Giọt_MưaThu

Giọt_MưaThu chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Còn thứ gì rỗng tuếch và mù quáng hơn khi không nhận ra một điều rằng thức ăn của con người còn đáng quý hơn đôi giầy; và làn da con người còn đẹp hơn tất cả những thứ vải vóc được mặc?" - danh họa Michelangelo từng nói như vậy.

Có lẽ đây chính là điểm "bấu víu" của hàng ngàn con người khi họ chấp nhận khoe cơ thể của mình trước đồng loại và ống kính nhiếp ảnh gia (tất nhiên các bức ảnh đều được chụp theo những tư thế kín đáo nhất có thể).

Một trường phái nghệ thuật mới?

Câu danh ngôn rất nổi tiếng của Michelangelo vô hình trung đã trở thành một phương châm hoạt động của những nhà tự nhiên chủ nghĩa. Mục đích của họ là muốn đưa con người trở về với thiên nhiên, gạt bỏ những thứ nhân tạo và giả dối.

Một trong những người đi tiên phong trong vấn đề này chính là nhà nhiếp ảnh 39 tuổi người New York Spencer Tunick, tác giả của những cuộc chụp hình khoả thân tập thể. Mục đích của Tunick là muốn đưa con người thoát khỏi những phản xạ mang tính tiềm thức về việc sợ những cơ thể khoả thân.

Theo anh, những người khoả thân là một phần của tự nhiên, cũng giống như chất liệu đá hay gỗ vậy. Tunick chỉ nhấn mạnh một điều rằng, bằng việc tổ chức các cuộc khoả thân tập thể, vẻ đẹp thực sự của con người đã được đánh giá đúng mức.

5 lần bị bắt và vụ thắng kiện hi hữu
Trong 13 năm qua, Tunick miệt mài đi cổ vũ, tổ chức và chịu trách nhiệm về những cuộc khoả thân tập thể "vị nghệ thuật". Ông đã có đến trên 50.000 tình nguyện viên sẵn sàng làm người mẫu. Thực tế, mỗi cuộc tổ chức như thế của Tunick phải mất từ một năm rưỡi đến 2 năm trời.

Nhà nhiếp ảnh và các cộng sự phải tìm được một chỗ thích hợp cho việc chụp hình, phát giấy mời cho những tình nguyện viên trên Internet và xin phép chính quyền.

Nhưng những cái mới và lạ bao giờ cũng bị lao đao trước sức ép của dư luận. Chụp ảnh khoả thân tập thể càng không phải là một ngoại lệ.

Tunick đã từng bị bắt giữ tới 5 lần kể từ năm 1995 vì tội tổ chức chụp hình khoả thân tập thể. Anh đi đến đâu là cảnh sát phải theo đến đó.

Nhưng chính Tunick đã từng khởi kiện thành phố khi những cộng tác viên tình nguyện của anh bị cảnh sát bắt giữ. Anh tuyên bố trước toà rằng các quyền công dân của mình bị xâm phạm.

Thành phố đã phản công: luật pháp của New York không chấp nhận khoả thân ở chốn công cộng nhưng Tunick lại cho rằng luật pháp liên bang đâu có cấm việc chụp ảnh khoả thân. Cuối cùng, người thắng cuộc là Tunick.

Tunick đã gọi đây là một chiến thắng của bất cứ nghệ sỹ đương đại nào quan tâm đến cơ thể con người. Một ngày sau phán quyết chấp thuận của Toà án tối cao Mỹ, 150 người đã tiến hành khoả thân để làm mẫu chụp hình dưới chiếc cầu Williamsburg .

Nhưng Tunick còn tiến hành được nhiều cuộc chụp ảnh tập thể lớn hơn nhiều. Tại Lyon, khoảng 1.500 người cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ đã chấp thuận làm mẫu cho anh. Những người này đã phải xuất phát từ tảng sáng, hồ hởi tụ tập nhau bên cạnh một container. Khi trời sáng, họ đồng loạt cởi quần áo, đưa hai chân lên trời theo ý đồ của Tunick.
Ngày 26/5/2001 , hơn 2.000 người tại Montreal ( Canada ) đã đồng ý tham gia chụp hình. 1.249 nam giới và 701 phụ nữ tại thành phố Bruges (Bỉ) không quản ngại thời tiết ẩm ướt, đã sẵn lòng cởi bỏ trang phục để làm mẫu.

Còn tại Anh, 500 người cũng đã đồng ý đến quầy Bách hoá tổng hợp Selfridges phục vụ "nghệ thuật đương đại"

Nhưng bức hình có số lượng người kỷ lục của anh chụp một nhà ga ở Barcelona (Tây Ban Nha) năm 2003 với 7.000 tình nguyện viên.

Những lời buộc tội

Tuy rằng hàng chục ngàn người đã tình nguyện tham gia chụp hình khoả thân nhưng hàng triệu người khác phản đối "trò gợi dục quái đản đội lốt nghệ thuật này".

Những người theo trường phái đạo đức truyền thống cho rằng: Cơ thể của mỗi con người được tạo hoá riêng tặng nên không thể phô phang một cách bừa bãi và thiếu văn hoá như vậy được.

Thậm chí, có người còn thẳng thừng xỉ vả: Trần truồng với nhau giữa nơi công cộng như vậy chẳng khác nào thời kỳ ăn lông ở lỗ, không biết xấu hổ và không còn sĩ diện.

Còn những người mang tư tưởng nghệ thuật truyền thống thì lập luận: Con người chỉ đẹp thực sự khi biết gìn giữ, che giấu những nét đẹp thầm kín của cơ thể. Khoe cơ thể chẳng khác nào cướp đi những khao khát khám phá của đồng loại.

Nhiều quốc gia Á đông không ủng hộ "môn nghệ thuật quái đản" này, đặc biệt là những quốc gia Hồi giáo. Họ gọi đó là những trò xúc phạm các đấng thần linh, trò vô liêm sỉ của thế giới thác loạn...

Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích, khoả thân và chụp khoả thân tập thể ngày càng được tổ chức nhiều hơn, với nhiều lĩnh vực và nhiều mục đích hơn.
 

 

Các Bài Blog Khác Của Giọt_MưaThu
Blog cùng loại "Điều kỳ thú" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!