Tổng số bài viết: 8
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 19/11/2009 - 07:27:am

“Viết tặng vợ yêu nhân ngày 20/11/2009”.
Anh vừa thăm lại ngôi trường,
Nơi ngày xưa ấy vẫn thường hẹn nhau.
Thời gian trôi thật là mau,
Thương Em mái tóc sợi màu, sợi đen.
Ngày xưa anh đứng bên thềm,
Đợi Em trong tiếng gió mềm ru cây.
Bây giờ đứng đợi Em đây,
Vẫn nghe lời gió giãi bày yêu thương.
Đời Em gắn bó giảng đường,
Yêu đàn em nhỏ như thương chính mình.
Tình Em trong sáng, phân minh,
Để cho Hạnh phúc chúng mình nhân đôi.
Trọn đời yêu một Em thôi,
Nụ cười Em toả sáng ngời đời anh./.
Phương Nam, tháng 11/2009.
***

Thứ tư, 19/08/2009 - 07:17:am

(Nụ cười Góc phố)
Gửi Bạn.
“Nhân đọc bài thơ Đánh mất chiều thu của Góc phố xưa”.
( http://blog.timnhanh.com/kyniem_hoahong/comment/danh-mat-chieu-thu.35CA8466.html )
Đọc bài thơ Bạn viết giữa chiều thu
Mới giật mình sao ta thờ ơ thế
Bạn có buồn mà ta thì lặng lẽ
Ghé qua rồi im lặng bước chân đi.
Cuộc đời ơi biết bao chuyện nghĩ suy
Khi số phận con người không hề định trước
Có ai hay đời ta là chiếc lược
Chải qua rồi mới biết lược dày, thưa ?.
Ứơc gì ta hóa thành Bụt ngày xưa
Ban cho Bạn một Tình yêu hạnh phúc
Ước gì ta là Thiên thần chúc phúc
Để ngày ngày tặng Bạn một niềm vui./.
Phương Nam, ngày 18/8/2009.
***
Thứ sáu, 14/08/2009 - 06:58:am

Đôi mình.
“Viết tặng hai cháu Yến Linh và Đoàn Dự”
(http://yume.timnhanh.com/heocondangyeu &
Em hỏi Tình yêu bắt đầu từ đâu
Anh trả lời từ nụ cười em đó
Em hỏi Hạnh phúc khởi nguồn từ đâu
Anh mỉm cười từ Tình yêu hai đứa.
Mà sao em hay hỏi những câu thừa
Khi đã biết anh trả lời như rứa
Kể cũng lạ khi đã thành chồng vợ
Ai cũng như ai hỏi miết câu này.
Em thích cùng anh nằm dài trên cỏ
Đếm ánh sao rơi để biết đêm dài
Anh thích chở em lòng vòng trên phố
Để mọi người khen hai đứa đẹp đôi.
Đến bây giờ em mới hiểu anh ơi
Như thế nào là tình chồng nghĩa vợ
Dẫu cuộc sống còn bao điều trăn trỡ
Vẫn vẹn nguyên Hạnh phúc của đôi mình./.
Phương Nam, tháng 8/2009.
***
Thứ năm, 30/07/2009 - 07:30:am

(Hình minh họa)
Ta mình như vợ chồng Ngưu.
Thương thay cho vợ chồng Ngưu,
Mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần.
Ước gì lấp được sông Ngân,
Để cho hết cảnh người gần, người xa.
Tình yêu như ánh sao sa,
Một lần vụt sáng là ta yêu mình.
Mình về bên ấy sông Ngân,
Ta người ở lại tần ngần ngắm mây.
Thời gian như chiếc thước dây,
Đo nỗi nhớ đã cao dầy mấy phân.
Ta về đếm dấu bàn chân,
Mình còn để lại, phân vân trên đường.
Tình duyên ta nhớ, mình thương,
Xa nhau mới hiểu đêm trường năm canh./.
Phương Nam, tháng 7/2009.
***
Thứ sáu, 20/02/2009 - 08:46:am

Bàn về sự chung thuỷ.
Thời nào cũng rất cần đến sự chung thuỷ và luôn đề cao sự chung thuỷ trong tình nghĩa vợ chồng. Người phương Đông hay người phương Tây, người da vàng hay da trắng.... ai ai cũng đề cao sự chung thuỷ và xem sự chung thuỷ là tiền đề vững chắc để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, quan niệm về sự chung thuỷ cũng thay đổi theo từng thế hệ, từng giai đoạn phát triển của loài người. Mỗi dân tộc cũng có những quan niệm khác nhau về biểu hiện của sự chung thuỷ.
Phương Nam đã được xem nhiều phim cả trong và ngoài nước sản xuất và đọc nhiều tác phẩm văn học ngợi ca về sự chung thuỷ trong tình yêu, trong tình nghĩa vợ chồng. Nhiều người cứ nghĩ ở nước ngoài người ta không coi trọng sự chung thuỷ, điều này chưa thật hoàn toàn đúng. Mặc dù ở nước ngoài và cả ở ta hiện nay về phương diện tình yêu, tình dục.... nhiều khi được xem là chuyện sinh hoạt bình thuờng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi đang trong quá trình tìm hiểu nhau (tình yêu) và trong quan hệ ngoài xã hội. Còn mỗi khi đã thành vợ, thành chồng thì ngay những người có suy nghĩ rất thoáng như thế cũng muốn mình có một người bạn đời chung thuỷ, không ai muốn cái cảnh “ông ăn chả, bà ăn nem” khi đã là vợ chồng và một Gia đình như thế cũng không thể là một Gia đình có hạnh phúc. Một Gia đình như thế giống như kiểu góp gạo thổi cơm chung, không còn nguyên nghĩa theo đúng khái niệm về một Gia đình.
PN đã đọc tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”; “Ruồi Trâu”; “Hoa Tuylip đen”; “Trà Hoa nữ”; “Sông Đông êm đềm”; “Đôn-ky-hô-tê”..... ở tất cả các tác phẩm ấy đều toát lên những mối tình chung thuỷ, những tình yêu đẹp đẽ, mặc dù cũng có tình yêu không dẫn đến hôn nhân nhưng tất cả đều ngợi ca sự chung thuỷ khi yêu. Và chắc chắn nếu tác giả để họ thành vợ, thành chồng thì sự chung thuỷ vẫn được ngợi ca và tôn thờ. Dẫn chứng ra đây để thấy rằng người phương Tây cũng rất tôn trọng sự chung thuỷ trong tình yêu và hạnh phúc Gia đình. Trong cuộc sống của PN từ khi biết yêu và lập Gia đình đến nay, khái niệm chung thuỷ luôn được đặt lên hàng đầu. Sự chung thuỷ và sự tôn trọng nhau trong tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng là điều gắn kết mọi người với nhau. Thân thiện hơn, tin tưởng hơn và trên hết là có một Hạnh phúc vững bền.
Trong thời đại ngày nay, các quan niệm về tình yêu, về hạnh phúc Gia đình và sự chung thuỷ đã có nhiều thay đổi. Nhưng dù thay đổi thế nào thì sự chung thuỷ trong tình yêu, trong hạnh phúc Gia đình mãi mãi vẫn là điều mà ai ai cũng mong muốn, cũng hướng tới. Sự chung thuỷ sẽ tạo cho ta một điểm tựa vững chắc trong hạnh phúc, trong tình yêu và trên hết là chỗ dựa của cả một cuộc đời. Niềm tin về sự chung thuỷ sẽ làm cho ta ngày càng hạnh phúc hơn, sống tốt đẹp hơn./.
Phương Nam, tháng 1/2009.
***
Thứ năm, 12/02/2009 - 07:22:am


Câu chuyện tình yêu.
Tôi kể bạn nghe câu chuyện xưa
Gặp nàng thiếu nữ trốn trong mưa
Xòe vội bàn tay che mái tóc
Trời mưa như trút, gió như đùa.
Từ đó trở đi tôi thẫn thờ
Đêm về nhớ mãi dáng ngây thơ
Nụ cười e ấp sau làn nước
Để đám mây kia cứ lững lờ.
Ngày ngày tôi đến đó đợi chờ
Cầu mong gặp lại dáng ngây thơ
Như thấy em cười rơi giọt nắng
Cho tình yêu đến thật bất ngờ.
Cứ thế ... em thành của riêng tôi
Yêu em, yêu nhất ở trên đời
Mỗi khi ngày lễ Tình Yêu đến
Hai ta ca bài Va-len-tine./.
Phương Nam, viết cho ngày 14/2/2009.
***
Thứ tư, 19/11/2008 - 07:16:am


Anh viết tặng em.
“Tặng em và các cô giáo nhân ngày 20/11/2008”
Ngày đi học anh yêu Cô giáo
Như yêu tình Mẹ lắng sâu
Bây giờ anh yêu Cô giáo
Là Em vương vấn bao điều.
Đời anh bao cuộc bể dâu
Mênh mông biển trời, giông bão
Từ khi có Em làm Vợ
Đời anh cập bến yên bình.
Miệt mài bên trang giáo án
Bụi phấn phủ kín vai gầy
Học trò gọi Em là Mẹ
Lòng anh hãnh diện rất nhiều.
Thân Em tần tảo sớm chiều
Nuôi dạy hai con khôn lớn
Làm tròn bổn phận nàng dâu
Bạn bè khen Em nức nở.
Yêu Em, yêu từng nhịp thở
Em là Cô giáo mến yêu
Cuộc đời anh luôn trẻ mãi
Bởi Em chia sẽ bao điều..../.
Phương Nam, ngày 20/11/2008.
***
Thứ ba, 07/10/2008 - 01:53:pm

(Hình minh họa)
Dừng bước đi em !.
“Ai cũng có số phận của riêng mình”
Dừng bước đi em
Anh sẳn sàng tha thứ...
Vì con thơ mong cha, nhớ mẹ
Chiếc gối đôi cần lắm hơi người.
Cái đã qua hãy chôn chặt em ơi
Đừng vội nói với anh lời tiễn biệt.
Lỗi lầm của em có phần anh trong ấy
Khi cuộc sống tình đời đo bằng tiền giấy
Ai không một lần gục ngã hở em?
Hãy vì con và quá khứ ấm êm
Dừng bước đi em, khi anh còn sức lực
Cứu em ra khỏi vực thẳm ê chề
Dẫu bàn tay chai sạn, nhà quê
Anh vẫn lo cho em chu toàn mọi thứ
Dừng bước đi em
Đời vẫn còn có thể..../.
Phương Nam, 2008.
***
