Mình là mình không thích những thông tin thiếu căn cứ, đồn thổi, nói vu vơ hòng xuyên tạc người khác đâu. Nếu mà muốn trào phúng, chỉ như này là chuẩn không cần chỉnh! 
Vượt qua 90 thí sinh nặng ký khác cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cô Bò mang số báo danh 04-484 thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Văn Tảo (đơn vị 26/7, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) đã lên ngôi Hoa hậu Bò 2009. Giải thưởng cho cô lên đến 35 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện Hoa hậu.
Tân hoa hậu có ngoại hình đẹp với cặp chân cao, bụng thon, lông mượt, bầu sữa chưa qua thẩm mỹ . Cô cân nặng 644 kg. Đẻ 3 lứa, cho năng suất 11718 kg sữa tươi/chu kỳ 305 ngày.
Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy Tân hoa hậu Bò gian lận về ngoại hình hay tài năng nên từ lúc đăng quang đến giờ "cô" vẫn sống khá yên ổn và vẫn đạt năng suất sữa ổn định. Hy vọng rằng đây sẽ là cuộc thi Hoa hậu trong sạch nhất ở Việt Nam, và từ năm sau trở đi các cơ quan truyền thông báo chí sẽ tập trung hơn nữa vào cuộc thi này, thay vì tốn quá nhiều tiền của và công sức cho Miss hoặc Mrs Vietnam. Chúc Tân Hoa hậu Quý bò... đẻ sai và nhiều sữa!
Tân hoa hậu năm nay vừa tròn 5 tuổi. Khi cô đăng quang, khá nhiều người tỏ ra bất ngờ vì trước đó cô rất đỏng đảnh, không chịu diễu hành trước khán giả.
Đọc tiếp →
Tú Anh - Một cô em quen trên Facebook vừa phát hiện ra hình ảnh của mình được chễm chệ trên tờ Chicago VIỆT BÁO, trong một bài viết nghe rất kêu: "Khi Những Ông Chồng 'Gắt Gỏng' Lên Tiếng Nhân Ngày Father's Day". Tự dưng mình được tôn vinh làm chồng làm cha mà không cần phải qua giá thú kakakak. 
Lúc trước, từng làm kế bộ phận News bên TimNhanh nên biết, hình ảnh minh huệ càng gần gũi với người Việt Nam càng tốt - vì theo tâm lý, ai cũng thích đọc về người thật việc thật. Thế nên, các anh chị Trung Cuốc Nhật Bổn luôn được ưu tiên. Không ngạc nhiên khi khuôn mặt "giả hình sự" của mình được sử dụng, nhưng ngẫm lại, mới thấy nguồn ảnh Việt còn thiếu thốn quá.
Dân ta cần phải suy nghĩ "ra ngoài cái hộp" hơn nữa, dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ nước nào. Ta cứ bị bệnh sợ xấu, sợ bị thấy khuyết điểm, đúng như câu tục ngữ "Tốt khoe xấu che". Bìa báo nhìn đi nhìn lại, cũng có mấy kiểu cười đó, mấy tư thế đó làm hoài, nhàm chán.
Bảo đảm, nếu đem Next Top Model cho một người dân bình thường xem, họ sẽ phản ứng ngay: "Có mấy con... xấu như quỷ sao được chọn?" Thực tế, một vài em xinh xinh bị loại ở Top 8 Top 9 kìa, với lý do: đẹp như thế thì xóm nào chả có một cô! Định nghĩa luôn di chuyển. Tạo hóa sinh ra con người, chưa bao giờ có cá thể đủ... tối cao để phán xét ai đẹp hơn ai cả, tự nhân loại làm điều đó với nhau thôi. Tuy nhiên, mình để ý, người Âu Mỹ đỡ cứng nhắc hơn người Á Đông. Không có nghĩa là họ dễ dãi, nhưng đầu óc phóng khoáng giúp họ có thể trân trọng được nhiều nét đẹp khác nhau hơn.
Có cách cười đẹp, khóc đẹp, giận dữ đẹp - chỉ cần bạn thoát ra tất cả năng lượng trong bản thân, tự khắc bạn sẽ có một pose ảnh đẹp. Mấy cô trên cover tạp chí bây giờ, nhiều khi nhăn răng ra cười, chứ ta có thể phán ngay rằng: Fake. Một nụ cười cuốn hút xuất phát từ bên trong tâm hồn, và thoát ra ở ánh mắt. Yeh, smile with the eyes, like Tyra-nosaurus.
Đọc thêm tại entry Người Đẹp Không Ngại Xấu, mình viết từ hơn một năm trước, khi còn chưa nghiện ATNM. ^^
Bạn thấy đấy, bản thân mình sở hữu nhiều tấm ảnh "đẹp đúng chuẩn Việt Nam", nhưng mình đâu chỉ dựa dẫm vào những quả ảnh đấy để... lừa tình. Mình vẫn sẵn sàng upload những pose bị cho là... hâm đơ, kinh dị - chả hề gì. Miễn sao thấy thoải mái là được. Mình có được nhiều độc giả và fans như vậy, có lẽ vì họ thích cái tính khẳng khái và fearless của mình, chứ chả phải do bề ngoài chải chuốt. Mừng đấy, vì nếu chỉ là một bức tranh vô vị, sẽ... bi kịch lắm hehehe.
Để tiếp tục sự điên khùng của tớ, mời các bạn hãy lắng nghe ca khúc Michael Jackson Bay Xa Hip Hop Remix, do tớ cover lại của tác giả Thúy Hạnh hị hị hị.
Có những cái dở nghe một lần là quên, nhưng cũng có những cái dở ấn tượng một lần là nhớ mãi, ví dụ điển hình là giọng hát "liêu trai" của chị Lê Kiều Như (khiếp, đúng là... Thriller của Việt Nam
).
Sáng nay, mình thức sớm, mặt đang ngu và miệng còn dính ke. Mở máy để check mail xem tiến độ công việc, tự dưng nhận được link của thằng khỉ Tôn. Ta nói, sau khi đơ 30 giây, chỉ còn biết ôm bụng cười sằng sặc.
May mà tường nhà mình cách âm.
Hãm vãi lúa.
Này nhé,
Mai Cơn Giắc Sơn ngàn câu hát
Mai Cơn Giắc Sơn của ngày mai
Mai Cơn Giắc Sơn của tương lai
Mai Cơn Giắc Sơn của thế giới hôm nay...
Mai cơn giắc Sơn, Mai cơn giắc Sơn
Anh mãi là vì sao sáng
Anh mãi là một nửa vầng trăng
Ngân vang lời ca thiết tha trao cuộc sống
Anh mang tình bay xa vang vọng thế giới hôm nay...
Mai cơn!! Mai Cơn Giắc Sơn!!!
Mai cơn!! Mai Cơn Giắc Sơn!!!
Bôi bác Michael Jackson thế là cùng. Chả hiểu là nhạc vàng hay nhạc đỏ, anh Mai Cơn cứ như em zai của anh... Kim Đồng.
Ai còn thắc mắc, cứ xem cái video clip này của nữ ca sỡi Thúy Hạnh thì hiểu nhé! »

Theo truyền thống mỗi năm, cứ đến 1/6 là tớ lại cho phép bản thân cưa sừng làm nghé, thực thi những trò điên cuồng với tiêu chí: "Tớ tween, tớ có quyền!" 
Pé Rob 9x đã rần rần nhảy tưng tưng trên giường với Whine Up rồi, năm nay nhẹ nhàng hơn - cover lại một bài hit đương đại. Mặc dù tựa đề nghe rất chi là... hôn nhân gia đình, nhưng nội dung thì lại nhí nhảnh và ... super kawaii (big props for Mr. Nguyễn Hồng Thuận). Tớ đã thick ca khúc này từ lần đầu nghe rồi, mà đến nay mới có động lực để thu âm.
What not to like? Giai điệu có tí ảnh hưởng Doraemon nhé, yêu yêu. Gout của tớ cũng toàn "tròn tròn", và so sánh "mèo lười" lại đánh đúng... sở thích nữa, đọc lời cứ gọi là... hơn hớn í.
Nhờ bài này, bao nhiêu ác cảm với anh Tim cũ bay mất hết trơn. Quyết định rời khỏi Thiên Thi là hoàn toàn đúng đắn.
Ins này hình như không phải version của Tim, có 2 ông (giả) 3 Tàu nhảm nhảm ở background buồn cười lắm. Tớ mix xong cũng làm loạn hết cả lên, lồng cả những đoạn cười nói vào, meowwwwwwww nữa chứ. I had so much fun recording it, hope you guys will too. 
Robbey - Bà Xã Ơi Bà Xã
Em của tôi tròn tròn, ôi làn da giòn giòn
Khiến cho lòng tôi thêm ngây ngất - mỗi khi nhìn
Những câu nói buồn cười, em hiền như con mèo lười
Để cho lòng tôi yêu nhiều hơn!
Sau nhiều năm hẹn hò, tôi cầu hôn, nàng cười
Ánh mắt nàng nhìn tôi xao xuyến không nên lời
Thế là hết 1 đời, thế là hết 1 chuyện tình
Và tôi mơ giấc mơ tuyệt vời.
Sau nhiều năm vợ chồng, tôi nhận ra nhiều điều
Rằng em đối với tôi đâu có hiền
Tôi chẳng dám cười đùa, tôi chẳng dám một lời
Giờ đây tôi nghĩ mình ngốc thế!
Em giờ vẫn tròn tròn, em giờ vẫn giòn giòn
Rất vui vì giờ đây tôi vẫn yêu em nhiều
Ôi vừa mới cười đùa, ôi vừa mới chuyện trò
Mà 10 năm kia đã trôi qua rồi...
Ôi cuộc sống bộn bề, nhưng mình vẫn còn cười đùa
Thì dường như anh đã không ... sai lầm.
Rốt cục, quyết định thu video luôn. Điên phải điên cho tới! 
Bà Xã Ơi Bà Xã (Live Version)

Download Video Version: MP3 - Clip
Quốc tế thiếu nhi zui nha mí pé! 