lookalike2


Điều đáng ngạc nhiên là - mình cũng hay bị nhìn nhầm với người thường được xem như đối thủ của anh Hải, Hà Anh Tuấn. Gần đây nhất là những lần ghé chơi chỗ em Hiền dạo NSTHTH, bác ở "phòng hàng xóm" cứ gặp là hỏi: "Hà Anh Tuấn đến thăm Thu Hiền đấy à?" Ban đầu cứ tưởng là đùa thôi, đến lúc bác ấy thắc mắc với nét mặt rất nghiêm túc, "Chừng nào con ra CD?" thì mình mới đơ ra.


haanhtuan


Quay trở lại dạo 2004 - 2005, hay bị so với 2 người mình không thích mấy.


dvh

Thật ra Đàm Vĩnh Hưng còn có lý do, vì lúc đó tóc mình được highlight màu nâu vàng.


nguyenvu420

Chứ Nguyên Vũ thì khó hiểu quá, lâu lâu vẫn bị bảo giống, dù tự thấy mắt mũi miệng không có nét nào liên quan hết.


Lookalike


2006 - 2007 là khoảng thời gian Hoàng Hải vs. Hà Anh Tuấn nhiều nhất. Có dạo rần rần ngoài Quick Comment, fans của 2 anh này còn tranh luận xem mình giống ông nào hơn (?!), vừa ngồi đọc với mấy đứa bạn vừa cười quá trời. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp khác:


quyenlinh3

Chú Quyền Linh này thấy giống papa hơn là giống mình.


minhdao

Một bé (chắc mê phim Đài Loan) bảo mình giống... Minh Đạo. Có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Nhưng đẹp trai ngời ngời thế kia thì mình cứ xem như lời khen hihi.


manhquan

Rồi có em lại hồn nhiên comment, "Anh có phải anh Mạnh Quân đóng Nhật ký Vàng Anh không ạ?" Đó là lần đầu tiên mình biết đến show truyền hình này - trước sự kiện Hoàng Thùy Linh.


hpd

Cậu của Phương Vy: "Nhìn con giống Huỳnh Phúc Điền"
Tui: "Ổng trông ra sao em?"
Bonnie: "Thui, xí trai lắm, đừng nhận."
Coi hình xong muốn té ghế hehe.
Con xin lỗi chú Điền phong độ.


tanminh

Chị Nga ngoài Hà Nội thì bảo mình giống... Tấn Minh, mà mình soi mãi vẫn chưa hiểu là giống chỗ nào nữa?


trieuloc

2008 - 2009, mình đổi style liên tục, thế nên cũng dính dáng đến nhiều người hơn trước. Đầu tiên phải nhắc đến em Triệu Lộc. Kể từ khi biết ngựa, ra Tân Thế Giới làm tóc, mặc Maschio vv. là mẹ mình cứ thắc mắc: "Sao nhìn giống Triệu Lộc thế nhỉ?" Có lẽ do mang kính + quần áo.


quocthien

Rồi mấy hôm em Thiên thi Idol, đeo cặp mắt kính vào, lại có người hỏi phải ý tưởng của mình không? Gì mà chăm gà thế nào để giống thế? Pó tay toàn tập luôn.


phuonguyen

DSC_0409

Loạt ảnh đầu năm lại hao hao... Phương Uyên mới sợ chứ, nhất là góc này rất ư là Gia Đình Tôi!


ngocanhidol

IMG_1414 copy

Anh Ngọc Ánh là người cuối cùng mình nghĩ có thể giống, ai dè một bé fan của anh í cũng bảo mình nhoẻn miệng thế này trông y hệt (!)


syluan

Có duyên với MC Idol ghê, Nguyên Vũ làm bị kêu giống Nguyên Vũ, đến Sỹ Luân làm cũng bị kêu giống Sỹ Luân. Khổ quá, anh Luân móm duyên nhìn biết ngay mà.


quocbinh

DSC_0426

Và không thể quên nhắc tới Quốc Bình, nhất là với kiểu cười dư lày!


congtri

Anh Công Trí...


PhamHoaiNam

...và bác Phạm Hoài Nam - cháu thấy ngoài chuyện đeo kính ra thì không còn gì để bàn sâu xa.

Về phía bạn bè blogger, có 2 thằng ku này. Đầu tiên là em Hizo.

hizo


Kế đến là Ling Dezign.


ling


Nãy giờ toàn nói về phía trai thôi. Giờ cho coi 2 quả này mới shock hàng nè.

748509_4905811ba7b654xe705a18


Toàn giống gái mà gái đẹp không mới ghê chứ! Pó tay MyHeritage!

748652_416569c4c7b6544h27c518


Túm quần lại là từng nét của mình không lạ, có thể bị đụng hàng từa lưa, nếu nhìn thoáng qua sẽ dễ liên tưởng đến người này người kia. Tuy nhiên, nhan sắc cũng giống như chất giọng, cách để bạn không blend it nằm ở cá tính của chính bản thân bạn. Những gì bạn thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, đủ làm cho bạn unique rùi.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-28

The Law of Good Deeds

Chủ nhật, 01/03/2009 - 12:25:am

Dạo này Animax đang chiếu lại Law of Ueki. Đây là một trong những manganime đương đại mình thích nhất. Nội dung không quá sâu sắc, cách vẽ cũng không nhiều sáng tạo, nhưng mình lại thích cách truyền tải thông điệp rất ngây ngô ấy. Điều thú vị là đa phần các nhân vật trong truyện khi mới xuất hiện đều trong vai... phản diện, và tay Ueki tin tưởng vào chính nghĩa một cách mù quáng này đã lần lượt thức tỉnh con người tốt trong họ (dù đây không phải là nghĩa vụ hay bổn phận của tên ngốc này).


LAWOFUEKI+img001

Ít khi nào ưa nổi nhân vật chính mà ngu ngu, như Nobita hay Usagi - they're just too annoying! Trường hợp Ueki rất khác, cảm thấy bản thân bị thuyết phục bởi chính cái lý tưởng ấy. Luôn dùng hết sức lực của mình trong mỗi cuộc chiến, nhưng không bao giờ quá tàn bạo "kết thúc" đối phương, cho dù từng bị chúng hành hạ cách mấy. Nếu gọi là vị tha thì giống như ở trên nhìn xuống quá. It's not like that. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Đằng sau mỗi người luôn có một câu chuyện dài, thế nên cứ mãi phiến diện nhìn về phía tiêu cực, rốt cục người xấu lại chính là ta. Tạo cơ hội cho người khác, cũng chính là tạo cơ hội cho bản thân mình. I love that. I love it when I can learn from something.

Khi mình nói chả bao giờ ghét ai, đó không phải là đạo đức giả. Có thể mình sẽ khó ở với vài cá thể trong từng giai đoạn nhất định, nhưng mình sẽ từ từ tìm ra lý do và get over it, bởi nuôi dưỡng hận thù chính là cách giết chết cái thiện của bản thân nhanh chóng nhất. Một điều khác mình học được, là con người ta có thể phạm sai lầm... Nếu nhận ra kịp thời và quay về chính đạo, không việc gì phải hổ thẹn cả.

Koda Kumi - No Regret (OST - The Law of Ueki)

Bạn nào muốn xem thử thì chỉ việc lên YouTube search The Law of Ueki Episode #.


...

Model: Robbey
Stylist: Kelvin
Fashion: Robbey's Style
Hair Stylist: Tân Thế Giới
Assistant: Recca
Location: Phú Mỹ Hưng
Photographer: Còn ai khác ngoài tui Kelvin Nguyễn :X
Designer: Nguyễn Tiện Nhân =))


2aef

[Copy từ blog Kelvin Nguyễn]

Ảnh chỉ được chỉnh lại ánh sáng & màu sắc, nếu soi kỹ sẽ thấy mụn hehe.


R001

Cận mặt làm quen cái nà


R002

Hồn nhiên chong chóng nè


R003

Thật nà thơ ngộ =))


R004

Góc 3/4 phải nè


R005

Đây là góc 3/4 trái - rất ư là tự tin nha


R006

Nhìn về nơi xa lắm - Ai mà coi hình gốc thì tự biết nha, chưa crop nó mắc cười ghê vại đó


R007

Tấm này là cười hơi quá


R008

Sau vụ cười lố cái chuyển sang mặt hình sự liền ha - Man quá trời


R009

Đây mới là hình xì tin dâu nè =))


R010

Cái mặt này là lạ nhất


R011

Cái này ngồi phe chân dài đó


R012

Còn cái này là theo style tự sướng của 9X


R013

I'm verdette


R014

Cái này là model hạng trung


R015

Mặt này là mặt giả nai


R016

Tấm này nhìn ông Rob ốm ghê vại đó - nhờ stylish giỏi phải hem ta =))


R017

Già rồi mà vẫn còn teen chán


R018

Bạn Rob đang tự tin bước trên sàn catwalk của American Next Top Model


R019

Và đây là khi màn đêm buông xuống


R020

Cái này thật nà đăm chiêu :)) Kết thúc bộ hình - Anh Rob đang suy nghĩ - biết bao h mình mới có bộ hình tiếp theo do thằng ku Kelvin này chụp tiếp ha =))

Notes: Bộ hình được thực hiện khá ngẫu hứng và điều kiện rất chi là khắc nghiệt =)). Lúc đầu tình chụp sớm từ lúc 4h mà ta nói ông Rob ngựa quá, qua Tân Thế Giới làm tóc mất nguyên 1h đồng hồ. Rồi còn đi xe từ Q1->Q7 xa thấy mồ àh. Đến nơi đã là 6h kém, mặt trời bắt đầu xuống nắng nên rất khó để mà chụp hình đúng sáng và canh máy góc đẹp đc, chỉ là đánh nhanh thắng nhanh thôi :D.



E008



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-27

Bubbly

Chủ nhật, 22/02/2009 - 01:35:pm

Buổi khuya thường làm mình tỉnh táo nhất trong... ngày. Uhm, ngược đời vậy. Và thường khi mọi thứ đều rõ rệt, cảm giác buồn vẩn vơ ấy lại tìm đến, không thể cưỡng lại được. Không phải là thể loại khiến bạn phải đau khổ đến nhọc lòng, chỉ như mảnh gỗ để chú chuột cảm xúc gặm nhấm cho đỡ đói thôi...

"I know Cancer like you just love to take challenges to be the winner, with your wisdom and talents." Cô em gái của mình đã phán như thế, và gần như trong nhiều mặt của cuộc sống, điều này hoàn toàn đúng với cá nhân mình. I'm a total control freak. Với tất cả những gì còn nằm trong tầm tay, mình sẽ bằng mọi cách uốn nắn chúng theo ý muốn. Thi cái gì [nghiêm túc] cũng phải có giải. Đôi khi, giá trị vật chất chả là gì so với cảm giác chinh phục từng ngọn núi, cảm giác vượt qua những người khác bằng thực lực của mình. Khoản này thì chả ai gieo rắc vào đầu cả, tự nhiên đã như thế.

Để rồi đến một lúc, nhận ra rằng không phải thứ gì cũng "chạy đua" là có được. Bạn không thể kéo người ta đi theo con đường của bạn, cũng không thể đẩy vèo vèo nếu người ta chưa sẵn sàng. Bạn phải học cách đi chậm lại, để lắng nghe, để hiểu, để được hiểu, để ngồi lại nghỉ ngơi, để đón lấy nếu người ta không may vấp ngã. It's not easy like how it sounds. Nhưng đã chấp nhận bước trên con đường tình yêu, thì chỉ có như thế, bạn mới có thể sánh đôi cùng người ta đến trọn đời. Or else, it'd only be the Boulevard of Broken Dreams.

It starts in my toes
And I crinkle my nose
Wherever it goes I always know
That you make me smile
Please stay for a while now...
Just take your time
Wherever you go.

Colbie Caillat - Bubbly (Acoustic Version)


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-20

The Next Osama Bin Laden

Thứ năm, 19/02/2009 - 03:06:am

Công việc vẫn tiến triển thuận lợi. Đã nhận được nhuận bút, đã chia chác nhuận bút, đã tiêu hết nhuận bút. Haha đến papa cũng vừa nhắc nhở mình khoản chi tiêu rồi. Không sao, chưa vung tay quá trán. Có vô thì phải có ra chứ lị, đúng hem?

Tình hình là sáng tác của mình và ku Tôn đã được chú Phương giữ lại cho bé Đông Nhi. Nghe đồn album đã thu âm xong hết rồi, đang chờ xin giấy phép và thông qua khâu design thôi. Không biết "nhét" vào kịp hok nữa? Thoy ráng ih, có tên iem trên bìa là iem sẽ lăng xê cho cái CD dài dài dài dài haha.

Ah, sẵn nói đến chuyện viết nhạc nhẽo, hum nọ khách hàng đặt một bài sốc sốc - nội dung đại loại là đã chia tay, và dù có thế nào cũng không quay trở lại. Ờ, mình viết dư lày và bị phàn nàn là... sốc quá. Haizz, dở hơi cám nhợn.

Thế Thôi

Nói nghìn câu vu vơ trên đôi môi hay quên lời, yeah
Nói người sẽ luôn bên tôi yêu thương cho đến muôn đời
Vẫn không mang tôi lại ngày xưa êm ấm
Đã xa nhau, xin đừng thêm dối gian
Hãy đi đi, cho một ngày mới
Đừng đợi chờ làm chi, chuyện mình cũng chỉ thế thôi.

Ừ thì dạo phố dưới những ánh mắt đưa theo Lamborghini
Ừ thì lại thức tối tối đến sáng trong men nồng Martini
Ừ thì hãy quấn quít với bé khác, xin anh đừng phiền lòng chi
Với tôi, chỉ thế thôi, trông mong gì?
Hết rồi.

Haha, thật là thị trường , nhưng ghép vào melody nghe cool lắm. Mình thích Usher, mình thích Kanye West, mình thích P!nk và Natasha Bedingfield, nên mình muốn thấy sự thoáng đãng trong ca từ, đặc biệt trong những giai điệu hơi hướm R&B pha trộn electro.

I love Hoàng Tôn's voice in the demo. If he went to Korea for some plastic surgery, I bet he'd be bigger than Hoang Hai & Ha Anh Tuan combined in the near future. Too bad God don't give you everything.

Ah, vừa test thử chức năng quay clip trắng đen của camera, xem thử chơi nhé hihi.

Robbey - Tình Yêu Chắp Cánh (Live Demo)


Cột hơi tớ bị ngắn =.= Giỏi nhất là làm trò! Hôm qua tung tăng sang Facebook nhạc sĩ Võ Hoài Phúc khoe mình có phiên bản tiếng Anh cho bài Hoang Mang của anh í, ai dè anh í đọc lâu gòy, còn được khen nữa chứ. Bởi vậy, ngại lắm, giờ làm cái chi liên quan đến người khác cũng phải dòm trước ngó sau một chút hihi.


~*~


Buddy-tine 14/2

14/2 là một ngày vô cùng bình thường.


resized_IMG_0204

Ở nhà, mẹ nấu món phở gà.


resized_IMG_0214

Tự shướng 1 fát trước khi ra khỏi cửa. ^^


Tăng 1: Bud's


resized_IMG_0229

Đây là cô Đan Lê, vừa đi world tour về, đại ja đại ja kakak.


resized_IMG_0234

Tự bạn ấy nhận là giống 2 má con nhá!


resized_IMG_0236

Diễn đơ lắmmmmmm, chụp mãi mới đc 1 tấm tự nhiên đấy kakak.


resized_IMG_0243

Bux ông Hải cho leo cây, vậy mà lúc đầu gọi qua Bud's thử kem, hừ!


resized_IMG_0256

Việt kiều Cali, Major: Gambling.


resized_IMG_0261

Để ý mới thấy bạn Minh nhìn giống... Hừm, cấm ai nói ra đấy!


Tăng 2: Ốc Sinh Viên


resized_IMG_0265

Càng ghẹ muối tiêu


resized_IMG_0267

Nghêu hấp


resized_IMG_0268

Ốc len xào dừa


resized_IMG_0271

Sò dương nướng


resized_IMG_0274

Ốc mỡ xào me

Mình đang chụp đố đứa nào chọt tay vào đó, uýnh chik. Chỗ ni làm món nào cũng ngon, giá cũng hợp lý, tầm 20K/dĩa mà ăn cảm thấy đáng đồng tiền!


Tăng 3: M&F - Mai Thị Lựu

Đây là quán của chị chú Khang. Từ lúc chuyển nhà là chưa ghé lại lần nào, vì xa quá hix hix. Bi chừ cũng đông ghê. Già làng về đây lấy vợ mà không mời nha, làm đám cưới ở tận... Đà Nẵng! Hux, mai mốt qua hầm rượu của lão phá mới được!


resized_IMG_0279

Đan Lê & thần tượng bố già Nat King Cole


resized_IMG_0281

Cái này là không diễn nha haha.


resized_IMG_0288

Mờ mờ ảo ảo


Chủ nhật 15/2


resized_IMG_0297

Bé này lạc mẹ nè


resized_IMG_0300

Cả nhà nói nó nhiêu tuổi kakak


resized_IMG_0302

Tóc không gel là phải đội mũ cho xẹp xuống!


resized_IMG_0304

Hến xúc bánh tráng @ FaiFôi


resized_IMG_0306

Cao lầu - đặc shản này tên nghe như lầu xanh hay gì gì.


16/2 - Lĩnh tiền, Maschio thẳng tiến!


resized_IMG_0307

Shop bán đồ đàn ông mà sao có 2 em ni vào khoe đùi vậy trời? Sorry ladies, we serve men only kakak.


resized_IMG_0311

Coi 2 bả gọi điện với nhắn tin mà mặt cũng diễn ghê chưa!


resized_IMG_0315

Tui cũng cao lắm chứ bộ hihi.


resized_IMG_0316

Các anh đến mua đồ được tặng kèm em nè.


resized_IMG_0319

Tấm ni thấy bóng photographer phản chiếu qua kính hehe.


resized_IMG_0320

Đúng là liveshow Nấm Lùn, bé Trang điệu wá lah.


resized_IMG_0321

Những người bạn - Mimi & Cindy - hú hồn!


resized_IMG_0322

Chân dài wá mợiiiiiiiii


resized_IMG_0326

3some ghê wá ghê wá!!!


resized_IMG_0329

Đại gia Dũng nhỏ nè! (lấp ló phía sau là đại gia Dũng lớn! )


resized_IMG_0330

Cái mế này chơi lấy máy hình shướng riêng là shao?


resized_IMG_0332

Phong độ lắm chớ bộ.


resized_IMG_0338

resized_IMG_0340

Đẹp chưa? Vào tay Robbey là chỉ có lung linh thoy!


resized_IMG_0341

Giống chơi trò máy bay dzị nè?


resized_IMG_0343

resized_IMG_0344

Đú theo liền!


resized_IMG_0349

Tình củm wé, so cute. ^^


resized_IMG_0350

Chỉ có tui chụp ng ta đẹp ah, coi Huy nó canh ánh sáng nè, chịu nổi hem?


Hoa Hướng Dương


resized_IMG_0352

Xìtin cùi bắp!


resized_IMG_0355

Đề nghị các ca shĩ lên lấy hình nhớ comment nha, hok là mai mốt khỏi post ah.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-18

Box of Valentine

Chủ nhật, 15/02/2009 - 02:00:pm

Thứ 6 ngày 13... Trở trời trở gió, mưa đến 3 - 4 chập! Nhưng ngoại trừ việc áo bị dính bùn bẩn một tẹo, mọi sự vẫn yên ổn để chào đón Valentine.


DSC_0194

Để có được tấm ảnh đẹp này, đã phải kinh qua hàng trăm pose khác, let's rewind.


DSC_0023

Eh chụp hình hả, chờ chút nha!


DSC_0030

Lấy lại cảm xúc nào.


DSC_0032

Tâm trạng... Chờ em đến.


CSC_0051

Mà người hok thấy, chờ hoài hok thấy...


DSC_0037

Are you out there feeling lonely?


CSC_0052

Or is someone lovin' you?



DSC_0047

Check out the magazines while waitin'...


DSC_0054

Cuối cùng nàng cũng đến, nhiệm vụ đầu tiên là... sửa iPhone.


DSC_0070

- Eureka, xong rồi!
- Nhà bác học giải thích giùm chất liệu của cái hộp này luôn đi, nhìn đẹp wá.


DSC_0075

Tưởng thật, ngồi blah blah về 8 lớp vỏ tráng được thực hiện theo công nghệ nước ngoài. Such a nerd.


DSC_0120

- Cái hộp không mà cũng nhiều chiện để nói quá hen?
- Hộp để take away thôi, vào đây là phải serve ra dĩa chứ. Order nào.


DSC_0143

- Menu nhiều món ngon quá, biết lựa món nào giờ?
- Thích ăn cơm hay mì?


DSC_0099

- Cơm và mì luôn ih.
- Thoy cưng, ăn sao hết?


DSC_0105

- Làm gì mà hok hết?
- Cái mắt to hơn cái miệng nha, rùi lại bắt mình giải quyết hết đấy.


DSC_0126

- Kệ, cho mập.
- Để thành heo à?


DSC_0123

Order 1 phần Special Box và #7 Box


DSC_0145

- Mì nhìn ngon quá ta!


DSC_0146

- Đổi hok?
- Thôi ăn chung luôn đi. ^^


DSC_0150

- Hình như còn thiếu gì đúng hok?
- Mình cũng thấy vậy đóa.


DSC_0155

- Chai này hả?
- Nhưng mà hok biết uống rượu.


DSC_0165

- Xem bàn kế bên người ta uống kìa, có sao đâu?


DSC_0167

- Dám uống không?
- Làm gì mà không dám?


DSC_0152

- Chút hồi xỉn xong là quậy nha!
- Kệ, chơi luôn!


DSC_0149

- Thôi, mình thùi mụi thế nì muh.


DSC_0173

- Uống cái gì nhẹ thui.
- Tiểu nhị, cho 2 ly rượu nho!


DSC_0181

Đổi chai rùi.


DSC_0200

Cheers.


Ảnh và review Lễ Hội Tình Nhân sẽ được cập nhật sau. ^^

Lúc nãy vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo là đã nhảy vào ngồi thu âm. Còn ốm nên giọng vẫn khàn khàn, nhưng kệ, cho nó man. Hát tỏ tình đúng giờ thiêng Valentine cho yêu nhau được lâu bền... Gọi điện đến vẫn đang làm việc, siêng gì mà siêng thế!


GM


Ngày yêu đó sẽ mãi, mãi không phai vì anh luôn tin
Chỉ cần mình vẫn muốn ở bên nhau chẳng ngại lo âu
Từng lời trong ánh mắt, "I wanna be, I wanna be your boyfriend"


Love is in the air. Enjoy yours.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-14

Shop-aholic!

Chủ nhật, 15/02/2009 - 01:56:pm

Chiều qua lại đi shopping, chuẩn bị cho buổi Dạ Tiệc Tình Nhân tối nay. Ta nói, mua sắm cũng là một thứ gây nghiện, hok có gì làm là lại bắt đầu lượn shop. Hix, bùn một cái là chưa bao rờ về tay không cả.


resized_IMG_0077

Mời Mẫn Lê và Robbey riêng nhé! XD


resized_IMG_0079

Vé được thiết kế hơi bị đẹp.

resized_IMG_0081


Hồi đó mình không quan tâm đến cách ăn mặc đâu, tất cả mọi trang phục đều do gia đình mua cho hoặc bạn bè tặng, size cỡ nào cũng tròng vào người được hết. Ta nói, nhớ lại lúc trước mình bị "ít đẹp", phần lớn do tóc tai với cả quần áo không tôn lên được nét của khuôn mặt và cơ thể.

Ngộ nha, giai đoạn mình cảm thấy cá sấu nhất là khi... bồ với một ai đó. Người yêu toàn dân "đẳng cấp chơi" đấy nhé, nào RMIT, nào Kiến Trúc, nào MC, nào Học viện thời trang Luân Đôn blah blah blah, thế mà nỡ để mình trông chả ra gì. Haizz, ta nói, đà này chắc muốn... dìm hàng rùi. Bik mà, sợ tui đẹp hơn tui sẽ tinh vi hơn kekek, hoặc chí ít sẽ có thêm nhiều người theo đuổi. Cứ single là lại ngày càng đẹp trai, chả tốt quá!


resized_IMG_0066

resized_IMG_0064

Đang rất ưa đồ Maschio, vào đến shop là cứ muốn gom hàng loạt zìaaaaaaa.


resized_IMG_0068

resized_IMG_0072

resized_IMG_0073

Điều làm mình thick nhất ở Maschio là tính metrosexual rõ rệt của nó, đủ đỏm dáng nhưng vẫn đủ độ man.


resized_IMG_0074

resized_IMG_0063

Lý do thứ 2 là mặc đồ Maschio hem sợ bị đụng hàng, mỗi kiểu áo chỉ có một chiếc duy nhất.


IMG_0070

Anh Dũng nhỏ, quán xuyến được hết mọi chuyện lớn nhỏ trong tiệm (tấm ni là chụp lén ).


IMG_0071

Áo sơ-mi màu kem sẽ được mặt ở trong, mình mua đc discount 50% hihi.


IMG_0076

Áo khoác tone-sur-tone với khaki mua trước Tết của miềng.

Mà mãi tận hum wa shop mới khai trương, ăn Tết kỹ quá trùi. Sẵn dịp phải mua vest, ra mở hàng ủng hộ 2 chú Dũng luôn. ^^


IMG_0087

Ông nội cũng mới "nhượng lại" quả vest đen nhưng mình thấy có vẻ hơi formal wá, dừ lắm.


IMG_0096

Sẽ mặc chiếc màu nâu, vì nó đồng bộ với cả quần, nịt và giày mới của mình nữa.

Pix: Nàng chân dài bình thường đã 1m73, có nghĩa là bằng iem, bi chừ chơi thêm cao gót nữa chắc iem chụp hình phải nhón wé. Haizz, ai tặng em đôi đốc-tờ ih cho khỏi nhụt kekek.


Mặc bộ nào nhìn muốn quất hơn?
Bộ nâu
9
Bộ đen
10
Cởi ra mới quất được chớ kakak
33

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-13

Behind The Scenes: Old Dorm

Thứ tư, 11/02/2009 - 10:32:pm

Lý do hình của mình bị loại thì phong phú lắm: trẻ con wá, gái wá, bình thường wá blah blah. Nhưng mà nói chung là hok sao, vì mỗi lần giơ máy lên là mình diễn liên tục, nên cả trăm tấm cũng chọn được chục tấm. Ghét mấy đứa dẹo dẹo ngang mấy đứa đơ đơ - dung hòa thì mới ra con người chớ kakakak.



Bình thường không ăn ảnh, nên nói chung là zất cảm ơn Tân Thế Giới hair salon, Maschio Fashion và anh Lộc Photo. Tiếp tục nào, đây là những ảnh unedited đã bị out trong 2nd series.


DSC_0383

1. Thử máy, chờ Mr. Niceman ready @ Eden Mall.


DSC_0385

2. Cầu thang lên chung cư, quá tối.


DSC_0390

3. Bắt đầu diễn...


DSC_0392

4. Mặt hơi phỡn một tí.


DSC_0393

5. Lấy lại tâm trạng nào.


DSC_0395

6. Nhìn hơi bị tinh vi, nhưng mình rất hài lòng với cặp giò trong ảnh này.


DSC_0394

7. Túm lại là thích chân dài và những ai chân dài. ^^


DSC_0398

8. Chả hiểu cái động tác quái dị này có liên quan gì nữa? Vẫn là khoe chân thoai.


DSC_0399

9. Facial expression - Mơi mơi fết.


DSC_0404

10. Diễn đạt nè (tấm ni được chọn để edit )


DSC_0405

11. Khoe Mặt & khoe Mông


DSC_0407

12. Focus nào - môi khép hờ


DSC_0415

13. Còn quả úp mặt đặt tay vào tường nữa, Việt Trinh khakkkk.


DSC_0413

14. Chụp chân dung, man hết hồn nha!


DSC_0414

15. Cứ cười là bị hớn. Được cái nhìn tự nhiên. ^^


DSC_0409

16. Quả tâm trạng này nhiều người thick nè, mình thấy giống Phương Uyên wá hux.


DSC_0397

17. Continue to show my asset.


DSC_0419

18. Out bằng ảnh này là đẹp nhá, nhìn như thiên thần 14t.


Nét bạn Robbey hay nhất là khi...
Nghiêm túc và đờn ông
17
Gái gái 1 chút kekek
55
Hồn nhiên 0x
4

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-08

Simply the Best

Thứ tư, 11/02/2009 - 10:30:pm

800 năm không đi Lush, nhưng xem ra không bỏ lỡ gì quá nhiều. Vẫn nhạc cực chất đêm Hip hop, vẫn những gương mặt quen thuộc haha, tưởng chừng như cả Sài Gòn tụ tập hết ở đây. Để xem đụng ai nè: Nguyên Miên, My Idol, Kelvin Photo (tên này rủ mình đi), Dũng Maschio, Shuya, Gia Đoàn, Miu, Nghĩa D'Squared, Jack Huy, etc. với mấy bạn nữa mình cười xã giao mà hem nhớ tên hihi. Rồi đó, đứa nào trốn vợ trốn chồng đi chơi thì đút lót đi, ta hạ tên xuống cho.

Nhảy liên tục 3 tiếng, (hoang tưởng) thấy người mình nhẹ bổng đi mấy ký. Đúng là cách tập thể dục hiệu quả, hê hê, xuất sắc hok cần thuốc lắc nhá.

Ta hận mí đứa hút thuốc, nhất là ku Sha khùng, dám phả khói làm ta bị sặc hừ hừ. Ghét, biết vậy quay video 2 đứa bây nhảy sex lên câu Page Views, cho mất hết hình tượng luôn nhá!

Mà đúng là có tí men vô người là phỡn thấy ghê, em Tú Anh vừa chào là mình cái chóc, hok kịp phản ứng luôn. Cháu iu của miềng đấy, lọn luân khakkk. Có đứa bị vỗ mông mấy phát, đáng đời (đùa chứ chả shướng wá ). Thông cảm, em uống Coca bị say mà kakak.

I feel so good to be me. Chưa bao giờ nghĩ rằng phải sống theo một cách nào khác, theo một lý tưởng của ai đó. Mình ghét phải định hình bản thân vào một nhóm nhất định, một con mọt sách, một tay dân chơi, một gã bất cần đời blah blah. Thay vì tù túng như thế, mình để bản thân tự do sống và trải nghiệm - how spontaneous! Mình không chối bỏ những khoảnh khắc xấu xí, nó làm mình đẹp hơn mỗi khi tỏa sáng. Mình không giấu những suy nghĩ ngu ngốc, bởi từ đó mình sẽ khôn ra rất nhiều. Mình không chỉ tồn tại, mình sống theo kiểu của mình, gạt bỏ mọi lề thói "của chung" và đặt ra những điều lệ cho riêng bản thân. Why be perfect when I can be me? That's how I live my life, my life, eh eh eh oh ohhhh! (Rihanna khakk )

So if you wanna share my life, take me for what I am (Whitney Houston khakkkk ) - simply click here and join me.


~*~

Tet Diary

Mùng 3 Tết - Đường hoa Nguyễn Huệ cùng Mều Ack


IMG_1287

Hot n' Cold


IMG_7545

Đường wa năm nay làm nhàm chán và xấu xấu, hem bằng năm ngoái - chỉ có model là vẫn nung ning kakak.


IMG_7562

Vận động viên Olym Pig


IMG_7559

Em mà đã teen là hok có ai wa được em haaaaaa!


IMG_7552

Mấy quả dừa này nặng bà cố, hok hiểu sao em MPT có thể khiêng một cặp suốt ngày huxhux.


IMG_7504

2 con trâu xì tin và 1 con trâu thùng phuy

Mùng 4


resized_IMG_9179

Cơm tấm sườn bì chả


resized_IMG_9180

Mộc mở cửa cả trong Tết.


resized_IMG_9182

Bạn mới quen - hứa tài trợ vốn cho dự án của tui sau này - đăng lên cho bà con nhớ mặt tay Sora kakak. Thông tin thêm cho khỏi lấn cấn: bạn này straight, có bạn gái rồi, ai nhào dzô bị tạt acid ráng chịu nha!


resized_IMG_9183

Í da, chị nào mặc đồ sexy wá vậy nè???


resized_IMG_9195

Chị mama shinh đệp chứ ai kakakak

Mùng 5


resized_IMG_9196

Gloria Jeans (again) - Background là photographer bí mật từ từ bật mí hihi.


Mùng 6


resized_IMG_9199

Hủ tíu tôm sườn for breakfast.


resized_IMG_9201

Không nhiều người đạt được vinh dự này đâu nha. Bởi ta nói, ở nhà chỉ có ông nội là hok... nghe lời mình à huhu (haizz, con cháu vậy đó )


resized_IMG_9205

Mì tôm sườn for lunch


resized_IMG_9206

Năm nay mai nở muộn (hay do Tết đến sớm? ) - Cây này hoa rất to!


resized_IMG_9207

Cây ni bông nhìu hơn nhưng toàn pe pé thui.


Mùng 7


resized_IMG_9214

Trước khi ra đường cũng fải tự sướng 1 quả chớ!


resized_IMG_9220

Anh trai iu dấu của mình nè, lấy vợ rùi là saooooooo?


resized_IMG_9223

Người đàn ông, nhầm, cậu bé tween trong bóng đêm héhé


resized_IMG_9227

Ly kem thiệt là đẹp, cái bao thiệt là đẹp, mà đố biết lì xì bi nhiêu đó?


resized_IMG_9229

Take vẫn thật relaxing, mình đã giới thiệu cho bao nhiêu bạn bè rùi còn gì?


resized_IMG_9231

Cô chủ tiệm DVD số 14 Huỳnh Thúc Kháng mình thường ghé. She's so nice. Ngay lần đầu mình mua là đã có big discount rùi, còn bonus thêm mấy dĩa nữa, chắc tại mình... đẹp trai (ta nói, bôi kem chống nhục dày wá rùi ).


resized_IMG_9232

Cứ xưng bạn của Mẫn là chắc chắn được giảm giá. Cô í không biết gì về mạng đâu, PR free đó nha kakak. Sống ở đời không nên tính toán wá, chỉ cần ăn ở có trước sau. ^^

To be continued...


~*~


This is my current mood

Sugababes - Too Lost In You
Sugababes - Too Lost In You (Acoustic)

You look into my eyes
I go out of my mind
I can't see anything
Cos this love's got me blind
I can't help myself
I can't break the spell
I can't even try.

I'm in over my head
You got under my skin
I got no strength at all
In the state that I'm in.
And my knees are weak
And my mouth can't speak
Fell too far this time.

Well you whispered to me
And I shiver inside
You undo me and move me
In ways undefined
And you're all I see
And you're all I need
Help me baby
Help me now!

Cos I'm slipping away
Like the sand to the tide
Falling into your arms
Falling into your eyes
If you get too near
I might disappear
I might lose my mind.

Baby, I'm too lost in YOU
Caught in YOU
Lost in everything about YOU
So deep, I can't sleep...
I can't think...
I just think about the things that you do
I'm too lost in you...


Tự nhiên ghen ghen vu vơ mà k làm gì được vậy đó. Who am I to be jealous, huh?


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-07

Behind The Scenes: The Streets

Thứ sáu, 06/02/2009 - 07:14:pm

Ngày càng nhiều bạn dở người ghê. Post đề tài về bản thân tui thì bảo là... tự lăng xê, post về người / sự kiện khác thì bảo là... quảng cáo, mà dùng từ ngữ rất chi là chướng mắt í. Mệt, giờ thấy nhảm ịt là xóa thôi, ai rảnh mà đôi co. Blog tui tui có quyền.

Do thành công ngoài mong đợi của 3 series, thể theo yêu cầu của các bạn thân iu, mình post thêm mấy bộ Behind The Scenes: bao gồm ảnh lúc chưa edit, cũng như vài tấm đã bị... lọt nia nhưng mình cũng thix thix.



DSC_0434

Quả này là... con trâu vàng ngơ ngác.


DSC_0440

Just lookin'


DSC_0437

DSC_0444

Góc sáng & góc tối


DSC_0446

Baby cuz I'm a geek...


DSC_0450

...and there's no turning back.


DSC_0438

Không hiểu sao tấm ni không được chọn - one of my favorites hic.


DSC_0438a

Here's the edited version - mắt, mũi, miệng, thần thái đều ổn thế cơ mà. Có lẽ do background nhiễu quá chăng?


Hà Anh Tuấn - Thư Cho Em

Anh đếm ngày tháng trôi hững hờ...
Từ những phút nhớ nhung ngút ngàn,
Từ trái tim xa cách nghìn trùng.
Anh biết rằng còn xa nhiều lắm
Xa tiếng yêu, xa những hờn ghen...


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-05

Nắng Xuân Trên Môi Em

Thứ bảy, 31/01/2009 - 04:00:am

Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời...

DSC_0338


Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi...

DSC_0347 copy


Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi...

DSC_0376


Như bao giọt sương còn vương mình trên lá
Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá...

DSC_0373


Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ
Đêm nay từng đàn chim trắng về
Xa em biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em?

DSC_0368

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ lớn hơn


Special thanks to Mr. Niceman for all the photos, just so nice!
Special thanks to Mr. Dũng Lớn & Dũng Nhỏ for the costumes.

MASCHIO - we do fashion like no others
Only available at
VH2 shop 377 Dien Bien Phu str., Dist 1, HCMC


Ngộ lắm nha, mỗi lần upload bài hát lên là lượt tải lên đến cả nghìn, còn nhiều hơn mấy bài của 'gà' hát kakak. Pó tay luôn. Không biết download về để dọa trẻ nhỏ hay gì nữa. Có mấy bạn cũng mắc cười ghê, đã không quen thì chớ, vào đây dùng đại ngôn nhận xét mà chưa kịp... động não. Nghĩ sao đi so sánh home-recording với studio? Chất lượng là một phần, mic [cố định] lại sát mồm nên rất dễ bị... phô và thô. Không phải là biện hộ gì cả, chỉ đưa cái khách quan để giúp đánh giá cái chủ quan thoai. Ngày mai sẽ lên Phong Vũ mua mic mới, quyết định dzị đi hen.

Dòng nhạc mang âm hưởng dân gian dư lày, không hẳn là hợp với mình - nhưng cũng muốn thử sức cho zui. Blog mình, mình có quyền chứ. Entry trước là đùa chơi thế thôi, chứ tính mình làm ca sĩ sao được haha, vào chặt chém nhau từ chết đến bị thương thôi!


nccxreq

Đây là request của bạn Cong Tu, trùng hợp ca khúc hum nọ song ca với ba Đùi. Về nhà bạt hết cả giọng, nhưng đúng ý, nên tới luôn! ^^ Hehe, báo trước là có một chỗ phát âm quá là đâm!

Robbey - Nắng Có Còn Xuân

Đuối củ chuối.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-30

Ấm

Thứ năm, 29/01/2009 - 05:13:am

Bộ ảnh này được thực hiện theo concept video ca nhạc... Địa điểm chụp là một chung cư kiểu cổ, để lấy được những vệt rêu chân thực nhất. Màu sắc đã được chỉnh cho tối và cũ hơn. Hì, khi nào tớ có hình gốc, sẽ trưng bày ánh sáng chân thực cho các ấy xem - Nhìn là muốn "gửi nắng cho em" ngay. ^^

Sẵn tiện, tớ kịp ghi âm "soundtrack" luôn haha. Cả nhà biết mình rồi, đã record bài nào là phải biến nó thành của riêng mình, không lẫn với hàng ti tỉ người hát karaoke online được! Lần này, tớ dành tặng đoạn rap này riêng cho ai đó. Không hầm hố như mọi khi đâu, I personally do think it's kinda... cute.

Robbey - Chiếc Khăn Gió Ấm [Rap Mix]

Rap part

Em là muôn vì sao ở trên trời cao
Em là muôn làn mây đến với anh đêm nay
Em là muôn làn gió cuốn đi bao gian khó
Em là bầu trời long lanh, tình yêu của anh.

I will reach the star, no matter how far
I will chase the clouds, though crazy it sounds
I will catch the wind, and hold you within
I will touch the sky, I'll try and try.


Nghe đúng 2 lần rùi hót luôn đấy. Dù vẫn còn vài chỗ hơi... phô chênh, nhưng tớ tự hào là lần này có thể play phiên bản mình hát again and again and again mà vẫn cười tủm tỉm hé hé. Nghe thử xem có bay hơn anh Khánh Phương không nhá!


~*~


DSC_0389

Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần...


DSC_0394

Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm.....


DSC_0404

Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm, cho em yên giấc ngủ ngon.


DSC_0402

Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ.


DSC_0407

Dường như anh nhớ về em
Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm.


DSC_0405

Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.


DSC_0409

Rồi cơn mưa đêm qua đi...


DSC_0410

Ngày mai lúc em thức giấc...


DSC_0417

Nắng mai sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn của anh ấm áp
...


DSC_0396

Và em hãy cười nhiều em nhé...


DSC_0397

Vì em mãi là niềm hạnh phúc
Của anh mà thôi…


Photos taken & edited by Mr. Niceman
Special thanks to Mr. Dũng Lớn & Dũng Nhỏ for the costumes.

MASCHIO - we do fashion like no others
Only available at
VH2 shop 377 Dien Bien Phu str., Dist 1, HCMC


Lý do chuẩn nhất để làm ca sĩ là...
Có cớ để shopping và vận quần áo đẹp
5
Chặt chém các bé gà!
6
Thêm một người trong showbiz cho chúng chửi =))
9
Bị khùng
17
Tất cả các lý do phía trên.
20

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-28

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới