Blog

Tản mạn sinh nhật em!

Thứ năm, 09/10/2008 - 10:19:pm

 Thu Huyền và chị


(Tặng sinh nhật Thu Huyền (Ngaytrangkhuyet)

Sinh nhật em, Tôi lại ở xa
Hồn man mác nỗi niềm cách trở
Ai khiến kết thân để rồi thương nhớ
Mơ một cánh chim ở phía cuối trời...


Sông Hàn vô tình con nước đầy vơi
Cánh lục bình trôi về đâu sầu nặng
Tôi lang thang một mình phố vắng
Nỗi nhớ thương len lỏi bóng đêm dày...


Và đêm nay em hỡi có hay?
Giữa khung trời chim gù kêu lẻ bạn
Gió thổi từng hồi qua miền tối - sáng
Có một người da diết nhớ em xa!


Nâng chén rượu nồng, mắt bỗng cay cay
Vui một nửa và nhớ thương một nửa
Mừng sinh nhật niềm vui chan chứa
Thương phía mình chạng vạng hòang hôn!


Tặng em ngày sinh nhật nhé Thu Huyền, chúc em vui và bình an, hạnh phúc.

Các Bài Blog Khác Của phuongthao_love
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!