Một số bạn hình như hơi nhầm lẫn thì phải? Đây là blog cá nhân, không phải một tờ báo. Thế nên, đừng nói như thể mình phải có mặt ở chỗ này chỗ kia để "đưa tin". Không cần thiết. Trong tất cả các buổi tiệc, mình được mời với tư cách bạn bè, hoặc khách mời - chứ không phải phóng viên. Mình không rảnh mà dự cưới hỏi của những người không quen, nói trắng ra là tốn tiền mà chả vui vẻ gì cho cam. Chẳng nhẽ bây giờ kể, có ca sĩ nhắn tin "rủ" đi sinh nhật mà mình từ chối, lại mang tiếng chảnh quá. Nhưng thực tế, bình thường thân thiết gì đâu, ra mặt lại mang tiếng sân si. Tính tui thẳng thắn lắm, không thích thì cho vàng cũng không làm. I'm not desperate.
Còn chuyện chơi với "bạn" gì mà toàn... người nổi tiếng. LOL. Blog này từng đăng ảnh không dưới trăm người bạn của tui, đâu phải ai cũng là dân xô-bít? Chỉ trách những kẻ thấy sao là lóa mắt, chẳng còn biết ai khác tồn tại trên đời. Dở hơi đừng ráng bơi, vậy đi.
Hôm kia đi đám cưới A Mùi (ảnh đám hỏi tại đây) - tên ở nhà như vậy vì bả gốc Bông, gọi quen rồi nên giờ cứ thấy... buồn cười khi nghe tên thật. Cái gì mà Mỹ Mai Mỹ Mai, MC đọc y chang chữ... mỉa mai luôn. Mỉa Mai Nhân Quyền (tên chồng bả) thì sợ rùi - trời sinh một cặp đó.
Mỗi lần đi là y như rằng lại bị hỏi, "Khi nào tới lượt con?" Ôi giời.
May quá, đợt này có ku em đỡ đạn, vì nó dắt bạn gái theo hehehe. Cứ chờ đấy, mình phải... have fun ít nhất 5 năm nữa. ^^
Xem tiếp ảnh gia đình shink đệp của tớ.
Khi chọn sự thẳng thắn trong cách thể hiện, đã biết trước sẽ có những dư luận trái chiều, nhưng đó chỉ là hệ quả chứ không phải định hướng blogging của mình.
Thưở chả mấy ai biết đến khái niệm blog, ngôn từ mình sử dụng còn táo bạo hơn hiện nay, chốn hoang sơ mặc sức vẫy vùng mà hehe. Ngây thơ lắm, cứ nghĩ rằng thiên hạ sẽ trao đổi thân thiện với mình, nếu họ vô tình ghé qua và nảy sinh những bất đồng trong quan điểm. Lần đầu tiên bị chửi, mình ngạc nhiên, và... cáu!
Có lẽ trưởng thành ở phương Tây nên mình quen với những khái niệm "mạnh ai lo việc nấy", "giữ vững lập trường" và "tôn trọng quan điểm của đối phương". Cứ nghĩ ai cũng giống vậy. Haizz... Đôi lúc thử đặt mình vào vị trí người khác, nhưng rốt cục vẫn chẳng thể hiểu hoàn toàn, vì môi trường giáo dục và hoàn cảnh gia đình của mỗi cá thể đều khác nhau.
Nhượng bộ. Dần dà điềm tĩnh hơn khi lướt tay trên bàn phím, bởi mình đã học được một điều: lấy nhu thắng cương. Có những li ti mà ba đã dạy từ thưở bé tí, nay dần trở lại với mình ngày một rõ nét. Dù generation gap có thể tạo nên nhiều mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái, nhưng phải công nhận rằng, 70% những gì phụ huynh truyền đạt vẫn luôn áp dụng được.
Tháng vừa qua đã có nhiều cuộc gặp gỡ - trò chuyện với manager và director của các công ty, sắp tới sẽ còn lắm dự án hay ho đấy cả nhà ạ. Thật sự trân trọng các anh chị, và vinh dự vì "fans cứng" (như chính họ thừa nhận hihi) toàn những người thành công, trong công việc và trong cuộc sống. Đôi lúc nhìn vào những ai ghét và thích mình, cũng vui, bởi từ đó tự đánh giá được bản thân.
Anh Jonathan big boss của Anyarena đã nói, "Nếu bạn kiếm tiền được từ những thứ bạn ăn, bạn mặc, bạn thấy, bạn nghe, bạn đọc mỗi ngày - đó là một điều nên tự hào - vì bạn đang sống rất trọn vẹn." If you're reading, thank you. ^_^
Lần này, mình sẽ giới thiệu thêm 2 món của The Box, cũng như một địa điểm bán ốc mới.
Nhìn ra dáng nhân viên văn phòng phết đấy chứ hehe. Nhẽ ra đăng cùng entry trước luôn, nhưng ít liên quan quá nên để lại sau. ^_^
Đọc tiếp →
Cách đây 1 tháng, wác wác giới thiệu cho mình một nghệ sĩ đang cần PR, tên tuổi còn mới toanh trên thị trường. Cậu bỏ nhỏ, cứ tiền bạc sòng phẳng mà thực hiện. Hmm... Mình làm việc để chiều cảm hứng hơn là vì tiền, nhất là đối với khâu cảm thụ âm nhạc.
Từ trước đến nay, dẫu có gây tranh cãi, vẫn luôn giữ đúng lập trường về mọi nhận định đã phát ngôn. Muốn mình thay đổi suy nghĩ, trừ khi đối tượng thực sự có những bước chuyển hóa. Có thể đối với bạn, mình không là ai cả - mình vẫn là tất cả đối với mình. Con người mất hẳn cái tôi thì chỉ tồn tại như một cái xác không hồn. Thế nên, nếu nhỡ làm ai buồn lòng vì chính kiến cá nhân, hãy thông cảm.
Ethan Thoi ft. Phi Trường & Lan Trinh - Lời Trái Tim Muốn Nói
Gặp Ethan - có vẻ như một người tốt. Ấn tượng đầu tiên là hiền và thật thà. Star power? I can't see.
Phân vân...
Với cá tính trong âm nhạc và ở đời thực hãy còn mờ nhạt, kết hợp với việc xuất phát khá chậm trễ, khả năng trở nên popular của Ethan là rất thấp. Không phải ngại điều khó, quan trọng là anh chưa bật lên được ngọn lửa hứng thú gì cho mình. Ví như lần đầu tiếp cận Phương Vy, Đông Nhi hay Quốc Thiên, Thanh Duy - cảm giác đã mách bảo ngay rằng, "Bạn này sở hữu tố chất đặc biệt." Với X-Factor sẵn có như thế, con đường sự nghiệp của họ còn không rải đầy cánh hồng, huống chi...
Nghĩ lại, can đảm khởi nghiệp ở độ tuổi này, chắc anh ấy cũng biết người biết ta, chứ không chạy theo xa hoa phù phiếm như rất nhiều đồng nghiệp hiện nay. Trò chuyện cùng Ethan Thoi, thấy đam mê của anh dành cho nghệ thuật quá lớn - anh kể về những chuyến hành trình của mình mà mắt cứ long lanh. Và... bạn không có quyền cười vào mơ ước hay nỗ lực của bất kỳ ai cả. Mấy người dám lao động hết mình để sống cùng giấc mơ?
Vừa đọc tiếp, vừa măm măm, vừa nghe nhạc... ^^
- Hôm qua coi Thanh Duy, để tóc dài nhìn không ra, hát thì cứ ré lên phát sợ.
- Ủa, nhớ là Đàm Vĩnh Hưng cũng hay... gào mà ta?!
- Nhưng mà hay!
Khổ ghê, đúng là... fan cuồng của Mr. Đàm. Chị mẹ sộp thí ớn, mua cặp vé hết hơn 2 chai, ngồi kế em gái cùng gia đình em rể chú Đàm là hiểu rùi ha. Haizz haizz haizz, trong khi mình nhỏ lớn chưa từng bỏ xiền đi xem ca nhạc. Bởi, chương trình nào có Đàm là nhường vé cho 2 anh chị đó ah, đỡ tốn. @__@
Ah, sẵn bàn, chị mẹ vừa thi bơi ở Đà Nẵng, mang về vài cái huân chương, còn tiền thưởng chưa đủ... vé máy bay. Thôi, vì sức khỏe là chính, thư giãn là... mười. Hát như Phương Vy thì mình "có một chút nhớ nhớ" - vì hằng ngày chị ấy vẫn khởi xướng ra nhiều món ngon. Dạo này mưa mưa nữa, ăn nhà là chủ yếu, mà bếp trưởng vắng mặt nên phải gọi là... T___T
Không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bắt đầu ngay với August Food Diary. ^_^
Những món ăn sẽ được giới thiệu: các loại cơm, bún, mì, phở, nui, hủ tíu, bánh canh, hải sản, xôi, chè, etc. Oài, không ngờ ta đã tiêu thụ một lượng thực phẩm khủng đến vậy! Vài chục tấm ảnh vẫn chỉ mang tính chất... tượng trưng.
Đọc tiếp →
Dạo này cộng đồng Facebook xôn xao truyền tay nhau clip Rồng Con vs. Hải Mã. Được dựng khá là amateur, nhưng ai cũng phải ấn tượng bởi sự sáng tạo. Bình thường, bạn nào mà tag linh tinh là mình... remove hết, hum đó không biết sao nổi hứng bật nút play. Chắc tại mình vốn iu ANIMALS, thú tính mà! Ha ha.
Cookie War - Dragon vs Sea Horse
Xem xong phải comment ngay: "Dễ thương quá". Hok ngờ chủ tiệm liên hệ qua message, nhắn mình đến shop ngày khai trương sẽ có quà. Ui ui, ai chứ mình vẫn thích nhận quà lắm, tính trẻ con mà hihii. 
Rứa là mình rủ em Awa 9x đi cùng, mặc đồ cũng teen teen. Vừa xách xe ra khỏi nhà, tự dưng trời mưa mưa. Ta nói, xém chửi thề, mà trẻ em thì không được chửi thề. Cái xích đu! Lèm bèm một tẹo thì mưa cũng ngớt ngớt. Đến giời còn chịu thua cái miệng của mình nữa mà, ngại wá.
I nớp diu, mah God. 
Anh Thắng chủ tiệm chia sẻ, đã sản xuất các sản phẩm bánh quy cao cấp một thời gian rùi, nhưng chỉ để... xuất ra nước ngoài.
Haizz, sao những gì ngon nhất đẹp nhất thường không ở lại Việt Nam nhỉ? Hay do dân ta còn quan trọng giá cả hơn là chất lượng sản phẩm? Cá nhân mình thấy kinh tế nước nhà đang phát triển đều đặn đấy chứ. Ngay cả khi mấy nước châu Á hàng xóm thê thảm với khủng hoảng kinh tế, ta vẫn chả bị ảnh hưởng gì.
Riêng mình không tiếc tiền mua bánh. Chỉ tội là, cu-te quá không nỡ ăn.
Đây là bộ sưu tập đầu tiên nà: Cutie Pettie Collection. Iu iu nhỉ? ^^
Ảnh chụp ngoài đời nà, Rồng Con đang tàn phá thành phố. Về nhà tớ thì em này bị gặm đầu tiên.
Sở dĩ đặt tên là "Bridal Cookies", do ý tưởng ban đầu chỉ hướng về... đám cưới. Có nghĩa là cô dâu chú rể sẽ tặng mỗi vị khách mời một giỏ quà để bày tỏ sự trân trọng. Đó là thông tục rất hay của người phương Tây mà các bạn mình nên học hỏi, hi hi, nhất là dạo gần đây cưới chi mà... liên tục.
Ở hình trên, có thể thấy ảnh của đôi uyên ương được in lên mặt bánh, vừa đẹp vừa đảm bảo an toàn thực phẩm. ^^
Trời mưa nên các bé teen đi hơi ít, đối tượng khách hàng đa phần là các bạn young lovebirds.
Xem tiếp demo của những dòng sản phẩm sẽ ra mắt sắp tới. ^^
Như đã nói ở một entry trước, trong tháng này sẽ cố gắng post hết ảnh tồn đọng từ đầu năm đến giờ.
Ý tưởng so sánh Gloria Jeans vs. Angel-in-Us đã xuất hiện từ lâu rùi, nhưng lu bu mãi nên quên. 2 quán này là địa điểm thường xuyên lui tới của giới trẻ shành điệu - vì nằm ngay trung tâm, đi vào bắt gặp Xuân Lan đang ngồi 8 với bạn là chuyện quá bình thường. Ngay cả Phương Vy cũng mượn GJ để làm bối cảnh cho bìa single Chuyện Về Người Con Gái.
Điểm giống nhau của cả 2 là đều mang tính chất tự phục vụ. Đương nhiên, bạn phải tự mang thức uống về bàn, tự lấy ống hút và khăn giấy, tự dọn dẹp sau khi dùng xong (hơ, vế sau cùng chắc còn tùy ý thức mỗi bợn). Thế thì vì sao người ta vẫn thích? Như vầy, ở các quán thông thường, nhân viên sẽ quan sát xem khi nào bạn cần giúp đỡ, hoặc ít nhất là gọi... tính tiền - như thế cũng tốt thôi, nhưng cảm giác hơi bị... theo dõi một tí hehe. Còn ở đây, bạn chọn món, trả tiền, ngồi dùng nước và tha hồ buôn, không sợ phục vụ quá chú ý đến câu chuyện của mình. Điều mà mí bé teen (như Robbey) thích nhất - là có thể mặc sức "trang trí" cho thức uống của chính bạn.
1. Phụ Liệu "Extra":
Gloria Jeans phong phú hơn hẳn: caramel, honey (mật ong), cinnamon (bột quế), cocoa (bột cacao), hạt rắc chocolate, cam và xanh lá, vv. (tui không rõ vị gì luôn hehe)
Trong khi đó, ngoài cinnamon & cocoa, Angel-in-Us chỉ hỗ trợ thêm... nước đường.
==> Nếu đúng như ông bà ta nói "Xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó mừng", GJ rõ biết chiều lòng đối tượng khách hàng teen & tween hơn, hoặc mí bạn... già già rùi mà muốn hồi xuân haha.
Quầy phụ liệu tại AiU.
2. Ngọt và Béo:
Nếu hảo ngọt, chắc chắn bạn sẽ thích GJ, bởi ở đây pha cái chi cũng ngọt.
Trong khi đó, AiU lại chú trọng vào độ béo của lớp váng kem, dày và thơm nức mũi.
Mình thích thức uống lạnh @ GJ, và thức uống nóng @ AiU.
Yummy, crème so dâmmy. Thiên Thần Robbey là phải dư thế!

Đọc tiếp →
Press
Thứ bảy, 22/08/2009 - 09:58:pm
Nguyên văn là tuần sau được Ovimail mời đi nghỉ hè ở resort Long Hải cùng Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn. Lịch trình như thế này:
Nói là nghỉ ngơi, nhưng trùng hợp, chú Chuột vừa giao mình phỏng vấn chị Hà Hồ cho Yeah1 số tới. Chà, một công đôi việc phết. Đang phân vân không biết có nên mua laptop? Ta nói, nghèo khổ lắm. Hãng máy tính nào tài trợ mình một em đi, mình hứa sẽ đăng ảnh liên tục lên để PR kakakak. Đùa thôi. Mình cũng hem thích kè kè laptop bên người mọi lúc mọi nơi. Bạn mình đứa nào cũng vậy, đã có lappie trên đùi rồi là cứ ngồi vọc vọc, đi café thế mất vui! Muốn nói chuyện là phải dẹp tất cả các thể loại đồ chơi vào.
Trưa thứ 6 @ Press Café.
Bạn này dây thun còn hơn mình, hẹn 20 phút mà cả tiếng sau mới thấy mặt! Chắc ở nhà uýnh cho quả đầu lên vậy rùi mới đi.
Mình đói quá nên order đồ ăn trước luôn, tới trễ hem được quyền ý kiến!
Mà quên số mới ghê chứ. Bình thường, mình toàn order trực tiếp cho bạn quản lý, giờ Box chuyển sang Lê Văn Sỹ nên buộc phải gọi số bàn. (08) 6276 8268 hoặc 6276 9269. Bạn nào chưa nhớ thì save lại vào di động luôn đi nha, đừng hỏi tui bất tử, I'm not good at numbers.
Bạn Bá Niên siêng năng, lúc nào cũng lấy máy ra bấm bấm, làm nhiều quá tiền để đâu cho hết haha.
Kệ, tui ăn trước. Khai vị là salad.
Mì vàng xào bò với sốt X.O. Cả nhà xem thêm thực đơn tại http://thebox.vn/ nhé! ^^
Zai Đà Lạt mà đen thui hehe.
Nhưng skintone của bạn í tự nhiên thế mới man, nhìn đợp hơn lúc makeup để lên sóng. ^^
Tấm ni bik ngay dàn dựng.
Như này mới gọi là chộp lén nà haha. See the expression?
Còn 2 khách mời [cũng] trai đẹp chưa xuất hiện hahaha.
Xem tiếp! ^^
Sáng nay phải dậy từ 6h30 để đi Cần Giờ... ăn hải sản. Sau khi no kềnh bụng, quyết định ghé vào Đảo Khỉ để dạo chơi. Ảnh ọt cả trăm tấm, nhưng giờ lười đổ ra quá. Yên tâm, kỳ này chụp cảnh nhiều hơn, vì thức quá sớm nên mặt mũi bơ phờ lắm hahaha. Anyway, mai post.
Quyết tâm xuất kho cho bằng hết những hình ảnh thú vị cả năm qua trong tháng 8 này, đồng nghĩa với việc tăng mật độ entries dày đặc hơn. Còn series ở Huế, Nha Trang, chuỗi "lừa tình dài tập" của Robbey qua mắt các photographers nữa (hoho, cạnh tranh với verdette).
May mà chưa mua máy chuyên nghiệp, dung lượng hình ảnh trong PC đã gần cả trăm GB rùi.
Vô chủ đề chính nào! Đều đặn mỗi tháng, một entry về chuyên đề ẩm thực ra đời để chiều lòng những bạn yêu-ăn-uống. Để tham khảo tháng trước, mời bạn click vào đây. Nhiều món trong số này do tự tay mẹ mình nấu, chắc lập Fan Page cho chị Mama là vừa rùi đóa.

Các món ăn sẽ được giới thiệu: Cơm Hàn, Sushi, hủ tíu Nam Vang, mì Quảng, bún chả giò, vài món Tây, cơm đùi gà, cơm tấm, cháo, gỏi cuốn, bò bía, các loại ốc, flan + nhiều thứ khác.
Khách mời trong entry: Đại Nhân, Hòa Mi, Thăng Long, nguyên ekip nhà bên ấy, và đặc biệt là... ông nội tớ hê hê.
Đọc tiếp »
Đúng thiên hạ khó ghê. Blog là một dạng nhật ký trực tuyến, mình chỉ muốn lưu trữ lại những hình ảnh, kỷ niệm, suy nghĩ và cảm nhận. Viết về sao thì bảo "khoe sao", viết review thì bảo "khoe kiến thức", viết về nhà mình thì bảo "khoe của", viết về thành tích thì bảo "khoe danh", post ảnh cá nhân cũng bị bảo... "khoe mẽ". Ha ha. Mai mốt đăng ảnh chim cò lên cho đủ bộ - "khoe hàng". Hàng to đẹp dại gì không khoe, nhỉ? Buồn cười phết. 
Có mấy bạn cũng ngộ, tự dưng "Nhà tui to hơn đẹp hơn". Kệ chứ! Hơ, rỗi mà soi nhà từng người thì hết cả giờ "tứ khoái" à? >< Nên hài lòng với những gì mình có và trân trọng chúng, ai sao là chuyện của người ta, tức làm gì? Năng lượng không nên phí phạm vào những thứ cảm xúc phi lý.
Mình nghĩ, những bạn hay tọc mạch để rồi hằn học với... bá vơ, do họ thiếu mục đích sống cũng như những thành quả để mong đợi trong tương lai. Như em Dương với Sói chủ shop Little Dog nè, dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu business riêng. Họ thậm chí không có thời gian để ra ngoài ăn trưa. Hôm kia mình qua chơi, sẵn tiện order từ The Box để ăn trưa cùng luôn.

Hộp đẹp hem? Lớp giấy làm kỹ lắm, để giữ nóng được lâu cho thức ăn mà người dùng vẫn có thể cầm hộp dễ dàng, không sợ bỏng. Em Dương nhìn hộp làm sang quá, tưởng mỗi món phải 7-80K, nghe mình bảo chỉ có 29K/hộp cứ tròn mắt ngạc nhiên. 
Nước tương được bỏ vào hộp hình con cá rất cu-te, bạn mình ai cũng thích. 
Mai mốt đi dã ngoại cầm theo cũng tiện. ^^
Bé Bom đã ngửi thấy mùi đồ ăn.
Phải lấy một hộp khác, dụ cho ẻm nhìn sang để chụp hình.
Mì xanh đặc biệt, sắc xanh được hình thành từ bột rau cải. 
Thường cơm trưa văn phòng rất dễ gây ngán, ăn cho có chứ chả thưởng thức được gì. Bên The Box do đầu bếp nhà hàng nấu nên chất lượng khác hẳn, mà giá lại rất mềm. Bạn nào muốn tham khảo thực đơn, hãy xem thêm tại đây:
Có thể gọi điện số 6276 9269 hoặc 6276 8268 để order. Những ai đi làm khu Q.1, Q.3 - nay đã có thể ghé qua địa điểm The Box đầu tiên vừa khai trương: 284/12 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3. Mình chưa có thời gian đến nữa, nay mai cũng phải vào ăn thử xem có nhiều món hơn không. 
Ăn uống xong rùi, dọn bàn để bày cún ra chơi nào. ^^
Vào đây để xem tiếp những bé cún xinh xắn vừa được du nhập từ Thái Lan về.
»

Hè về rùi. Mấy đứa em của tớ cũng vừa được nghỉ. Tự dưng nhớ cái cảm giác mong đợi hè thời học sinh quá. Giai đoạn này luôn kiến tạo nhiều cảm xúc lẫn vào nhau, vui vì sắp được giải lao sau 9 tháng học cực như trâu, nhưng cũng nôn nao vì sắp phải chia tay chúng bạn một khoảng thời gian khá dài - đặc biệt ở những năm cuối cấp. Hì, đời người còn dài mà, có duyên thì dù ở chốn nào cũng sẽ có ngày gặp lại. ^_^
The Summer Collection
1. Tam Ca 3A - Mong Ước Kỷ Niệm Xưa
2. Phương Vy - Nếu Phải Cách Xa (If It's Goodbye)
3. Dương Hoàng Yến - Mùa Hè Chia Tay
4. Duy Khoa & Minh Vương M4U - Người Thầy
5. Đông Nhi - Mùa Hè Yêu Thương
6. Song Yến - Yêu Mãi Anh
7. Takej Minh Huy - Xa Em (Remix)
8. Tim ft. Leo Rapper - Hối Tiếc
9. Noo Phước Thịnh - Năm Học Cuối
10. Hòa Mi - Tạm Biệt
11. Đại Nhân - Tiết Học Cuối Cùng 09
Bonus: Robbey - Nếu Phải Xa Nhau (V-E Version)
Cái này tự thu hồi năm ngoái, chỉ dành cho fan fan nghe, không nhằm chặt chém ca sĩ. 
Khí trời công nhận nóng thật, nhưng ở thời điểm này, nắng lại đẹp nhất trong năm. Sáng chịu khó dậy sớm (tầm 8-9h), hoặc 3h chiều ra công viên, sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp. Vừa picnic, vừa gặp được bạn cũ. ^^

Bộ ảnh chụp với bé Pink - stylist 2! Đẹp - mang tính chất minh họa.
Lăn lê bò toài trên thảm cỏ, tung tăng cùng nắng gió, so freshing. 
Thức ăn được tài trợ bởi The Box. Mặc dù tớ đã đăng số điện thoại vài lần rùi nhưng một số bạn chưa đọc được hay sao í. Lưu vào máy đi nha: 62768268.
Bạn nào muốn tham khảo thực đơn thì click vào đây: Thebox.vn.