Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 87

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Ôi, lâu rồi mới từ chối một độ café để về nhà sớm, vì đã rần rần ngoài đường suốt cả ngày rồi. Giờ này chắc hội Mai Lâm và Đằng Phương còn đang nhâm nhi yoghurt, enjoy lah.

Hôm nay quyết tâm đăng bài về chung kết Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình. Dù lượng độc giả theo chương trình này không nhiều lắm, nhưng họ vẫn muốn biết cảm nhận của mình dành cho kết quả chung cuộc. Nghe vài lời xầm xì - chắc mình nghĩ Như Quỳnh... chả xứng đáng, hoặc bức xúc nhà đài gì đấy nên không thèm bình phẩm. Ha ha. I've just been super busy, that's all. Trong danh sách chờ đợi còn có đêm diễn của Phương Vy ở Không Tên, sinh nhật Hồ Ngọc Hà, và event Clean Start vừa nãy. Kiên nhẫn nhé.

 

15251258429470

Về kết quả: Ôi, mừng không hết thì thôi. Nếu các bạn còn nhớ, mình từng tuyên bố zất hùng hồn: Như Quỳnh bị loại thì không thèm xem nữa. Chân thành cảm ơn các anh chị HTV đã giúp em có động lực theo dõi đến đêm cuối cùng. Rất vui khi 2 thí sinh mình thích nhất đã nhận được 2 giải thưởng cao nhất. Đặc biệt là Thanh Sơn. Ban đầu khá nhạt nhòa, nhưng càng về sau, Sơn càng tạo thiện cảm nhiều hơn. Nói không ngoa, đây chính là "ngựa ô" của mùa giải.


74261258429642

Tiếc cho Luân. Dù không khoái chất của em này, vẫn phải thừa nhận giọng Phú Luân quá phù hợp với cuộc thi. Có thể do em căng thẳng quá, nên đã tự đánh mất cơ hội của bản thân. Chọn bài tương tự với Tùng Lâm năm ngoái (Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc, Đá trông chồng), nhưng Luân làm không tới, lại mắc phải những chỗ sét nghiêm trọng - mà mình đã cảnh báo ở entry trước. Khán giả xem đài bình thường, họ có thể bỏ qua những sai sót nhỏ, chứ bể to quá thì... khó lắm.


99811258429515

Như Quỳnh vấp khá nhiều lỗi lặt vặt, và thực chất, đó cũng không phải đêm diễn thành công nhất của em. Tuy nhiên, Quỳnh thay đổi hình ảnh rất đúng lúc: đẹp sắc sảo, sáng sân khấu, biểu diễn tự tin. Nghĩa là, ở Quỳnh có nhiều lý do để khán giả kỳ vọng và bình chọn hơn. Một phóng viên nhắn tin cho mình sau phần dự thi đầu: "Hát dở đều, nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì anh chọn Như Quỳnh." Thế thôi. Với vẻ ngoài cuốn hút, giọng hát đẹp hãy còn mài giũa được, tiềm năng phát triển trên thị trường của Như Quỳnh nhỉnh hơn 2 cậu trai một tẹo.


33101258429581

68881258429599

Thanh Sơn lại ghi điểm với VT mộc mạc, hiền lành, chất phác. Bên cạnh giọng hát tình cảm, Sơn còn sở hữu yếu tố gọi là "likeable". Khi Sơn chọn ca khúc âm hưởng dân ca Nam Bộ, mình đã tin chắc đồng bào miền Tây (nếu có xem) sẽ bầu cho em hết mình. Sự việc diễn ra hoàn toàn đúng như mong đợi.

Chặng đua đã kết thúc, nhưng tương lai hãy còn trải rộng trước mắt. Chúc cả 3 ngày một thành công hơn trên con đường sự nghiệp.

Mấy ảnh đẹp phía trên do bạn Phan Thành Tín chụp. Ai muốn xem ảnh mình chụp (kèm lời bình) thì bấm tiếp vào đây nhé. ^^

 

Thiên Vị

Thứ năm, 19/11/2009 - 07:34:am

DSC_0052

Hôm trước không post entry ở blog chính thức, do quá nhiều người truy cập từ Google qua cụm "Đông Nhi nghỉ hát", khiến Wordpress nghi ngờ tui tự xì-pam và... phong tỏa nhà tui luôn hic hic. Email ngược xuôi nửa ngày, giờ mới được thả ra. Công nhận họ chuyên nghiệp thật, hồi đáp rất nhã nhặn mỗi khi mình có bất kỳ câu hỏi lớn nhỏ nào. Khuyến khích mọi người nên dùng Wordpress!

Nhân đây - trả lời luôn những bạn thắc mắc việc tôi "thiên vị" một số ca sĩ, đăng bài về họ hoài, ví dụ như Hồ Hà, Phương Vy, Đông Nhi, vv. Sao không nghĩ ngược lại, rằng đó là do bản thân họ có nhiều hoạt động nghệ thuật đáng kể?

Vy chẳng hạn, giai đoạn phát hành album Vol. 2, tôi viết không dưới chục entries về hình tượng mới của em. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, Vy lưu diễn và ít xuất hiện trên sân khấu, nên tôi dành cho em "khoảng lặng", không phải cứ liên mồm đề cập mới là quan tâm. Thời điểm giữa năm thuộc về Hà Hồ, dồn dập các sự kiện ra single, liveshow, vv. - ở những chương trình hằng tháng cũng toàn bước ra ở vị trí vedette, viết khác thế nào được? Cuối cùng là Đông Nhi, trường hợp hiếm hoi đẩy được hits trong giai đoạn V-Pop bão hòa, tham gia đầy đủ các event gần cuối năm; vừa mới đứng đầu bảng thăm dò của tạp chí 2! về độ nóng ca sĩ, lại được tìm kiếm nhiều nhất trong... chính blog tôi. Giả sử không quen biết, căn cứ vào sự quan tâm của độc giả, người bình thường đủ hiểu họ nên đưa tin về ai, chứ chả phải đợi đến hot blogger. Thời gian tới, Nu tạm xa showbiz, hẳn sẽ để em ấy bình yên tịnh dưỡng.

Thật sự không tồn tại áp lực để tôi phải viết về nhân vật này, cuộc thi nọ. Thích thì viết, không thì thôi. Đúng nghĩa blog cá nhân. Đâu chỉ mấy ca sĩ Việt Nam? Tôi còn loạt bài báo chưa đăng lên, mấy series ảnh của tôi; chưa kể đến nhật ký ẩm thực 2 tháng vừa rồi, chuyện bạn bè, phim ảnh, quần áo, chó mèo etc. Mấy entries mang đậm tính cá nhân, lượt views đâu có thấp? Chẳng qua tôi thích nhạc nhất thì chia sẻ về đề tài đó nhiều nhất, đơn giản vậy.

Thương hiệu Robbey đã chính thức ra mắt hơn 3 năm, bạn nào siêng đọc cũng biết... sơ sơ tính khí chủ nhà như nào rồi. Tôi chỉ đón nhận sự đồng cảm, chia sẻ, góp ý có chọn lọc. Nếu cần tư vấn, rất nhiều người xung quanh để tôi tham khảo, những người thật sự hiểu Lê Minh Mẫn là ai. Bạn nào thích suy diễn, gán ghép, nên dành lại những điều đó cho bản thân. Ảo lắm. Đã không quen biết nhau, hãy dùng niềm tin làm sợi dây kết nối, còn nhắm không tin được thì tốt nhất là xóa nhau ra khỏi bộ nhớ. Making sense?

Thư giãn đi. Đọc review và nghe album Revolution của Miranda Lambert nhé. ^_^


 

Đông Nhi Tạm Nghỉ Hát

Thứ hai, 16/11/2009 - 07:56:pm

DongNhi0001

Hôm nay, rất nhiều fans Đông Nhi nhắn tin thắc mắc về chuyện giải nghệ của thần tượng, do một trang báo mạng đã đăng tin như sau:

“Tuy vẫn chưa có khẳng định chính thức nhưng khả năng Đông Nhi sẽ phải kết thúc sự nghiệp hiện nay là rất cao. Lý do của việc này một phần là những áp lực của giới showbiz và cả những lý do riêng từ gia đình nữa. Thật sự lần này Đông Nhi đang đứng trước một khó khăn rất lớn. Mặc dù Nhi cùng anh vẫn còn rất tâm huyết, muốn tiếp tục phát triển con đường mình đã theo đuổi và xây dựng trong suốt hai năm qua. Thế nên điều mà anh hy vọng trong lúc này nhất là Nhi có thể vì những khán giả đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, vượt qua sức ép để tiếp tục.”

Ngay cả cậu bạn thân Hoàng Tôn cũng alo tui, vì gọi Nu không được. Thế này, mọi người cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. 6h chiều, tui thử bấm số ẻm thì thấy vẫn đổ chuông, bắt máy như thường.

"Chắc Tôn gọi lúc em đang bay từ Hà Nội vào đó anh ơi. Còn những người khác liên hệ không được, có khi do khi ấy em diễn hoặc đang ngủ..."

Chú thích nhỏ: Bình thường lúc Nu bận, em Danh Danh trợ lý sẽ trả lời thay. Mà giờ em ấy có việc riêng nên không cộng tác được nữa, nên mọi thông tin cứ liên hệ manager Đằng Phương.

Ah, trích dẫn trên cùng là của Phương đó. Nu mới bay từ Hà Nội về nên chưa lên mạng đọc báo nữa.

Phức tạp.

Sức khỏe Nhi rất yếu. Trong thời gian vừa rồi, do lịch diễn tập và đóng phim quá dày đặc, Nhi đã phải nhập viện truyền nước biển. Vài lần nường gọi vào buổi đêm, nghe giọng thảm quá trời, nhưng sau khi "qua cơn" lại cà tưng nhí nhảnh nên mình không nhắc lại. Dù sao, với tuổi đời hãy còn rất trẻ, áp lực công việc có thể biến thành con dao 2 lưỡi. Ngủ một ngày 5 tiếng, ăn uống không đủ chất, Nu gầy đi và xanh xao thấy rõ. Gia đình Nu rất lo lắng cho thể trạng của cô con gái út.

"Em chỉ nghỉ ngơi một thời gian, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi."

Tạm thời Nu sẽ không nhận thêm show, chỉ hát ở những chương trình đã thỏa thuận. Nếu các fans thấy Đông Nhi ít xuất hiện, đừng ngạc nhiên. She's taking a break. Bạn có thể mở TV những lúc... nhớ Nu, vì series Nhất Quỷ Nhì Ma đang chiếu trên HTV9 vào 4 buổi tối hàng tuần. Album đầu tay vẫn sẽ được phát hành vào cuối tháng này, giữ đúng lời hứa mà.

Đây không phải là cách gây shock, có vẻ như bài viết kia được lên hơi vội vàng nhỉ? Các fans đừng lo lắng nữa nhé!

Vậy đi. Giờ tui đi xem ca nhạc, tối còn biên tập lại bài phỏng vấn con bé này nữa.


DongNhi0008

Mới hôm kia sang làm bài - xem tiếp hình ảnh behind-the-scenes.


 

Superstar - The Ideal Top 3

Thứ sáu, 13/11/2009 - 02:44:pm

Không ít người cứ hay tức tối vì cho rằng mình... phát biểu như đúng rồi. Tuy nhiên, mình có những dự đoán mà đôi lúc khiến bản thân còn... bất ngờ! Chỉ tính những chương trình đã theo dõi và nhận định trên blog vài năm trở lại đây, ý kiến cá nhân mình chưa bao giờ quá xa với khán giả hay hội đồng nghệ thuật. Ví dụ như chiến thắng của Phương Vy và Quốc Thiên tại Vietnam Idol, sự đăng quang của Mạnh Ninh, Tùng Lâm ở TCHĐ và NSTHTH, hay xa hơn cả là chung kết Adam vs. Kris ở tận... Hoa Kỳ. Còn nhớ như in, entry đầu tiên review top 30 American Idol, đã mặc nhiên chọn Kris làm ảnh đại diện. Guess I saw it coming. ^_^

Mùa giải Superstar 2009, mình cũng sớm đưa ra dự đoán, chắc nịch!

Top 3 lý tưởng trong năm nay: Thanh Sơn, Như Quỳnh Phú Luân.

Bạn thấy đó, sau bao nhiêu sự sàng lọc, rồi biến cố ngoài lề (chuyện sốt xuất huyết khiến Quỳnh phải bỏ một đêm thi chẳng hạn) - mọi thứ rốt cục vẫn quay lại đúng với 'lời sấm'. Oooooh... creepy!

Nói thế thôi, cả 3 vào đến đây đều xứng đáng mà. Review đôi chút trước đêm chung cuộc ngày 16/11 sắp tới nhé.

 

Robbey0014

Đầu tiên là Như Quỳnh, thí sinh được bàn tán nhiều nhất từ trước khi cuộc thi diễn ra. Do vừa nhận giải 3 Tiếng Ca Học Đường, Quỳnh sở hữu một lượng fanbase đông đảo nhất định. Mặt khác, họ Tiêu của em Quỳnh nhanh chóng gợi nhớ khán giả đến ông chú nổi tiếng Tiêu Lam Trường.

Sở hữu vóc dáng đẹp, gương mặt lạ, giọng hát mạnh mẽ và kỹ năng xử lý khá tốt so với tuổi - Quỳnh nhanh chóng được giới chuyên môn dự đoán là ứng viên cho ngôi vị quán quân, vì em là thí sinh dung hòa nhất về cả thanh lẫn sắc.

Tuy nhiên, bước vào cuộc mới biết, giọng của Quỳnh chỉ hợp với nhạc trẻ như Pop, Rock, Funk etc. Fans đã phải hồi hộp sau khi nghe Quỳnh hát Son hay Ôi Quê Tôi, vì quả thật là... đáng sợ, đúng nghĩa đen! Ở những bài cách mạng, Quỳnh thường dừng lại trong vai trò tròn bài, chứ chưa thể hiện được rõ nét tinh thần của ca khúc, âu do tuổi đời và kinh nghiệm còn ít. Điểm nhấn mạnh mẽ nhất của Như Quỳnh là Giọt Sương và Chiếc Lá, sau đó là sự tiến bộ rõ rệt khi tự tin thể hiện Hát Về Anh trong đêm vừa rồi. Rất hùng hồn! Với phong độ đang đi lên sau thời gian bị ốm, cộng với tiềm năng dồi dào, hứa hẹn trong tương lai ta sẽ còn nghe nhiều về cô gái này.


Robbey0039

Thanh Sơn khởi đầu khá nhạt nhòa, lẫn vào cùng 11 giọng ca to khỏe khác. Thế nhưng, chậm mà chắc, Sơn từ từ vượt qua mỗi vòng thi, và đã thu hút mọi sự chú ý ở đêm thi Hát về Bác, với sự nồng nàn, tinh tế khi thể hiện Miền Nam nhớ mãi ơn Người. Kể từ đó, Sơn ngày càng chứng tỏ mình là một gương mặt "likeable".

Trong 3 thí sinh, Sơn biết trau chuốt chất giọng đẹp của mình nhất. Em hát ít khi nào bị lỗi, tiết chế tốt, tròn trịa trơn tru phải gọi là vô địch! Tuy nhiên, ở một số ca khúc, nghe xong là quên ngay. Vì sao? Sơn hơi an toàn quá, còn thiếu sự bứt phá để bật lên được cá tính riêng. Quỳnh và Luân dù đôi chỗ còn phô - nhưng họ lại dám liều trong cách thể hiện, để mang đến những nét mới mẻ cho ca khúc.

Không nhất thiết phải "điên" lên để ... khác biệt. Chỉ hy vọng Thanh Sơn sẽ nghiên cứu và tìm ra cách xử lý mới mẻ, có nhiều sắc thái hơn, truyền tải được nhiều cảm xúc hơn. Giọng của Sơn đúng type giọng mình thích rồi đó, chỉ cần em thêm một tẹo "cái tôi" nữa là ngon lành. Good luck.


Robbey0030

Phú Luân gây dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những đêm thi đầu tiên cùng Con Cò, sớm được chọn làm hạt giống của các vị giám khảo, với số điểm dẫn đầu trong nhiều đêm. Giọng hát khỏe và vang, Luân cực kỳ hợp với dòng nhạc đỏ.

Tuy nhiên, cách hát của Luân ồn ào quá, nôm na là hơi... trâu. Nhiều người lại thích thế! Riêng mình thấy mệt mệt. Với Luân thì chỉ cần giữ cái lửa ấy, nhưng đủ để khán giả nóng lên thôi, đừng thiêu trụi bài hát. Vài lần rồi, cứ sung quá là ku cậu lại bị... oét. Bình tĩnh.

Như đã nói trước đó, mình thích Quỳnh và Sơn hơn, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu Luân chiến thắng. Khách quan - Luân vẫn vừa vặn với giải thưởng này nhất hehe. Dẫu sao, sau này thành công thế nào, cũng do nỗ lực lâu dài của mỗi người. Chiếc cúp hay danh hiệu chỉ là vật trang sức trong sự nghiệp thôi. ^_^

PS: Trước mắt, dự đoán Bạch Công Khanh sẽ làm các bé teen phát sốt khi xuất hiện cùng Baggio, Đông Nhi, Phương Trinh, Hoàng Long, Phương Hằng, My Ngân và... anh Bo trong series Thứ Ba Học Trò - bắt đầu phát sóng từ tối nay. Lịch chiếu là 22g30 trên kênh HTV9 thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. It'll be a big hit!

Xem tiếp những hình ảnh trong đêm Top 4. Sân khấu đẹp lung linh!

 

Đùi To

Thứ năm, 12/11/2009 - 03:44:pm

Ngày xưa, người ta nói ốm khổ, ai có da có thịt nghĩa là gia đình đầy đủ, no ấm, hạnh phúc.

Ngày nay, người ta tự hành hạ bản thân, tiền bạc rủng rỉnh nhưng chả dám ăn uống gì cả.

Sở dĩ "béo phì" được cảnh báo, vì nó là một dạng bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người (mỡ trong máu, tai biến mạch máu não, etc). Cái gì hại thì phải chống lại, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, quá nhiều người nhầm lẫn giữa bệnh béo phì và một cơ thể đầy đặn bình thường. Bạn mấy khi gặp ai nặng trên 100 cân? Dân ta cứ lo xa, trong khi nhìn quanh toàn... bộ xương di động, được tí mỡ là lại phát hoảng lên: Giời ơi, mập quá rồi, làm sao đây?

Oh please.

Kiêng khem bậy bạ, cơ thể thiếu chất, còn nguy hiểm đến tính mạng hơn. Quan trọng nhất vẫn là chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi.

Có người mập đẹp, có người mập xấu hoắc.
Có người ốm đẹp, có người ốm xấu hoắc.
Có người cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vẫn... ghê chết được.

Tạng mỗi người mỗi khác, cớ sao lại phải giống thiên hạ? Khi bạn là chính bạn, tự khắc bạn sẽ đẹp. Thế thôi.

Ví như Beyoncé, đùi đẳng cấp... khủng long chứ chả vừa, nhưng nàng rất thích khoe ra. Vì sao? Sở hữu vòng 3 bootylicious đến thế, cặp giò vậy là hợp lý rồi! Cân đối mới vừa mắt. Chả ai chê Bee vì cô ấy đùi to cả, nàng luôn nằm trong top những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, nhiều năm liền.

Nên thương những ai... tự làm khổ, không dám ăn không dám mặc, hơn là những người hiểu rõ cơ thể của họ và biết cách làm đẹp cho bản thân.

 

Robbey0087

Cũng "thử" 2 cục cưng Phương Vy và Đông Nhi rồi. Vài lần bắt chước bọn anti fan, trêu: "Em, đùi to quá!" Câu trả lời giống nhau: "Kệ, đùi to thông minh!"

That's the spirit I'm talking about! Tinh thần phải vững vàng, mới trụ lâu trong nghề, thành đạt trong cuộc sống được. Đã nổi tiếng, đương nhiên sẽ bị soi xét, dựa trên những gì họ cho là "nhược điểm" của bạn. Kể cả khi bạn đẹp, tài năng, sống tốt - đừng nghĩ sẽ... được tha. Càng tỏ ra hoàn hảo, người ta càng ra sức phủ nhận bạn. So... Why perfection? Thà sống thật với chính mình, vì ta vẫn hiểu ta hơn cả.

Ba mình bảo: "Con gái Việt Nam đa phần đùi to mà. Chả sao, vẫn đẹp chán."

Cơ bản do gene di truyền nữa. Tập đùi khác tập bụng, vì đùi có nhiều cơ bắp hơn. Muốn nhỏ hẳn, chỉ có nước... gọt. Mà giải phẫu thẩm mỹ, không khéo mai mốt già đi còn hok nổi.

Nếu "đẹp" để trả giá đắt như vậy, xứng đáng không? Những ai yêu mình vì tài năng, phẩm cách, họ sẽ ở bên mình hoài. Chứ mấy kẻ quan tâm thái quá đến đùi to đùi nhỏ, đến lúc có cặp đùi khác, còn chú ý đến bạn à?

Hơn thế nữa, nghe những gì Hà Hồ học được từ giáo viên yoga này: "Đẩy tốt một quả tạ là nhờ vào cái đầu, ý chí ở bạn chứ không phải nhờ tay mạnh, chân khỏe. Có ý chí lớn thì việc gì cũng làm được."

I love healthy people, not fake ones.


Robbey0047

Robbey0063

Robbey0069

Robbey0070

Robbey0080

Robbey0090


Xem tiếp những hình ảnh của Phương Vy, Phan Đinh Tùng, Tim, Phương Thanh, Bảo Thy và MC Quốc Bình trong chương trình Album Vàng tháng 11 - 2009.

 

So Predictable

Thứ hai, 09/11/2009 - 07:28:pm

Chấm kiểu các bác giám khảo Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình quá dễ đoán. Từ nhiều năm nay rồi, những ai có đà cao điểm là cứ... cao hoài à, bất chấp phong độ của thí sinh đó trồi sụt ra sao.

Cụ thể mùa giải này, ban đầu rõ ràng nhắm đến Phú Luân (nghe bảo hát tốt nhất trong liveshow #1). Nhưng sau đó, Thanh Sơn ngày càng chứng tỏ được thực lực, trong khi Luân cứ đều đều không điểm nhấn, để quán quân hoài cũng... kỳ. Thế là họ... chuyển hướng, đồng lòng chấm Sơn cao điểm nhất 2 đêm liền, trao cả giải bình chọn (err, mình không tin tưởng 100% vào hệ thống này đâu, hên xui ah).

Bất ngờ lại đến từ yếu tố... ngoài lề. Đang đinh ninh cơ hội chiến thắng về tay Sơn phải tầm 80%, tự dưng hay tin em này lọt vào chung kết Sao Mai phía Nam (?!). Dù quy định không cấm thi 2 cuộc, nhưng mà... Nếu đặt bản thân vào vị trí các bác, ít nhiều cũng sẽ... khó ở chớ. Ờ, mày nghĩ mày là ai? Haha.

Còn nhớ Tùng Lâm năm ngoái đã từng trót dại khi trả lời phỏng vấn.

BGK: Nếu thắng giải thì sau đó em sẽ làm gì?
Tùng Lâm: Em sẽ tham gia tiếp những cuộc thi có quy mô cao hơn.
BGK: ?!

Đêm đó, điểm số của The Chosen One chẳng còn "cách biệt" với các thí sinh khác như trước nữa. Ku cậu được một phen... hú vía.

Quay lại '09. Không cách nào phần dân gian của Thanh Sơn tối qua lại thua kém cả Phú Luân, Như Quỳnh và Tố Ny. He sounded best on it. Rõ ràng tinh thần các bác đã bị chi phối khi ra quyết định.

Rồi nữa, cả 2 ca khúc dự thi của Tuyết Mai đều... về chót mới ghê chứ. Dù mình thích em Quỳnh thật, nhưng thiên vị các hạt giống thái quá, tự nhiên thấy... lố bịch sao sao á.


Dân gian

1. Thanh Sơn
2. Tuyết Mai
3. Phú Luân
4. Tố Ny
5. Như Quỳnh

Tự chọn

1. Phú Luân
2. Thanh Sơn
3. Như Quỳnh
4. Tố Ny
5. Tuyết Mai

Nếu khách quan thì mình sẽ xếp hạng như vậy. Tuyết Mai bị loại cũng không quá bất ngờ, mình chỉ chả ưa cách cho điểm "tâng bốc và dìm hàng" lộ liễu. Càng vào sâu, BGK càng ra sức pimp hạt giống dữ dội hơn, nên vài nhận xét kém hẳn về độ chuẩn xác - so với các đêm trước.

Sẽ bàn về khoản hát hò sau. Cùng lướt sơ qua ngoại hình của Final 4 đã nhé. Tui thích khoản này lắm.

 

THTH0024

THTH0030

Thanh Sơn vs. Phú Luân

Chưa biết chiều cao và cân nặng mỗi người, nhưng nhìn hình đủ thấy Sơn cân đối và sáng hơn Luân. Sơn được cái chân dài, trong khi Luân hơi... be về bề ngang. Mập thì không hẳn, nhưng tỉ lệ như thế sẽ tạo cảm giác người ngắn lại. Tóc của Luân cũng chưa ổn, làm mặt to. He still needs a makeover.


THTH0031

THTH0014

Tố Ny vs. Như Quỳnh

Ny xinh. Nếu mình là phụ huynh, sẽ muốn chọn Ny làm dâu hơn, vì em này nom dễ bảo, đẹp vừa đủ. Xóm nào cũng phải có một em như thế!

Còn nếu mình là... mình, và được hỏi rằng muốn khai thác ai hơn, câu trả lời chắc chắn là Như Quỳnh. Nét Quỳnh không... đập ngay vào mặt, đó sự mê hoặc ngấm ngầm kỳ lạ, có thể qua đôi mắt đầy bí ẩn của nàng chăng? Vóc dáng Quỳnh cũng dễ dàng biến hóa hơn: She can be commercial - she can be high class - she can be the girl next door.

I'd still choose Thanh Sơn & Như Quỳnh. Quỳnh sẽ có nhiều cơ hội nhất khi bước chân vào thị trường (trên mặt bằng thí sinh năm nay). Sơn là lựa chọn tương đối an toàn. Mình cũng không phản đối nếu Phú Luân thắng giải, vì giọng em này đúng e THTH xưa giờ. Tố Ny chỉ nên xem đây như một cuộc thử sức lấy kinh nghiệm, em hãy còn chưa chín so với dòng nhạc mà em theo đuổi.


THTH0027

Đọc tiếp →


 

Em Muốn Làm Ngôi Sao

Thứ hai, 09/11/2009 - 01:39:am

Giấc mơ làm ca sĩ là giấc mơ... tiêu biểu nhất của giới trẻ ngày nay. Không hẳn ai cũng đam mê âm nhạc đến mức muốn sống cùng nó 24/7. Nhiều bạn lao vào "cuộc chơi" chỉ vì muốn nổi tiếng, muốn để lại chút danh với đời. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi gặp một kẻ tự xưng là ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu kiêm... tiểu thuyết gia - mà ra bất kỳ sản phẩm nào, khán thính độc giả cũng không đỡ được. Cái thời mà vú to hay vú giả cũng là phương tiện để... lên báo, mọi giá trị dường như đảo lộn.

- Em có thực sự muốn theo nghề?
- Có.
- Điều đầu tiên cần làm là phải biết... la liếm.
- Hả?
- Đùa. Đầu tiên là phải biết tạo mối quan hệ.

Em í là giáo viên. Vô tình, duyên nghệ thuật đưa đẩy vào showbiz. Cần lời khuyên? Mình chỉ biết thẳng thắn.

Thiên hạ cứ nghĩ nghệ sĩ là phải chảnh. Trên thực tế, càng chảnh, chết càng nhanh. Nghĩ xem chảnh với ai?

Chảnh với ban nhạc? Họ oánh cho chạy marathon đã đời nhé!
Chảnh với hair, makeup, photographer? Cái mặt mình ra làm sao là trong tay họ hết trơn nhaaa.
Chảnh với bầu show? Khỏi đi hát.
Chảnh với phóng viên? Khỏi lên báo.
Chảnh với fans? Ha ha.

Mà nhỡ xích mích thì đâu chỉ với một người? Giới này ai chả có bạn ? Một đồn mười, mười đồn trăm, ăn ở không tốt với ai hôm nay là ngày mai cả showbiz nhìn mình với ánh mắt khác (nói quá để cường điệu chút, hihi).

Tất nhiên, nếu có TIỀN, có SẮC, có TÀI (thứ tự lần lượt là như vậy) - bạn sẽ bớt tốn sức hơn một chút. Đôi khi, tự mối quan hệ sẽ tìm đến với bạn. Như em Y vừa thắng giải cuộc thi abc, lập tức có nhà thiết kế danh tiếng liên hệ bàn về chuyện làm trang phục, bìa dĩa. Bao nhiêu kẻ trước đó "lạnh lùng" với em, bây giờ nhận hồi xưa học chung, sinh hoạt chung hội nhóm. Hihi, zui ha? Đời nó zị.

Tài chính ổn sẽ skip được khâu hạ mình, nhưng vẫn cần... lấy lòng, hoặc ít nhất không cố ý gây ác cảm với bất kỳ ai. Đôi lúc, ngồi cùng bàn với những kẻ bạn ghét cay đắng, mà vẫn cười tươi như hoa, dạ dạ thưa thưa, nói chuyện vui vẻ. Một mặt, bạn phải mềm mỏng để họ quý mình. Mặt khác, bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu họ có ý định xấu, nói thẳng là muốn hại mình. "Hai mặt" gần như yếu tố cần và đủ khi hành nghề, có thể thông cảm được. Tuy nhiên, một số lại vin cớ đó để "trở mặt", chủ động gây tổn thương người khác. Đến khi bị phát hiện, lại đổ cho "hoàn cảnh đưa đẩy". Tùy tâm ah.

Đọc tiếp →

 

 

I Wolf

Thứ bảy, 07/11/2009 - 11:40:pm

Keep it busy. Busy nên được dùng để miêu tả trạng thái "bận rộn" hơn là... "than phiền" hay "chứng tỏ", nhỉ? Cách dùng từ của mình nhiều khi đúng nghĩa đen hơn những người khác, nên xem như chú thích nhỏ cũng được hehe. May là đã viết kha khá bài báo, giờ đăng dần lên blog, độc giả không đói món để đọc. ^_^

Hôm nay chắc phải hoàn thành ít nhất 2 articles cho tờ Yeah1 tháng này, set up bài phỏng vấn, sau đó chuẩn bị cho Youth Panel. Mình sẽ là một trong những khách mời tham gia hội thảo "Tiếp Thị tới Giới Trẻ Việt Nam" diễn ra vào tuần sau (già nhất bọn, haizz haizzzz). Nhiều vị có máu mặt sẽ ở đó, hy vọng sự thẳng thắn thành thật thường nhật của mình sẽ không... đâm hơi haha.

 

shakira_rolingstone

Shakira – She Wolf

Nếu như đầu năm 2009, Beyoncé đã khiến cả thế giới bàn tán bởi vũ đạo trong Single Ladies, She Wolf của Shakira lại kết năm cùng thông điệp: Bạn không cần tốn quá nhiều tiền cho kỹ xảo, chỉ cần những ý tưởng đơn giản mà độc đáo là đủ làm nên một video ấn tượng. Với dĩa đơn cùng tên nằm trong Top 10, nữ sói Shakira mạnh mẽ quay trở lại showbiz, 4 năm kể từ bộ đôi albums Oral Fixation.

Điểm -: Tự học tiếng Anh bằng từ điển và những ca khúc của Bob Dylan, nên cách viết lời của Shakira rất... ngẫu hứng. Ngay cả người bản xứ đôi khi cũng không hiểu cô nàng đang hát gì, bởi những ẩn dụ cô dùng không thông dụng trong văn hóa Âu Mỹ. Thậm chí, vài nhà bình luận còn cho rằng, chưa chắc nàng đã diễn tả chính xác suy nghĩ bản thân qua ca từ của mình.

Điểm +: Vẫn là lyric! Shakira như một loại đặc sản đến từ Latin, vị ngon không dành cho mọi người, mà bạn phải học cách thưởng thức. Ví dụ như trong Why Wait, nàng hát "Tại sao lại phải chờ, tôi có phải là bồi bàn đâu?" (chơi chữ giữa waitwaiter) Cách vận dụng ngôn ngữ sáng tạo của Shakira luôn mang đến thính giả một cảm giác fresh, không nhàm chán như những thứ họ nghe trên radio hằng ngày. Một thế mạnh nữa của Shakira là nàng luôn làm cho tới: Pop ra Pop, Rock ra Rock, Dance ra Dance. Album đậm chất Electro, và có vẻ như chất giọng độc đáo của Shakira không kén dòng nhạc nào cả.

Nghe khi nào? Khi... kẹt xe. Những giai điệu vui tươi nhưng không quá ồn ào sẽ giúp bạn đỡ căng thẳng hơn.


Shakira+HQ+PNG+She+WolfLoba+Promo+Phot

Xem tiếp những hình ảnh quảng bá của nữ sói và tải album She Wolf. ^_^


 

Memoirs of an Imperfect Angel

Thứ tư, 04/11/2009 - 08:25:pm

Tối qua thức xem Eyes Wide Shut, nội dung khá lôi cuốn đấy chứ, dù diễn biến chậm chạp như một giấc mơ. Ngày trước, ba mẹ thuê băng video và cấm mình xem, vì... nhiều cảnh nóng quá. Bình thường. Mình chỉ tập trung vào cốt truyện là chủ yếu, chứ mấy thế làm tình... có gì mới mẻ đâu? Dạng chỉ mang tính chất minh họa. Để cảm nhận được chiều sâu của một tác phẩm nghệ thuật, cần thoát khỏi tư tưởng trần tục tầm thường đập vội vào mắt.

Như chị Mimi bây giờ, bơm ngực xong cứ uốn éo mệt cả mắt, trong khi thưở xưa cân đối và quyến rũ biết bao nhiêu. Haizz, tuổi tác luôn làm con người sợ hãi. Nổi tiếng hay không, cũng khó vượt qua được nỗi sợ đó.

 

Mariah_Carey_-_Memoirs_of_an_Imperfect_Angel

R&B

Mariah Carey - Memoirs of an Imperfect Angel

Cũng như nhiều album "bom tấn" trong năm nay, Memoirs of an Imperfect Angel đã bị dời ngày phát hành, bởi phản hồi cho single đầu tiên "Obsessed" không tốt cho lắm. Đứng ở vị trí #3 và chỉ bán được hơn 168,000 bản trong tuần phát hành, đó là một bước lùi rõ rệt so với 2 albums gần đây.

Điểm -: Do lạm dụng autotune, đa số các ca khúc khá vô hồn, ca từ cũng thiếu chiều sâu. Nội dung và giai điệu na ná nhau từ track này sang track kia, ấn tượng mà Angel để lại kém hẳn so với Mimi. Với đẳng cấp của Mariah, nhẽ ra chị đã có thể làm được nhiều hơn thế, nên sự an toàn này mang đến cảm giác khá thất vọng.

Điểm +: Phong độ của Mariah Carey quá tốt, giọng vẫn đẹp như ngày nào, so với đối thủ một thời Whitney Houston thì có thể thấy được ai sẽ trụ lâu hơn trong showbiz. Chị xử lý nhẹ nhàng, mềm mượt, bay bổng từ nốt trầm đến nốt cao mà không thấy chút vất vả nào cả. Một album khá dễ nghe, dễ chịu - Mariah có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại và điều đó thể hiện rất rõ nét.

Nghe khi nào? Khi tai bạn thèm kẹo ngọt, chất giọng như mật ong của Mariah chắc chắn sẽ chiều bạn hết mình.


1

Xem tiếp hình ảnh quảng bá cho album và tải Memoirs of an Imperfect Angel
 

Khen và Khen

Thứ hai, 02/11/2009 - 08:01:pm

Đang thắc mắc không biết bạn nào bên Facebook của báo 2! remove link mình post thắc mắc sau đó. Thiết nghĩ, nếu là một người lịch sự và đủ khả năng "điều hành" một trang web mang tính chất đại diện, ít nhất phải PM nêu lý do chứ nhỉ? Thà là mình vào chửi bới, xóa cũng chả oan ức, đằng này viết rất lịch sự mà vẫn bị đối xử... bất lịch sự như vậy. Alo cho Mai Lâm, chị ấy nói trang web có đến 8 admins, nên chưa biết ai làm. Mình hỏi chị đã xem entry chưa, thấy có gì quá đáng không? Chị Lâm bảo "đã đọc rồi và cảm ơn em đã viết bài cho chương trình". Nguyên văn đấy.

Chẳng nhẽ nhận xét "Thí sinh năm nay không có ai nổi trội" lại là nguyên nhân cho hành động đó? LOL. Đăng một đống bài khen, nội dung nhạt toẹt, lướt mắt qua xong chả đọng lại gì. Chắc bạn ấy chưa bao giờ dấn thân vào ngành PR. Nói như Nam bên JWT, PR thành công là đạt được nhiều hướng từ dư luận, để họ bàn tán về mình (tất nhiên tích cực nhiều hơn tiêu cực) - chứ không phải... trả tiền báo chí khen lấy khen để. Haizz... Buồn cho những suy nghĩ không thể thoát ra khỏi cái hộp.

 

NSTTT0001

NSTTT0006

NSTTT0012

Mất hứng bình luận rồi. Post ảnh thôi.

Đọc tiếp →
 

Ngôi Sao Thời Trang 2009

Thứ bảy, 31/10/2009 - 09:36:pm

Công nhận các bạn trẻ bây giờ ngày càng tự tin. Đa số chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện trước đông đảo công chúng, nhưng họ không bị khớp và hoàn thành khá tốt phần ra mắt của mình. Một vài em hơi run và động tác thiếu dứt khoát, chưa có những điểm nhấn cần thiết trong khoản 'catwalk', nhưng so với tuổi các em thì như vậy đã là đáng khen rồi.

 

NSTT0113

Tuy nhiên, điều đáng buồn là mình không... chấm được em nào, nam lẫn nữ. Cả nét đẹp lẫn... cá tính của các em đều na ná nhau, không ai thật sự nổi bật so với những người còn lại. Đã xem qua một số ảnh của bé Đan Cha trước đó, thấy em này ăn hình và diễn cực tốt, nhưng ở ngoài vóc dáng lại khá nhỏ bé. Hmm... Ít ra cũng nhớ được tên một em.

Hay mình quá già để thưởng thức văn hóa hot boy hot girl nhỉ? Đến giờ vẫn chưa phân biệt được Sam và Kelly. Hic.


NSTT0073

NSTT0076

NSTT0090

NSTT0097

NSTT0083

NSTT0117

Những hình ảnh trên sân khấu và đằng sau cánh gà. ^^

 

Hát về Bác

Thứ năm, 29/10/2009 - 07:36:pm

Hình như các bạn vẫn thích mình viết về cuộc thi thì phải? Entry B.O.R.I.N.G. review qua loa thế mà lại nằm trong top hits tuần trước mới sợ chứ hehe. Tuy nhiên, việc có thí sinh vào phát biểu linh tinh làm mình... mất hứng, chả muốn theo dõi nữa. Mới thi đã như thế, mai mốt ra ngoài hát bị chê thì sao nhỉ?

Hôm kìa, trời mưa không đi chơi, rảnh rảnh bật TV thì đúng ngay Ngôi Sao THTH, xem được 30 phút cuối. Ngoài Như Quỳnh thì phát hiện thêm một nhân tố hơi bị ăn TV - Thanh Sơn. Bạn này phải cảm ơn ekip làm đẹp nhé, kiểu tóc Trước & Sau khác hẳn, làm sáng bừng khuôn mặt. Một số người có thể nói tui trọng ngoại hình, nhưng thực tế bên trong như nào, ở ngoài sẽ toát ra hết. Nó nói lên được sự chỉn chu, có chuẩn bị, sự tự tin của mỗi cá nhân.

Tối qua rỗi rỗi nên lại lên đài, 8h35 mới đến nơi hix. Đang alo nhờ bạn Tuấn Trần dắt vào thì chú bảo vệ cho qua luôn hehe. Thấy bé Quỳnh ngồi cạnh mẹ bên cầu thang, vận áo ấm, nom đuối đuối. "Em đang bệnh mà anh." Haizz... Chỉ biết chúc em nó may mắn.

 

THTH0047

Vô muộn nên chỗ xí hoắc, hàng đầu nhưng tầm nhìn hơi bị khuất. Thoy kệ, tham khảo là chính, dù sao năm nay cũng theo không sát.

Về tổng thể, mình hài lòng hơn hôm trước, vì đa phần các bạn đều hát có tình cảm, biết xử lý tinh tế, chứ không chỉ khoe mẽ giọng hát và kỹ thuật. Ban giám khảo nhận xét cũng chuẩn xác (chỉ hơi quá trong trường hợp em Quỳnh), và thứ tự điểm số phản ánh đúng thực lực của 6 thí sinh trong đêm.


small_238582

Thanh Sơn nhận vị trí pimp spot (hát cuối) và không làm khán giả thất vọng. Rất thông minh trong việc chọn bài, Sơn sử dụng đúng âm sắc miền Nam khi thể hiện Miền Nam nhớ mãi ơn Người, làm bật lên được tinh thần của ca khúc. Xử lý tinh tế, giàu cảm xúc, không ngạc nhiên khi điểm của BGK dành cho Sơn cao hơn hẳn các bạn còn lại.

Top 3 lý tưởng trong năm nay: Thanh Sơn, Như Quỳnh Phú Luân.

Đọc tiếp →

 

Demi Lovato - Here We Go Again

Thứ ba, 27/10/2009 - 07:55:pm

Album của một "nghệ sĩ Disney" nghe chất lượng nhất kể từ sau giai đoạn Britney - Christina - Justin. Hy vọng Demi Lovato sẽ có định hướng tốt - the beauty's full of talent.

 

http://robbeydeptrai.wordpress.com/

POP

Demi Lovato - Here We Go Again

Cộng tác với những tên tuổi như Jon McLaughlin và John Mayer, Demi Lovato đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc trong âm nhạc của mình, khi cô nhỏ đã tham gia sáng tác trong hầu hết các ca khúc. Người nghe có vẻ phản hồi tốt trước sự thay đổi này, giúp Demi lần đầu tiên tiến đến vị trí quán quân Billboard.

Điểm +: Trong khi đa số các nghệ sĩ đến từ Disney lệ thuộc vào Auto-Tune và hàng tá lớp hiệu ứng khác, Demi Lovato hát mộc vẫn hay. Ví dụ điển hình là "Catch Me" - một bản acoustic ballad hoàn hảo đối với giọng ca 16 tuổi này. Sự khao khát được thể hiện rõ nét hơn cả đàn chị Jewel. Khỏe khoắn nhưng không khô cứng, sở trường của Demi còn nằm ở những chỗ luyến láy nhẹ nhàng tinh tế, tôn lên được nét đẹp của bài hát. Trong bản Jazz-pop "Every Time You Lie", bạn như có thể thấy một phiên bản nữ tính của Jason Mraz.

Điểm -: Disney có thể giúp Demi trong việc PR cho hình ảnh của mình với khán giả teen, nhưng đó cũng là con dao 2 lưỡi. Do nhiều ca sĩ xuất thân từ đây không-biết-hát, thính giả có xu hướng đánh đồng tất cả. Nếu họ thậm chí không thử qua dĩa hát này, làm sao biết được Demi khác biệt thế nào? Thiết nghĩ, Demi nên sớm tìm cách tiếp thị bản thân đến đối tượng trưởng thành hơn.

Nghe khi nào? Bất cứ khi nào bạn sẵn sàng để thưởng thức một tài năng mới.


http://robbeydeptrai.wordpress.com/

http://robbeydeptrai.wordpress.com/

Demi Lovato - Catch Me
Demi Lovato - Every Time You Lie

You still love her, I can see it in your eyes
The truth is all that I can hear every time you lie.

Xem promo shoot và download album Here We Go Again tại đây.


 

Phi Trường chưa đủ... Điên

Thứ hai, 26/10/2009 - 09:03:pm

Too much of anything can make u sick.

Hôm nay tự nhiên mệt mỏi trong người. Quyết định tắt máy lạnh, đắp mền ngủ trưa. Dậy thấy mồ hôi vả như tắm, nhưng mà khỏe. I need a vacation... chưa biết nên đi với ai.

 

Yeah10008

Tháng rồi lu bu với nhiều thứ nên chưa kịp đăng lại trên blog những bài phỏng vấn và review của mình cho tờ Yeah1, mới chớp mắt đã thấy Hồ Ngọc Hà lên bìa trong số mới nhất. Có nghĩa là, giờ phải chuẩn bị bài vở cho tháng sau - lần này Nu lên dĩa. Haha. Aja aja.


hnh

This is RAW - con mình khi chưa qua biên tập. Ý chính vẫn vậy, nhưng câu hỏi bị cắt giảm chút để vừa 2 trang, ai thích Phi Trường thì đọc tham khảo nha.


Yeah10007


Phi Trường chưa đủ... Điên


Là thí sinh được dự đoán sẽ tiến xa tại Vietnam Idol 2008 do hội tụ nhiều yếu tố của một nghệ sĩ thời đại mới: sáng sân khấu, giọng hát ổn, vũ đạo lôi cuốn - Phi Trường sớm bị loại ở Top 7 đã khiến nhiều khán giả và người trong nghề cảm thấy... bất ngờ. Khi hỏi đến, anh nhoẻn miệng cười: Trường chỉ xem đó như một cơ hội.


1

Anh đã đi hát bao nhiêu năm, và cơ duyên nào dẫn anh đến với Idol? Anh có nghĩ đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình không?

Nếu tính cả giai đoạn hát nhóm, Trường đã vào nghề được 5 năm. Hát chỉ vì đam mê, vì niềm hạnh phúc khi được biểu diễn trên sân khấu. Trường không thích cạnh tranh cho lắm, nên đã không nghĩ chuyện thi cử là cần thiết.

Năm ngoái, một vài người em trong nghề đi thi nên rủ Trường tham gia cùng. Âu cũng là duyên số, bởi Trường đến với Vietnam Idol một cách tình cờ chứ không mang theo quá nhiều dự tính. Dù chỉ dừng lại ở Top 7, nhưng với hình tượng tốt đã để lại tại sân chơi Idol, Trường tin rằng đây sẽ là bước đệm tốt trên con đường ca hát chuyên nghiệp của mình.


Nhiều khán giả, cũng như một vài nghệ sĩ và bầu show cảm thấy tiếc cho anh, vì anh có tố chất để thành sao và sẽ dễ dàng tỏa sáng hơn nếu được đẩy lên bởi danh hiệu. Anh có khi nào muốn quay lại và thay đổi điều gì không?

Không. Trường chỉ xem đó như một cơ hội. Có quá nhiều thứ trước mắt và trong tương lai để quan tâm, nếu chỉ sống mãi cùng quá khứ thì ta sẽ không phát triển sự nghiệp được.


5

Tên album mới phát hành của anh là Fashion Singer - Ca Sĩ Thời Trang. Đó là thời trang trong âm nhạc hay trong hình thức? Anh có nghĩ rằng dòng nhạc mình đang theo đuổi hợp với thời cuộc?

Ca Sĩ Thời Trang là biệt danh mà anh Hồ Hoài Anh đã đặt cho Phi Trường, có vẻ vì Trường thường chọn những ca khúc dễ nghe, dễ cảm, có một chút gì đó hơi hướm thị trường.

Đương nhiên Trường không tự cho mình là "người mẫu" rồi, biết mình thấp bé mà (cười). Trường hướng đến hình tượng ca sĩ lành mạnh, có phong cách trình diễn đẹp mắt, và hát những gì mà khán giả của Trường có thể đồng cảm được. Với sở trường Pop Ballad, Trường nghĩ sẽ thuyết phục được họ, bởi cuộc sống không thể thiếu những bài tình ca.


Thế nhưng, phần thi được đánh giá là thành công nhất của anh tại cuộc thi Idol lại là Tình Mãi Theo Ta, một ca khúc với tiết tấu sôi động. Tại sao anh không đi theo hướng nhạc Dance?

Một vài phóng viên cũng đã dành nhiều lời khen cho phần thi ấy. Trường rất vui, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về tính cách của Trường. Lần đấy, Trường chỉ muốn thay đổi mình một chút, để không bị "một màu" sau nhiều lần xuất hiện, chứ chưa từng nghĩ Dance là sở trường.

Trong sự nghiệp về sau cũng vậy, sẽ có lúc Trường lại hát những bài nhanh để làm phong phú, thêm màu sắc cho hình ảnh của mình. Nhưng chắc chắn rằng, các ca khúc tâm trạng mới chính là những gì Trường muốn chia sẻ với các bạn.


6

Một vài người tỏ ý kiến "chê" nhạc của anh... thị trường quá. Ý kiến của anh về chuyện này?

Thị trường không có gì xấu cả. Làm nghệ sĩ, nếu không được thị trường đón nhận, thì chẳng khác nào tự mình hát mình nghe? Theo Trường nghĩ, khán giả thời nay đủ sáng suốt để phân biệt giữa nhạc thị trường và nhạc chợ. Trường cũng không bao giờ cho phép bản thân chọn những ca khúc với nội dung dễ dãi, thô kệch - vì như thế là đánh mất chính mình. Kinh tế của Trường không hẳn là mạnh, nhưng vừa đủ để Trường làm những gì mình thích ở thời điểm hiện tại.

Đọc tiếp và download album Fashion Singer


 

B.O.R.I.N.G.

Thứ năm, 22/10/2009 - 04:13:am

THTH0111

Lâu rồi mới được ngáp nhiều như thế trong một chương trình (Chú thích: 12h trưa mới ngủ dậy). Bạn mình làm trong ban tổ chức nên cũng ngại "mạnh tay", thôi thì giơ cao đánh khẽ nhé! Hihi.

Tin vui là: Nghe bảo các thí sinh hôm nay đều hát hay hơn đêm thi đầu tiên (mình không xem).
Tin buồn là: Nếu phong độ ổn nhất mà chỉ đến thế, có thể dự đoán trước một mùa giải... thất thu.

Người duy nhất trong Top 8 mình thấy có hy vọng tạo dựng tên tuổi sau này là Tiêu Châu Như Quỳnh. Chả quan tâm em í có bà con gì với Lam Trường hay Minh Thư, bởi tố chất bản năng của cô bé còn mạnh mẽ hơn ông cậu.  Nếu biết cách xây dựng hình tượng và chọn hướng đi đúng, hẳn sẽ phát triển được lâu dài.  Nhẽ ra Quỳnh nên đợi đến Sao Mai Điểm Hẹn hoặc Vietnam Idol để khoe tài, vì giọng em tốt theo trường phái Pop Rock, chứ không phải Dân Gian hay... Cách Mạng. Mà các bác giám khảo THTH thì... xưa nay chỉ thích mác trường lớp thôi, Quỳnh sẽ còn gặp khó khăn dài dài.

Với tư cách khán giả, chỉ dám phán một câu: Nếu Quỳnh rớt, mình sẽ không theo dõi chương trình này nữa. Khỏe.


THTH0101

Năm ngoái, bên cạnh việc ủng hộ cô em Thu Hiền, mình còn có ấn tượng tốt với Tùng Lâm, Triệu Lộc, Ngọc Ánh, Hoàng Uyên, Minh Sang, Tiến Trung, Huyền Quân (ít ra cũng nhớ được phân nửa thí sinh!). Năm nay, xem xong là trôi tuột, thậm chí không hiểu bạn cao điểm nhất đã hát cái gì để xứng đáng nhận được số điểm đó?!

Từng than phiền về "nhang shắc" của thí sinh, nhưng đó không phải là yếu tố chính. Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Thảo Trang đều là những trường hợp không đẹp theo kiểu đại chúng, có điều:

1. Họ cất giọng lên - biết ngay họ là ai.
2. Phong cách trình diễn ấn tượng.

Thí sinh đợt này phản ánh chính xác định kiến mà người ta hay gán cho dân Nhạc Viện: Học cho cố, cuối cùng ra hát giống nhau y chang.

It's like, "Hello audience, I'm a singing machine".

Nhân đây, lật lại vấn đề "chuyên môn" giữa THTH (hàn lâm) và Idol (thị trường).

Bài Ca Trên Đồi: Ngọc Ánh >>> Huang Thuyên
Yêu: Ngọc Minh >>> Phú Luân
Son: Quốc Thiên >>>>>>>>>>>>>>>>>> Cẩm Nghi

Điều này cũng cho thấy, thí sinh các cuộc thi ngày càng kém chất lượng, càng về sau càng thiếu hụt nhân tài.


THTH0115

Bạn nào có nhã hứng theo dõi tiếp thì click dzô đây, còn không thì coi những pose xấu xí của hot boi Bánh Giò cũng được hohoho.

 

Lời Thú Tội Ngọt Ngào

Thứ ba, 20/10/2009 - 02:59:pm

Tối qua café với nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và a. Phong để bàn về công việc sắp tới nên không đi xem đêm khai mạc Ngôi Shao Tiếng Hát Truyền Hình được. Mình hoàn toàn ok với tasklist, nhưng yêu cầu phải có mặt theo đúng giờ công sở thì... chịu chết hahaha. Anh Phúc đỡ giúp em cú đó nha, chứ con sâu lười này dậy được 8h mới ghia á!

Công nhận - THTH ngày càng chán. Mang danh Truyền Hình mà đa số thí sinh nhìn bừa bựa, thấy mặt là đã muốn chuyển kênh, hỏi sao muôn đời không cho ra lò được sao nào như Sao Mai Điểm Hẹn hay Vietnam Idol. Kể cả Đàm hay Thu Minh nổi tiếng cũng do những dự án riêng, chứ đố ai biết hồi tham gia THTH họ đã hát cái gì!

 

NuB0050

Văn hóa Nghe Nhìn không phải đợi đến bây giờ. Nghệ sĩ tự cổ chí kim luôn ăn vận lộng lẫy, vẽ mặt hoành tráng, và có những điệu múa quyến rũ. Những cái đó để phục vụ cho phần... nghe? Không hề. Thế nên, khá vô duyên khi nhiều người cứ phê bình ca sĩ trẻ vì họ đẹp, trang phục đẹp, vũ đạo đẹp.

Đẹp không phải là cái tội. Nhiều cá nhân cũng có nhan sắc, nhưng đâu phải ai cũng trở thành ca sĩ, diễn viên hay người mẫu được, kể cả khi họ cố. Đẹp mà đơ, vô hồn, hoặc đơn giản là... "bình thường" thì muôn đời chả nổi được. Ở giai đoạn mà quá dư thừa người hát hay diễn tốt, bạn phải ĐỘC, HIẾM, LẠ.

Xét trường hợp anh Bo, hồi mới vào nghề ca rất chán - mình nể anh í vì sự kiên trì rèn luyện để có được ngày hôm nay. Ngoài yếu tố đó ra, giọng Đan Trường không xuất sắc, cũng không đặc biệt. Thế mạnh của anh là gì? Đẹp trai, hiền lành, xây dựng hình tượng sạch sẽ; và công lớn nhất thuộc về đại ca Hoàng Tuấn, vì bác này tập trung và quản lý fans quá tốt! Từ một Trường thứ 2 sau Mr. Tiêu, hiện tại độ thịnh hành của a.Bo đã vượt qua A2. Công thức ấy rất thành công ở thời điểm... 10 năm trước, khi sự cạnh tranh còn hạn chế và chưa ai chú ý đến khâu PR.  Nếu một ca sĩ trẻ bây giờ sở hữu ngoại hình và tố chất ngang anh í - chưa chắc cậu ta có cửa lên.

Đừng tưởng chỉ Việt Nam mới thế. Xem xong Dreamgirls, ai cũng bảo là Jennifer Hudson tài năng hơn Beyoncé. Nhưng kể cả sau khi đoạt giải Oscar và Grammy, Jen chả bao giờ nổi được như Bee. Phải thừa nhận giọng Jen dày và khỏe, nhưng các yếu tố khác thì bạn í đều thua đứt đuôi: vũ đạo, ngoại hình, gout ăn mặc, cách giao lưu, truyền thông, star power và quan trọng nhất là... cái đầu.

Để trở thành một nghệ sĩ thành công, đòi hỏi nhiều hơn là giọng hát (dù phải có!). Do vậy, khi ai đã thăng hạng, chắc chắn họ phải hội tụ các yếu tố mà đồng nghiệp nên học hỏi; từ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo cho đến lứa sau này như Cao Thái Sơn, Đông Nhi, Wanbi etc. Thay vì chê chê chê, hãy xem họ đã làm được gì - không có con đường nào được trải đầy cánh hồng đâu!


NuB0010

Mình từng nghe, "Hát như Đông Nhi mà cũng đòi làm ca sĩ." Cười. Thực tế, giọng em này không bị lẫn trên thị trường, đó đã là thế mạnh không phải ai cũng có. PLUS, bao nhiêu nhân có khả năng tự sáng tác, và đẩy chúng thành hits? Bao nhiêu nhân có thể hát, nhảy, đóng phim, chơi nhạc cụ và sở hữu gout thẩm mỹ tốt?

Good luck counting.


NuB0005

NuB0019

NuB0029

NuB0034

NuB0040

NuB0045

NuB0056

Xem tiếp những màn trình diễn solo và song ca trong Party sinh nhật Đông Nhi [Part 2]


 

Sinh nhật Nu - Cô Nàng... Đào Hoa

Chủ nhật, 18/10/2009 - 11:04:pm

Nu0102

Đào hoa khác với... bay bướm hay lăng nhăng nhé.

[tính từ] Có duyên, được nhiều người yêu mến.

Trước giờ chữ "đào hoa" chỉ được dùng để tả các đấng mày râu, nhưng nay xin mạn phép dành nó cho Đông Nhi như một lời... khen. Thử nghĩ xem, bao nhiêu ca sĩ nữ mời được nhiều hot boys xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình như thế? Wanbi, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh, Chí Thiện, Baggio, Bạch Công Khanh (nếu tính Robbey luôn là 7 hihihi). Dù họ có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong showbiz, nhưng khi cùng đứng trên sân khấu, tất cả đều như người một nhà - muốn mang đến cô em gái nụ cười tươi tắn trên môi (hôm đó về không biết miệng nàng có... rộng thêm tí nào không nữa haha, toe toét từ đầu đến cuối mùa!).

Đông Nhi rất quyến rũ. Cách đây hơn một năm, khi cô nàng hãy còn áo phông quần thụng hát Baby Milo, mình đã không ngần ngại xếp em vào Top 10 mỹ nữ V-Pop. Sức hút của Nu không đến từ việc khoe da khoe thịt, nó xuất phát từ bên trong. Cô bé luôn chân thành, lanh lợi, tự nhiên khi trò chuyện - chính những yếu tố này đã giúp xóa bỏ mọi vách ngăn mỗi lần Nu kết hợp với ai, tạo nên sự ăn ý khi song ca, đóng cặp, chụp hình, etc. Chứ thử đứng cạnh một kẻ "lắm chiêu" hoặc quá khéo léo xem, bạn có... đề phòng không? Có chứ.


Nu0061

Khởi nghiệp như một teen đam mê ca hát, thỉnh thoảng lại post sáng tác mới của mình lên mạng, có thể thấy trong thời gian ngắn - Đông Nhi đã thăng hạng nhanh thế nào. Hay ở chỗ: Em chưa phải đầu tư quá nhiều tiền của vào khâu PR, không cần "đánh đổi" - và có khởi đầu là ZERO mối quan hệ. Mọi thứ gần như "hữu xạ tự nhiên hương". Không phủ nhận những người đã giúp em trên suốt quãng đường, nhưng nếu đặt trong cùng một điều kiện hạn chế về nhiều mặt như vậy, khó có ca sĩ trẻ nào thành công được như em hiện tại.

Đều đặn hằng tuần, Đông Nhi luôn nằm trong Top 10 từ khóa được truy cập nhiều nhất tại Wordpress của mình, chứng tỏ độc giả vẫn muốn tìm hiểu thêm về em. Nói ra những điều này, không đồng nghĩa với việc mình khắc họa Nu như... sự hoàn hảo. Đỉnh của Nu vẫn còn xa lắm, thậm chí chưa phát hành Vol. 1 nữa mà. Ít nhất, "tố chất" là Nu có - thiếu quả X-Factor này thì giỏi và đẹp cách mấy cũng khó mà lên được.

Chất giọng ổn và biết cách xử lý tương đối, nhưng em vẫn còn khá... bản năng, cần tiếp tục trau dồi nếu muốn trụ lại lâu bền và chứng tỏ đẳng cấp của mình trong tương lai. Hy vọng thành quả ở thời điểm hiện tại sẽ giúp em vững bước, chứ đừng vội ngủ quên.

Sẵn đây, chia sẻ thêm một kỷ niệm khiến mình quý Đông Nhi. Em chưa một lần nói xấu cô bạn thân Khổng Tú Quỳnh, kể cả trong giai đoạn rắc rối giữa 2 nhà NewGen và TiNu. Riêng mình chưa hài lòng với Quỳnh về chuyên môn, nên đã từng nhận xét khá nặng khi review. Sau vụ Châu Xinh, lại càng mất cảm tình với hình ảnh Dâu Tây. Nu biết.

Zing Me Party vừa rồi, tự dưng Nu nhờ Quỳnh chụp ảnh giùm 2 anh em. Mình thì thầm bên tai,

"Em cũng biết lựa người nhờ quá ha."
"Anh, có gì đâu mà."

Chỉ sự việc nhỏ xíu thế thôi, cũng hiểu em tinh tế ra sao, chứ không chỉ nhí nha nhí nhảnh như ở ngoài. Sau hôm đó, mình về nghe lại dĩa của Quỳnh. Thật khó để một bước tiến ngay đến sự hoàn thiện, nhưng so với thời Tiệm Bánh thì rõ bé này có sự cố gắng. Mình từng nói, không nên xem thường mơ ước của ai cả. Uhm... Cảm ơn Nhi, cũng nhờ sự trong sáng của em.

May U Shine. ^_^


Nu0069

Nu0068

Nu0083

Nu0086

Nu0088

Nu0094

Nu0103

Nu0108


Xem tiếp những hình ảnh đẹp trong bữa tiệc mừng sinh nhật nàng mèo Nu. ^^
 

Hết Yêu

Thứ sáu, 16/10/2009 - 03:05:pm

Nokia020063

Gọt xoài đừng để xoài chua,
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

Vô tình đọc được câu ca rao này trên mạng, thấy mắc cười.

Bạn nào đã có người yêu rồi, đừng bao giờ thả bồ đi riêng với mình. Mình là mình trong sáng, gặp ai hợp cạ là cứ huyên thuyên, nhiều khi làm đối phương... hiểu lầm.

Giờ là không đi chơi xa cùng ai nữa, nếu không phải người yêu. Vài lần cũng nghĩ bằng hữu bình thường thôi, mà cứ ngủ chung phòng ắt có chuyện abc (chưa tới xyz). Nguyên văn là mình không đong đưa, không tán tỉnh, không đụng chạm. Nói ngắn gọn - chưa bao giờ "phát tín hiệu" gì gì trước. Chỉ yên thân nằm ngủ cũng không xong lah. Haizz...

Cứ cho rằng bạn bè ok đi, vì dù sao đã tồn tại sự thân thiết nhất định rồi. Có người rõ ràng tỏ thái độ ghét mình ra mặt, vậy mà cũng nảy sinh ý định là sao nhỉ? Why why why? Bởi ta nói, ranh giới giữa các thể loại emotions mong manh lắm. Mình mà đã cảm thấy ai vô giá... trị, sẽ chẳng thèm quan tâm, tại sao lại phải phí một gram cảm xúc nào chứ nhỉ?

Tự nhiên nhớ đến Usher trong bài U Don't Have To Call, "After the night, don't leave ur girl 'round me, tru playa fo' real." Holla!

Túm lại, đã chán chường chuyện tình cảm, để fuck thì vô số còn để yêu chả thấy đâu. Ở ngoài đạo mạo cho thiên hạ nể, mà ở trong toan tính cũng vậy ah. Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta (nhạc Trịnh hay thiệt hen?). Ai nói thế này thế kia, mặc kệ. Mình sống vốn thẳng tính, tất cả những người xung quanh đều biết mình ăn ở trước sau như nào, thế nà đủ.

Bi chừ lớn rồi, không rảnh play games nữa, vậy ha.

Đại Nhân & Băng Di - Hết Yêu


2

5

1

3

4

Ca khúc và hình ảnh chỉ mang tính chất... lăng xê, không liên quan lắm đến nội dung trước đó hahaha. Tiếp tục post ảnh Sneakernight nào.


Nokia020071

Nokia020075

Nokia020079

Nokia020047

Nokia020049

Part 2 bao gồm những phần trình diễn sôi động của Yến Trang, Quang Vinh, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Hòa Mi và Chí Thiện. ^^

 

Sneakernight - Sao Teen Tụ Hội

Thứ sáu, 16/10/2009 - 12:47:am

Nokia010004

Non - Shop!

Đầu tiên xin thông báo, mình vừa chụp đến tấm ảnh thứ 30.000, số thứ tự đã được reset lại zero. Ôi, yêu em Canon thắm thiết, đến nay nhiều người vẫn thảng thốt khi biết mình dùng bé digicam nhỏ nhắn thế mà vẫn capture được nhiều khoảnh khắc đáng giá. We're a team!!! Cảm ơn nàng Đan Lê đã mang chúng tớ lại với nhau hihi. Để kỷ niệm, hôm nay sẽ không shop cho bợn nào cả, ai... bị hại ráng chịu nha.

Í quên, entry này để nói về... giày và điện thoại chứ hok phải máy ảnh hehe. Mình rất thích ý tưởng Sneakernight của Nokia, bởi giày thể thao là một trong những biểu tượng năng động của giới trẻ toàn cầu (nhưng giá mà ban tổ chức nghiêm ngặt hơn, ai hok mang sneaker cho... ở ngoài hahaha).

Vanessa Hudgen - Sneakernight


Nokia010039

Lũ con trai chúng tớ thực hiện đúng yêu cầu nhá, all sneakers!


Đừng ngạc nhiên khi thấy khách mời đợt này thiếu những bậc anh chị kỳ cựu. That's right, it's our generation! Khác với dòng sản phẩm touch trước, Xpressmusic 5530 chỉ nhắm vào riêng giới trẻ. Khi tặng mỗi người tham dự một chiếc cell... dùng chơi, cũng có nghĩa là Nokia hy vọng các fans sẽ nhớ đến 5530 khi có nhu cầu sắm dế mới, bởi thần tượng của họ đều dùng mà.

Tham dự event về, cảm thấy... teen ơi là teen haha.


Nokia010001

Nokia010002

Nokia010003

Thư mời được thiết kế rất sáng tạo và bắt mắt.


Nokia010005

Sneakernight diễn ra ở Cage Bar - Tôn Đức Thắng.


Nokia010006

Nokia010007

Đại Nhân và quản lý Tê Lờ - ta nói, nó già trước tuổi.


Nokia010008

Nokia010011

Không như mình và Mai Lâm, sắc teen tràn trề haha.


Nokia010009

Bắp ngày càng cu-te nha, Cu Chí vẫn bặm trợn dư thế.


Nokia010010

Hòa Mi và Băng Di - ảnh này 2 đứa đều shink. Mi như đẹp ra thêm mỗi lần mình gặp ẻm.


Nokia010012

Chụp lén Chí Thiện - góc này nhìn super man.

Entry bao gồm...

  • Đông Nhi
  • Trà My
  • Wanbi Tuấn Anh
  • Noo Phước Thịnh
  • Bảo Thy - Vương Khang
  • Yến Trang - Yến Nhi
  • Đại Nhân - Hòa Mi
  • Chí Thiện - Băng Di
  • Thăng Bình
  • Tâm Tít (bé này mới nè hihi)
  • NS. Đức Trí - NS. Quốc Bảo - Trí Quyền
  • Mai Lâm - Quang Chí - Thăng Long - Tuấn Khanh - Đằng Phương


Nokia010037

Sẵn sàng chưa nào? Xem tiếp nha!

 

Vì Đó Là Tâm

Thứ năm, 15/10/2009 - 01:01:am

AlbumVangB0074

Hài lòng khi xem Gala Album Vàng kỳ này. Các tiết mục đa dạng, giàu màu sắc, nhưng lại không bị loãng. Có sự liên quan nhất định giữa những màn trình diễn đặt cạnh nhau, đặc biệt mình thích liên khúc mùa thu mở đầu, chuyển bài rất trôi chảy. Tất cả sáng kiến cho Vũ Hội Âm Nhạc 2009 đều đến từ bạn Thành Trung CATS, bằng tuổi mình mà sao đa tài quá, thấy cái chi cũng dấn thân và kết quả đều mỹ mãn.

Nếu đã đọc qua entry trước, hẳn ai theo dõi chương trình cũng biết còn thiếu vài ca sĩ, trong đó có Mỹ Tâm. Nói thiệt, mỗi lần đưa chị Tâm lên blog, mình lại có chút... hồi hộp. Chả là mình có "chê" mấy ca sĩ khác, fans của họ cũng ít khi nào bức xúc đứt nút. Nhưng khi vừa chạm nhẹ đến Myta, lập tức sẽ có chuyện rần rần lên. Mình nhìn vậy chứ chẳng thích tranh cãi nha, nhận xét về sự kiện gì là vào đúng thời khắc đó mà thôi, không lấy vài lần trình diễn không thành công, vài bộ trang phục xấu của ca sĩ ra để bỉ bai suốt cả... sự nghiệp của họ.

Hoặc là bạn đọc blog mình không kỹ, chứ mình vẫn bình phẩm: Phương Vy mặc đồ vậy chưa phù hợp, làm đùi to; Đông Nhi và Noo nên xem lại khẩu hình khi biểu diễn; Hồ Ngọc Hà gầy và xanh xao quá, nên nghỉ dưỡng. Etc. Bình thường.


AlbumVangB0075

Có lần mình ghi là "Cách phát âm của Mỹ Tâm chưa chuẩn, nên một số bài mình không thích, nhưng chính sự mộc mạc chân thành ấy lại giúp chị thể hiện Cô Gái Đến Từ Hôm Qua giàu cảm xúc". Theo mình nghĩ - đó là mình đang khen. Tự nhiên nhận được phản hồi thế này: "Bạn phát âm cũng có chuẩn đâu mà nói người ta?" Hự. Chuẩn hay không - tui đâu phải ca sĩ? Nhận định là quyền của thính giả. Dẫu mình có là hot blogger, dẫu nhiều bạn yêu nhạc hay ghé vào đây đọc đi chăng nữa, đâu có nghĩa là mình phải quên mất cảm xúc cá nhân để viết bài chiều ý tất cả mọi người? Nếu cá tính của mình = con số 0 tròn trĩnh, liệu các bạn có đang đọc những dòng này?

Mặt khác, mình rất trân trọng một số ý kiến như sau, từ fans của Mỹ Tâm:

"Mọi ng serious thật. Đây là nhật ký của a Rob. thế nên cảm nhận thế nào a ấy sẽ viết như thế. Mọi người có thể cũng đi xem, nhưng nhìn sự việc ở 1 góc độ khác. Thì đó là cảm nhận của mỗi người thôi.
Ko thể bắt anh ấy phải viết là hay trong khi a ấy thấy dở. Nói chung là mỗi người có 1 cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Bít đâu, sau này, mọi người sẽ nói khác or biết đâu, a Rob sẽ cảm nhận khác bây giờ! :)
Em ko có xem. Nhưng e đọc blog a hàng ngày. Mình nghĩ thế nào thì cứ viết như thế anh ạ!"

-thitkho-

"Điều em muốn nói là thái độ tiêu cực của mọi người, dù là fans hay non-fans của Tâm cũng sẽ làm tổn thương đến chị. Em ko mong công luận ‘dịu dàng’ vì nếu thế nó sẽ chẳng còn sức hút, nhưng mọi người nên có cái nhìn đúng mực và ngôn từ đúng mực. Ngừơi ta sai, hay ko ‘được’ ở chỗ nào thì góp ý vừa phải, châm chích nhau để được gì?

Riêng về fans, ko chỉ fans Tâm, mà fans của nhiều ca sĩ khác nữa, có biết bao nhiêu thành phần, giai cấp, trình độ học vấn và cả lối ứng xử khác nhau. Ca sĩ ko có nhiệm vụ phải quản lý lời ăn tiếng nói của họ. Cứ nghĩ đến những trường hợp vì fans mà các ca sĩ bị đưa lên mặt báo, vì những chuyện mình có khi ko hề hay biết, mà tội cho họ. Đọc báo, người ta chỉ thêm ấn tượng xấu với ca sĩ, còn fans – nào ai biết ai là ai?

Vậy nên, em mong các fans hãy lấy cái tâm mà ủng hộ thần tượng của mình, đừng gây thêm phiền toái cho họ. Hãy đón nhận cái mới một cách tích cực, và góp ý đúng mực một chút."

-saobang8188-


Mỹ Tâm nổi lên đúng lúc lứa của mình đang trưởng thành, bạn bè là fans ruột của Myta không ít. Mình phát biểu những điều mình đã phát biểu, mà không sợ mích lòng, vì mình không có ác ý. Nếu ai cố tình mang câu cú ra xuyên tạc này nọ, bạn nên trách người đó hơn là trách mình. Trong event EcoLakes vừa rồi chẳng hạn (có Myta diễn), gia đình mình mua nhà ngay đó, đâu phải chỉ ghé qua một lần đâu mà bịa chuyện ra nói bậy bạ? Mình chê khâu xử lý tình huống của Ban Tổ Chức hơn là tập trung vào Mỹ Tâm đấy chứ.


AlbumVangB0097

Không phải dài dòng nữa, vì mình biết lý do hôm nọ Tâm diễn hơi đơ rồi. Fans đến ít quá, dân địa phương lại lười cổ vũ. Đêm Album Vàng lần này... khác hẳn. Chị ở trên sân khấu, không chỉ hát và nhảy, mà còn... nháy mắt le lưỡi với khán giả nữa. Rất tự nhiên! Cái thần của ca sĩ vững hay không, người xem cảm nhận được hết chứ (nhất là khi không bị tình cảm fan/anti chi phối).

Mình rất vui khi thấy FC Tâm cổ vũ cho Mr. Đàm và Quang Dũng, đó là cử chỉ fairplay đáng hoan nghênh. Hy vọng những lần sau, các bạn sẽ ủng hộ những ca sĩ khác nữa, như Hồ Quỳnh Hương, Bảo Thy, vv. Càng chan hòa, thần tượng càng được thương được quý. Thiệt.

Xem tiếp những hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Hà, Hồng Ngọc, Bảo Thy & MC Quốc Bình trong chương trình Album Vàng Đặc Biệt – Vũ Hội Âm Nhạc 2009.

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới