Buổi sáng nắng lên đường đông chật
Sỹ phu rong ruổi lấn chen đi
Thảnh thơi tâm tưởng râm ran hát
Phố xá chen chân vẫn thảnh thơi
****
Bỗng đâu thằng nhóc đâm sầm tới
Né gấp tránh “con” ngã ngựa “rầm”
Ngực, lưng đau nhói, tay máu đỏ
Ngẩng mặt nhìn “con” nước mắt rơi
****
Thôi nín đi “Con” đừng khóc nữa
Chú chẳng sao mà, “con” đi đi
Lần sau cẩn thận đừng chạy ẩu
Nhóc đứng khoanh tay “Dạ con đi”
*****
Sỹ phu gượng dậy không đi nổi
Bác sỹ hành cho đứng cả ngày
Năm ngón lật lìa nay còn bốn
Xương sườn hai chú gãy bên lưng.
*****
Lang thang bệnh viện đêm lạnh quá
Bầm dập thân chàng khó mộng ru
Thương sỹ phu xui nên ngã ngựa
Chịu khổ một mình vẫn thảnh thơi…!